
Ảnh: Netflix
Người chơi số 456 và các khán giả đã sẵn sàng cho chuỗi trò chơi sinh tử mới ở Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2. Ngay khi bộ phim phát hành vào chiều ngày 26/12, rất nhiều khán giả đã dành trọn buổi tối để nhập cuộc cùng các người chơi. Sự hưng phấn của họ là dễ hiểu, bởi mùa 2 ra mắt tận ba năm sau mùa đầu tiên. Họ rất muốn gặp lại các nhân vật từ mùa 1 trong chặng hành trình mới. Bên cạnh đó, họ cũng muốn biết dàn cast siêu sao ở mùa này sẽ có số phận như thế nào.
Không chỉ người xem, cả giới phê bình phim cũng dành sự quan tâm nồng nhiệt cho Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2. Bằng chứng là từ trước khi ra mắt, phim đã nhận đề cử cho giải thưởng Quả Cầu Vàng (Golden Globes).
Tuy nhiên, thực sự thì Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2 có hay như mùa 1? Câu hỏi này đang nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Với một số người, bộ phim là lựa chọn lý tưởng để giải trí mùa cuối năm. Số còn lại tỏ vẻ hụt hẫng vì họ kỳ vọng nhiều hơn cho màn comeback sau 3 năm của series đình đám.
Tóm tắt review Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2: Hãy xem đây là mùa kết nối, đừng kỳ vọng quá nhiều

Netflix cho biết, series Squid Game sẽ có tổng cộng ba mùa. Sau thành công bùng nổ của mùa đầu tiên, Netflix đã phối hợp cùng đạo diễn Hwang Dong Hyuk để tiếp tục phần 2 và phần 3. Cả hai phần nối tiếp đã hoàn thành ghi hình để có thể phát sóng liền kề. Sau khi phần 2 ra mắt tháng 12/2024, dự kiến phần 3 sẽ ra mắt trong năm 2025, viết lại đoạn kết hoành tráng cho series trò chơi sinh tử này.
Dựa trên những thông tin này, có thể thấy rằng Squid Game phần 2 không phải là phần cuối cùng. Mà thông thường, những phần kết nối thường không được đánh giá cao, vì câu chuyện vẫn còn dang dở. Review từ góc nhìn công tâm, Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2 thực sự có kha khá điểm trừ. Tuy nhiên, tác phẩm làm tốt trọng trách là một cầu nối tốt giữa phần 1 năm 2021 và phần 3 sẽ ra mắt vào năm 2025.
Tóm tắt các tình tiết chính trong Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2

Jun Ho (trên) và Gi Hun (dưới), hai nhân vật từ phần 1. Ảnh: Netflix
Phân cảnh đầu tiên của Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2 tiếp nối tình tiết của phần 1 về hai nhân vật chính còn sống sót là Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) và cảnh sát Jun Ho (Wi Ha Joon). Họ nêu rõ lý do vì sao vẫn tiếp tục tham gia trò chơi. Seong Gi Hun muốn chấm dứt đấu trường sinh tử khắc nghiệt này. Còn Jun Ho muốn tìm ra chân tướng liên quan đến người anh trai đã biệt tích.
Hai năm sau khi lần đầu tham gia trò chơi, Jun Ho chuyển sang làm cảnh sát giao thông, Gi Hun thuê một căn nhà nghỉ lớn nhưng không phải để kinh doanh. Họ dành nhiều thời gian để tìm kiếm các manh mối dẫn đến trò chơi. Jun Ho thường xuyên điều tra quanh các hòn đảo nhằm truy tìm địa điểm thực tế của trò chơi. Còn Gi Hun thì săn lùng nhân viên tuyển người chơi (Gong Yoo) ở khắp các ga tàu điện ngầm.
Khác biệt lớn nhất ở phần này là Seong Gi Hun không còn nợ nần nhờ chiến thắng trò chơi trước đây. Tuy nhiên, dù đã có trong tay số tiền lớn, anh bị ám ảnh tâm lý nặng nề từ trải nghiệm của mình. Anh không dùng số tiền này cho bản thân, mà chủ yếu cung cấp kinh phí cho công cuộc điều tra, cũng như hỗ trợ trang trải cuộc sống cho mẹ của Sang Woo và mẹ của Kang Sae Byeok – những người chơi cùng anh ở phần 1 không may mắn qua khỏi.

Nhân vật Jun-ho do Wi Ha Joon đóng trong phần 2. Ảnh: Netflix
Sau quãng thời gian dài điều tra, Gi Hun đã tìm ra Người tuyển dụng chuyên tìm kiếm người chơi. Hắn cho Gi Hun một địa chỉ gặp gỡ. Hợp tác cùng cảnh sát Jun Ho, Gi Hun lên kế hoạch đối đầu với những người đứng sau trò chơi.
Tuy nhiên, kế hoạch diễn ra không như mong muốn khiến Gi Hun một lần nữa phải tham gia với hy vọng cứu những người đã bị lừa gạt, dừng trò chơi tai quái. Lần này mang đến những trò chơi và luật chơi mới, cùng những người chơi không thiện chí, khiến Gi Hun chật vật thực hiện mục tiêu của mình.

Gong Yoo tiếp tục giữ vai phụ là người “môi giới” người chơi, hay là nhân viên đứng ra tuyển người chơi cho Squid Game. Ảnh: Netflix
Phần 2 khép lại bằng cuộc cách mạng của Gi Hun khi anh cố gắng đột nhập vào trung tâm điều khiển trò chơi. Tuy vậy, kết quả lại vô cùng ảm đạm: Gi Hun bị phản bội bởi Young Il (Lee Byung Hun). Tưởng như là người chơi tham gia vào cuộc cách mạng của anh nhưng hóa ra là tên thủ lĩnh quân lính, khiến nhiều đồng đội của anh bị áp chế. Phân cảnh kết thúc là khuôn mặt tuyệt vọng của Gi Hun. Cảnh cuối cùng hứa hẹn mở ra một mùa 3 đầy gay cấn và khác hẳn hai mùa đầu.

Phần 2 có cái kết gợi mở nhiều vấn đề gay cấn cho phần 3. Ảnh: Netflix
Review phim Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2: Những điểm cộng
Một góc nhìn thức thời hơn về xã hội
Giai tầng xã hội và phân cấp giàu-nghèo vẫn là trọng tâm của Trò chơi con mực (Squid Game), nhưng bộ phim phần 2 khai thác chủ đề này tinh tế và thực tế hơn so với mùa 1.
Trong phần 1, nhân vật như Seong Gi Hun hay Cho Sang Woo mất tất cả vì tham lam và niềm tin vào may rủi, còn Kang Sae Byeok là kẻ móc túi. Họ tham gia trò chơi khi rơi vào hoàn cảnh bi đát nhất, chủ yếu do sai lầm cá nhân hoặc không có lựa chọn.

Nhân vật Gyeong Seok. Ảnh: Netflix
Song, phần 2 lại xuất hiện Park Gyeong Seok (Lee Jin Wook). Anh là một họa sĩ vẽ dạo, tham gia chơi để kiếm tiền chữa bệnh cho con khi con đổ bệnh đột ngột. Nhân vật này cho thấy rằng ngay cả người bình thường, có việc làm, không bài bạc, nhưng cũng không thể tránh khỏi rơi vào cảnh khốn cùng khi không thể trang trải cho vấn đề y tế – một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày.
Có thể thấy trong Trò chơi con mực (Squid Game) mùa 2, câu chuyện của các người chơi trở nên đa dạng, không chỉ dừng ở những người ở đáy xã hội, mà còn phản ánh rủi ro mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Thất nghiệp ngắn hạn, đổ bệnh nặng vài lần,… là đủ để khiến người bình thường táng gia bại sản.

Cho Hyun Ju, người chơi số 120. Ảnh: @netflixkr
Một nhân vật khác cũng rất được quan tâm là Cho Hyun Ju, người chơi chuyển giới nữ do nam diễn viên Park Sung Hoon thủ vai. Nhân vật Hyun Ju từng là một quân nhân, có nhiều hiểu biết hữu ích về vũ khí, giúp ích cho cuộc cách mạng cuối phim của Gi Hun. Song, anh lại bị đuổi khỏi công việc trước đây vì những định kiến phi lý về bản dạng giới từ những người xung quanh.
Điện ảnh Hàn hiếm khi dành spotlight cho các nhân vật thuộc cộng đồng LGBT. Việc đặt nặng tầm quan trọng của nhân vật chuyển giới cho thấy êkíp sản xuất muốn nâng cao nhận thức của người xem về cộng đồng tại một quốc gia còn nhiều bảo thủ và định kiến như Hàn Quốc.
Cách phát triển mạch truyện khi trò chơi không còn là tâm điểm

Những nhân vật có thêm nhiều sự kết nối để tạo sức nặng cảm xúc cho người xem. Ảnh: @netflixkr
Kết nối với luận điểm về tính thức thời, bạn có thể sẽ nhận thấy những nhân vật chính yếu của Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2 đều có hoàn cảnh gây thiện cảm với người xem. KIể cả nhân vật chỉ xuất hiện trong chỉ một, hai tập cũng được đầu tư bối cảnh.
Ví dụ như đại ca Kim, người phải chơi trò Cò quay Nga với đàn em của mình, đã nhường cơ hội sống cho đàn em vì người đó còn gia đình. Bạn sẽ dễ bỏ qua tình tiết này bởi việc người em có gia đình chỉ được nhắc qua một câu thoại ngắn trong một phân đoạn không quá quan trọng với mạch phim.
Giữa các người chơi cũng có nhiều sự kết nối hơn: Cặp mẹ con Yong Sik – Geum Ja; đôi bạn thân Gi Hun – Jung Bae; cặp đôi Jun Hee – Myung Gi. Luật chơi của các trò chơi đồng thời không quá mới, nhưng lại thay đổi nhiều ở quy chế bình chọn rời khỏi hay tiếp tục trò chơi, trở thành nguồn cơn cho rất nhiều mâu thuẫn.
Sự thay đổi này có ý nghĩa như thế nào, và vì sao đó là điều cần thiết? Đây chính là cách mà đội ngũ biên kịch của Squid Game phát triển mạch truyện một cách tự nhiên và hợp lý cho phần 2: Đưa mâu thuẫn từ trong các trò chơi ra các hoạt động bên ngoài trò chơi. Sở dĩ họ làm vậy vì phần 2 đóng vai trò kết nối tham vọng của phần 1 và cái kết của phần 3, cần gợi mở tình tiết cho phần sau mà không lặp lại cách xây dựng từ phần trước, tránh sa đà vào các trò chơi chỉ để tạo tò mò mà không đóng góp cho cốt truyện.
Trước tiên, đội ngũ biên kịch cắt giảm các trò chơi. Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2 có bảy tập, nhưng suốt hai tập đầu không có trò chơi chính thức nào diễn ra, có lẽ đã phần nào khẳng định trò chơi sẽ không được chú trọng trong phần mới. Đa phần những trò chơi cũng được xây dựng theo dạng trò chơi đồng đội hoặc vận dụng chiến lược đồng đội để nhấn mạnh sự kết nối của nhân vật.
Tiếp theo, họ xây dựng những nhân vật gây thiện cảm, có quen biết nhau từ trước để dễ dàng viết tình tiết tương tác giữa các nhân vật, từ đó điều hướng điểm cao trào cảm xúc và gây căng thẳng từ chính tương tác của các nhân vật thay vì gắn nhiều với trò chơi. Ví dụ như trò chơi Mingle, trong khoảnh khắc Yong Sik bắt buộc phải bỏ rơi mẹ, trò chơi trở nên tréo ngoe hơn việc những người mới quen phản bội nhau như trong phần 1.

Tình tiết được bình chọn sau mỗi vòng thi tưởng là thuận lợi, nhưng hoá ra là điểm bất lợi, dẫn đến nhiều mâu thuẫn. Ảnh: @netflixkr
Đáng nói nhất chính là luật bình chọn mới: Thay vì chỉ một người chiến thắng duy nhất được ra về với giải thưởng, Squid Game 2 cho phép người chơi được ra về bất cứ lúc nào với số tiền có được sau mỗi vòng chơi bằng cơ chế bình chọn. Muốn đi hay ở biểu thị qua miếng dán trên áo đồng phục, ai cũng có thể thấy, bao gồm phe đối địch.
Tăng cả tần suất bình chọn lẫn cách thể hiện lựa chọn trực diện hơn khiến việc bầu chọn cũng như một trò chơi tâm lý khác, khởi nguồn cho những chia rẽ giữa đồng đội và có những giá trị hiện thực của riêng mình: Có những người dừng lại sau 1-2 vòng chơi là đã giải quyết được vấn đề, nhưng có những người nhất định phải chơi đến cuối mới có thể khiến cuộc sống họ bớt khốn khổ. Bình chọn rời khỏi trò chơi để giữ mạng cho mọi người, nhưng họ sẽ sống tiếp cuộc sống như thế nào?
Trước đây, tại phần 1, chi tiết này thể hiện qua một đoạn dài về cuộc sống của các nhân vật sau khi họ đồng loạt rời khỏi trò chơi sau màn chơi đầu tiên. Dù vậy, rất nhiều người quyết định quay trở lại vì cuộc sống thực sự quá khó khăn và họ cần phần thưởng. Ở phần 2, không cần một phân đoạn bên ngoài như vậy. Squid Game 2 đạt được cùng thông điệp chỉ qua những câu thoại xuyên suốt bộ phim nhờ cơ chế bình chọn này.
“Còn có 182 người khác muốn ở lại. Nếu tôi nhấn nút X và tất cả rời khỏi đây, anh nghĩ mọi người sẽ vui sao? Nếu một ngày nào đó gặp lại họ ngoài kia, anh nghĩ họ sẽ cảm ơn tôi vì đã cứu mạng họ và nói họ đang sống rất vui vẻ hay sao?”
– Young Il, người chơi số 001, người bỏ phiếu cuối cùng quyết định kết quả của màn bình chọn đầu tiên –
Tươi sáng hơn nhưng đồng thời cũng tàn bạo hơn
Tiếp tục kết nối chặt chẽ với việc xây dựng nhân vật dễ gây thiện cảm, Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2 làm rất tốt trong việc mang đến những thái cực xúc cảm tươi mới cho khán giả một cách đầy chủ đích.
Hai trò chơi mới đều là trò chơi đồng đội, nhưng mỗi bản chất của trò chơi lại nêu lên một thông điệp khác nhau. Tinh thần đoàn kết, khích lệ lẫn nhau thể hiện rõ trong Năm Người Bốn Chân, trong khi trò Tráo Người được nhiều nhà phê bình nhận xét là trò chơi “xấu tính” nhất trong series khi khiến những người chơi phản bội đồng đội công khai… nhưng cũng chưa chắc đã giữ được mạng. Xét về mặt chiều sâu, trò Kéo Co đồng đội ở phần một không thể so về mức độ gay cấn và ý nghĩa so với hai trò này.

Những trò chơi đồng đội trong Squid Game 2. Ảnh: Netflix
Phân cảnh cách mạng và đàn áp cuối phim của Gi Hun cũng góp phần làm nên những khía cạnh tàn bạo của bộ phim. Khán giả phải chứng kiến những nhân vật mà họ đã lắng nghe, và phần nào đó đồng cảm, ra đi trong cuộc lật đổ không thành. Điều này dập tắt hy vọng của các nhân vật trong phim, là một bước tiến so với phần một.
Phải kể đến nhân vật tuyển người chơi do Gong Yoo đóng. Trước đây, anh đã gây sốc với những cú tát thẳng tay trái ngược với ngoại hình mặc suit chỉn chu trong trò chơi Đập giấy. Ở phần 2, sự tàn nhẫn của nhân vật này lại càng thể hiện rõ qua trò chơi Bánh mì hay vé số, khi anh điên cuồng giẫm đạp số bánh mì trước mặt những người ăn xin, hay thay trò Đập giấy ít sát thương, trở thành trò Cò quay Nga nguy hiểm với nét diễn đầy điên loạn.

Gong Yoo và nét diễn “sởn da gà” hoàn toàn khác với những gì anh thể hiện ở phần 1. Ảnh: Netflix
Review phim Squid Game 2: Những điểm trừ
Nhịp phim quá chậm, tình tiết dài lê thê
Khi review Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2, không thể không nhắc đến nhân vật Gong Yoo. Biết rằng anh có kỹ năng diễn xuất xuất sắc vượt bậc, song câu hỏi được đặt ra là liệu màn xuất hiện của anh có thừa thãi hay không? Trò chơi Bánh mì và Vé số, nơi nhân viên tuyển người chơi hành hạ tinh thần của những người nghèo đói diễn ra nhằm mục đích gì với công việc của anh ta?

Trò chơi Bánh mì và Vé số. Ảnh: Netflix
Dễ dàng để kết luận rằng những tình tiết này nói lên cuộc rượt đuổi gay cấn giữa Gi Hun và Người tuyển dụng để tái gia nhập trò chơi, sự điên rồ chưa thể hiện lộ liễu trong phần 1 của nhân vật này, nhưng các tình tiết lại kéo dài ra một cách không cần thiết, nhằm cho Gong Yoo có đất diễn. Đây hẳn là nước đi “fan service”, chiều lòng fan của Gong Yoo hơn là quan trọng với tình tiết của phim.
Ví dụ của Gong Yoo chỉ là một trong số nhiều tình tiết có thể được tiết chế về thời lượng trong Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2. Một tình tiết khác tạo cảm giác lặp lại, lê thê là tình tiết mâu thuẫn giữa các lính canh đã xuất hiện từ phần 1.
Tựu trung, mạch phim chậm, ít trò chơi và đối thoại quá nhiều là điều khiến Squid Game mùa 2 nhận phản hồi kém so với phần 1. Rất nhiều người review rằng, những vấn đề trong phim Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2 không cần đến bảy tập phim để giải quyết. Nếu cô đọng thời lượng, phim thậm chí có thể được hoàn thành trong chỉ hai mùa thay vì ba mùa như dự kiến.

Ảnh: @netflixkr
Nhân vật trong mùa 2 chưa để lại dấu ấn như mùa 1
Như đã đề cập, Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2 đã tạo ra những nhân vật có thể gây thiện cảm hơn khi so với mùa 1. Tuy nhiên, xét về khả năng tạo dấu ấn, mùa 2 không có nhân vật nào nổi bật tương tự.
Thanos, dù quậy phá, không mang dã tâm và sự tinh quái như Cho Sang Woo ở phần 1. Còn nhân vật phó điều phối do Lee Mu Jin thủ vai, người tạm tiếp quản trò chơi vì thủ lĩnh trò chơi đã trà trộn vào để làm người chơi, không thực sự làm gì ngoài tiếp tục vận hành tổ chức buôn bán nội tạng ngầm và thị uy nhân viên của mình.

Sở hữu dàn diễn viên tên tuổi nhưng Squid Game 2 vẫn không có tuyến nhân vật ấn tượng. Trong hình là diễn viên Im Si Wan. Ngoài ra còn có T.O.P, Kang Ha Neul,…Ảnh: @netflixkr
Ngược lại, những nhân vật thú vị nhất của phần 2 đều đến từ phần 1.
Đó chính là người chơi số 001, Young Il, do thủ lĩnh quân lính giả dạng trà trộn. Hắn đầy toan tính, dễ dàng qua mắt Gi Hun và đồng đội, phản lại vào đoạn cao trào nhất của bộ phim, một đòn khiến toàn bộ cuộc cách mạng của Gi Hun sụp đổ.
Ngoài ra là No Eul (Park Gyu Young đóng), một người mẹ lạc con sẵn sàng làm tất cả để tìm thấy cô bé. Ban đầu, tưởng rằng nhân vật này sẽ là người chơi, hóa ra, cô chính là một trong những tên lính canh, tạo nên cú twist đáng nhớ nhất trong phim.

Nhân vật In-ho do Lee Byung Hun đóng, thủ lĩnh của quân lính, trà trộn để trở thành người chơi Young Il số 001. Ảnh: Netflix

Nhân vật No Eul mang đến plot twist. Ảnh: Netflix
Với cái kết không trọn vẹn, Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2 có thể gặp bất lợi tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025
Trước khi ra mắt, series này đã được đề cử cho hạng mục Phim truyền hình hay nhất thể loại Chính kịch của Quả Cầu Vàng 2025. Hội đồng chuyên môn của giải thưởng đã được xem trước bộ phim và quyết định đưa bom tấn mới nhất từ Netflix vào danh sách đề cử. Họ có lẽ đã phần nào ấn tượng trước những tình huống kịch tính và cách triển khai kịch bản khéo léo, đầy căng thẳng.
Đây là thành tích nhưng không hẳn là tín hiệu khả quan. Phần đầu tiên được đề cử ở ba hạng mục, trong khi phần 2 chỉ nhận một đề cử. Việc kịch bản có phần lê thê và không triệt để giải quyết vấn đề phần nào đã ảnh hưởng đến độ thoả mãn của người xem đối với bộ phim.
Càng khó khăn hơn nữa khi chỉ xét riêng trong các tác phẩm châu Á, Trò chơi con mực (Squid Game) phần 2 phải đối đầu với bộ phim đã công phá nhiều giải thưởng hàn lâm lẫn tình cảm của khán giả, như Shogun.

Những đối thủ vô cùng “nặng ký” của Squid Game 2, khi đa phần các bộ phim đều nhận được 3-4 đề cử, và đã có nhiều thành tích tại các giải thưởng lớn nhất như Emmy. Ảnh: Golden Globes
Niềm an ủi lớn cho người xem là Trò chơi con mực (Squid Game) phần 3 dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2025, không còn khoảng thời gian chờ đợi 3 năm dài như giữa phần 1 và phần 2.
Có lẽ phần nào đó những phản ứng trái chiều xoay quanh Squid Game mùa 2 đến từ khoảng thời gian chờ đợi lâu này. Nhiều người xem cho rằng chờ đợi ba năm nhưng nhận về một cốt truyện không mấy tiến triển, các trò chơi thiếu sự giật gân và hiệu ứng viral, khiến họ hụt hẫng.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
T.O.P VẤP PHẢI TRANH CÃI KHI THAM GIA ĐÓNG PHIM SQUID GAME 2
HELLBOUND 2: PHIM TỪNG ĐÁNH BẬT SQUID GAME LIỆU CÒN NHIỆT KHI ĐỔI NAM CHÍNH YOO AH IN?
VÌ SAO ĐẠO DIỄN SQUID GAME QUYẾT ĐỊNH LÀM PHẦN 2?
Harper’s Bazaar Việt Nam