Không cần diện váy vóc đắt đỏ, H’Hen Niê toả sáng trong thổ cẩm do em gái dệt

H'Hen Niê luôn làm cho công chúng nói chung và tín đồ thời trang nói riêng mê mệt với những bộ đầm dạ hội tuyệt đẹp. 

H’Hen Niê mặc chiếc đầm thổ cẩm tại Lễ hội Cà Phê. Ảnh: Sang Đào

Sáng ngày 17/2/2023 H’Hen Niê có mặt ở quê hương Đắk Lắk để tham dự sự kiện quảng bá cho Lễ hội Cà phê với cương vị là đại sứ truyền thông của lễ hội lần này. Hoa hậu gây chú ý khi xuất hiện trong một chiếc đầm dạ hội màu đỏ cao cổ. Không chỉ tôn vóc dáng của H’Hen Niê, chiếc đầm còn vô cùng phù hợp với sự kiện ở Tây Nguyên do sử dụng những chi tiết thổ cẩm trang trí.

H’Hen Niê lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của thổ cẩm

Ảnh: Sang Đào

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cho đến nay, H’Hen Niê vẫn luôn xuất hiện trong các mẫu thiết kế gắn liền với thổ cẩm. Dù lên phố thị làm việc và sinh sống, cô chưa bao giờ quên đi quê của mình, và việc mặc trang phục thổ cẩm giúp H’Hen Niê lan tỏa các giá trị văn hóa của cộng đồng quê mình.

Bên cạnh đó, Hen kể rằng từ ngày bé đã đam mê thổ cẩm, vì cô chỉ có cơ hội mặc chúng trong những dịp đặc biệt nhất. Do đó bây giờ cứ khi có dịp là nàng hậu lại mặc trang phục có trang trí với hoa văn thổ cẩm.

Ảnh: Sang Đào

Do luôn chăm chỉ diện thổ cẩm, đặc biệt là trong những sự kiện thảm đỏ, cô xứng danh là “nàng hậu thổ cẩm”. Từ áo dài, váy dạ hội, đồ thể thao… các trang phục được H’Hen Niê xinh đẹp với ekip thời trang gắn kết với thổ cẩm, mang đến những góc nhìn mới mẻ cho chất liệu truyền thống này.

Ảnh: Sang Đào

Lần này khi có mặt tại Lễ hội Cà phê, H’Hen Niê tiếp tục mang đến cái nhìn sang trọng cho thổ cẩm. Dải thổ cẩm được kết hợp cùng những viên pha lê lấp lánh và sắc đỏ kiều diễm, không hề dân dã mộc mạc như thường thấy mà trở nên lộng lẫy bất ngờ. Hen cũng dậy sớm làm tóc, trang điểm cùng hai chuyên gia Hàng Thanh Thiện và Bi Hà để tạo nên diện mạo chỉn chu nhất có thể.

Chiếc đầm do Lê Thanh Hòa thiết kế và được dệt bởi chính em gái

Thiết kế lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt cho H’Hen Niê, vì chính em gái của nàng hậu đã tham gia khâu thiết kế. Stylist Kiệt Cao, người kiến tạo phong cách lần này của nàng hậu tiết lộ: “Đây là chiếc váy rất đặc biệt vì được làm từ chính mảnh vải thổ cẩm mà em gái của H’Hen Niê dệt nên”. Sau khi phần dệt thổ cẩm được hoàn tất thì được chuyển đến nhà thiết kế Lê Thanh Hòa.

Bản phác thảo từ Lê Thanh Hòa. Ảnh: Lê Thanh Hòa

Trang phục mang màu đỏ, được lấy cảm hứng từ sắc màu của quả cà phê chín mọng, sẵn sàng để người dân thu hoạch. Đường viền màu xanh tương phản với sắc đỏ giống hệt với gam màu của quả cà phê trên cây trong thiên nhiên. Những tiểu tiết cho thấy cả êkíp vô cùng tinh tế để tạo nên trang phục tôn vinh cà phê, loài cây nông nghiệp quan trọng của quê nhà H’Hen Niê.

Màu đỏ rực rỡ của quả cà phê trong tự nhiên.

Stylist Kiệt Cao nói, “Phom dáng suôn dài chấm chân thật sự tôn vóc dáng, chiều cao và vòng eo 58 cm của H’Nen Niê. Bên cạnh đó, phần cổ áo được đính kết những viên đá lấp lánh và lung linh giúp cho vẻ ngoài của H’Hen Niê trở nên rực rỡ và ấn tượng hơn bao giờ hết”.

Ảnh: Sang Đào

H’Hen Niê cũng chia sẻ những thước phim ngắn để ghi lại khoảnh khắc khó quên này. Mặc trên người chiếc váy do chính tay em gái thiết kế, đi catwalk trong chính ngôi nhà thân yêu của gia đình, những thước phim ngắn ngủi được cô chia sẻ trên trang cá nhân đã thu hút sự chú ý của số đông fan hâm mộ.

H’Hen Niê cho biết cô yêu những gì gần gũi và gắn bó với mình trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, người con của vùng núi rừng Tây Nguyên muốn truyền tải và lan tỏa chúng đến với mọi người nhằm góp phần quảng bá hình ảnh và chất liệu quê nhà.

Ảnh: Sang Đào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm