Phim Parasyte: The Grey soán ngôi top 1 Netflix của Queen of Tears

Ra mắt vào thời điểm "Queen of Tears" bước vào những diễn biến cao trào nhưng "Parasyte: The Grey" không hề lép vế về tỉ suất người xem trong cuộc "chạm trán" này

Ký sinh thú: Vùng xám (Parasyte: The grey)

Bộ phim mới của Netflix không ngại cạnh tranh với “Queen of Tears” khi ra mắt vào tháng 4 này. Ảnh: Netflix

Thời gian gần đây, khi nhắc đến Kdrama đình đám, khán giả sẽ nghĩ ngay đến Queen of Tears, bộ phim “thống trị” các bảng xếp hạng và dẫn đầu lượt rating dù chỉ mới lên sóng được một nửa. Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng sẽ rất bất lợi cho các bộ phim tiếp theo khi vừa ra mắt đã phải “đối đầu” với Queen of Tears

Tuy nhiên, trái ngược với tất cả những suy đoán trên, Parasyte: The Grey đã tạo nên kỳ tích. Với kịch bản độc đáo, mượn câu chuyện thảm hoạ ký sinh trùng để phê phán các thực trạng xã hội và kết hợp của những diễn viên tiềm năng, bộ phim được mong chờ nhất tháng 4 này đã có màn ra mắt thành công vượt xa mong đợi.

Live action xứ Hàn được chuyển thể từ truyện tranh Nhật

Ngày 5/4 vừa qua, Netflix đã chính thức ra mắt bộ phim Parasyte: The Grey (tựa Việt: Ký sinh thú: Vùng xám). Đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ manga đình đám Nhật Bản mang tên Parasyte của tác giả Hitoshi Iwaaki.

Ngay từ khi thông báo dự án, Parasyte: The Grey đã nhận về nhiều sự kỳ vọng của khán giả bởi Yeon Sang Ho, người đứng sau loạt tác phẩm nổi tiếng như Train to Busan Hellbound, sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn.

Từng có những vai diễn ấn tượng nhưng tên tuổi của Jeon So Nee chỉ thật sự được chú thông qua bộ phim này. Ảnh: Parasyte: The Grey

So với người cầm trịch bộ phim, bộ 3 diễn viên chính bao gồm Jeon So Nee, Koo Kyo Hwan và Lee Jung Hyun lại là những tên tuổi khá xa lạ với khán giả. Nhưng sau khi bộ phim lên sóng, nhiều khán giả đã vô cùng bất ngờ trước khả năng diễn xuất và màn thể hiện vô cùng ăn ý giữa họ. Từ những gương mặt không nhận được nhiều sự chú ý, dàn diễn viên chính đã vươn lên trở thành yếu tố giữ chân người xem.

Bên cạnh đó, kịch bản cũng là điểm sáng cho Parasyte: The Grey. Với những ai đã xem qua tựa manga này sẽ dễ dàng nhận ra đạo diễn Yeon Sang Ho đã mang tới một câu chuyện rất mới, gần như độc lập hoàn toàn với kịch bản gốc. Dù vậy, đây vẫn là một câu chuyện mới lạ khi mô tả cuộc sống của những người bị ký sinh trùng ngoài hành tinh xâm nhập vào cơ thể với mục đích tiêu diệt loài người mà vẫn lồng ghép được những chi tiết ẩn dụ về lòng tham và sự lừa dối của con người.

Parasyte: The Grey được đánh giá là “siêu phẩm kinh dị” mới của màn ảnh Hàn, đồng thời là một trong số ít tựa phim hiếm hoi không bám sát kịch bản gốc mà vẫn nhận về những phản hồi tích cực.

Parasyte: The Grey là bộ phim Hàn Quốc kế thừa thành tích của Queen of Tears

Bộ phim nhanh chóng “thống trị” bảng xếp hạng Netflix. Ảnh: Netflix

Những yếu tố trên đã phần nào lý giải việc chỉ sau 2 ngày ra mắt, bộ phim kinh dị này đã bất ngờ đánh bại Queen of Tears để đứng Top 1 toàn cầu trên nền tảng Netflix với 6,3 triệu lượt xem. Bộ phim cũng “thống trị” vị trí này tại 8 quốc gia khác bao gồm Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Bolivia, Jamaica, Ecuador, Dominican Republic và Peru. Về phía Nhật Bản, bộ phim cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ những người yêu thích tựa manga gốc và đứng ở vị trí thứ 2.

Đây là một thành tích vô cùng ấn tượng. Bởi trong thời điểm hiện tại, việc “đánh bại” Queen of Tears do hai diễn viên nổi tiếng xứ Kim chi là Kim Soo Hyun và Kim Ji Won là điều không hề dễ dàng, đặc biệt khi phim đã bước vào những cao trào cuối cùng. Trong khi đó, Parasyte:

Với những thành tích và tiềm năng của mính, đạo diễn Yoen Sang Ho đã “thừa thắng xông lên” khi hé lộ về phần 2 của bộ phim trong cuộc phỏng vấn mới đây: “Mặc dù đây không phải là việc có thể tự mình quyết định nhưng tôi cũng đã có một số ý tưởng cho phần tiếp theo. Shinichi Izumu đã xuất hiện ở đoạn kết phim nên chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong phần 2.”

PHIM HAY TRÊN NETFLIX:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm