Anh tài Huy R hát live trên sân khấu thuyền thúng giữa rừng dừa Bảy Mẫu

Trong tập 6 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, ngày cuối tại Hội An khép lại bằng một thử thách tưởng đơn giản nhưng lại đưa các bố con vào đủ trải nghiệm: từ cuốc đất, hái rau, bắt cá, chèo thuyền đến tự tay nấu một bữa cơm

Ngày cuối tại Hội An của các bố con trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 khép lại bằng những thử thách gắn với đời sống địa phương: cuốc đất, hái rau, bắt cá, chèo thuyền và tự tay chuẩn bị bữa cơm. Trong đó, Huy R có màn biểu diễn đặc biệt khi hát live Anh Thanh Niên giữa rừng dừa Bảy Mẫu.

Huy R biến thuyền thúng thành sân khấu hát live Anh Thanh Niên

Trong thử thách cùng con trai Đậu, Huy R và con phải chèo thuyền thúng đến khu vực rừng dừa Bảy Mẫu, tìm cách thu hút 10 du khách và người dân đến nghe, cổ vũ trong vòng 5 phút.

Với Đậu, đây là lần đầu cậu bé được trải nghiệm chèo thuyền thúng. Huy R hài hước chia sẻ: “Bố ba mươi mấy tuổi mới lần đầu được đi thuyền thúng, con mới sáu tuổi đã được trải nghiệm rồi, thích nhé”.

Đến phần biểu diễn, nam ca sĩ quyết định mang chính ca khúc quen thuộc Anh Thanh Niên đến với những du khách đang có mặt trên sông. Không có sân khấu, ánh đèn hay ban nhạc phía sau, Huy R đứng trên chiếc thuyền thúng, cất tiếng hát giữa không gian xanh mát của rừng dừa Bảy Mẫu, trong khi Đậu cùng bố hoàn thành nhiệm vụ.

Màn trình diễn ngẫu hứng tạo nên một khoảnh khắc thú vị của tập 6. Ca khúc vốn quen thuộc trên những sân khấu âm nhạc hoành tráng nay được đặt vào một bối cảnh mộc mạc, giữa sông nước Hội An và những chiếc thuyền thúng của du khách. Kết thúc thử thách, hai bố con còn nhận được một quả dừa từ người dân địa phương như “chiến lợi phẩm” mang về cho bữa cơm.

Các bố con lăn lộn cuốc đất, bắt cá

Trong khi Huy R và Đậu đi chèo thuyền, những gia đình khác cũng bước vào các thử thách tìm nguyên liệu từ êkíp Bố ơi mình đi đâu thế? 2026. Phương Nam và Nguyên Ốc xuống ruộng hái rau, cuốc đất. Với cô bé vốn sợ bẩn và giun, việc trực tiếp chạm vào đất ban đầu không dễ dàng. Đậu liên tục động viên Ốc: “Con này không cắn đâu, đừng sợ”, thậm chí chủ động ăn rau sống để làm mẫu khi em không muốn thử.

Ở một nhiệm vụ khác, Thành Trung cùng Goku và Daino học cách đánh rớ, tìm hiểu công việc đánh bắt trên vùng nước lợ. Tuy nhiên, ba bố con gần như không bắt được cá và phải nhờ người dân hỗ trợ một ít nguyên liệu. Thất bại này lại trở thành tình huống hài hước khi các bé cho rằng có lẽ hôm nay không bắt được cá vì muốn những chú cá được sống.

Sau buổi sáng trải nghiệm, các bố sử dụng nguyên liệu thu được để nấu ăn. Huy R làm chè dừa nước, Thành Trung nấu cá bống kho tộ, còn Phương Nam thực hiện món Tam Hữu – đặc sản Hội An mà anh gọi vui là “món tình cảm”. Cả ba món cùng nhận số điểm 9,75.

Khi các bé chủ động nhường phần thắng cho Nguyên Ốc

Điểm nhấn đẹp nhất của phần thi lại đến sau khi công bố kết quả. Nguyên Ốc buồn vì không có giải nhất. Nhận thấy tâm trạng của em, Đậu và các anh nhanh chóng đưa ra cách giải quyết rất hồn nhiên: nếu Ốc muốn giải nhất, các anh sẽ nhận giải nhì. Cuối cùng, các bé chủ động nhường phần “giải nhất” cho Ốc. Không có sự hơn thua, khoảnh khắc này cho thấy các con đã bắt đầu biết quan sát cảm xúc của người khác và học cách sẻ chia.

Trước khi khép lại hành trình Hội An, các bé được trao những huy chương ghi nhận thay đổi của mỗi người. Daino nhận Huy chương Yêu thương; Đậu nhận Huy chương Tự lập và Khám phá; còn Nguyên Ốc nhận Huy chương Dũng cảm sau khi vượt qua nỗi sợ đất và giun.

Tập 6 Bố ơi mình đi đâu thế? 2026 cũng đánh dấu sự chia tay của Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin với chương trình vì lịch công việc của nam diễn viên. Khép lại những ngày ở Hội An, các bố con không chỉ mang theo những trải nghiệm về cuộc sống địa phương mà còn có thêm những bài học đầu tiên về tự lập, dũng cảm, quan tâm và biết nhường nhịn.

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm