
Minh Hằng đóng vai chính trong phim Mẹ Mìn
Sau khi chính thức công bố Minh Hằng là gương mặt đảm nhận vai Mẹ Mìn trên màn ảnh rộng, phim điện ảnh Mẹ Mìn tiếp tục hé lộ thế giới kỳ ảo đầy bí ẩn cùng tạo hình đặc biệt của nữ diễn viên trong poster và trailer.
Lần đầu thử sức với dòng phim huyền bí – kỳ ảo, Minh Hằng gây chú ý khi rũ bỏ những hình ảnh quen thuộc để hóa thân vào một màu sắc mới: một Mẹ Mìn ma mị, cuốn hút và khó đoán.
Thế giới kỳ ảo đầu tiên của truyền thuyết Mẹ Mìn trên màn ảnh Việt
Poster mới của Mẹ Mìn lần đầu hé lộ “Công viên Mẹ Mìn” – không gian kỳ ảo giữ vai trò quan trọng trong thế giới điện ảnh của bộ phim. Qua đó, ê-kíp Mẹ Mìn cho thấy tham vọng kiến tạo một thế giới kỳ ảo có hệ quy chiếu, cấu trúc không gian và ngôn ngữ thị giác cụ thể trên màn ảnh Việt.

Về cách xây dựng thế giới, “Công viên Mẹ Mìn” gợi liên tưởng đến những thế giới giả tưởng giàu tính biểu tượng của điện ảnh Hollywood như Wonderland trong Alice in Wonderland, vương quốc chocolate trong Wonka, vùng đất Oz trong The Wizard of Oz hay Neverland trong Peter Pan.
Nếu những tác phẩm này biến trí tưởng tượng thành những không gian có diện mạo, màu sắc và luật lệ riêng, Mẹ Mìn cũng hướng đến việc kiến tạo một vũ trụ kỳ ảo mang đậm dấu ấn Việt Nam. Trong đó, “Công viên Mẹ Mìn” trở thành điểm giao thoa giữa vẻ đẹp siêu thực, sự kỳ dị và những điều chưa thể lý giải, mở ra một hướng tiếp cận mới cho dòng phim huyền bí kỳ ảo trên màn ảnh Việt.

Ở hình ảnh đầu tiên, “Công viên Mẹ Mìn” mới chỉ hé lộ qua một phần chiếc cổng mang cảm hứng từ những công viên lâu đời, kiến trúc Pháp và không gian xanh quen thuộc của Việt Nam. Những đường nét cổ điển được đặt trong sắc thái kỳ ảo, ma mị khiến hình ảnh vốn thân thuộc trở nên bí ẩn và khó đoán.
Việc chỉ để lộ “cánh cổng” cũng như một lời mời bước vào thế giới Mẹ Mìn, đồng thời đặt ra câu hỏi về những gì đang tồn tại phía sau – một không gian mà ê-kíp hiện vẫn chưa hoàn toàn tiết lộ.
“Mẹ Mìn” Minh Hằng gieo rắc nỗi ám ảnh trong thước phim đầu tiên

Chỉ với hơn 30 giây, trailer đầu tiên của Mẹ Mìn được bao phủ bởi vẻ đẹp siêu thực và cảm giác bất an, nơi Minh Hằng trở thành tâm điểm với hình tượng hoàn toàn khác biệt. Mẹ Mìn xuất hiện với vẻ ngoài vừa mê hoặc vừa dị thường cùng lời giới thiệu đầy thú vị: “Tụi nó gọi ta là mẹ. Ta là một người mẹ bao dung… muốn ban cho những đứa trẻ đau khổ một điều ước”.
Không được định hình như một nhân vật phản diện thuần túy, Mẹ Mìn hiện lên vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa mang vẻ đẹp mê hoặc vừa phảng phất hiểm nguy. Sắc đỏ gắn với nhân vật trong tà áo dài, sắc son còn gợi liên tưởng đến quyền lực, sự cám dỗ và máu – những lớp nghĩa chưa được giải mã trong câu chuyện.
Đặc biệt, “điều ước” được đặt ở trung tâm của thế giới ấy như một cơ chế dẫn dắt câu chuyện. Nếu điều ước trong cổ tích thường mở ra khả năng thay đổi số phận, tại Mẹ Mìn, lời hứa về một điều kỳ diệu lại đồng thời hàm chứa một cái giá chưa được tiết lộ.

Trong hình tượng Mẹ Mìn, Minh Hằng tạo ấn tượng với lối diễn xuất tiết chế, chủ yếu dựa vào ánh mắt, nhịp thoại và thần thái để tạo nên một nhân vật không cần phô diễn vẫn đủ sức áp đảo khung hình. Qua đó, Mẹ Mìn hiện lên như một “người mẹ” vừa ban phát hy vọng vừa gieo mầm nguy hiểm không thể đoán trước.
Bước chuyển mới trong hành trình điện ảnh của Minh Hằng

Với Mẹ Mìn, Minh Hằng đánh dấu lần đầu chạm ngõ dòng phim huyền bí – kỳ ảo, đồng thời lựa chọn một hình tượng gần như đối lập với những vai diễn từng tạo dấu ấn trên màn ảnh như vai Cô Ba Trà ở Chị Chị Em Em 2 (2023).
Theo tiết lộ từ ê-kíp, Minh Hằng đã dành 1 năm 8 tháng cân nhắc trước khi chính thức nhận lời tham gia Mẹ Mìn. Khoảng thời gian này phần nào cho thấy sự thận trọng của nữ diễn viên trước một vai diễn nằm ngoài vùng an toàn, đồng thời phản ánh sức hút đặc biệt của dự án.
Ba năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Minh Hằng chia sẻ bản thân đang đi tìm những niềm cảm hứng và chất liệu mới cho hành trình làm nghề. Nói về màn chuyển mình ngoạn mục với Mẹ Mìn, nữ diễn viên khẳng định tư duy làm nghề đã hoàn toàn thay đổi:
“Ba năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng, tôi không muốn trở lại chỉ để được gọi là ‘comeback’. Sau khi làm mẹ, tôi càng khó tính với những vai diễn mình lựa chọn. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bước vào một thế giới như Mẹ Mìn vì chính tôi cũng sợ nó. Nhưng càng sợ, tôi lại càng muốn thử. Điện ảnh cho tôi cơ hội sống những cuộc đời mình không thể sống ngoài đời, và lần này, tôi muốn khán giả quên đi Minh Hằng họ từng biết để tin vào một Mẹ Mìn hoàn toàn khác.”

Bước chuyển hướng đến với thể loại huyền bí – kỳ ảo của Minh Hằng với Mẹ Mìn đang ghi nhận những tín hiệu khởi đầu đầy hứa hẹn. Sau khi thông tin nữ diễn viên đảm nhận nhân vật Mẹ Mìn được công bố cùng một vài chi tiết đầu tiên về tạo hình lập tức tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên các nền tảng truyền thông.
Bên cạnh hàng loạt lời khen dành cho diện mạo xuất thần của nữ diễn viên, không ít khán giả còn hào hứng bình luận rằng “sẵn sàng để “Mẹ Mìn” Minh Hằng bắt đi” vì nhan sắc quá đỗi quyến rũ. Tái xuất màn ảnh rộng sau 3 năm vắng bóng, bước đi mạo hiểm này được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc bứt phá trong sự nghiệp của Minh Hằng, đồng thời đưa hình tượng Mẹ Mìn thành “cơn ác mộng” mới của điện ảnh Việt.
Phim điện ảnh Mẹ Mìn với sự tham gia của Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Nhật Kim Anh, Phát La, Đại Nghĩa,… dự kiến ra mắt khán giả vào 23/10/2026
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Harper’s Bazaar Việt Nam



