UPRIZE: “No weekend. No holiday. No time off” là cuộc sống của chúng tôi

Nhóm nhạc UPRIZE là khách mời tiếp theo trong chuỗi dự án Tea Time with Harper’s Bazaar. Bảy chàng trai trẻ chia sẻ về hành trình trưởng thành, sự đánh đổi và khát vọng trở thành idol thế hệ mới

Bảy thành viên nhóm UPRIZE là khách mời của Tea Time with Harper’s Bazaar số 07. Ảnh: KATSU PHƯƠNG

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp thần tượng tại Việt Nam đang chứng kiến nhiều chuyển động đáng chú ý với sự xuất hiện của những gương mặt trẻ được đào tạo bài bản, sở hữu tư duy chuyên nghiệp và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.

Bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Tân binh toàn năng, UPRIZE là một trong những đại diện của thế hệ ấy. Nhóm nhạc gồm bảy thành viên: BEX (Cường Bạch), WONBI (Minh Quân), LEON (Long Hoàng), LAVM (Lâm Anh), DYLAN (Duy Lân), O.D (Đức Duy) và PN (Phúc Nguyên). Hiện nhóm nhạc UPRIZE đang được quản lý bởi SYE Holdings, liên doanh giữa Tập đoàn YeaH1 và Sony Music.

Trong số 07 Tea Time with Harper’s Bazaar, Trần Quỳnh Hương – Managing Editor của Harper’s Bazaar Việt Nam – đã gặp gỡ và trò chuyện cùng bảy thành viên. Buổi giao lưu tràn ngập tiếng cười và năng lượng trẻ trung, nhưng cũng có những phút giây lắng lại khi nhóm chia sẻ về khó khăn, áp lực trên hành trình trở thành những thần tượng thế hệ mới.

Trần Quỳnh Hương – Managing Editor của Harper’s Bazaar Việt Nam. Ảnh: KATSU PHƯƠNG

QUỲNH HƯƠNG: Xin chào UPRIZE, các bạn có thể tiết lộ một ngày của nhóm diễn ra như thế nào?

BEX: Với những ngày không có lịch diễn, cả nhóm sẽ bắt đầu tập luyện từ chín giờ sáng đến sáu giờ chiều, sau đó là thời gian riêng của mỗi thành viên. Mọi người có thể chơi thể thao hay đi bơi. Còn những ngày có lịch diễn thì căng thẳng hơn. Thường kéo dài từ bốn giờ sáng đến một giờ sáng hôm sau hoặc muộn hơn.

LEON: “No weekend. No holiday. No time off”. Nói chung là tụi mình tập luyện 365 ngày trong năm, không cuối tuần, không ngày lễ.

LAVM: Lịch rất dày, nên đôi khi được nghỉ sớm 15 phút thôi là cảm thấy xúc động vô cùng (giả vờ lau nước mắt).

DYLAN: Trước đây có thông báo nghỉ, tụi em vui lắm, nhưng sau nhiều lần lịch được lấp đầy vào phút chót thì tụi em không dám tin vào lịch nghỉ nữa (cười).

CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI: Tốt! Tốt! Cảm ơn ê-kíp, cảm ơn công ty! Thương nhất trên đời luôn (vỗ tay).

BEX

QUỲNH HƯƠNG: Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu bước vào Tân binh toàn năng đến UPRIZE các bạn đã thay đổi như thế nào?

LEON: Tụi em cảm thấy mình “già đi”, tóc thưa hơn và da xấu đi rất nhiều (cười).

DYLAN: Trước đây, một chai dầu gội có thể làm tất cả mọi thứ còn bây giờ thì nhiều sản phẩm, nhiều bước chăm sóc da hơn (cười).

PN & O.D: Ngày xưa chỉ cần rửa mặt bằng nước là xong, bây giờ phải lo chăm sóc da các thứ.

LAVM: Ngày xưa lúc mới vào thức đến ba giờ sáng chơi ma sói, bây giờ 11 giờ đêm là muộn rồi, lo đi ngủ để còn dậy sớm.

LEON

QUỲNH HƯƠNG: Bây giờ là những câu hỏi nghiêm túc hơn nhé! Theo các bạn để trở thành một idol thế hệ mới, cần phải có những tố chất nào?

O.D: Đam mê cháy bỏng.

BEX: Khả năng cam chịu và kỷ luật. “Cam chịu” với chính bản thân mình, chấp nhận đánh đổi một cuộc sống bình thường để theo đuổi đam mê. Bên cạnh đó, kỷ luật là điều kiện tiên quyết.

LAVM: Kiên định, lì lợm.

LEON: Có sức khỏe, kiên quyết và kỷ luật.

WONBI: Thái độ và sự cầu tiến.

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC: Hoàn toàn đồng ý (vỗ tay).

PN

QUỲNH HƯƠNG: Đằng sau sân khấu, đâu là áp lực lớn nhất mà UPRIZE phải đối mặt?

LAVM: Áp lực đã bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên. Đó là nỗi sợ mình làm chưa tốt, sợ không được công nhận. Nhưng khi nhìn lại, thì chính những áp lực ấy đã buộc các thành viên cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Áp lực tiếp theo đến từ tình yêu của các RIZER, công ty, ê-kíp và cả các thành viên dành cho nhau nên phải nỗ lực để xứng đáng với tình yêu của mọi người.

LEON: Với mình đó là áp lực phải tiến bộ hơn mỗi ngày. Trước đây em nghĩ chỉ cần có ngoại hình, biết hát, biết nhảy là đủ. Nhưng khi gặp anh em rồi mới thấy mình còn thiếu nhiều kỹ năng.

BEX: Sau khi phát hành bảy ca khúc trong album THĂNG, chúng em vẫn cảm thấy chưa đạt được như mong đợi. Trong lúc chờ MV debut chính thức ra mắt, cả nhóm ai cũng rất hồi hộp và lo lắng. Hy vọng MV sẽ nhận được sự yêu thương từ khán giả, bởi đây là sản phẩm mà cả nhóm và ê-kíp dành rất nhiều thời gian, tâm huyết và sự đầu tư nghiêm túc.

O.D

QUỲNH HƯƠNG: UPRIZE đối diện với những lời góp ý trên mạng xã hội như thế nào?

LAVM: Chúng em luôn cố gắng đón nhận với tinh thần cởi mở để nhìn nhận vấn đề và tìm cách khắc phục. Thay vì phản ứng ngay lập tức, nhóm thường đặt vào vị trí của khán giả để tự hỏi: Nếu là người xem, mình sẽ cảm thấy thế nào?

WONBI: Thật ra, điều đáng sợ nhất không phải là bị góp ý, mà không còn ai quan tâm để góp ý nữa. Nếu khán giả dành thời gian chỉ ra những điều mình còn thiếu, có nghĩa là họ vẫn kỳ vọng mình sẽ tốt hơn.

DYLAN

QUỲNH HƯƠNG: Hơn một năm gia nhập Tân binh toàn năng, cho đến khi hoàn thiện album và ra mắt MV debut, điều lớn nhất mà hành trình này đã dạy các bạn là gì?

LAVM: Được làm việc với đội ngũ giỏi từ Việt Nam cho đến Hàn Quốc, em nhận ra bản thân chỉ như hạt cát. Em muốn học nhiều hơn và không cho phép bản thân dừng lại.

LEON: Chuyến sang Hàn Quốc mấy tháng trước là cột mốc em nhớ nhất. Ở đây nhóm học rất nhiều kỹ năng và may mắn nhất là được đi tham quan một công ty giải trí. Chứng kiến màn trình diễn của những thực tập sinh nhỏ tuổi đã giúp tụi em mở mang tầm mắt rất nhiều. Sau buổi đó, cả nhóm đã ngồi lại với nhau và tự nhắc nhau phải cố gắng hơn nữa.

LAVM

QUỲNH HƯƠNG: Vậy theo các bạn, điều gì giúp một nhóm nhạc có thể đi đường dài?

UPRIZE: Tụi em tin rằng chìa khóa để vượt qua áp lực dư luận và đi được đường dài là sự kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Thay vì để áp lực làm rạn nứt, tụi em sẽ cùng nhau tìm hiểu và giải quyết vấn đề.

QUỲNH HƯƠNG: Cuối cùng, nếu được gửi một thông điệp đến những bạn trẻ đang nuôi ước mơ trở thành thần tượng, các bạn muốn nói điều gì?

BEX: Trở thành một idol chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Bản thân chúng mình vẫn đang trên hành trình chinh phục giấc mơ ấy mỗi ngày. Thành công chỉ thuộc về khi bạn xứng đáng với nó.

LEON: Hãy trân trọng những bữa cơm gia đình. Hơn một năm qua, em chỉ được ngồi ăn cơm cùng gia đình chưa đến năm lần. Vì vậy, hãy biết trân trọng những người thân yêu và những điều giản dị trong cuộc sống mỗi ngày.

WONBI

WONBI: Hãy luôn giữ cho mình cái đầu lạnh và trái tim nóng, vì con đường này sẽ vô cùng khắc nghiệt.

O.D: Hãy tận hưởng và tin tưởng vào những kỹ năng mình đang có. Bên cạnh đó, hãy biết trân trọng mọi thứ xung quanh và trân trọng cả chính bản thân mình.

DYLAN: Nếu có năng khiếu hay đam mê ở lĩnh vực nào đó, hãy làm cho nó thật giỏi, thật xuất sắc trong lĩnh vực ấy. Và khi cơ hội đến, đừng ngần ngại bước tới. Hãy tham gia nhiều chương trình và đừng bao giờ sợ vấp ngã, sợ thất bại.

CÁC THÀNH VIÊN CÒN LẠI: Yes, yes. Các bạn hãy cố lên!

QUỲNH HƯƠNG: Cảm ơn UPRIZE đã dành thời gian với Tea Time with Harper’s Bazaar. Chúc các bạn luôn tỏa sáng và gặt hái nhiều thành công trên hành trình phía trước.

TIN LIÊN QUAN:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm