Hoàng Thùy Linh thay 19 bộ cánh thời trang trong Vietnamese Concert!

Cùng stylist Hoàng Ku điểm lại 19 bộ cánh thời trang của Hoàng Thùy Linh trong Vietnamese Concert, cũng như ý nghĩa của chúng

Hoàng Thùy Linh chiêu đãi khán giả trong Vietnamese Concert không chỉ với âm nhạc, vũ đạo mà cả thời trang. Ảnh: Dai Ngo

Tối 29/9, Hoàng Thùy Linh đã hoàn thành live concert với gần 7.000 khán giả lấp đầy sân vận động Phú Thọ, Tp.HCM. Là live concert đầu tiên trong sự nghiệp nên Vietnamese Concert không tránh khỏi những thiếu sót, tuy nhiên về mặt bằng chung thì đêm diễn được đánh giá vô cùng mãn nhãn và hoàng tráng về phần nhìn.

Bên cạnh những dàn dựng cực kỳ công phu cho các tiết mục trên sân khấu thì thời trang của Hoàng Thùy Linh cũng chính là một trong những yếu tố được đầu tư mạnh tay trong Vietnamese Concert. Với sự hỗ trợ đắc lực từ stylist Hoàng Ku, thời trang của Hoàng Thùy Linh trong Vietnamese Concert liên tục biến hóa. Khán giả đã choáng ngợp khi thấy nữ ca sĩ thay tổng cộng 19 bộ trang phục cho 19 bài hát.

Theo stylist Hoàng Ku, trong số 19 bộ cánh này, có bộ được chuẩn bị trước cả 6 tháng. Cũng có bộ được hoàn thiện chỉ 6 phút trước màn biểu diễn. Sản phẩm được anh tuyển chọn đa dạng từ những thương hiệu thời trang quốc tế, thời trang nội địa, sản phẩm ready-to-wear, và cả đồ được đặt may riêng.

Chương 1 của Vietnamese Concert mang tới một Hoàng Thùy Linh ngọt ngào với thời trang màu hường phấn

Hoàng Ku cho biết anh cố tình chọn thời trang màu hồng cho cả ba bài hát ở chương mở đầu của Vietnamese Concert, vì Hoàng Thùy Linh truyền tải nội tâm của một cô gái mới lớn, mà với thiếu nữ tuổi đôi mươi thì tình yêu luôn tràn ngập màu hồng.

Look 1. Trưởng nữ chạy trốn: AREA x Ngô Mạnh Đông Đông

Ảnh: Dai Ngo

Mở màn Vietnamese Concert với ca khúc Trưởng nữ chạy trốn, Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong bộ cánh đậm chất thời trang menswear. Trang phục gồm đầm vest màu hồng kết hợp cùng áo sơ-mi trắng, viền lapel của đầm bằng chất liệu lấp lánh giống với nơ cài cổ.

Tiết lộ về Look 1 mở màn, Hoàng Ku cho biết, anh dựa vào nội dung bài hát để chọn trang phục cho nữ ca sĩ: “Cô gái nhỏ bé bỏ trốn khỏi lễ Vu quy, chắc chắn phải là một cô nàng rất “gấu” rồi. Một cô gái cá tính mạnh, muốn tự chủ cuộc đời mình, thì bộ váy cưới của cô ấy cũng phải thể hiện cái ngông của cô ấy.”

Chiếc đầm vest hồng này đến từ thương hiệu AREA. Thiết kế sau đó được Ngô Mạnh Đông Đông remake với sơ-mi và chiếc nơ theo yêu cầu riêng, để biến tổng thể thành một bộ lễ phục kiểu tuxedo cách tân.

Look 2. Duyên âm: Mangata

Ảnh: Dai Ngo

Lột bỏ lớp vỏ menswear của Trưởng nữ chạy trốn là một bộ cánh rất lấp lánh và nũng nịu. Set áo corset và chân váy mini này được cải biên từ sản phẩm của một local brand Việt Nam.

Ban đầu, stylist Hoàng Ku dự tính sẽ đặt hàng set sản phẩm từ nước ngoài, nhưng sau khi không thể đặt hàng thành công thì stylist quyết định chọn sản phẩm nội địa và sửa sang cho phù hợp với ý đồ. Anh đã vừa ý set áo corset và chân váy hồng từ thương hiệu Mangata.

Outfit ban đầu của Mangata. Ảnh: Mangata

Trên nền tảng là trang phục màu hồng trơn, stylist Hoàng Ku cùng 4 trợ lý thay phiên nhau đính hơn 2000 viên đá pha lê. Anh còn may thêm phần cổ halter để giúp chiếc áo không bị tuột khi Hoàng Thùy Linh nhảy trên sân khấu Vietnamese Concert, đổi dây thành ruy-băng lấp lánh, và thêm hai chiếc thắt lưng đính đá để bộ cánh thêm thời trang.

Êkíp stylist đã sửa sang outfit này xuyên suốt hai ngày tập dợt chương trình. Do bị thay đổi triệt để nên bộ cánh này chỉ được hoàn thiện trước đêm diễn đúng một ngày.

Look 3. Bắt vía: Mangata x Hacchic Couture

Ảnh: Dai Ngo

Dù mặc cùng set outfit của Duyên âm cho Bắt vía, Hoàng Thùy Linh trông vô cùng khác biệt khi khoác thêm chiếc áo khoác lông vũ của Hacchic Couture và lưới đội đầu.

Có thể thấy cả ba trang phục mở màn đã được tạo hình liền mạch, để Hoàng Thùy Linh có thể dễ dàng thay đổi quần áo giữa các tiết mục. Nói về lý do, Hoàng Ku cho biết: “Thời gian để thay đổi trang phục sau mỗi tiết mục chỉ có khoảng 15 giây. Vì vậy phương pháp tối ưu là để ca sĩ mặc đồ ngay trên sân khấu với sự hỗ trợ từ dancer. Không chỉ bộ này, mà tất cả các bộ trong show diễn, ngoài việc đẹp, thì đều cần đảm bảo tính thoải mái và thay đồ nhanh, nhưng vẫn phải chắc chắn.”

Chương 2 của Vietnamese Concert được “thầu” trang phục bởi nhà thiết kế Thủy Nguyễn

Chương 2: Lễ kể lại những câu chuyện tình yêu lận đận của một cô gái. Dù không may mắn cô vẫn đón nhận chúng với một tâm thế vui vẻ. Và cũng chính những trắc trở trên đường tình duyên ấy mang lại những trải nghiệm đầy sắc màu cho cô ấy. Đó cũng chính là lý do mà Hoàng Ku lựa chọn những gam màu pastel tươi sáng được điểm thêm những màu sắc kẹo ngọt khác như tím, cam, vàng, xanh ngọc bích cho cả ba bài hát trong chương này.

Look 4: Lắm mối tối nằm không: NTK Thủy Nguyễn

Ảnh: Dai Ngo

Ở ca khúc Lắm mối tối nằm không, Hoàng Ku cùng NTK Thái Huy đã lên ý tưởng cho một thiết kế độc đáo nhưng do sự cố hậu trường, thiết kế này cuối cùng không được trình diễn. Tuy vậy màn xuất hiện của Hoàng Thùy Linh với chiếc áo yếm họa tiết rồng của NTK Thủy Nguyễn kết hợp cùng tùng váy khổng lồ được làm từ những chiếc lá cũng tạo hiệu ứng bắt mắt trên sân khấu.

Look 5: Lúc thấy lúc không: NTK Thủy Nguyễn

Ảnh: Dai Ngo

Bước ra khỏi tùng váy hình lá khổng lồ, Hoàng Thùy Linh hóa thân thành một baby girl tinh nghịch trong ngày Rằm trung thu. Là một concert tôn vinh những tinh hoa của văn hoá Việt, stylist Hoàng Ku cũng khéo léo lồng ghép những họa tiết dân tộc trên trang phục của Hoàng Thùy Linh. Họa tiết đầu sư tử trên chiếc áo yếm của Hoàng Thùy Linh là một ví dụ cụ thể. Nam stylist cho biết:

“Đầu Sư Tử là món đồ chơi thuần Việt mang đậm tạo hình riêng biệt của miền Bắc Việt Nam, và có tuổi đời ngót nghét 100 tuổi. Điển hình là đôi lông mày sư tử làm bằng hai chú cá chép vàng và đuôi cong lên, mang hàm ý lời chúc tụng ý nhị của cha mẹ cho con cái.

Kết hợp một chiếc áo yếm đặc trưng của văn hoá Việt, hoạ tiết lấy ý tưởng từ đồ chơi thuần Việt, với một chiếc váy xếp ly phương Tây, được đính kết các hạt đá theo công nghệ của phương Tây. Trang phục vừa truyền thống, vừa hồi ức, mà vẫn bắt trend nhỉ?”.

Look 6: Kẻ cắp gặp bà già: NTK Thủy Nguyễn

Ảnh: Dai Ngo

Qua tới Kẻ cắp gặp bà già, nếu tinh ý có thể nhận ra chiếc áo yếm trong Lúc thấy lúc không đã được thêm phần cap choàng bên ngoài. Dường như đây là một set đồ đã được tính toán từ ban đầu. Bởi họa tiết ở phần cap choàng và áo yếm lẫn cài đầu đều trùng tông với nhau.

Chương 3 của Vietnamese Concert mang tới thời trang mộng mơ, lãng mạn

Trong Chương 3: Thùy, Hoàng Thùy Linh cùng khán giả bước vào hành trình đi tìm hạnh phúc. Quãng đời dịu dàng đong đầy những mộng mơ và sự thỏ thẻ, của tình yêu và những thổn thức. 3 ca khúc Không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này, Em đây chẳng phải Thúy Kiều, Kẽo cà kẽo kẹt lần lượt là cảm xúc thăng hoa của tình yêu chín muồi rồi đến nỗi buồn da diết của tình yêu không trọn vẹn. Cuối cùng là sự thức tỉnh sau những nỗi đau mà tình yêu mang lại.

Look 7: Không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này: Susan Fang Office

Ảnh: Dai Ngo

Mở đầu chương 3 của Vietnamese Concert, stylist Hoàng Ku dùng thời trang màu trắng làm chủ đạo cho Hoàng Thùy Linh. Sắc trắng diễn tả sự trống trải trong tâm trí của những tình yêu không có đích đến, sự cô đơn và những nỗi buồn tìm mãi không thấy lối thoát. Trang phục trong bài mở màn cho chương 3 đến từ thương hiệu Susan Fang Office.

Look 8: Em đây chẳng phải Thúy Kiều: NTK Phan Huy

Ảnh: Dai Ngo

Ở ca khúc này, Hoàng Thùy Linh xuất hiện trong một chiếc lồng được che phủ bởi những bức màn bằng voan. Cô hóa thân thành nàng Kiều cô đơn trong cõi riêng. Chiếc lồng với ánh sáng tím chiếu xung quanh tạo nên khung cảnh mơ mơ, thực thực trên sân khấu. Chi tiết này cũng tượng trưng cho những định kiến, gò bó của xã hội mà người phụ nữ khát khao được vượt thoát ra ngoài. Trang phục đến từ NTK Phan Huy.

Look 9: Kẽo cà kẽo kẹt: NTK Phan Huy

Ảnh: Dai Ngo

Bộ trang phục được chọn để khép lại chương 3 tiếp tục đến từ NTK Phan Huy. Đây là trang phục được stylist Hoàng Ku đặt may đo riêng từ Phan Huy, dựa theo ý tưởng của bài hát Kẽo cà kẽo kẹt. Nếu tinh ý bạn sẽ nhận ra rằng phần corset đã được hé lộ ở tiết mục Em đây chẳng phải Thúy Kiều.

NTK Phan Huy cho biết:

“Khai thác cảm hứng từ câu chuyện Tấm Cám, bộ trang phục chắt lọc những chi tiết tiêu biểu như khung cửi, được đưa vào bằng ngôn ngữ thời trang bởi cách dựng form gọng cầu kì.

Những thanh gỗ xoan được sắp xếp giữa những dải chỉ tơ chồng chéo lên nhau đầy trật tự như đang dệt nên mảnh vải. Từng dải lụa được bắt rũ võng như hình ảnh tấm lụa đào vắt phấp phới trong gió.

Chim Vàng Anh là hình ảnh cao quý và thuần khiết được đính kết thủ công tỉ mỉ đặt trên veil gắn tóc dựng form dáng toả ra như chiếc lá trầu bà.

Cuối cùng là hình ảnh cung điện nguy nga của nàng Tấm và hoàng tử lấy cảm hứng từ hình ảnh kinh thành Đại Nội Huế được quan sát chi tiết và cách điệu đưa vào trang phục một cách tỉ mỉ nhất.”

Hoàng Ku cho biết anh chọn màu đỏ để kết lại chương 3 Vietnamese Concert, bởi gam màu rực rỡ này tượng trung cho sự bùng cháy mãnh liệt của cảm xúc. Đó là sự quyết liệt, sự dũng cảm vực dậy, là sự trưởng thành sau những đổ vỡ, và quyền lực mà cuối cùng cô gái ấy cũng dám đấu tranh vì chính bản thân mình.

Chương 4 là sự gai góc, thể hiện qua trang phục La Lune

Nếu ở chương 2, người con gái đón nhận những lận đận trong tình yêu với tâm thế vui vẻ thì ở chương 4, cô trở nên thổn thức hơn khi đối mặt với những trắc trở trong hành trình đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Bốn ca khúc Rơi, Bánh Trôi Nước, Tứ Phủ, Đánh đố đã được kết hợp với các thiết kế thời trang edgy của thương hiệu La Lune từ NTK Quách Đắc Thắng để khắc họa tính cách người phụ nữ ở chương này.

>>> XEM THÊM: LA LUNE, LOCAL BRAND THEO TRƯỜNG PHÁI SUBVERSIVE BASICS SIÊU THỰC

Look 10: Rơi: La Lune Official

Ở chương này, Hoàng Ku lựa chọn các tone màu ánh kim và các thiết kế hình khối mạnh mẽ để thể hiện sự kiêu hãnh của vẻ đẹp chín muồi sau nhiều trải nghiệm, cho thấy cách cô gái chuyển mình mạnh mẽ để bước sang một trang mới.

Look 11: Bánh trôi nước: La Lune

Ảnh: Dai Ngo

Ở tiết mục Bánh trôi nước, Hoàng Thùy Linh diện một thiết kế tựa như áo dài. Trang phục có cổ áo dài nhưng thay vì vạt tứ thân thì được kết hợp với chân váy dập ly xòe rộng. Thiết kế giúp những chuyển động của cô trở nên uyển chuyển theo từng nhịp điệu.

Look 12: Tứ phủ: La Lune

Ảnh: Dai Ngo

Từ thiết kế trắng thuần của Bánh trôi nước, Hoàng Thùy Linh khoác lên mấn đội đầu được đính kết kỳ công cùng chiếc áo khoác có nếp dập ly tương tự với chân váy.

Look 13: Đánh đố: La Lune

Ảnh: Dai Ngo

Hoàng Thùy Linh kết lại chương 4 của Vietnamese Concert trong bộ cánh thời trang đính kết kỳ công của La Lune. Có thể thấy lý do vì sao thương hiệu local brand này rất được lòng các êkíp stylist nước ngoài khi từng kết hợp với BLACKPINK, aespa… Chất kịch tính trong các thiết kế quả thật rất hút mắt trên sân khấu

>>> XEM THÊM: LISA (BLACKPINK) MẶC CORSET TỪ LOCAL BRAND LA LUNE CHO ĐÊM DIỄN ENCORE Ở MỸ

Chương 5 Vietnamese Concert khép lại hành trình đi tìm tình yêu

Khép lại đêm diễn với Chương 5: Hoàng – mang ý nghĩa huy hoàng – đây là lúc cô gái đã tìm được tình yêu của mình. Hoá ra thứ tình yêu cô ấy đi tìm bấy lâu, không chỉ là tình yêu của đôi lứa, mà còn là tình yêu dành cho gia đình, cho bạn bè, cho anh em đồng đội, cho người thân quen, cho đồng bào… là tình yêu giữa Người với Người, giữa người và muôn vàn sinh linh khác. Và khi cô gái ấy nhận ra, thì trong tâm hồn cô gái ấy tràn ngập hạnh phúc.

Look 14: Hạ phỏm: Shu Shu Tong

Ảnh: Dai Ngo

Hoàng Ku cho biết, trong chương này anh chọn những gam màu rực rỡ để thể hiện tinh thần vui tươi, lạc quan như chính trái tim tràn ngập yêu thương của cô gái ấy. Trang phục trong ca khúc Hạ phỏm đến từ thương hiệu Shu Shu Tong. Đây là thương hiệu từng viral khắp mạng xã hội sau khi chiếc váy xinh xắn của hãng theo chân Jennie BLACKPINK đến liên hoan phim Cannes.

>>> XEM THÊM: MẶC CÙNG CHIẾC VÁY, “CÔ EM TRENDY” KHÁNH LINH VÀ JENNIE (BLACKPINK) TỎA SÁNG THEO CÁCH RIÊNG

Look 15: Gieo quẻ: Ngô Mạnh Đông Đông

Ảnh: Dai Ngo

Trang phục với những họa tiết thổ cẩm nhiều màu sắc này được stylist Hoàng Ku đặt hàng NTK Ngô Mạnh Đông Đông thực hiện riêng cho Hoàng Thùy Linh. Áo crop top phối cùng chân váy nhiều tầng nhún bèo tạo nên một outfit đầy trẻ trung, vui nhộn như chính nhịp điệu của ca khúc Gieo quẻ.

Look 16: Để mị nói cho mà nghe: Ngô Mạnh Đông Đông

Ảnh: Dai Ngo

Outfit này lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của H’Mông do NTK Ngô Mạnh Đông Đông thực hiện. NTK 9X cho biết:

“Đề bài của Hoàng Ku là kết hợp các loại vải thổ cẩm cùng vải dệt của người H’Mông theo phong cách Elegant của Chanel để mang đến cái nhìn mới cho Mị qua tone trắng đen. Tôi đã đã sử dụng Lụa Lãnh Mỹ A, chần lên váy, vải H’Mông cũng được nhuộm đen. Cả bộ váy sau khi thực hiện xong phải đính ngọc trai full look.

Đặc biệt cái làm khó nhà thiết kế nhất là khi bắt tôi xẻo hai cái khăn Chanel mấy chục triệu để cover look này. Sợ đền ghê á! (Cười).”

Look 17: Bo xì bo: Fancì Club

Ảnh: Dai Ngo

Look 18: See tình: Shu Shu Tong

Ảnh: Dai Ngo

Hoàng Thùy Linh kết thúc chương cuối bằng một bộ trang phục màu trắng đáng yêu với nhiều tầng bèo của thương hiệu Shu Shu Tong.

Theo Hoàng Ku tiết lộ: “outfit này như 1 bộ đồ dành cho em bé, cũng là điều mà tất cả những cô gái đều mong muốn, được nhỏ bé trong vòng tay của những người mình yêu thương. Cũng như Linh, dù là 1 cô gái mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn nhỏ bé trong vòng tay của khán giả yêu thương, là cô bé nhỏ xinh giữa vòng tay của 7000 khán giả tại Nhà thi đấu Phú Thọ.”

Look 19: Miền đất hứa: Bộ cánh làm khó stylist Hoàng Ku

Ảnh: Dai Ngo

Khép lại live concert đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh gây bất ngờ khi diện một outfit giản dị, gồm áo thun kiểu crop mặc cùng quần jean, song ca cùng Đen Vâu.

Nói về sản phẩm thời trang cuối cùng trong Vietnamese Concert, stylist Hoàng Ku nói anh đã bị Hoàng Thùy Linh làm khó, khi chỉ có đúng 6 phút để hoàn thiện.

“Hoàng Thùy Linh giấu toàn bộ ekip phần song ca với Đen Vâu cho tới lúc reheasal xong, trong hậu trường chỉ còn ekip cỡ chục người, Linh mới nói ‘anh ơi em cần một bộ trang phục cho phần kết mở này’. Và đến đúng lúc nhạc bài Bo xì Bo vang lên ngoài sâu khấu, tức là còn chưa đến 6 phút là đến màn trình diễn, thì Ku mới bắt đầu chốt được phương án trang phục cho Linh.

Hoàng Ku miệt mài chuẩn bị trang phục cho Hoàng Thùy Linh trong hậu trường Vietnamese Concert

Trong hậu trường lúc đó đã có sẵn những option trang phục khác từ chiều. Nhưng cuối cùng, Hoàng quyết định lấy chiếc áo thun giống như 7000 khán giả ở dưới. Hoàng cầm chiếc kéo vội cắt thật nhanh thành chiếc áo crop top, chiếc quần jeans (của tui) cũng là vội vàng khâu phần eo bé lại để vừa với Linh, đôi giày cũng là giày của tui luôn. Tất cả chỉ vỏn vẹn chưa đến 40 giây trong phút thứ 89 chuẩn bị kết màn.

Hơn hết, Hoàng Ku muốn Linh xuất hiện với một hình ảnh gần gũi nhất, gần gũi với người đồng nghiệp trên sân khấu đang song ca cùng, một chàng trai luôn giản dị và  mộc mạc, và đặc biệt là gần gũi với 7000 khán giả đang theo dõi dưới khán đài. Vì Linh, cũng chỉ là 1 cô gái bình thường như bao người khác, cũng nhỏ bé, cũng áo thun quần jeans, Linh không có gì khác ngoài tình yêu với âm nhạc để chia sẻ và cống hiến cho khán giả.”

NHỮNG LẦN HOÀNG KU SONG HÀNH CÙNG HOÀNG THÙY LINH:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm