Thời trang của dàn nữ diễn viên “lắm trò nhiều tật” trong The Glory

Bên cạnh nội dung hấp dẫn và diễn xuất thu hút của Song Hye Kyo, khán giả cũng được mát mắt với gu thời trang của dàn diễn viên nữ trong phim The Glory.

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách của Netflix The Glory do Song Hye Kyo và Lee Do Hyun đóng chính. Nội dung xoáy vào nạn bắt nạt học đường, hậu quả để lại dẫn đến màn trả thù máu lạnh. Cốt truyện thiết thực sát với câu chuyện có thật trong xã hội tạo nên nhiều đồng cảm. Cá tính từng nhân vật trong phim The Glory còn được khắc họa chi tiết qua ngôn ngữ không lời là tủ đồ thời trang, khiến từng thước phim thêm kịch tính. Phong cách thời trang của dàn nữ diễn viên trong The Glory cũng trở thành từ khóa tìm kiếm thu hút đông đảo cư dân mạng bởi độ ăn chơi của hội “cậu ấm cô chiêu”.

Thời trang Moon Dong Eun do Song Hye Kyo thủ vai khắc họa nội tâm nữ cường

Ảnh: Netflix

Trưởng thành trong thù hận và đầy rẫy vết thương trên người, vì vậy phong cách thời trang của nữ chính phim The Glory thường có độ che phủ cao, mang màu sắc tiết chế. Cô hầu như chỉ chọn trang phục dài tay, ví dụ như sơ-mi, và bên ngoài khoác vest hay trench coat kín đáo. Trang phục của Moon Dong Eun như một vỏ bọc che giấu nội tâm phẫn nộ.

 

Trong họp báo phim The Glory, Song Hye Kyo phát biểu: “Tôi muốn nhân vật Moon Dong Eun trông phờ phạc và u oán nhất có thể. Nên tôi cài hết toàn bộ nút áo trên sơ-mi, chẳng hạn. Cô ấy chẳng có thời gian đâu để ăn diện vì mải tập trung vào phục thù”. Do đó tủ đồ Song Hye Kyo trong phim The Glory có phần nào thiệt thòi về độ rực rỡ khi so sánh với thời trang của các nhân vật nữ khác.

Dẫu vậy, khi bóc tách ra, mỗi item đều cộp mác thời trang hàng hiệu. Bên cạnh đó, sở hữu thần thái có một không hai, Song Hye Kyo vẫn tỏa sáng và không bị lu mờ. Ở phần 2 sẽ ra mắt trong 2023, khán giả mong chờ giây phút nữ chính Moon Dong Eun trở nên thuần khiết với những trang phục rạng rỡ hơn.

Cô sinh viên trông u ám nhưng thực chất xách ba lô làm bằng da lộn từ thương hiệu Margesherwood, giá khoảng 7,5 triệu đồng. Ảnh: Instagram @kyo__811

Trong phân cảnh này, Song Hye Kyo xách cặp táp hàng hiệu từ Fendi. Là đại sứ Fendi nên mỗi khi đóng phim, Song Hye Kyo luôn được thương hiệu ưu ái chăm chút cho tủ đồ. Ảnh: Netflix

Cận cảnh chiếc cặp Peekaboo ISeeU Mini. Ảnh: Netflix

Cặp mắt kính trong cảnh quay này đến từ thương hiệu kính mát xa xỉ nước Mỹ Moscot, giá khoảng 8 triệu đồng. Ảnh: Netflix

“Ác nữ” Park Yeon-Jin ăn mặc sang trọng nhất nhì The Glory

Ngoài nữ chính, khán giả còn phải tấm tắc khen ngợi thần thái sang chảnh, gu thời trang tinh tế của nhân vật Park Yeon-Jin. Nhân vật do Lim Ji-Yeon thủ vai tưởng như có cuộc sống hoàn hảo, là biên tập viên truyền hình tỏa ánh hào quang. Tuy nhiên, ẩn bên dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy là quá khứ lắm vết đen. Cô ta từng là thủ lĩnh của băng nhóm bắt nạt học đường, ngoài ra còn vướng nghi vấn giết người, phản bội chồng…

Ác nữ The Glory luôn chưng diện tỉ mỉ. Ảnh: Instagram @limjjy2

Thời trang là một phần tạo nên khí chất của cô tiểu thư nhà giàu lắm mưu mô. “Đơn giản vừa đủ sang” diện cả cây Dior trong ngày xem mắt giúp cô cưới được người chồng viên mãn. Loạt đồ hiệu sánh bước cùng nhân vật Park Yeon-Jin trong từng thước phim càng gây sự chú ý và  không ít tò mò.

Với cuộc đời như được trải thảm màu hồng, nên Park Yeon-Jin luôn diện những thiết kế đắt đỏ với màu sắc nổi bật. Tweed và lụa, hai chất liệu biểu tượng cho thời trang cao cấp, luôn đồng hành cùng cô biên tập viên thời tiết trong phim The Glory.

Thời trang Park Yeon-Jin trong The Glory toàn lựa chọn màu tươi sáng, giống như viễn cảnh tương lai cô mơ đến. Ảnh: Instagram @limjjy2

Trang phục làm từ chất liệu cao cấp như tweed. Túi xách từ Valentino tạo điểm nhấn đắt giá. Ảnh: Instagram @limjjy2

Trang phục màu sáng khiến ác nữ luôn áp đảo nữ chính về độ nổi trội, như một hình thức bắt nạt vẫn còn tiếp diễn hậu trung học. Ảnh: Instagram @limjjy2

Lee Sara do Kim Hieora thủ vai có lối ăn mặc phóng túng

Lee Sara có người cha là mục sư của Nhà thờ Đức tin St. Han. Tuy lý lịch hoàn hảo nhưng cô cũng là một trong những kẻ bắt nạt khi còn là học sinh. Lớn lên, cô làm họa sĩ ở studio riêng nhưng lại bị chất kích thích chi phối. Với vóc dáng mảnh mai nên tạo hình thời trang của Kim Hieora trong phim cũng được tối giản nhưng vừa đủ tinh tế để bật sự chất chơi, phóng khoáng và nổi loạn.

Tính cách của Lee Sara phóng khoáng và có phần buông thả, biểu lộ qua những trang phục có phần hớ hênh. Ảnh: Netflix

Màu sắc và độ cầu kỳ của thời trang Lee Sara tương phản với tủ đồ của nữ chính Moon Dong Eun. Ảnh: Instagram @hiiiii_o.o_ps

Choi Hye Jeong, nữ tiếp viên gợi cảm do Cha Joo Young thủ vai

Choi Hye Jeong là con gái của chủ tiệm giặt ủi. Gia cảnh khó khăn nên cô hay bị chế giễu thuở còn nhỏ. Do đó, cô tham gia hội bắt nạt nữ chính Moon Dong Eun để không bị những cô gái nhà giàu khác tẩy chay. Khi trưởng thành cô trở thành một nữ tiếp viên, giỏi dụ dỗ người khác giới để đạt được mục đích của mình. Mong ước của cô là kiếm được anh chồng giàu có để bằng vai phải lứa với hội bạn thuở trung học.

Để lột tả tính cách hám danh lợi và hư vinh của nhân vật Choi Hye Jeong, diễn viên Cha Joo-young được ekip phim The Glory ưu ái cho diện những thiết kế thời trang hở bạo để khai thác triệt để 3 vòng rực lửa.

Những chiếc áo có cổ xẻ sâu biểu đạt chất gợi cảm của nhân vật. Ảnh: Instagram @jooyoungthej

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm