Có nên xem phim My Name (Tên của tôi) Han So Hee đóng?

Sau Squid Game (Trò chơi con mực), Netflix tiếp tục chào đón một bộ phim Hàn với nội dung bạo lực đẫm máu. Trung tâm của bộ phim là một cô gái vừa có sắc vừa có lực (vũ lực)

Review phim My Name - tên của tôi

My Name là bộ phim dùng vũ lực để nói chuyện.

My Name (Tên của tôi) bao gồm 8 tập phim với những cảnh bạo lực trải dài từ đầu đến cuối. Tông màu chính của phim là 2 màu đen đỏ, đen của màn đêm và đỏ của máu. Việc quăng một cô gái trẻ vào giữa một đám đàn ông có thể khiến một bộ phận khán giả thấy hơi sợ.

Nội dung phim My Name – Tên của tôi

Phim kể về hành trình báo thù của Yoon Ji Woo. Bố của cô là một tay anh chị trong một tổ chức tội phạm nguy hiểm. Việc bố bị truy nã và biến mất suốt nhiều tháng khiến cuộc sống của Yoon Ji Woo rơi vào địa ngục. Cô bị bạn bè kì thị bắt nạt và bị trường đuổi học. Đỉnh điểm là khi cô tận mắt chứng kiến cái chết của bố do một kẻ đội mũ trùm đầu gây ra.

Sự phẫn nộ và bồng bột của một cô nữ sinh trung học đã đẩy cô vào con đường nguy hiểm. Khi cảnh sát không giúp cô điều tra hung thủ, Yoon Ji Woo đã tự mình lăn xả vào những góc phố dơ bẩn tối tăm để lùng tìm manh mối.

nhân vật Yoon Ji Woo

Cuộc sống của Yoon Ji Woo chìm trong bạo lực.

Yoon Ji Woo có thể đã mất mạng nếu như không có sự giúp đỡ của Choi Mu Jin, đầu sỏ của băng đảng tội phạm và cũng là bằng hữu thân thiết của bố cô. Đáp ứng sự cố chấp của Yoon Ji Woo, Choi Mu Jin đã thảy cô vào tập luyện chung với một đám đàn ông giang hồ.

Với quyết tâm báo thù, Yoon Ji Woo đã điên cuồng tập võ để có thể quật ngã đám đàn ông to lớn hơn cô gấp bội. Sau đó Yoon Ji Woo được sắp xếp vào làm ở đồn cảnh sát và hoạt động hai mang dưới danh tính mới Oh Hye Jin. Từ đây cô phải đối đầu với hàng loạt kẻ thù từ cả hai chiến tuyến.

Các nhân vật chính trong phim My Name

1. Yoon Ji Woo / Oh Hye Jin (Han So Hee đóng)

Yoon Ji Woo vẫn còn đang đi học nhưng đã phải đối diện với bạo lực học đường, bạo lực đường phố và thế giới tội phạm. Sau cái chết của bố, cô giống như một con hổ bi thống cùng đường và quyết tâm gia nhập băng đảng Dongcheon để báo thù cho bố.

Các nhân vật chính trong phim My Name

Han So Hee đã có màn lột xác đỉnh cao trong phim My Name.

Han So Hee đã nỗ lực tăng 10kg cơ bắp để có màn lột xác ngoạn mục trong phim này. Lúc cần nhan sắc thì có nhan sắc, lúc cần vũ lực thì có những cú ra đòn gãy gọn, dứt khoát.

“Cớm 2 mang” là tuýp nhân vật đã được khắc họa khá nhiều lần trong các phim xã hội đen Hồng Kông như Vô gian đạo hay The Departed của Hollywood. Đáng tiếc là dù có 8 tập phim để thể hiện, nhưng Han So Hee vẫn chưa lột tả được hết chiều sâu cũng như chuyển biến gắt gao mà tâm lý nhân vật cần có.

2. Choi Mu Jin (Park Hee Soon đóng)

Choi Mu Jin là ông trùm của băng đảng tội phạm ma túy Dongcheon lớn nhất Đại Hàn dân quốc. Là một người máu lạnh tàn nhẫn, nhưng Choi Mu Jin lại luôn chiếu cố Yoon Ji Woo vì sự tuyệt vọng điên cuồng của cô. Thế nhưng người mà Yoon Ji Woo gọi bằng chú cũng chính là kẻ thù lớn nhất của cô.

Choi Mu Jin (Park Hee Soon đóng)

Diễn xuất của Park Hee Soon chưa đủ để làm trùm.

Nhân vật ông trùm là một lỗ hỏng lớn của bộ phim này. Nét diễn của Park Hee Soon chưa đủ đột phá, chưa đủ khiến người ta thấp thỏm lo sợ mỗi khi nhân vật này xuất hiện.

Nếu so với các trùm cuối như Yoo Ji Tae trong Vòng xoáy lừa đảo (The Swindlers 2017), Lee Byung Hun trong phim Ông trùm (Master 2016) và thậm chí là vai diễn ông trùm hài hước của Shin Ha Kyun trong Nghề siêu khó (Extreme Job 2016) thì khả năng tạo chất riêng của Park Hee Soon vẫn còn kém xa.

Nếu chỉ cầm cầm dao, xả súng là trở thành trùm thì nhân vật này có đôi chút thất bại.

3. Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun đóng)

Jeon Pil Do là một cảnh sát có nhiều thâm niên chống tội phạm ma túy. Anh được sắp xếp làm việc với Oh Hye Jin nhưng hai người thường xuyên xảy ra tranh chấp. Jeon Pil Do ban đầu luôn chống đối và chèn ép Oh Hye Jin nhưng sau đó lại phải lòng cô.

Nhân vật Jeon Pil Do khá thú vị vì trong vài tập phim đầu khán giả sẽ khó xác định người này là chính hay tà.

Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun đóng) trong my name

Ahn Bo Hyun thể hiện khá ổn nét “cục súc” của nhân vật.

4. Do Gang Jae (Chang Ryul đóng)

Do Gang Jae là cựu thành viên của băng đảng Dongcheon. Hắn thề sẽ trả thù tổ chức cũ sau khi bị khai trừ vì cố cưỡng hiếp Yoon Ji Woo.

Không biết đây là thời đại nào mà biên kịch lại quyết định cho một tay xã hội đen khoác áo lông thú và kẻ eyeliner. Phong cách lố của Do Gang Jae khiến người ta liên tưởng tới Joker trong Biệt đội cảm tử (Suicide Squad 2016). Nhưng ngay cả Joker trong bộ phim này cũng không cầm được trên tay một kịch bản ra hồn.

Do Gang Jae (Chang Ryul đóng)

Do Gang Jae (phải) cũng là một người có tham vọng báo thù.

Vì sao phim My Name – Tên của tôi là một quả bom xịt?

Nếu bạn thích xem phim tội phạm thì đây có thể là một bộ phim hấp dẫn. Nhưng nếu bạn muốn xem phim đấu trí thì My Name – Tên của tôi không phải là một bộ phim đấu trí đỉnh cao. Suốt 8 tập phim hầu như chỉ là những màn rượt đuổi và thanh trừng thay vì dùng cái đầu để nói chuyện.

Ngay từ tập đầu phim, biên kịch dường như đã muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của vũ lực để giải quyết vấn đề. Hình ảnh một cô gái đánh bại cả đám đàn ông xã hội đen dường như rất thiếu thuyết phục.

một cảnh trong phim my name - tên của tôi

Phim quá dư thừa những cảnh bạo lực nhưng lại thiếu cốt truyện.

Việc quẳng Yoon Ji Woo vào giữa đám côn đồ xôi thịt cũng có thể gây khó chịu đối với một số bộ phận khán giả nhạy cảm. Nhân vật này không bị cưỡng bức ngay từ đầu phim đã là một điều quá vô lý.

Nhân vật Yoon Ji Woo rất, rất ít thoại. Từ tập 2 trở đi, có cảm giác cô chỉ hé miệng chứ không nói câu nào. Tưởng chừng biên kịch chỉ quên viết thoại cho Yoon Ji Woo nhưng hóa ra thoại lại là một điểm trừ rất lớn đối với bộ phim này.

8 tập phim hầu như không nhân vật nào có câu thoại đắt giá, điều mà một số bộ phim Hàn khác đã làm rất tốt. Thoại trong phim My Name hầu hết đều là giọng văn cải lương giống hệt các tập sau của loạt phim Fast & Furious, trong đó Vin Diesel thiếu chữ đến nỗi cứ liên tục lặp lại: “Chúng ta là gia đình, tôi phải cứu gia đình”.

Việc để nhân vật ông trùm Choi Mu Jin xuất hiện ngay từ đầu khiến bộ phim trở nên dễ đoán. Khán giả mong chờ một cú twist nhưng đáng tiếc phép màu đã không xảy ra, và kẻ thù lớn nhất của nữ chính đã lộ diện ngay từ đầu, đúng như phán đoán của khán giả. Cả bộ phim chỉ có một mục đích nhạt nhẽo là dẫn dắt khán giả tới màn đấu tay đôi cuối cùng, thậm chí còn ủy mị hơn khi mà ông trùm có một vài cảnh khóc đẫm nước mắt.

Ông trùm Choi Mu Jin

Ông trùm “mít ướt” Choi Mu Jin

Có nên xem phim My Name không?

Đây là một bộ phim nặng đầu và việc bỏ ra 500-600 phút để xem 8 tập phim có vẻ hơi phí.

Điểm hot nhất của phim chính là cảnh nóng “hàng thật giá thật”, trong đó Han So Hee đã khỏa thân 100% trước bạn diễn Ahn Bo Hyun.

Một số khán giả cho rằng cảnh này quá trần trụi và dư thừa. Nhưng thực ra, các thước phim này được xử lý khá đẹp và lãng mạn. Đây thực sự là điểm nhấn đáng tiền nhất của My Name và đánh dấu lần thứ n Han So Hee cởi áo trên phim.

My Name là một bộ phim mà bạn có thể tua nhanh và không cần xem lại. Phim đã chiếu hoàn chỉnh trên Netflix, bạn có thể xem tại đây.

Ảnh: Netflix
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm