Sau 1990, Diễm My 9x trưởng thành hơn rất nhiều

Diễm My 9x tâm sự về cuộc sống cũng như công việc khi bước vào tuổi 32 sau khi tham gia bộ phim Tết 1990 của đạo diễn Nhất Trung

Harper's Bazaar_Diễm My 9x bộ ảnh mới_01

Tết này, Diễm My 9x đã có màn xuất hiện ấn tượng với vai diễn Jessica trong bộ phim 1990. Tham dự buổi họp báo ra mắt phim 1990 mới đây, Diễm My 9X đã có dịp chia sẻ quan niệm về nghề, về tình yêu khi đi qua cột mốc tuổi 30. Chính bản thân cô ở ngoài đời cũng vừa tròn 32 tuổi. Nói về vai diễn trong 1990, cô nhận thấy rằng:

“My biết rằng diễn xuất của mình luôn luôn gây tranh cãi. Nhưng điểm mạnh của tôi là không bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực để tiến bộ hơn. Tôi biết nếu cứ tự mình cân nhắc thì sẽ khó nhận ra những thiếu sót của bản thân nên đã chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ những tiền bối trong nghề. Nhiều khán giả nhận xét tôi bị yếu ở giọng nói nên My đã tập luyện phần thoại, phát âm, đài từ rất nhiều cho bộ phim lần này.”

Cũng sau bộ phim 1990, Diễm My 9x tiếp tục nhận lời khen của người hâm mộ với bộ ảnh ngẫu hứng đầu năm. Hôm ấy, Diễm My chỉ trang điểm nhẹ, tạo dáng trong phòng khách và phòng thay đồ ở nhà một người bạn. Cô bảo đây mới chính là Diễm My của hiện tại, không màu mè, không quá “gồng”, cứ thế nào thì diễn như thế đấy với sự trải nghiệm mỗi ngày.

Chia sẻ về kế hoạch mới cho năm 2022, Diễm My 9x mong sẽ gặp khán giả thường xuyên hơn. Khai niên với điểm sáng là vai diễn Jessica trong 1990, Diễm My chứng minh mình đã thoát khỏi cái bóng của Gái già lắm chiêuCô Ba Sài Gòn để mang đến cho khán giả một vai diễn đa chiều, nhiều màu sắc hơn. Ngoài ra, cô cũng đang trong quá trình hoàn thành bộ phim truyền hình Giấc mơ của mẹ và sẽ tham gia dự án Tứ đại mỹ nhân, tái hợp cùng Ninh Dương Lan Ngọc và bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito vào năm nay.

Diễm My 9x trưởng thành sau những biến cố của cuộc sống

Harper's Bazaar_Diễm My 9x bộ ảnh mới_02
Trong buổi họp báo ra mắt phim, người đẹp cũng chia sẻ về hành trình theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7 nhiều gian nan của mình.

Ba mẹ tuy không có nhiều điều kiện nhưng vẫn cho cô học múa ballet, sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi, và viết thư đến các hãng phim và tạp chí lớn để cô có cơ hội được tham gia nghệ thuật. Thời sinh viên, Diễm My vừa học vừa đóng phim nên thường xuyên thiếu ngủ. Để tiết kiệm chi phí, cô tự mình chạy xe máy đến mọi điểm quay. Có lần, sau khi kết thúc cảnh phim ở Nha Trang, cô vội vàng lên chuyến tàu lửa sớm nhất vào TP. Hồ Chí Minh rồi đứng trước cổng trường, chờ mở cửa để vào thi.

Dù vừa đóng phim vừa đi học, cô vẫn tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân Kinh Tế đối ngoại trường ĐH Ngoại Thương. Diễm My tâm sự:

“Khoảng thời gian đó tôi luôn mang theo sách bên mình, rảnh lúc nào thì học bài lúc đó. Vừa học vừa làm rất khó khăn nên đến giờ tôi vẫn cảm ơn bản thân đã đủ kiên trì để vượt qua và tốt nghiệp suôn sẻ.”

Không xuất phát từ trường Sân Khấu Điện ảnh, chưa được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao trong diễn xuất ở những tác phẩm điện ảnh và truyền hình thời gian đầu, thường xuyên bị gắn mác là “bình hoa di động”, Diễm My bằng mọi cách đã tìm đến các thầy cô anh chị trong nghề để học.

Cô là diễn viên đầu tiên tự thuê acting coach – Kathy Uyên, điều dường như rất xa lạ với các diễn viên Việt Nam giai đoạn đó. Gặp hạn chế về giọng nói nên Diễm My đã tìm đến các thầy cô về tiếng nói sân khấu để chỉ dạy. Có những thầy cô từ chối không dạy Diễm My vì quá trình tập giọng nói cần thời gian rất lâu, ít nhất 3 năm, để theo dõi liên tục. Nhưng khi phim Cô Ba Sài Gòn ra mắt, rất nhiều người từng từ chối dạy cô đã gọi điện và chia sẻ rằng họ bất ngờ khi thấy sự tiến bộ rõ nét trong diễn xuất và giọng nói của Diễm My trong thời gian ngắn.

Để vào vai Jessica trong 1990, Diễm My đã đọc nhật ký của mẹ mình nhằm tìm lại cảm xúc về gia đình, đóng cửa phòng tự luyện tập kịch bản. Thậm chí cô không ngủ được vì trằn trọc về việc phải làm sao cho nhân vật Jessica thật đời, thật nhiều màu sắc, và khác với những vai diễn trước.

Tự nhận mình không có tài diễn xuất thiên phú, tất cả những thành tựu My đạt được ở tuổi 32 đều là thành quả của quá trình dài nỗ lực. Đầu năm 2021, nữ diễn viên cũng đã dành được giải thưởng Ngôi sao xanh cho vai diễn Linh trong Tình yêu và tham vọng.

Người truyền cảm hứng hiện tại cho nữ diễn viên là người yêu

Harper's Bazaar_Diễm My 9x bộ ảnh mới_05
Diễm My nói mình may mắn khi có những thành công trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Diễm My và Vinh Nguyễn lặng lẽ bên nhau hơn 5 năm dù từng có mâu thuẫn xảy ra, từng tan hợp trong thời gian ngắn. Yêu xa 2 năm đầu tiên, những năm sau, Vinh Nguyễn về nước tập trung phát triển công việc gia đình và lấn sân sang lĩnh vực F&B.

Bạn trai Diễm My, Vinh Nguyễn, tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh tại đại Học Swinburne Úc, hiện đang cùng gia đình điều hành 1 công ty xây dựng, 1 nhà máy cấp nước cùng dự án năng lượng điện mặt trời. Ngoài ra anh cũng có đam mê lĩnh vực F&B khi khai trương thành công nhà hàng A by Tùng. Anh là người đam mê thể thao và anh đã truyền cảm hứng cho My trong việc tập luyện để nâng cao thể lực đặc biệt trong mùa dịch vừa qua. Anh cũng rất có gu thẩm mỹ khi luôn đưa ra những góp ý cho việc ăn mặc của My và luôn ủng hộ My trên con đường nghệ thuật.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm