Nếu như thành phố không có đèn điện…

Nếu như thành phố của chúng ta được chiếu sáng bởi một nguồn ánh sáng khác không phải đèn điện?

Vén màn ánh sáng đô thị và những lớp bụi bẩn ô nhiễm, chúng ta sẽ thấy mình lạc trong giải ngân hà kỳ diệu.

Dựa trên ý tưởng này, nghệ sĩ Pháp Thierry Cohen đã cho ra đời loạt ảnh Darkened Cities (Thành phố không đèn). “Khi kết hợp hai thái cực này với nhau, tôi tạo nên một cái nhìn thứ ba mà đa phần chúng ta thường khó mường tượng được…nhưng thực chất hiện hữu! Tôi muốn mọi người nhìn thấy những chòm sao đang biến mất khỏi thành phố của chúng ta,” Cohen cho biết.

Vì rất khó chụp hình dải thiên hà từ các thành phố lớn, Cohen đã phải di chuyển đến một khu vực khác ở cùng vĩ độ để chụp lại hình ảnh bầu trời đêm chuẩn xác nhất. Như vậy, bầu trời đêm trong hình Thượng Hải được chụp ở sa mạc Sahara, còn dải ngân hà trên Paris thực chất là bầu trời của Montana, Mỹ.

Qua loạt ảnh Darkened Cities, Thierry Cohen mong muốn gợi nên ý niệm về một thế giới thứ ba, nơi nền văn minh hiện đại và thiên nhiên hòa hợp. 

20141123_Thierry-cohen-darkened-cities-HK

Hồng Kông

20141123_Thierry-cohen-darkened-cities-NYC_EMPIRE

Tòa nhà Empire State tại New York

20141123_Thierry-cohen-darkened-cities-PARIS-SORBONNE

Trường đại học Paris-Sorbonne về đêm

20141123_Thierry-cohen-darkened-cities-RIO-SANTAMARTA

Rio de Janeiro ở Brazil

20141123_Thierry-cohen-darkened-cities-SHANGHAI-ECHANGEUR2

Đường cao tốc bao quanh Thượng Hải

20141123_Thierry-cohen-darkened-cities-TOKYO-SHINJUKU

Quận Shinjuku của Tokyo yên ắng lạ thường

 

Bạn có thể xem đầy đủ loạt ảnh Darkened Cities trên trang web của Thierry Cohen.

Nguồn: Wired

Xem thêm