
Ahn Eun Jin là diễn viên nhạc kịch chuyển hướng qua phim truyền hình từ năm 2018. Ảnh: Instagram @eunjin___a
Từ khi bước vào con đường diễn xuất cho đến nay, Ahn Eun Jin đã đảm nhận nhiều vai chính trong các bộ phim và chương trình truyền hình. Các tập phim có sự tham gia của Ahn Eun Jin và chương trình truyền hình có sự tham gia của Ahn Eun Jin đã giúp cô thu hút sự chú ý của khán giả nhờ lối diễn sinh động và rõ nét.

Ảnh: Instagram @eunjin___a
Sự nghiệp của diễn viên Ahn Eun Jin bắt đầu thăng hoa khi cô tham gia chương trình truyền hình như Hospital Playlist. Dù ban đầu vào vai phụ, cô đã ghi dấu ấn nhờ cách thể hiện tự nhiên, hoạt bát và hài hước.
Bên cạnh đó, phim của Ahn Eun Jin đóng còn có những tác phẩm đáng xem dưới đây. Bạn đừng nên bỏ qua nhé!
1. Thám tử bắt ma – Possessed (2019)

Thám tử bắt ma là câu chuyện của thám tử Kang Pil Sung (Song Sae Byuk). Anh là một thám tử rất xuất sắc. Tuy nhiên, Pil Sung vừa lười biếng vừa thô bạo, nhưng anh rất cũng mềm lòng.
Còn Hong Seo Jung (Go Joon Hee) là người có khả năng ngoại cảm tuyệt vời. Thế nhưng cô luôn cố gắng che giấu khả năng của mình. Điều này khiến Seo Jung giữ khoảng cách với những người khác và cô sống một cuộc đời cô đơn.

Trong khi Kang Pil Sung điều tra một vụ án, anh tình cờ gặp Hong Seo Jung. Anh ấy nghĩ rằng cô khác với những người khác và quan tâm đến cô. Sau đó, họ bắt đầu cùng nhau giải quyết các vụ án bằng cách sử dụng khả năng đặc biệt của mình.
Trong phim Ahn Eun Jin vào vai cảnh sát Choi Yun Hee, hỗ trợ điều tra phá án. Phim của Ahn Eun Jin đóng mang đến những giây phút hồi gộp và cũng không kém phần dí dỏm.
2. Cặp đôi oan gia – My Fellow Citizens! (2019)

Chuyện phim kể về Yang Jung Kook (Choi Si Won), một kẻ lừa đảo kỳ cựu, nhưng chưa bao giờ bị bắt. Một ngày nọ, vợ sắp cưới của Jung Kook đột nhiên bỏ đi với toàn bộ số tiền mà cả hai có. Yang Jung Kook vô cùng buồn bực nên đã tìm tới quán rượu để giải sầu.
Tại quán rượu, Jung Kook gặp Kim Mi Young (Lee Yoo Young). Bản thân Mi Young đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì bị bạn trai lừa dối. Jung Kook nói mình đang điều hành một doanh nghiệp, còn Mi Young lại nói rằng cô làm việc cho một công ty nhỏ. Kim Mi Young thực chất là một cảnh sát.
Sau khi gặp gỡ, họ tìm thấy sự thoải mái với nhau và phát triển một mối quan hệ lãng mạn. Vào ngày cưới của mình, Mi Young mới tiết lộ với Jung Kook rằng cô thực sự là một cảnh sát. Từ đây, cuộc hôn nhân của một cảnh sát và tay lừa đảo mang đến vô vàn tình huống hài hước, nhưng cũng rất cảm động.
Trong khi đó, Park Hoo Ja (Kim Min Jung) là một người phụ nữ bí ẩn. Cô điều hành một doanh nghiệp cho vay tư nhân được thừa kế từ cha mình. Cha cô đã bị Jung Kook lừa. Park Hoo Ja tìm thấy Jung Kook và tống tiền anh ta để tranh cử một ghế quốc hội.
Trong Cặp đôi oan gia, Ahn Eun Jin vào vai Park Gwi Nam, chị gái thứ năm của Park Hoo Ja.
>>> Đọc thêm: Top 10 bộ phim chữa lành tâm hồn Hàn Quốc mang tới phút giây bình yên
3. Quân vương giả mạo – The Crowned Clown (2019)

Đây là phiên bản truyền hình được làm lại từ bom tấn Hoàng đế giả mạo ra mắt năm 2012. Phim kể về anh hề Ha Seon (Yeo Jin Goo) vì có tướng mạo giống vua, người bị ám ảnh bởi việc bị mưu sát, nên phải trở thành thế thân của vua. Từ đó, Ha Seon rơi vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực chính trị tàn khốc và đẫm máu của hoàng cung.
Bên cạnh đó, Ha Seon còn luôn trong tình trạng lo lắng rằng một người nào đó trong cung điện sẽ phát hiện ra anh không phải là vua thực sự. Mọi chuyện càng rắc rối hơn khi Ha Seon phải lòng hoàng hậu xinh đẹp Yoo So Woon (Lee Se Young).
Trong Quân vương giả mạo, Ahn Eun Jin chỉ diễn một vai nhỏ là Hu Gung, một trong những phi tần của vua Yi Heon.
4. Phim của Ahn Eun Jin: Người lạ đến từ địa ngục – Strangers from Hell (2019)

Người lạ đến từ địa ngục là một trong những bộ phim đáng chú ý nhất của Ahn Eun Jin. Trong phim cô vào vai nữ cảnh sát Seo Jung Hwa. Vai diễn này giúp cô giành được “Giải thưởng bất ngờ” tại lễ trao giải của đài OCN.
Chuyện phim của Ahn Eun Jin đóng được chuyển thể từ webtoon kinh dị nổi tiếng Hàn Quốc. Chuyện phim bắt đầu khi Yoon Jong Woo (Im Si Wan), một chàng trai trẻ chuyển từ vùng nông thôn lên Seoul để làm việc. Jong Woo tình cờ tìm được một nhà trọ giá rẻ sử dụng chung nhà bếp và phòng tắm với những người khác trong khu nhà.
Jong Woo không phàn nàn gì về chất lượng của nhà trọ. Anh cũng không lo lắng về những người dân bất thường khác ở đây, chẳng hạn như người hàng xóm Seo Moon Jo (Lee Dong Wook) – một nha sĩ lôi cuốn. Tuy nhiên, những sự kiện bí ẩn bắt đầu xảy ra trong căn hộ, khiến Jong Woo rơi vào sợ hãi.
5. Nhật ký công tố viên – Diary of a Prosecutor (2019)

Nhật ký công tố viên dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của công tố viên Kim Woong, được xuất bản vào năm 2018. Nội dung phim miêu tả chân thực lịch trình làm việc dày đặc của các công tố viên để giải quyết tất cả các vụ án do cảnh sát giao cho.
Chuyện phim xoay quanh Lee Sun Woong (Lee Sun Kyun). Anh làm việc tại văn phòng công tố viên quận Jinyeong. Nhìn bề ngoài, anh có vẻ hơi chậm chạp và không có tham vọng gì trong cuộc sống. Thế nhưng nội tâm của Sun Woong khác với những gì anh thể hiện bên ngoài.

Cha Myung Joo (Jung Ryeo Won) là một công tố viên ưu tú. Cô luôn có ý chí vươn lên trên nấc thang thành công tại văn phòng công tố quận trung tâm. Thế nhưng bất ngờ một ngày, cô được cử đến văn phòng công tố quận Jinyeong.
Myung Joo vốn là đàn em của Sun Woong ở trường đại học, nhưng vào nghề trước anh một năm. Khi mới trở thành đồng nghiệp ở văn phòng công tố quận, cả hai thường tỏ ra bất hòa với nhau. Nhưng sau đó, công việc dần đưa hai người họ xích lại gần nhau hơn.
Trong phim Ahn Eun Jin đóng vai Sung Mi Ran, trợ lý văn phòng công tố quận Jinyeong. Cô là một trợ lý với ba năm kinh nghiệm và rất ít nói.
>>> Đọc thêm: Top 23 phim luật sư của Hàn Quốc hay nhất nên xem
6. Phim của Ahn Eun Jin: Chuyện đời bác sĩ – Hospital Playlist (2020)

Chuyện đời bác sĩ chính là bộ phim đưa tên tuổi của Ahn Eun Jin đến gần hơn với khán giả. Chuyện phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của các bác sĩ và y tá ở một bệnh viện.
Nhân vật chính trong phim là năm bác sĩ đồng thời là những người bạn lâu năm của nhau. Cả nhóm học cùng trường y và bây giờ là đồng nghiệp trong cùng một bệnh viện. Họ cũng cùng nhau thành lập một ban nhạc. Tại bệnh viện, năm bác sĩ đã hết mình cứu chữa bệnh nhân, cùng chia sẻ và chăm sóc cho nhau.

Chuyện đời bác sĩ gồm có hai phần. Phần hai ra mắt năm 2021. Dàn diễn viên chính trong phim là Jo Jung Suk, Kim Dae Myung, Jung Kyung Ho, Yoo Yeon Seok, Joen Mi Do.
Ahn Eun Jin cũng tham gia vào cả hai phần phim. Trong phim cô vào vai nữ bác sĩ nội trú khoa sản Chu Min Ha. Cô là người khá hoạt bát, chịu khó học hỏi và yêu đơn phương giáo sư Yang Seok Hyung (Kim Dae Myung). Min Ha là người rất thẳng thắn, mặc dù tỏ tình nhiều lần đều thất bại nhưng cô không hề bỏ cuộc. Sự bền bỉ của cô cuối cùng cũng nhận được hồi kết hạnh phúc.
7. Vương triều xác sống 2 – Kingdom 2 (2020)

Trong Vương triều xác sống, Ahn Eun Jin cũng tham gia cả hai phần phim. Tuy nhiên ở phần 1 công chiếu năm 2019, cô chỉ xuất hiện với tư cách khách mời. Riêng ở phần hai ra mắt năm 2020, cô có nhiều đất diễn hơn.
Nội dung của Vương triều xác sống 2 tiếp diễn câu chuyện của phần 1. Thế tử Lee Chang (Joo Ji Hoon) và các cận vệ của mình tiếp tục bảo vệ vương triều khi những xác sống ngày càng trở nên đông hơn. Đồng thời, thế tử phải đấu tranh bảo vệ vương triều của mình tránh khỏi âm mưu của gia tộc Haewon Cho hùng mạnh. Trong khi đó nữ y sĩ Seo Bi (Bae Doona) đã tìm ra cách ngăn chặn bệnh dịch.

Ảnh: Instagram @eunjin___a
Trong phim, Ahn Eun Jin vào vai vợ của cận vệ Moo Young. Đây là người cận vệ trung thành của thế tử. Vợ của Moo Young là người của gia tộc Haewon Cho. Cô là một người rất yêu thương chồng và đang mang thai.
>>> Mách bạn: Top 36 phim zombie (xác sống) hay nhất mọi thời đại
8. Hơn cả tình bạn – More Than Friends (2020)

Hơn cả tình bạn thu hút khán giả bởi những thước phim đẹp, dàn diễn viên tương tác rất tốt, kịch bản phim gần gũi với nhiều người. Diễn viên trong phim đều là những cái tên được xếp vào hàng “tân binh” như Shin Ye Eun, Ong Seong Wu, Ahn Eun Jin…
Nội dung phim của Ahn Eun Ji xoay quanh cô nàng Kyung Woo Yeon (Shin Ye Eun). Cô thầm thương trộm nhớ anh bạn thân Lee Soo (Ong Seung Woo) trong suốt 10 năm. Cô nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị anh từ chối.

Thực ra Lee Soo không phải không có tình cảm với Woo Yeon. Anh bị tổn thương tâm lý sau cuộc ly hôn của cha mẹ nên luôn ngăn cản bản thân yêu đương. Thế nhưng, khi nhìn thấy Woo Yeon bên một người đàn ông khác, anh nhận ra mình phải đối mặt với tình cảm và không để quá khứ làm mất đi hạnh phúc của bản thân.
Chuyện phim còn khắc họa cuộc tình giữa Young Hee (Ahn Eun Jin) và anh chàng Hyun Jae (Choi Chan Ho). Cả hai đều thuộc nhóm hội bạn thân của Woo Yeon. Thời gian hai người yêu nhau cũng tương đương thời gian Woo Yeon “crush” Lee Soo. Tuy nhiên vì nhiều lý do, họ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn.
9. Phim của Ahn Eun Ji đóng: Người duy nhất của tôi – The One and Only (2021)

Cho đến nay, đây là bộ phim Ahn Eun Jin đóng vai chính đầu tiên được công chiếu. Phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm. Ngoài Ahn Eun Jin, phim còn có sự tham gia của Kim Kyung Nam, Joy, Gang Ye Won, Go Doo Shim…
Chuyện phim kể về Pyo In Sook (Ahn Eun Jin), một người bị cha mẹ bỏ rơi và sống với bà ngoại. Cuộc sống của cô chưa bao giờ dễ dàng hay thoải mái. Cô là một người bướng bỉnh và vô cảm. Thậm chí, khi được chẩn đoán bị bệnh nan y và sẽ sớm qua đời, In Sook vẫn vô cảm.
Trong khi đó, Min Woo Cheon (Kim Kyung Nam) là kẻ giết người theo hợp đồng làm việc tại một văn phòng thám tử tư. Trong một ngày mưa, In Sook gặp Woo Cheon và dần nảy sinh tình cảm. Tình yêu của Woo Cheon khiến In Sook dần thay đổi suy nghĩ và kế hoạch của mình.
Ahn Eun Jin đã hóa thân rất xuất sắc vào vai một cô gái có cuộc đời u ám, tổn thương chồng chất và cuộc sống luôn bên bờ vực thẳm.
>>> Đọc thêm: 35 bộ phim ngôn tình hay nhất màn ảnh Hàn Quốc
10. Các tập phim có sự tham gia của Ahn Eun Ji: Dạ điểu – The night owl (2022)
Dạ điểu là phim kinh dị – chính kịch lịch sử do Ahn Tae Jin đạo diễn kiêm biên kịch, xoay quanh bí ẩn về cái chết của Thái tử Sohyeon dưới triều vua Injo.
Câu chuyện theo chân Kyung Soo (Ryu Jun Yeol) – một danh y mù bẩm sinh nhưng lại có khả năng nhìn mờ trong bóng tối. Nhờ tay nghề châm cứu nổi bật, anh được người bạn thân là ngự y Lee Hyung Ik (Choi Moo Sung) tiến cử vào cung làm việc.
Đúng lúc đó, Thái tử Sohyeon trở về sau tám năm bị nhà Thanh bắt làm con tin. Trong khi triều đình vui mừng đón tiếp, vua Injo (Yoo Hae Jin) lại mang tâm trạng nghi kỵ và bất an trước sự trở về của con trai.
Một đêm nọ, Kyung Soo vô tình chứng kiến cảnh Thái tử tử vong đầy bí ẩn. Nỗ lực tiết lộ sự thật của anh đã khiến hàng loạt âm mưu trong hoàng cung dần hé lộ, đồng thời đẩy chính bản thân vào vòng nguy hiểm.
Cái chết của thái tử khiến vua Injo ngày càng chìm trong hoảng loạn và mê muội, trong khi Kyung Soo liều lĩnh truy tìm chân tướng, mở ra bi kịch cung đình đầy oan khuất và ám ảnh.
Ahn Eun Jin xuất hiện trong phim với vai Cho So Yong, một người thiếp của nhà vua.

11. Người mẹ tồi của tôi – The good bad mother (2023)
Phim của Ahn Eun Jin đóng – Người mẹ tồi của tôi – kể về bà mẹ đơn thân Young Soon (Ra Mi Ran) làm nghề chăn nuôi lợn, mất chồng trong vụ phóng hỏa trang trại. Mang trong mình nỗi đau và quyết tâm tìm lại công lý, bà nuôi dạy con trai Kang Ho trở thành công tố viên, nhưng sự nghiêm khắc thái quá khiến tình mẹ con dần rạn nứt.
Khi trưởng thành, Kang Ho (Lee Do Hyun) trở thành công tố viên lạnh lùng, gần như tách biệt khỏi mẹ mình. Tuy nhiên, một tai nạn trên đường đưa vợ sắp cưới về ra mắt đã khiến anh mất trí nhớ, tâm trí trở lại như một đứa trẻ bảy tuổi.
Buộc phải nương tựa vào mẹ để bắt đầu lại, Kang Ho và Young Soon bước vào hành trình hàn gắn đầy cảm xúc. Cùng lúc đó, Lee Mi Joo (Ahn Eun Jin) – người bạn thanh mai trúc mã nhân hậu – trở lại bên Kang Ho, mở ra cơ hội chữa lành và thay đổi cuộc đời cả hai.

12. Phim của Ahn Eun Jin: Người yêu dấu – My dearest (2023)
Người yêu dấu là một trong các tập phim có sự tham gia của Ahn Eun Jin, lấy bối cảnh Joseon thế kỷ 17 – thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Phim xoay quanh chuyện tình bi thương giữa Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) và Lee Jang Hyun (Namkoong Min).
Lee Jang Hyun là người đàn ông bí ẩn với quá khứ nhiều biến cố, bất ngờ xuất hiện tại làng Neunggeun và luôn miệng khẳng định sẽ không bao giờ kết hôn. Tuy nhiên, mọi điều thay đổi khi anh gặp Yoo Gil Chae – tiểu thư quý tộc xinh đẹp, hoạt bát, nổi tiếng kiêu kỳ và được gọi là “Hồ Ly 99 đuôi”. Gil Chae quen việc được đàn ông theo đuổi, nhưng lại bất lực trước trái tim của người mình thực sự yêu.
Sự hiện diện của Jang Hyun khiến thế giới của Gil Chae đảo lộn. Trong khi các chàng quý tộc trẻ dè chừng anh, những bậc trưởng bối lại quý trọng sự từng trải và chân thành của Jang Hyun. Cả hai dần bị cuốn vào cảm xúc dành cho nhau, dù chính họ cũng chưa kịp nhận ra.
Khi chiến tranh với nhà Thanh nổ ra, Gil Chae và Jang Hyun bị cuốn vào dòng hỗn loạn và buộc phải chia xa, để lại một mối tình dở dang. Sóng gió thời cuộc không chỉ thử thách tình yêu của họ, mà còn buộc Gil Chae trưởng thành hơn, nhìn nhận thế giới bằng trái tim kiên định và sâu sắc.

>>> Đọc thêm: Top 27 phim hài lẻ Hàn Quốc khiến bạn cười bể bụng
13. Người yêu dấu 2 – My dearest part 2 (2023)
Ahn Eun Jin đóng phim gì? Ahn Eun Jin tiếp tục tham gia Người yêu dấu 2, khắc họa mối tình đầy day dứt giữa Yoo Gil Chae và Lee Jang Hyun giữa bối cảnh lịch sử hỗn loạn.
Ở phần này, cả hai nhân vật bị cuốn theo biến động thời cuộc, buộc phải rời Joseon và lưu lạc đến triều đại nhà Thanh. Tại đây, thân phận và cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn. Gil Chae – từng là tiểu thư cao quý – nay rơi vào cảnh cơ cực khi trở thành nô lệ, phải chịu đựng tủi nhục và bất hạnh nơi xứ người. Nhưng giữa những đổ nát ấy, định mệnh đưa cô gặp lại Jang Hyun – người đàn ông từng thề sẽ không yêu, nhưng rồi lại tìm thấy mục đích sống nhờ sự tồn tại của Gil Chae.
Trước biến cố ấy, Jang Hyun còn vướng vào một mối tình tay ba ngang trái: Gil Chae từng yêu Nam Yeon Jun (Lee Hak Joo), vị hôn phu đã đính ước với bạn thân Kyung Eun Ae (Lee Da In). Yeon Jun cũng giằng xé giữa trách nhiệm và tình cảm vụng trộm. Khi Jang Hyun bước vào mối quan hệ rối ren này, chiến tranh bùng nổ, cuốn tất cả vào vòng xoáy sinh tử, chia ly và định mệnh.

14. Chương trình truyền hình có sự tham gia của Ahn Eun Jin: Bà thím báo thù – Citizen of a Kind (2024)
Bà thím báo thù là bộ phim dựa trên vụ án có thật từng gây chấn động Hàn Quốc, tạo nên cơn sốt phòng vé và nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 ngay trong ngày đầu ra mắt.
Phim xoay quanh Duk Hee (Ra Mi Ran) – một bà thím làm nghề giặt ủi đang chật vật vì nợ nần sau trận hỏa hoạn. Khi một người đàn ông tự xưng là nhân viên ngân hàng tên Son gọi đến, hứa cho vay với lãi suất thấp, Duk Hee đặt hết hy vọng vào cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, Son yêu cầu cô chuyển trước một khoản “phí vay mượn” để xét duyệt hồ sơ.
Ngay sau khi gửi tiền, Duk Hee bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa sạch sẽ bởi một kẻ lừa đảo qua điện thoại. Mất trắng tài sản, đối diện nguy cơ mất nhà và không còn đường lo cho hai đứa con, cô chìm trong tuyệt vọng và căm phẫn, tin rằng mình không bao giờ có thể truy ra kẻ đứng sau.
Thế nhưng bước ngoặt xảy đến khi Son – kẻ đã phá nát cuộc đời cô – bất ngờ liên lạc trở lại và cầu xin cô cứu mạng. Từ đây, hành trình báo thù nghẹt thở của “bà thím” chính thức bắt đầu.
Trong phim, Ahn Eun Jin vào vai Ae Rim, một nữ tài xế taxi ở Thanh Đảo. Cô trở thành người đồng hành quan trọng, sát cánh cùng Duk Hee trên con đường truy tìm công lý.

>>> Đọc thêm: Top 56 phim tâm lý tội phạm Hàn Quốc hấp dẫn, gay cấn
15. Tạm biệt Trái Đất – Goodbye Earth (2024)
Chương trình truyền hình có sự tham gia của Ahn Eun Jin Tạm biệt Trái Đất thuộc thể loại kinh dị – tâm lý – khoa học viễn tưởng, được chuyển thể từ tiểu thuyết Shumatsu no Furu của Kotaro Isaka. Phim kể về 200 ngày trước khi một tiểu hành tinh được dự báo sẽ va vào Trái Đất, đẩy nhân loại vào hỗn loạn và tuyệt vọng.
Jin Se Kyung (Ahn Eun Jin) – một giáo viên trung học – quyết định từ bỏ công việc để dốc sức cứu giúp trẻ em tại trung tâm thanh thiếu niên. Bạn trai cô, Ha Yoon Sang (Yoo Ah In), một nhà nghiên cứu sinh học, vội trở về Hàn Quốc để đồng hành và bảo vệ cô trong những ngày cuối cùng.
Song song đó, linh mục Woo Sung Jae (Jeon Sung Woo) dốc lòng chăm sóc giáo dân giữa thời khắc đen tối, còn chỉ huy Kang In Ah (Kim Yoon Hye) rong ruổi khắp thành phố Woongchun để hỗ trợ người dân, duy trì an ninh và cung cấp nhu yếu phẩm.
Trước thảm họa cận kề, mỗi con người trong Tạm biệt Trái Đất phải đối diện với nỗi sợ hãi, những lựa chọn đạo đức khó khăn và khát vọng bảo vệ người mình yêu thương trong những ngày cuối cùng của thế giới.

16. Phim mới của Ahn Eun Jin: Chuyện đời bác sĩ nội trú – Resident Playbook (2025)
Chuyện đời bác sĩ nội trú lấy bối cảnh tại khoa Sản – Phụ khoa của bệnh viện Jongno Yulje, nơi bốn bác sĩ nội trú trẻ phải đối mặt với áp lực công việc và hành trình trưởng thành nhiều thử thách.
• Yi Young (Go Yoon Jung) – tiểu thư nhà giàu trở lại ngành y sau biến cố gia đình và gánh trên vai khoản nợ lớn.
• Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah) – bạn học cũ luôn cạnh tranh với Yi Young.
• Sa Bi (Han Ye Ji) – sinh viên ưu tú nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp.
• Jae Il (Kang You Seok) – cựu idol từ bỏ ánh hào quang để theo đuổi ngành y.
Trong phim mới của Ahn Eun Jin, cô vào vai Chu Min Ha, bác sĩ chuyên khoa Sản – Phụ khoa thuộc chương trình đào tạo chuyên sâu tại chi nhánh Songdo của Trung tâm Y tế Yulje. Sau thời gian nỗ lực không ngừng, Chu Min Ha được thăng chức giáo sư và điều chuyển đến chi nhánh Jongno, nơi cô trở thành nhân tố quan trọng đồng hành cùng các bác sĩ trẻ.

17. Thần Đèn ơi, ước đi – Genie, Make a wish (2025)
Phim mới của Ahn Eun Jin Thần Đèn ơi, ước đi xoay quanh Genie (Kim Woo Bin) – vị thần đèn bí ẩn tỉnh giấc sau nghìn năm để ban ba điều ước có khả năng thay đổi cuộc đời Ka Young (Suzy), một cô gái trẻ khép kín cảm xúc bỗng trở thành chủ nhân mới của chiếc đèn thần.
Trong hành trình làm quen với thế giới hiện đại cùng tính cách lập dị của chính mình, Genie dần bước vào cuộc sống của Ka Young. Những điều ước dẫn dắt họ qua các tình huống dở khóc dở cười, rồi dần mở ra những rung động đầu đời và khoảnh khắc chữa lành. Từ đó, một mối tình lãng mạn vừa bất ngờ vừa mê hoặc bắt đầu nảy nở.
Trong phim, Ahn Eun Jin đảm nhận vai Lee Mi Joo – bà của Ka Young, người trẻ lại nhờ một điều ước, mang tới tuyến truyện cảm động và đầy màu sắc kỳ ảo.

18. Phim mới của Ahn Eun Ji: Nụ hôn bùng nổ – Dynamite kiss (2025)
Nụ hôn bùng nổ là phim hài lãng mạn xoay quanh Go Da Rim (Ahn Eun-jin) – cô gái 28 tuổi thất nghiệp, ôn thi công chức 5 năm không đậu. Vì sợ bị lộ do nói dối chị gái du học ở Mỹ, em gái đã mua vé “tống” cô đến Jeju trong lúc đám cưới diễn ra.
Tại Jeju, Da Rim vô tình gặp Gong Ji Hyuk (Jang Ki Yong), một chuyên viên săn đầu người đang cần tiếp cận người yêu cũ của cô cho dự án mới. Khi đối mặt với tình huống khó xử, Da Rim vì sĩ diện đã nhận Ji Hyuk là bạn trai; Ji Hyuk thấy có lợi nên đề xuất cả hai tiếp tục đóng giả người yêu.
Sau khi mẹ nhập viện, Da Rim rời Jeju rồi xin việc vào một tập đoàn bằng cách giả làm phụ nữ đã có chồng con, không biết Ji Hyuk chính là con trai chủ tịch. Ji Hyuk dần yêu Da Rim, nhưng khi tưởng rằng cô “có gia đình”, anh rơi vào đau khổ vẫn không thể rời xa.
Từ lời nói dối ban đầu, cả hai bị cuốn vào loạt tình huống dở khóc dở cười nơi công sở lẫn đời thường, tạo nên mối tình vừa hài hước, vừa ngọt ngào, đầy kịch tính.

Với loạt phim của Ahn Eun Jin ghi dấu ấn mạnh mẽ trong thời gian qua, nữ diễn viên ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trên màn ảnh Hàn Quốc. Sự biến hóa linh hoạt và cảm xúc chân thật trong từng vai diễn giúp cô trở thành gương mặt được khán giả đặc biệt yêu mến.
Trong tương lai, phim của Ahn Eun Jin chắc chắn sẽ tiếp tục là những tác phẩm được mong đợi, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cảm xúc mới mẻ và sâu sắc. Hãy cùng chờ đón hành trình bứt phá tiếp theo của nữ diễn viên tài năng này nhé!
>>> Đọc thêm: 103 bộ phim Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại
Harper’s Bazaar Việt Nam



