Anne Hathaway áp lực vì đoạt giải Oscar 2013

Nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi Anne Hathaway sau gần 2 năm phải đối mặt với những áp lực từ truyền thông và công chúng kể từ khi đoạt giải Oscar 2013

Đầm, Armani Privé. Hoa tai, nhẫn và vòng tay, Cartier

Cứ sau mỗi kỳ Oscar, các vấn đề liên quan đến ngôi sao, những chiếc váy họ mặc, bài phát biểu… lại được cả thế giới chú tâm và bàn tán sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Chắc hẳn bạn còn nhớ một vài chủ đề đặc biệt xảy ra cách đây vài năm, như chuyện Brangelina (Brad Pitt và Angelina Jolie) hay Robsten (Robert Pattinson và Kristen Stewart). Gần đây nhất chính là Anne Hathaway. Tuy nhiên, không như 2 cái tên ghép từ tên cặp đôi trên, Anne Hathaway lại gắn với chữ Hathahater (tạm dịch: người không thích Hathaway). Thuật ngữ mới này quả thật có phần ác ý và không lấy gì làm dễ chịu cho lắm với Anne, một cô gái vui tính và sở hữu nụ cười rạng rỡ.

Sự việc này bắt nguồn từ năm 2013, khi Anne Hathaway nhận giải Oscar Nữ diễn viên phụ hay nhất cho vai diễn nhân vật Fantine trong phim Les Misérables. Nhiều người nhận xét cô không thật, quá diễn xuất và xuất hiện một số người công khai bày tỏ thái độ ghét cô.

Sau khoảng thời gian im lặng gần 2 năm, Anne lần đầu tiên thừa nhận rằng mình không có bản lĩnh đối phó với những công kích của dư luận. “Tôi đã phải chống chọi với điều đó. Nó khiến tôi lo lắng một cách khủng khiếp. Thậm chí, tôi đã phải bỏ chế độ ăn kiêng hoàn toàn vì áp lực sức khỏe không cho phép”, Anne chia sẻ. “Không những thế, nhiều người còn sử dụng những lời nói so sánh ác ý như tôi quá giỏi diễn xuất không chỉ trong phim ảnh mà còn trong cuộc sống”, người đẹp cười gượng gạo kể.

Trong buổi gặp gỡ và phỏng vấn Anne Hathaway lần này có vị giám đốc nghệ thuật huyền thoại George Lois. “Vậy là có một số người không thích cô, có phải không?”, Lois hỏi cô. “Đúng vậy”, Anne đáp. Vậy thì chúng ta ở đây cứ thế mà “Kiss và Make-up”. “Chúng ta phải làm gì đây nào? Giả vờ như không có gì xảy ra, đúng không?”, cô hỏi.

BAZAAR122014-annahathaway6

Đầm, Schiaparelli Haute Couture

Chính xác là nó đã xảy ra ngay sau khi cô cầm tượng vàng phát biểu và gửi lời cảm ơn. Đã có một sự công kích dữ dội. Chuyện vẫn tiếp diễn sau đó thêm 6 tuần nữa mỗi khi nhắc về giải Oscar. Các phương tiện truyền thông bắt đầu ra rả thuật ngữ Hathahater khi nói về cô, thậm chí đến hơn cả năm sau đó.

“Mọi người có cách của họ để đối xử với tôi và tôi cũng trưởng thành từ sự việc này. Nó khiến tôi rở thành người đáng yêu và phải sống cảm xúc hơn. Tôi cũng không cảm thấy phải đáng tiếc cho bản thân”, người đẹp chia sẻ. Nói một cách thật lòng và công bằng, Anne Hathaway đã cố gắng nhiều để thể hiện trọn vẹn vai diễn Fantine, một minh chứng hiển nhiên là cô hi sinh mái tóc óng ả và phải trải qua chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để phù hợp với nhân vật. “Khi đóng Les Misérables, sức khỏe của tôi bị suy giảm nhưng tôi không đề cập đến điều này vì người ta sẽ cho rằng tôi đang đi tìm sự đồng cảm”, Anne cho hay.

Thực vậy, suốt thời gian quay phim, Anne đã gần như kiệt sức, bị sốt thường xuyên và thấy nản lòng khi mất đi hứng thú dành cho nhân vật.

BAZAAR122014-annahathaway7

Bộ bodysuit và váy, Altuzarra. Hoa tai, Cartier

Khi lên nhận giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc nhất, tôi đã không hoàn toàn cảm thấy thoải mái như những lần xuất hiện trước công chúng khác. Chính vì thế, tôi bị kết tội quá diễn, giả tạo trong bài phát biểu. Điều đó cũng có phần đúng – tuy nhiên lý do lại không giống như những gì người ta nghĩ”, Anne trải lòng mình. “Thời khắc ấy, tôi không thể nói được những điều tôi thật sự muốn nói”, Anne tiếp tục nói, “Nhưng Lupita Nyong’o đã làm được điều đó vào giải Oscar 2014. Tôi lắng nghe và quan sát Lupita, cô ấy đã có một bài phát biểu tuyệt vời, rất sâu sắc và ý nghĩa” (Lupita cũng đoạt giải Oscar Diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim 12 years a Slave).

Trái ngược lại, tại Oscar 2013, Anne Hathaway đã rời khỏi sân khấu một cách lúng túng và chợt nhận ra mình quên nói lời cảm ơn đến người quản lý suốt 15 năm của mình vốn đang chống chọi với căn bệnh ung thư. “Đây là một trong những khoảnh khắc đáng hối hận nhất của đời tôi”, Anne chia sẻ với nét mặt ưu tư.

Khi bộ phim âm nhạc Les Misérables đoạt giải Phim âm nhạc kịch/hài hay nhất, Anne hỏi nhà sản xuất phim Eric Fellner rằng cô ấy có thể phát biểu cảm tưởng không. “Trong khi mọi người vẫn còn đang tiến về sân khấu thì tôi lại ra sức nói. Đáng lẽ ra tôi nên là người sau cùng bước lên sân khấu. Lúc ấy tôi cư xử quá thô thiển. Mọi người cho rằng tôi ham hố, tôi đoán thế. Tôi cũng chẳng biết nữa”, Anne kể tiếp.

BAZAAR122014-annahathaway

“Tôi muốn tận hưởng cuộc sống, trở thành người đáng yêu và sống thật với những cảm xúc của mình”. (Đầm, Valentino Haute Couture. Hoa tai, Cartier)

“Một lần, trong khi tìm kiếm thông tin trên Google, bỗng dưng tôi thấy hiện lên một bài viết với tiêu đề Tại sao mọi người lại ghét Anne Hathaway? Tôi cảm thấy bị sốc, giống như nhận một cú đấm vậy. Thậm chí tôi còn cảm thấy xấu hổ. Cho đến giờ tôi vẫn còn thấy thế”, Anne chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thật.

Anne lúc ấy vừa qua tuổi 30 và mới kết hôn cùng Adam Shulman. “Chuyện ấy thật sự khiến tôi khủng hoảng. Bây giờ thì tốt rồi. Tôi đã bỏ lại chuyện đó sau lưng, nhưng thời điểm đó thật khó. Tôi nghĩ vì mình vẫn còn bị ám ảnh với vai Fantine. Tôi cho rằng mình vẫn là một nạn nhân”, Anne chia sẻ.

BAZAAR122014-annahathaway5

Áo ngực và váy, Balmain. Mũ, Philip Treacy. Nhẫn, Cartier

Nạn nhân hay không thì điều đó cũng chẳng hay ho. Người ta lại tiếp tục lăng mạ Anne là người thường xuyên mượn đồ trang sức. Tệ hơn nữa là chiếc đầm cô chọn mặc đến Oscar.

85th Annual Academy Awards - Arrivals

“Tôi đã chọn được trang phục trước lễ Oscar hơn tháng. Nó đẹp tuyệt, óng ánh như cầu vồng. Tuy nhiên một ngày trước lễ, trợ lý của stylist riêng gọi điện báo tôi chiếc váy này đã có người mặc rồi. Tôi buộc phải chọn chiếc khác của Valentino, là nhà mốt tôi yêu thích. Valentino cũng là bạn lâu năm của tôi. Tuy nhiên vào đêm diễn tập trước lễ Oscar, Amanda Seyfried, bạn diễn trong phim khoe chiếc đầm hiệu Alexander McQueen của cô ấy. Và nó chỉ khác chiếc áo của tôi ở màu sắc mà thôi, dù đến từ 2 nhà thiết kế khác nhau”, vẻ mặt đầy tự sự, Anne kể tiếp: “Chỉ còn vài tiếng trước lễ trao giải mà tôi vẫn chưa có trang phục nào ưng ý hoàn toàn. Mọi người ghét tôi vì chiếc đầm. Tôi biết làm sao bây giờ? Tôi chỉ cần một chiếc đầm đi dự lễ mà thôi. Vào buổi sáng của lễ Oscar, tôi nhận được chiếc đầm màu hồng nhạt bằng satin của Prada gửi đến nhà. Tôi gần như thốt lên: Ối chào, chiếc đầm đẹp quá! Tôi thấy thật sự cảm kích. Nó vừa hiện đại nhưng lại rất đơn giản”. (ảnh trái)

Sự tối giản rất cần kỹ thuật cắt may hoàn hảo và điều đó cũng cần thời gian. Còn cô lại không có. “Tôi nhìn mình trong gương, quay sang Adam và hỏi trông như đầu ngực em bị nổi lên trên thân áo vậy phải không nhưng anh ấy trả lời trông em đẹp lắm, không sao đâu. Thảm đỏ không đợi mình đâu và chúng ta nên đi thôi”, Anne vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Và những gì xảy đến tiếp theo như mọi người đã biết. Anne dành giải Oscar nhưng lại bị công chúng chỉ trích từ bài phát biểu đến chiếc đầm cô mặc.

Sau khi nhận giải, thường điện thoại của họ sẽ reo không dứt thế nhưng Anne lại nhận được trường hợp ngược lại. Các vị đạo diễn sợ công chúng không chấp nhận cô vì những điều ấy. Rồi may mắn thay, đạo diễn Christopher Nolan, người từng chọn cô đóng vai Catwoman trong The Dark Knight Rises đã gọi đến để ngỏ ý mời Anne tham gia phim kế tiếp của mình là Interstellar, một phim về vũ trụ đóng cùng tài tử Matthew McConaughey (phim vừa ra mắt đầu tháng 11–2014).

Trong phim này, vai diễn của Anne cũng không hề giống cô tí nào mà là một người khó chịu. Anne đã thốt lên: “Chris ơi, sao tôi lại khó ưa thế nhỉ?” khi xem lại cảnh quay đầu tiên. Bộ phim có những cảnh quay tại Iceland và Anne phải mặc một bộ đồ của nhà du hành vũ trụ nặng hơn 18kg. Điều này khiến cô mệt mỏi và buộc phải nói lời chia tay với việc ăn chay. Cô đã ăn cá và thấy khỏe hơn. Kể từ đó, mỗi khi cần lên dây cót cho tinh thần, cô sẽ dùng món súp gà.

BAZAAR122014-annahathaway4

Áo bustier, Maison Martin Margiela Artisanal. Váy, Donna Karan New York

Hiện tại, Anne đang ở New York để quay phim The Intern cùng tài tử gạo cội Robert De Niro. “Tôi nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi ít thể hiện sự táo bạo. Khi gặp ai lần đầu tiên, tôi thân thiện nhưng lại khá nhút nhát. Nhưng tôi cũng ít hồi hộp hơn trước đây. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy lo lắng”, Anne chia sẻ tiếp: “Còn gì nữa nào? Tôi cũng không muốn gây chú ý với phong cách thời trang đường phố vì chung quanh lúc nào cũng có các tay săn ảnh chực chờ”.

Tôi thấy hôm nay cô đang mặc chiếc áo “được yêu thích nhất trên thế giới” là chiếc áo phông hiệu Iro với dòng chữ NO BAD VIBES. “Thật ra thì tôi đã trở nên gan dạ hơn ấy chứ. Tôi sẽ mặc chiếc quần jeans của mẹ ở nơi công cộng mà chả cần chỉnh sửa chỉ vì tôi thấy thoải mái. Suốt một thời gian dài, tôi luôn e ngại những điều ác ý mà người ta nói về mình. Bây giờ tôi chỉ tận hưởng niềm vui mà thôi”, Anne nói với ánh mắt tươi vui hơn.

BAZAAR122014-annahathaway2

Đầm, Ralph Lauren Collection. Vòng tay, hoa tai và nhẫn, Cartier. Giày, Gianvito Rossi

Hiện tại, Anne Hathaway tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. “Mặc dù tôi biết đã có những thành công thế nhưng mọi thứ cũng chẳng dễ dàng gì. Nhiều người hay bảo rằng tôi không hợp vai này hay vai kia và đừng nên tham gia phim nọ. Cũng như có nhiều lần người ta nói rằng tôi chẳng gợi cảm chút nào. Tôi bỏ ngoài tai hết. Tôi biết khả năng của mình như thế nào. Tôi chỉ cần tập trung và làm tốt công việc của mình thôi”. Diễn viên Tilda Swinton là người Anne Hathaway kính trọng và thấy mình cần phải học hỏi theo. Ngoài ra còn có đạo diễn Jonathan Demme và nam diễn viên Matthew McConaughey.

Về phong cách thời trang, Anne cho hay cô thích Leandra Medine từ blog Man Repeller. “Tôi thấy mình được tăng thêm sức mạnh sau khi xem blog cô ấy. Không chỉ thế, cô ấy còn có khiếu khôi hài, gợi tôi nhớ đến Diana Vreeland. Thông điệp cô ấy đưa ra là “Hãy mặc cho chính mình, đừng ngại mình có chút ngốc nghếch mà hãy tỏa sáng”. Và tôi cũng có một tài khoản trên Pinterest tên Closet Crush”, Anne chia sẻ.

Không chút chần chừ, Anne cho hay chiếc đầm hồng mặc vào dịp lễ Oscar 2013 là trang phục táo bạo nhất khi tôi hỏi cô. Tuy nhiên, vẻ mặt cô không còn buồn bã nữa mà cô đã cười thật tươi khi nhắc lại nó.

Sau phim The Intern, Anne sẽ đến London để đóng tiếp vai White Queen cho phần tiếp theo của phim Alice in Wonderland. Và cuối cùng, điều cô mong đợi nhất thời gian này là được về nhà, nghỉ ngơi và khám phá những khía cạnh khác trong con người mình.

Bài: LAURA BROWN – Giám đốc sáng tạo: GEORGE LOIS – Ảnh: ALEXI LUBOMIRSKI – Biên tập thời trang: JOANNA HILLMAN

Xem thêm