Đi du lịch cùng Yến Trang, Yến Nhi, Lê Hoàng Phương và Thanh Thanh Huyền

Tea Time with Harper’s Bazaar số 09 cùng Yến Trang, Yến Nhi, Lê Hoàng Phương và Thanh Thanh Huyền khám phá những kỷ niệm dở khóc dở cười, bí quyết xê dịch và nhiều trải nghiệm đáng giá qua mỗi hành trình

Ông bà ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Mỗi chuyến đi không chỉ đưa chúng ta đến nhiều vùng đất mới, mà còn mở ra những trải nghiệm, những cuộc gặp gỡ và góc nhìn mới về thế giới. Và tất nhiên, không thể thiếu những tình huống “dở khóc dở cười” để nhiều năm sau vẫn còn nhắc lại.

Trong số tháng 10 với chủ đề Khám phá, Harper’s Bazaar Việt Nam mời hai cặp khách mời đặc biệt: chị em Yến Trang – Yến Nhi, những người thường xuyên đồng hành cùng nhau trong nhiều chuyến đi; và đôi bạn thân Thanh Thanh Huyền – Lê Hoàng Phương, hai cô gái có chung niềm yêu thích xê dịch và khám phá.

Host Trần Quỳnh Hương – Managing Editor của Harper’s Bazaar Việt Nam. Ảnh: Katsu Phương

Tại không gian sang trọng của Hilton Saigon, cùng host Trần Quỳnh Hương – Managing Editor của Harper’s Bazaar Việt Nam, bốn khách mời chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ, những tình huống bất ngờ và cả những kinh nghiệm thú vị được góp nhặt qua mỗi hành trình.

QUỲNH HƯƠNG: Để warm-up bầu không khí, tôi muốn hỏi các bạn, có ai đi du lịch theo kiểu “vừa đi vừa khóc” hay chưa? Thanh Thanh Huyền thì có rồi nhưng các bạn còn lại thì sao?

Hai chị em Yến Trang – Yến Nhi. Ảnh: Katsu Phương

YẾN TRANG & YẾN NHI: Trang và Nhi trộm vía là chưa có khóc lần nào (cười). Có lẽ là nhờ hai chị em luôn song hành cùng nhau và lên kế hoạch rất kỹ càng nên chưa gặp sự cố nào quá lớn.

LÊ HOÀNG PHƯƠNG: Phương thường đi du lịch chung với nhóm bạn và Phương vô tri dữ lắm, mọi người đi đâu mình theo đó. Đỉnh điểm là chuyến châu Âu năm 2023. Khi cả nhóm đang di chuyển từ Pháp sang một điểm đến khác, tới lúc check-in khách sạn mới tá hỏa phát hiện visa của Phương… hết hạn ngay ngày hôm sau. Lúc đó Phương hoảng thật sự, phải một mình tách đoàn, ôm chiếc va li to đùng bắt tàu quay ngược về Pháp.

Mà ở châu Âu đâu phải bước ra khỏi ga là có taxi chờ sẵn như mình tưởng. Phương vừa kéo va li, vừa đi bộ, leo hết cầu thang này đến cầu thang khác. Cuối cùng ra tới sân bay, Phương là hành khách cuối cùng lên chuyến và còn được “đặc cách” ngồi chiếc xe riêng chở thẳng ra máy bay. Sau sự cố này thì bây giờ Phương bớt vô tri nhiều rồi (cười).

THANH THANH HUYỀN: Như mọi người biết thì Huyền bị mất va li ở châu Âu. Lúc đó mất hết đồ đạc, đồ skincare, makeup và Huyền phải mua lại tất cả. Chung quy tại Huyền chủ quan nên cứ nghĩ họ chừa mình ra nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Đúng là đi một ngày đàng, sàng nhiều tiền hơn (cười).

Có một điều rất lạ nữa, Huyền đi đến đâu là mưa đến đó. Con gái Long Vương hay gì. Như Monaco là một đất nước có lượng mưa rất ít, nhưng ngày Huyền đến là ngày trời mưa to nhất (cười).

QUỲNH HƯƠNG: Đi du lịch chắc chắn không thể thiếu thời trang rồi, các bạn có lên trước outfit theo thời tiết và khung cảnh của mỗi điểm đến không?

Cặp bạn thân: Thanh Thanh Huyền và Lê Hoàng Phương. Ảnh: Katsu Phương

LÊ HOÀNG PHƯƠNG: Phương và Huyền đi đâu cũng lên trước một cái list dresscode. Ngày hôm đó mặc đồ gì, chụp ở đâu và tính trước cả plan B, nếu thời tiết xấu thì đi đâu, mặc gì… Hai đứa còn chia nhau đồ để mang theo. Ví dụ người mang máy sấy thì người còn lại mang máy uốn, máy bấm.

THANH THANH HUYỀN: Tụi Huyền nhiều khi còn lố lăng hơn một chút xíu. Lên Instagram xem người ta chụp ở đó có góc nào đẹp, mình sẽ lưu lại. Rồi lưu những cái trend quay video ở đó như thế nào… Huyền nghĩ bây giờ chắc ai cũng vậy chứ không phải mỗi hai đứa làm lố đâu phải không các chị (cười)?

“TRƯỚC KHI ĐI,
Huyền lên MẠNG XÃ HỘI xem người ta
CHỤP NHỮNG GÓC ĐẸP thế nào
rồi
LƯU LẠI để áp dụng”

– Thanh Thanh Huyền –

YẾN TRANG: Nhưng mọi người có cảm thấy bị quá tải khi quay chụp quá nhiều và không đủ thời gian để thưởng thức cảnh đẹp ở đó không?

LÊ HOÀNG PHƯƠNG: Có, em ở chung phòng với Huyền em mệt nha (cười). Huyền rất mê quay phim, chụp hình và nhiều năng lượng lắm, vừa ngủ dậy là quay chụp được rồi.

THANH THANH HUYỀN: Ủa sao lúc đi chung vui muốn chết, giờ lại than mệt? Tức ghê, lúc đi Nhật cùng nhau, về Huyền up 20 bộ hình rồi mà Phương vẫn chưa up tấm nào.

QUỲNH HƯƠNG: Mọi người có hay gặp kiểu “mình chụp bạn hết mình, còn bạn chụp mình hết hồn” không?

THANH THANH HUYỀN: Mấy người đó tụi em nghỉ chơi lâu rồi. Còn chơi được là phải chụp cho nhau đẹp (cười).

QUỲNH HƯƠNG: Ở một đất nước xa lạ, nếu không may bị thất lạc hành lý, mất giấy tờ tùy thân… các bạn sẽ xử lý như thế nào?

Ca sĩ Yến Trang. Ảnh: Katsu Phương

YẾN TRANG: Thực sự là không dám nghĩ tới luôn. Nhưng nếu rơi vào trường hợp này thì cách giải quyết nhanh nhất có lẽ là tới Đại sứ quán Việt Nam ở nước đó.

LÊ HOÀNG PHƯƠNG: Phương chưa từng rơi vào trường hợp này nhưng đã học được cách giữ đồ rất hay từ mẹ. Đó là khi nào mẹ cũng có một cái túi vải nhỏ may giấu bên trong quần áo và lấy cái kim băng gim miệng túi lại.

Mẹ cũng may cho Phương cái túi nhỏ như vậy trong một số quần jeans và váy. Đi đâu, nếu Phương có cảm giác không an toàn là sẽ mặc những bộ đồ đó để có thể cất giấy tờ quan trọng.

THANH THANH HUYỀN: Hoặc mình có thể cất trong tất hoặc giày boots. Lúc ở châu Âu, Huyền bị mất va li nhưng không mất tiền và giấy tờ là nhờ giấu trong tất rồi mang boots bên ngoài.

QUỲNH HƯƠNG: Đâu là chuyến đi đắt giá nhất của các bạn?

Hoa hậu Lê Hoàng Phương. Ảnh: Katsu Phương

LÊ HOÀNG PHƯƠNG: Chuyến đi đắt giá nhất với Phương có lẽ là đến Thái Lan cùng gia đình. Từ sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Phương khá bận rộn nên không có nhiều thời gian ở bên mọi người. Chuyến đi là dịp để cả nhà được quây quần, Phương cũng có thời gian gần gũi hơn với các bạn nhỏ trong nhà. Nhìn các cháu trưởng thành và cả gia đình vui vẻ bên nhau, là đủ hạnh phúc rồi.

“Phương học được
CÁCH GIỮ ĐỒ rất hay từ MẸ.

Khi cảm thấy KHÔNG AN TOÀN
Phương sẽ diện
BỘ ĐỒ

có may cái TÚI NHỎ bên trong
để cất
GIẤY TỜ quan trọng”

– Lê Hoàng Phương –

THANH THANH HUYỀN: Thực ra mỗi lần Huyền đi du lịch là ông trời đều có những thử thách dành riêng cho mình.

Ví dụ bình thường Huyền ế show nhưng vừa book vé máy bay xong là có show mà hai, ba show tới tấp. Giống như ông trời muốn thử xem mình có phải là người tham tiền không. Nhưng Huyền vẫn cứ đi, rồi ai hữu duyên thì book được show thôi. Cho nên chuyến đi nào Huyền cũng đánh đổi dữ lắm (cười)!

YẾN TRANG: Với Trang thì chuyến đi nào cũng đắt giá cả.

YẾN NHI: Trang và Nhi ở chung nhà, làm việc chung nhưng thực ra chỉ có những chuyến du lịch chung hai chị em mới cảm thấy thoải mái và tâm sự với nhau nhiều nhất.

THANH THANH HUYỀN: Có hồi nào hai chị em cãi nhau không?

YẾN NHI: Có chứ, thân nhau đến mấy cũng có lúc bất đồng quan điểm. Bình thường cãi nhau thì hai ba tiếng mới làm hòa nhưng đi du lịch thì “nghỉ chơi” chỉ 15 phút thôi! Đi chơi thì không thể làm mất thời gian vui vẻ được.

Ca sĩ Yến Nhi. Ảnh: Katsu Phương

QUỲNH HƯƠNG: Một kinh nghiệm quý báu mà mọi người rút ra được?

THANH THANH HUYỀN: Năm 2023 trong khoảng thời gian đang training ở Manila, Philippines thì Huyền buộc phải đón Tết xa nhà cùng trợ lý. Đúng ngày Ba mươi Tết, Huyền đi dạo chợ thì gặp một chị dắt theo em bé. Nhìn cả hai giống như mẹ con rất dễ thương.

Hai người này đã chủ động tiếp cận bắt chuyện với Huyền, xin số điện thoại, hỏi Huyền đang ở căn hộ nào, địa chỉ ở đâu. Và bất ngờ hơn nữa là mời Huyền về nhà ăn Tết. Tính của Huyền thì cũng hơi ngại làm phiền mọi người cho nên đã chủ động từ chối một cách rất rõ ràng. Sau khi Huyền trở về nhà thì người này vẫn tiếp tục nhắn tin và tìm cách liên lạc với trợ lý. Thậm chí nói Huyền chỉ cần ở nhà là cho xe qua đón tới nhà của họ để ăn Tết luôn.

Mấy ngày sau, Huyền có đi chúc Tết Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Huyền kể lại câu chuyện này và cho các anh chị xem hình. Mọi người mới nói, chị gái này nhìn rất giống một người đang nằm trong đường dây bắt cóc buôn người và đang bị truy nã. Trời ơi, thật sự lúc nghe như vậy, Huyền bủn rủn cả tay chân luôn. Đối với những bạn thường xuyên phải đi công tác hay du lịch nước ngoài thì hãy cảnh giác với những tình huống giống như vậy.

YẾN TRANG & YẾN NHI: Trang và Nhi rất hạn chế việc đăng hình ảnh lên mạng xã hội theo thời gian thực. Khi mình check-in địa điểm, người lạ có thể biết chính xác mình đang ở đâu. Hai chị em thường rời khỏi nơi đó rồi mới đăng hình. Như vậy sẽ an toàn hơn cho bản thân.

“Trang và Nhi KHÔNG
CHECK-INtheo thời gian thực.

Chúng mình thường RỜI KHỎI ĐỊA ĐIỂM
rồi mới
ĐĂNG HÌNH
để đảm bảo an toàn”

– Yến Nhi và Yến Trang –

QUỲNH HƯƠNG: Sau rất nhiều chuyến đi, điều giá trị nhất mà du lịch mang lại cho mỗi người là gì?

LÊ HOÀNG PHƯƠNG: Với Phương, đó là sự cân bằng. Phương là người hay suy nghĩ nhiều, nên mỗi khi cần nạp lại năng lượng, Phương thường tìm đến thiên nhiên, cây cỏ, trời đất. Phương với Huyền hay đùa chắc kiếp trước làm tiên nữ nên kiếp này mới được thong dong, chủ động thời gian, đi đến những nơi mình thích cùng những người bạn thân quý (cười).

MC Thanh Thanh Huyền. Ảnh: Katsu Phương

THANH THANH HUYỀN: Với Huyền, du lịch vừa là phần thưởng, vừa là động lực. Công việc của Huyền cũng gắn với sáng tạo nội dung, nên mỗi chuyến đi còn là cơ hội để vừa tận hưởng, vừa ghi lại những trải nghiệm và chia sẻ lifestyle, sở thích cũng như một phần con người mình với khán giả.

YẾN TRANG & YẾN NHI: Mỗi vùng đất mới đều cho mình thêm một góc nhìn. Quan sát cách người ta sống, tận hưởng mình cũng học được nhiều điều để áp dụng cho bản thân. Đôi khi chỉ cần đến một nơi khác, gặp những con người bình dị, chân thành cũng đủ khiến những suy nghĩ tiêu cực trở nên nhẹ đi.

QUỲNH HƯƠNG: Cảm ơn Yến Trang, Yến Nhi, Lê Hoàng Phương, Thanh Thanh Huyền đã dành thời gian với Tea Time with Harper’s Bazaar. Chúc các bạn sẽ có thêm thật nhiều chuyến đi tuyệt vời!

Từ trái qua phải: Yến Nhi, Yến Trang, Host Trần Quỳnh Hương, Thanh Thanh Huyền, Lê Hoàng Phương. Ảnh: Katsu Phương

TEA TIME WITH HARPER’S BAZAAR:

Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm