
Sinh ra trong một gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghệ thuật, SOOBIN (tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn) lớn lên cùng âm nhạc từ rất sớm. Anh học đàn bầu, piano và được đào tạo chuyên sâu về Piano Jazz. Chính nền tảng ấy tạo nên một lợi thế đặc biệt: SOOBIN không chỉ tiếp cận âm nhạc bằng khả năng trình diễn, mà còn bằng tư duy hòa âm và một cảm quan sâu sắc về bản sắc Việt.
Những năm đầu hoạt động cùng SpaceSpeakers đưa SOOBIN đến gần tinh thần tự do, phóng khoáng và giàu tính thử nghiệm của underground. Rồi Phía sau một cô gái, Xin đừng lặng im và chuỗi Đi để trở về lần lượt xuất hiện, đưa tên tuổi anh bước vào một vị trí nổi bật trên bản đồ V-pop. Đằng sau những bản ballad từng làm nên hình ảnh SOOBIN là một nghệ sĩ luôn muốn tìm kiếm nhiều hơn thế.
Thành công với ballad giúp SOOBIN sở hữu một dấu ấn dễ nhận biết, nhưng cũng đặt anh trước câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu không tự giới hạn mình trong một hình ảnh quen thuộc? The Playah trở thành câu trả lời. Ở đó, giọng hát của SOOBIN phóng khoáng hơn, R&B được đặt vào vị trí trung tâm, còn phong thái trình diễn chuyển mình từ vẻ lãng tử sang chủ động, sắc sảo và đầy sức hút.
Với album Bật nó lên, bức chân dung ấy tiếp tục được hoàn thiện. SOOBIN không chỉ đứng trước micro để hát, mà còn bước sâu hơn vào quá trình sáng tác, sản xuất và kiến tạo thế giới âm nhạc của riêng mình. Từ một ca sĩ được nhận diện qua những bản tình ca, anh dần định hình mình như một nghệ sĩ có khả năng làm chủ nhiều vai trò trong cùng một hành trình sáng tạo.

Sau dấu ấn từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, ba đêm concert ALL-ROUNDER năm 2025 với hơn 40.000 khán giả đánh dấu một bước chuyển mới trong sự nghiệp SOOBIN. Sân khấu lúc này không còn đơn thuần là nơi anh biểu diễn, mà trở thành không gian để anh kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc.
Năm 2026, SOOBIN tiếp tục ghi thêm những dấu mốc đáng nhớ khi nhận ba giải Cống hiến gồm Nam ca sĩ của năm, Chương trình của năm và Music Video của năm. Gần nhất, SOOBIN Live Concert Movie: ALL-ROUNDER ra rạp ngày 10/9/2026, đưa trải nghiệm của chuỗi đại nhạc hội lên màn ảnh rộng.
Với SOOBIN, “all-rounder” vì thế dần vượt khỏi một danh xưng dành cho nghệ sĩ đa năng. Đó là một hành trình được xây dựng qua từng lựa chọn: hiểu nghề, làm chủ sân khấu, biết mình muốn kể câu chuyện gì và quan trọng hơn, biết cách biến câu chuyện riêng thành một trải nghiệm có thể chạm đến công chúng.
Nhân dịp Harper’s Bazaar và SpaceSpeakers cùng nhìn lại cột mốc 15 năm, SOOBIN trò chuyện với chúng tôi về thế giới bên trong mình — nơi sự tinh nghịch có thể song hành cùng nét lãng mạn, và phía sau hình ảnh một nghệ sĩ làm chủ sân khấu vẫn là một người đàn ông không ngừng khám phá chính mình.

HARPER’S BAZAAR: Hãy vẽ và đặt tên cho một hành tinh trong trí tưởng tượng của anh, nơi đại diện cho thế giới sáng tạo riêng của SOOBIN.
SOOBIN: Tôi gọi nơi ấy là “Hành tinh Khỉ”. Trên hành tinh có núi và biển, hai cảnh quan khiến tôi cảm thấy một thế giới trở nên đủ đầy, trọn vẹn hơn. Ba đỉnh núi còn mang một ý nghĩa vui vui: hành tinh của tôi phải luôn “đỉnh của chóp”.
HARPER’S BAZAAR: Vậy tại sao lại là “Hành tinh Khỉ”?
SOOBIN: “Hành tinh Khỉ” trước hết là một tên gọi mang tính tưởng tượng, còn sinh vật nào cũng có thể sống ở đó. Cái tên này cũng gợi nhắc đến mối liên hệ tiến hóa giữa con người và các loài linh trưởng, Tôi muốn hành tinh ấy đủ tự do để mọi sự sống cùng tồn tại.
HARPER’S BAZAAR: Thử nghiệm nhiều chất liệu âm nhạc, điều gì ở SOOBIN chưa bao giờ thay đổi và khiến khán giả luôn nhận ra anh?
SOOBIN: Đó là màu giọng. Trước cả kỹ thuật, luyến láy hay phong cách thể hiện, màu giọng là dấu hiệu giúp khán giả nhận ra một ca sĩ ngay từ những nốt đầu tiên. Tôi nghĩ được công chúng ghi nhớ bằng chính giọng hát của mình là điều nghệ sĩ nào cũng mong muốn.
HARPER’S BAZAAR: Có bao giờ anh phải chủ động “phá bỏ” phiên bản từng rất thành công để mình tiếp tục phát triển?
SOOBIN: Tôi không nghĩ mình từ bỏ ballad, chỉ là hát thể loại này ít hơn để bước sang những vùng đất âm nhạc mới. Tôi muốn được khám phá, trải nghiệm và làm cho gia tài âm nhạc của mình ngày càng đa dạng. Hơn nữa, đó cũng là tính cách của tôi, chỉ đơn giản là nhiều lúc cảm thấy an toàn, đôi khi lại muốn nổi loạn ấy (cười).

HARPER’S BAZAAR: Nếu được cắm một lá cờ vào “tọa độ đổi hướng” quan trọng nhất trong sự nghiệp, SOOBIN sẽ đặt nó ở thời điểm nào? Nếu ngày ấy lựa chọn khác đi, anh nghĩ mình hôm nay sẽ ra sao?
SOOBIN: Tôi sẽ chọn năm 2020, khi thực hiện The Playah. Tuy nhiên, khi làm nghề, tôi chưa bao giờ nghĩ về một kịch bản ngược lại như nếu không làm điều đó thì chuyện gì sẽ xảy ra, bởi tôi tin điều gì cần đến rồi sẽ đến, còn mình sẽ làm hết sức có thể. Mỗi người chỉ sống một lần, thay vì tự hỏi mọi chuyện sẽ khác ra sao, tôi muốn trân trọng những cơ hội đã tìm đến và làm tốt nhất những gì mình đã lựa chọn.
HARPER’S BAZAAR: Với SOOBIN, SpaceSpeakers giống một lực hấp dẫn, một trạm không gian để quay về hay một bệ phóng để đi xa hơn? Sau 15 năm, điều gì vẫn giữ các anh trong cùng một “hệ”?
SOOBIN: SpaceSpeakers vừa là điểm tựa, vừa là bệ phóng, một nền tảng đủ vững mới có thể đưa con tàu bay cao và xa. Quan trọng hơn, mọi người cùng đặt niềm tin vào nhau và chia sẻ một giấc mơ. Sau 15 năm, điều giữ chúng tôi ở lại vẫn là âm nhạc: niềm vui được sáng tạo cùng nhau và mong muốn tiếp tục làm nên những giai điệu mang dấu ấn SpaceSpeakers.
HARPER’S BAZAAR: KINGDOM đã để lại điều gì trên hành tinh ấy mà SOOBIN tin rằng sẽ còn tồn tại thật lâu?
SOOBIN: Đó là sự chân thành. Trong mọi mối quan hệ, kể cả giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, chân thành luôn là ưu tiên hàng đầu. Khi chúng ta trò chuyện và đối xử với nhau bằng sự chân thành, kết nối sẽ trở nên bền chặt, thoải mái và cởi mở hơn. Tôi tin đó cũng là điều giúp SOOBIN và KINGDOM đồng hành lâu dài.
HARPER’S BAZAAR: Trong 15 năm tới, anh muốn tọa độ mang tên mình được nhận diện trên bản đồ âm nhạc thế giới bằng điều gì?
SOOBIN: Tôi muốn hướng tới danh xưng “Asian Romantic Popstar” – Ngôi sao nhạc trữ tình Châu Á. 15 năm nữa, khi đã bước sang một độ tuổi chín muồi hơn, tôi hy vọng âm nhạc và hình ảnh của mình cũng đạt đến chiều sâu tương xứng. Đây là danh xưng tôi rất yêu thích, đồng thời là hình mẫu mà tôi muốn từng bước tiến gần trong tương lai.
HARPER’S BAZAAR: Cảm ơn anh SOOBIN đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn.

Hành tinh của SOOBIN chưa bao giờ được tạo nên từ một màu sắc duy nhất. Ở đó có sự dịu dàng của ballad, chút nổi loạn của những lần rời vùng an toàn, có SpaceSpeakers như bệ phóng và KINGDOM như miền đất được vun đắp bằng chân thành. Anh không ngoái lại để hình dung những con đường mình đã bỏ lỡ, bởi một đời người đáng để dành cho lựa chọn đang hiện hữu. Và khi con tàu ấy hướng đến tọa độ “Asian Romantic Popstar”, điều khiến khán giả muốn đi cùng vẫn là màu giọng quen thuộc đã cất lên suốt những năm tháng thanh xuân.
CHUYẾN CHUYẾN HÀNH TRÌNH 15 NĂM GIỮA SPACESPEAKERS VÀ HARPER’S BAZAAR VIỆT NAM15 năm chưa phải là điểm kết. Trên hành trình nghệ thuật phía trước, SOOBIN vẫn còn nhiều câu chuyện muốn kể, cùng những người anh em đã đồng hành từ thuở khởi nguồn và nay tiếp tục theo đuổi những con đường riêng, cũng như những anh em vẫn luôn sát cánh cùng SpaceSpeakers qua từng chặng đường suốt 15 năm qua. Harper’s Bazaar hẹn bạn trong số báo in tháng 11, để cùng SpaceSpeakers bước vào một chuyến bay mới, tiếp tục khám phá những câu chuyện về âm nhạc, sáng tạo và hành trình 15 năm. Đặt hẹn tại link: LINK Chuỗi câu chuyện SpaceSpeakers đồng thời là khởi đầu cho sự kiện lớn sắp tới của Harper’s Bazaar Việt Nam, quy tụ những tên tuổi đã cùng tạp chí định hình thời trang và phong cách sống đương đại. Một cuộc hẹn đặc biệt đang đến gần, mở ra cuộc hội ngộ của những cá tính sáng tạo và tinh thần tiên phong vào ngày 23/11/2026, tại Space Above – Thiskyhall, tầng 20, 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TP.HCM. Mọi chi tiết liên quan đến quảng cáo và hợp tác tài trợ sự kiện, vui lòng liên hệ: Ms. Rosy Nguyen qua địa chỉ email nhung.nguyen@sunflowermedia.vn |
***Ê-kíp sáng tạo***
Creative Director: Lee Khuat
Art Director: Minh Đo
Photographer: Tùng Salie
Visual Artist: Imizu Kanda
Fashion Director: Phạm Minh Trí
Project Manager: James-Huy Vo
Producer: Lê Đình Phú
Editor: Hồng Nhung, Minh Anh, Ngọc Lan, Hải Yến, Huyền Trang
MUA & Hairstylist Crew: Mimi , Dương Đăng Minh
Video Director: Lê Huy
Lighting: Danny Đo
Retoucher: Nguyễn Hoàng Hiệp
Set Design: Minh Trí, Up Design Crew
Stylist: SOOBIN’s Team
Cam OP: Thi Ngô
MUA & Hairstylist Assistant: Phương Phương, Giang Trần, Dahna Lương
Assistant Production: Huỳnh Như, Nhật Long
Artist Management: SS Label
TIN LIÊN QUAN:
SOOBIN ĐÁNH ÚP NGƯỜI HÂM MỘ VỚI DỰ ÁN ĐIỆN ẢNH
SOOBIN MANG CONCERT VÀO RẠP PHIM, HỘI FAN KINGDOM “ĐÁNH ÚP” TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO ANH
SOOBIN TỔ CHỨC CONCERT CÁ NHÂN ĐẦU TIÊN TRONG SỰ NGHIỆP
Harper’s Bazaar Việt Nam



