Top 23 bộ phim Hàn Quốc lấy đi nước mắt của bạn

Những câu chuyện tình bi thương, sự chia lìa của những người thân yêu… luôn là “mảnh đất màu mỡ” để các nhà làm phim Hàn Quốc tạo nên những tác phẩm lấy đi không ít nước mắt của khán giả

Những bộ phim Hàn buồn này cũng từng “làm mưa làm gió” trên truyền hình, khiến khán giả tan nát cõi lòng vì những tình tiết vô cùng buồn bã, đau thương. Đó là những bộ phim nào? Mời bạn cùng theo dõi danh sách dưới đây nhé.

1. Trái tim mùa thu – Autumn in My Heart (2000)

Những bộ phim Hàn buồn

Nhắc đến những bộ phim Hàn buồn, không thể không nhắc đến tác phẩm Trái tim mùa thu. Đây chính là bộ phim mở ra thời kỳ hưng thịnh của dòng phim bi Hàn Quốc trong nửa đầu thập niên 2000. Nó cũng nằm trong danh sách 50 phim ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời.

Chuyện phim xoay quanh Eun Suh (Song Hye Kyo đóng) và Yoon Joon Suh (Song Seung Hun) – cặp anh em có tuổi thơ ấm áp, được cha mẹ yêu chiều. Thế nhưng, sau một tai nạn, cả nhà bàng hoàng phát hiện Eun Suh bị tráo đổi thân phận ngay khi lọt lòng với Choi Shin Ae – bạn cùng lớp Eun Suh. Hai đứa trẻ trở về vị trí ban đầu. Gia đình họ Yoon đến Mỹ cùng Shin Ae, còn Eun Suh ở lại Hàn.

Nhiều năm sau, Eun Suh thành thiếu nữ xinh đẹp, làm nhân viên ở khách sạn. Cô gặp lại Joon Suh. Cả hai dành trọn tình cảm cho nhau, nhưng Joo Suh đã có hôn thê. Cuộc đời của Eun Suh thêm một lần đau đớn khi phát hiện bị bệnh ung thư máu và bắt đầu chuỗi ngày đau đớn vì bệnh tật.

Cảnh phim Eun Suh khi còn bé chạy theo chiếc xe của ba mẹ và anh trai, hay cảnh Joon Suh đau đớn khi phát hiện Eun Suh bị bệnh, cảnh cô gục chết trên vai người yêu… đã khiến khán giả không thể cầm nước mắt. Cái kết bi thương của bộ phim khiến khán giả thổn thức một thời gian dài.

2. Những bộ phim Hàn buồn: Nấc thang lên thiên đường – Stairway to Heaven (2003)

Những bộ phim Hàn buồn: Nấc thang lên thiên đường - Stairway to Heaven (2003)

Bộ phim này chắc chắn sẽ khiến bạn phải khóc khi có rất nhiều khoảnh khắc đau lòng. Câu chuyện phim bắt đầu với tình yêu của Han Jung Seo (Choi Ji Woo) và Cha Song Joo (Kwon Sang Woo).

Cả hai là những người bạn từ thời thơ ấu. Hai người đều mang trong mình vết thương lòng vì tình cảnh gia đình. Sau đó, cha của Jung Seo tái hôn với một người phụ nữ đã có hai con riêng là Han Yoo Ri (Kim Tae Hee) và Han Tae Hwa (Shin Hyun Joon).

Hai mẹ con Yoo Ri đối xử tệ với Jung Seo và ngăn cản khiến cô không thể đi du học cùng Song Joo. May mắn Tae Hwa lại luôn an ủi, chăm sóc Jung Seo và anh dần đem lòng yêu cô. Thế nhưng, khi Song Joo từ Mỹ trở về, những đau thương lại một lần nữa bủa vây lấy họ. Yoo Ri cố ý tông xe vào Jung Seo rồi đánh tráo chứng minh thư khiến ai cũng nghĩ cô đã chết. Khi Jung Seo tỉnh lại, cô lại bị mất trí nhớ.

Trải qua bao khó khăn, Jung Seo đã đòi lại công lý, bắt mẹ con Yoo Ri phải trả giá. Thế nhưng cô gái đáng thương Jung Seo lại bị mù do di truyền từ mẹ. Sự sống của cô chỉ tính được bằng từng ngày. Cuối cùng, Song Joo đánh đàn piano bên bờ biển để tiếng đàn có thể là “chiếc thang” đưa Jung Seo tới thiên đường.

3. Xin lỗi anh yêu em – I’m Sorry, I Love You (2004)

Xin lỗi anh yêu em - I’m Sorry, I Love You (2004)

Xin lỗi anh yêu em là một bộ phim mang đậm tính nhân văn sâu sắc, xen lẫn chuyện tình yêu cảm động khiến bạn không thể không rơi nước mắt khi xem phim. Ngay sau khi phát hành, bộ phim đã “càn quét” qua hàng loạt nước châu Á.

Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời đầy bi kịch của chàng trai Cha Moo Hyuk (So Ji Sub). Anh bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng và sống trong cô nhi viện. Năm lên 2 tuổi, Moo Hyuk được cặp vợ chồng người Úc nhận nuôi dưỡng. Thế nhưng, anh lại bị ngược đãi và bắt đầu cuộc sống của một kẻ du đãng, với nghề cướp giật, bảo kê.

Trong một lần cứu người yêu cũ, Moo Hyuk bị trúng hai phát đạn vào đầu. Anh được cứu sống, nhưng chỉ có thể sống thêm 1 năm. Khi biết mình không còn nhiều thời gian, Moo Hyuk quyết định quay về Hàn Quốc tìm mẹ. Anh gặp lại Eun Chae (Im Soo Jung) – người mà anh đã giúp khi còn ở Úc. Cả hai dần cảm mến và yêu nhau. Thế nhưng, cái chết được báo trước chính là rào cản tình yêu của hai người họ.

4. Những bộ phim Hàn buồn: Hoa cúc dại – Daisy (2006)

Những bộ phim Hàn buồn: Hoa cúc dại - Daisy (2006)

Hoa cúc dại là một bộ phim điện ảnh tình cảm, hành động. Phim gây ám ảnh bởi nỗi buồn chìm đắm xuyên suốt cả mạch phim. Nó khiến khán giả không thôi nghĩ suy và khắc khoải bởi câu chuyện tình yêu và sự hy sinh của các nhân vật trong phim.

Chuyện phim xoay quanh mối tình của cô họa sĩ Kim Hye Young (Jun Ji Hyun thủ vai). Hye Young thường ra cánh đồng hoa cúc gần nhà để vẽ tranh. Park Yi (Jung Woo Sung), một sát thủ chuyên nghiệp, luôn dõi theo cô từ xa và rất vui vẻ khi nhìn thấy cô. Park Yi có tình cảm với Hye Young nhưng không dám xuất hiện vì sợ xuất thân của mình có thể mang đến nguy hiểm cho cô.

Thế rồi, cảnh sát chìm Jeong Woo (Lee Sung Jae) mang theo chậu hoa cúc để nhờ Hye Young vẽ một bức tranh. Hye Young ngỡ Jeong Woo chính là người gửi hoa tặng mình mỗi ngày và dần nảy sinh tình cảm.

Sau đó, Hye Young hiểu lầm Park Yi giết chết Jeong Woo và làm cô bị câm nên vô cùng hận thù anh. Chỉ đến khi cô thấy bức tranh mình vẽ tặng người đàn ông bí ẩn ở trong nhà của Park Yi cô mới biết mình hiểu lầm anh. Khi Hye Young nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc cô chết vì bảo vệ người mình yêu. Còn Park Yi cũng vì trả thù cho người yêu mà chết dưới nòng súng của kẻ thù.

5. Lời hứa 1000 ngày – A Thousand Days’ Promise (2011)

Lời hứa 1000 ngày - A Thousand Days' Promise (2011)

Nếu bạn bỗng dưng thấy mình quên hết tất cả những kỷ niệm đẹp, những người thân yêu, cảm giác của bạn sẽ thế nào? Sợ hãi, đau khổ, day dứt… đó là tất cả những gì mà Lee Seo Yeon (Soo Ah), trong bộ phim Lời hứa 1000 ngày, trải qua.

Seo Yeon là một phụ nữ có tinh thần tự do. Cô đang có mối tình với Park Ji Hyung (Kim Rae Won), một kiến trúc sư. Khi nghe tin bố mẹ Ji Hyung ấn định ngày tổ chức đám cưới của anh với vị hôn thê, Seo Yeon đã chia tay anh. Trong khi đang đau đớn vì tình duyên, Seo Yeon lại được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.

Ji Hyung tình cờ biết được sự thật. Anh bất chấp sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ và thậm chí từ chính Seo Yeon, để kết hôn với cô ngay lập tức. Bất chấp tình trạng ốm yếu, đau khổ của Seo Yeon, cả hai vẫn cố gắng yêu thương và cùng nhau trải qua khó khăn.

6. Cậu bé người sói – A Werewolf Boy (2012)

Cậu bé người sói - A Werewolf Boy (2012)

Cậu bé người sói không hẳn là một bộ phim bi mà bao gồm cả yếu tố siêu nhiên, giật gân. Thế nhưng những tình tiết của bộ phim đôi lúc sẽ khiến bạn không thể cầm được nước mắt và thổn thức ngay cả khi bộ phim đã khép lại.

Nội dung phim rất cảm động và diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên đã thể hiện trọn vẹn được điều đó. Chính vì thế tác phẩm này trở thành một trong những bộ phim điện ảnh Hàn Quốc thành công nhất mọi thời đại.

Đây là một câu chuyện buồn về thời niên thiếu của cô gái Kim Soo Ni (Park Bo Young). Khi 19 tuổi, cô cùng gia đình chuyển về vùng nông thôn sinh sống. Tại đây Soo Ni đã vô tình phát hiện ra một anh chàng người sói. Cô đã đặt tên cho cậu bé là Kim Cheol Soo (Song Joong Ki). Họ đã có những ngày tháng rất vui vẻ.

Thế nhưng bi kịch ập đến khi Cheol Soo vì bảo vệ Soo Ni nên đã tấn công người khác. Cảnh sát đã đe dọa, buộc Soo Ni và Cheol Soo phải xa nhau. Sự chia lìa khiến cả hai đều rất đau khổ. Khi Soo Ni rời đi, cô đã nói Cheol Soo hãy chờ đợi, cô sẽ quay trở lại. Và sau 47 năm khi Soo Ni đã già và quay trở lại nơi vùng quê ấy, Cheol Soo vẫn ở đó chờ đợi tình yêu của mình.

7. Những bộ phim Hàn buồn: Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 – Miracle in Cell No. 7 (2013)

Những bộ phim Hàn buồn: Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 - Miracle in Cell No. 7 (2013)

Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 là một bộ phim cảm động về tình cha con, về người cha dù khờ khạo nhưng vẫn yêu con hơn cả bản thân mình.

Chuyện phim xoay quanh Lee Yong Go (Ryu Seung Ryong), một người cha bị thiểu năng. Anh sống trong một ngôi nhà đang xuống cấp cùng với con gái 6 tuổi Ye Seung (Kal So Won).

Thế rồi một ngày, Yong Go bị cáo buộc oan về tội bắt cóc, giết người và hãm hiếp bé gái con của cảnh sát trưởng. Lợi dụng tình trạng thiểu năng của anh, cảnh sát đã đánh đập, buộc anh phải thừa nhận có tội. Vì sự an toàn của con gái, Yong Go đã nhận tội và bị tử hình.

Bộ phim đã lấy đi không ít nước mắt người xem. Nó khiến người xem phải thổn thức vì tình cha con, tình bạn giữa chốn lao tù.

8. Mình ơi xin đừng qua sông – My Love, Don’t Cross That River (2013)

Mình ơi xin đừng qua sông – My Love, Don’t Cross That River (2013)

Những bộ phim Hàn buồn không thể thiếu Mình ơi xin đừng qua sông. Phim tài liệu này do Jin Mo Young đạo diễn, quay những tháng ngày cuối cùng của cụ ông Jo Byeong Man, 98 tuổi và cụ bà Kang Gye Yeol, 89 tuổi.

Ông bà có tổng cộng 12 người con, trong đó có 6 người đã mất và 6 người hiện đang sống tại thành phố. Các con đi lập nghiệp khắp nơi, còn ông bà vẫn sống cùng chú chó già ở vùng núi tỉnh Gangwon, Hàn Quốc.

Bộ phim My Love, Don’t Cross That River cực kỳ hấp dẫn và gây xúc động. Cảnh phim gây ám ảnh, buồn nhất có lẽ là đoạn cụ ông và chú chó qua đời. Xem phim, bạn sẽ không thấy tiếc thời gian mình bỏ ra.

9. Những bộ phim Hàn buồn: Hy vọng – Hope (2013)

Những bộ phim Hàn buồn: Hy vọng - Hope (2013)

Cũng trong năm 2013, nền điện ảnh Hàn Quốc lại một lần nữa gây rúng động màn ảnh châu Á với bộ phim Hy vọng. Có thể nói, cho đến nay chưa có bộ phim nào lấy đi nước mắt của nhiều thế hệ khán giả Hàn Quốc như tác phẩm này.

Nội dung phim dựa trên một vụ ấu dâm đau lòng xảy ra vào năm 2008 ở Hàn Quốc. Cô bé 8 tuổi So Won (Lee Re đóng), bị một gã đàn ông bạo hành và cưỡng hiếp khi đang trên đường đi bộ đi học trong một ngày mưa.

Khi người ta phát hiện ra, cô bé thương tích đầy mình với hơi thở thoi thóp. So Won may mắn sống sót nhưng phải mang theo nỗi đau thể xác và tâm lý cùng nỗi ám ảnh cả đời. Cô bé thậm chí sợ hãi cả bố, dù bé biết bố rất yêu mình.

10. Người tình ánh trăng – Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016)

phim Người tình ánh trăng

Người tình ánh trăng là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bộ bộ kinh tâm của nhà văn Trung Quốc Đồng Hoa. Tác phẩm này cũng từng được chuyển thể thành bộ phim ăn khách cùng tên của Trung Quốc.

Phim lấy đề tài xuyên không, kể về cô gái hiện đại Hae Soo (IU Lee Ji Eun thủ vai). Trong một lần cứu người, cô tình cô bị xuyên không về thời thời Cao Ly. Tại đây cô gặp được các vương tử Wang So (Lee Jun Ki đóng), Wang Wook (Kang Ha Neul thủ vai), Wang Jung (Ji Soo thủ vai) cùng một số vương tử khác. Từ đó Hae Soo bị cuốn vào tranh quyền đoạt vị, rơi vào rắc rối giữa tình bạn, tình yêu với các vị vương tử.

Người tình ánh trăng kết thúc trong nước mắt, theo đúng nguyên tác. Hae Soo vì bệnh tật và quá đau buồn nên đã ra đi để lại vua Wang So – người cô yêu sống trong đau khổ và day dứt.

11. Những bộ phim Hàn buồn: Ngày không còn mẹ – The Preparation (2017)

Những bộ phim Hàn buồn: Ngày không còn mẹ – The Preparation (2017)

Một trong những bộ phim Hàn buồn nên xem là The Preparation. Nội dung phim xoay quanh sự chuẩn bị của người mẹ trước khi chết dành cho đứa con thiểu năng trí tuệ. Bà Ae Soon (Ko Du Shim) đã hơn 60 tuổi. Bà sống cùng con trai In Gyu (Kim Sung Kyun), hơn 30 tuổi. Dù đã ngoài 30 nhưng In Gyu lại có trí não của đứa trẻ 7 tuổi.

Sau khi phát hiện mình bị u não, bà Ae Soon chỉ còn vài tháng để sống. Vì biết sau khi mình qua đời, con trai sẽ không được ai chăm lo nên bà bắt đầu tìm việc cho con và dạy con cách tự chăm sóc bản thân khi chỉ có một mình.

Cả bộ phim là hành trình cảm động của người mẹ, sự khù khờ của người con khiến người xem không cầm được nước mắt.

12. Cuộc chiến thượng lưu – Penthouse (2021)

Cuộc chiến thượng lưu - Penthouse (2021)

Cuộc chiến thượng lưu cũng được xem là một trong những bộ phim Hàn buồn đáng xem. Phim xoay quanh câu chuyện về sự đấu đá, tranh giành “ngôi vương” trong cuộc sống của những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Sự đấu đá, tham lam, ích kỷ của người lớn làm liên lụy đến cả thế hệ con trẻ. Cái kết bi thương của những nhân vật trong phim vừa khiến khán giả đau lòng, vừa là cách để chúng ta chiêm nghiệm về cuộc sống.

Bộ phim này gồm có ba phần, với sự tham gia của Lee Ji Ah, Kim So Yeon, Eugene, Um Ki Joon, Yoon Jong Hoon và Park Eun Seok.

>>> Đọc thêm: 21 BỘ PHIM TÌNH CẢM BUỒN NHẤT THẾ GIỚI 

Những bộ phim Hàn buồn đặc sắc khác

Những bộ phim Hàn buồn đặc sắc khác

Chào mẹ, tạm biệt mẹ – Hi Bye, Mama! (2020)

Ngoài ra, những bộ phim Hàn buồn dưới đây cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Mời bạn xem thêm nhé!

13. Đứa trẻ trong nhà giam – Harmony (2010)

14. 49 ngày – 49 Days (2011)

15. Gã khờ – The Innocent Man (2012)

16. Mặt nạ cô dâu – Bridal Mask (2012)

17. Bí mật kinh hoàng – Secret Love (2013)

18. Hoàng hậu Ki – Empress Ki (2013)

19. Bi kịch triều đại – The Throne (2015)

20. Chuyến tàu sinh tử – Train to Busan (2016)

21. Deok Gu – Stand by me (2018)

22. Điều ba mẹ không kể – Romang (2019)

23. Chào mẹ, tạm biệt mẹ – Hi Bye, Mama! (2020)

Trên đây là tổng hợp 23 bộ phim lấy đi không ít nước mắt của khán giả xem phim. Với nội dung sâu sắc, những bộ phim này sẽ mang đến cho bạn cảm nhận chân thực hơn về cuộc sống. Vì thế, nếu là fan của phim Hàn, bạn đừng bỏ qua những bộ phim Hàn buồn trên nhé!

>>> Đọc thêm: 20 PHIM NGẮN HÀN QUỐC HAY VỀ TÌNH YÊU 2022

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm