
Review phim Made In Korea của Hyun Bin và Jung Woo Sung. Ảnh: Disney+
Sau khi vượt qua những kỳ phùng địch thủ để giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại giải Rồng Xanh 2025 cùng Harbin, cuối cùng cũng tới ngày Hyun Bin trở lại màn ảnh nhỏ cùng một bộ phim mới mang tên Made In Korea.
Tác phẩm nhận được đông đảo sự chờ đợi từ người hâm mộ khi khai thác chủ đề về tội phạm và chính trị của Hàn Quốc. Khán giả kỳ vọng với tài năng diễn xuất của Hyun Bin cùng bạn diễn Jung Woo Sung, Made In Korea sẽ là một làn gió “chính trị” mới thu hút người xem mùa phim Hàn cuối năm 2025.
Thông tin về phim Made In Korea
- Tên phim: Made In Korea – Đế chế Đại Hàn
- Tên Hàn Quốc: 메이드 인 코리아
- Thể loại: tội phạm, chính trị
- Số tập: 6 tập, 60 phút/tập
- Ngày phát sóng: 24/12/2025
- Lịch phát sóng: 2 tập đầu vào ngày 24/12, tiếp tục phát hành 2 tập vào ngày 31/12, 1 tập vào ngày 7/1 và tập cuối cùng vào ngày 14/1
- Nền tảng phát sóng: Disney+
- Biên kịch: Park Eun-gyo, Park Joon-suk
- Đạo diễn: Woo Min-ho
- Diễn viên: Hyun Bin, Jung Woo Sung, Woo Do Hwan, Cho Yeo Jeong
Review nội dung phim Made In Korea

Phim Made In Korea lấy bối cảnh những năm 70 tại Hàn Quốc. Ảnh: Disney+
Made in Korea đưa khán giả quay trở lại Hàn Quốc thập niên 1970, thời kỳ mà xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi những chuyển động dữ dội của chính trị, kinh tế và cuộc tranh đoạt quyền lực. Trong bối cảnh hỗn loạn ấy, câu chuyện theo chân Baek Ki Tae (Hyun Bin), một người đàn ông bị ám ảnh bởi khát vọng vươn lên, sẵn sàng đánh đổi mọi giới hạn để đạt được tiền bạc và địa vị.
Ở thái cực đối lập là công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung), người vẫn kiên định bám víu vào luật pháp và niềm tin rằng công lý, dù mong manh và cô độc, vẫn cần được bảo vệ đến tận cùng. Hai cá tính, hai thế giới quan khác biệt va chạm, tạo nên trục xung đột xuyên suốt và căng thẳng của bộ phim.

Ảnh: Disney+
Cuộc đối đầu giữa Ki Tae và Geon Young vượt xa phạm vi của một mối thù cá nhân. Họ bị cuốn vào dòng xoáy của thời cuộc, nơi chính trị, lợi ích nhóm và những mạng lưới quyền lực ngầm chi phối từng quyết định. Mỗi lựa chọn đều đẩy họ tiến gần hơn đến ranh giới mong manh giữa đạo đức và thỏa hiệp, buộc cả hai phải đối diện với cái giá phải trả cho tham vọng và niềm tin của chính mình. Made in Korea trở thành hành trình khám phá sự va đập giữa lý tưởng, quyền lực và những quyết định có thể xoay chuyển số phận của một con người.
Made in Korea đồng thời được xem là tác phẩm có mối liên hệ chặt chẽ với vũ trụ điện ảnh The Drug King (Vua Bạch Phiến). Cả hai cùng đặt trong bối cảnh Hàn Quốc những năm 1970 đầy bất ổn, nơi ranh giới giữa hợp pháp và tội ác trở nên mong manh, dễ dàng bị xóa nhòa bởi quyền lực và lòng tham.
Dàn diễn viên chính phim Made In Korea
Hyun Bin vai nam chính Baek Ki Tae

Hyun Bin vai Baek Ki Tae. Ảnh: Disney+
Hyun Bin từng chinh phục khán giả toàn cầu với Hạ Cánh Nơi Anh và liên tục khẳng định sức hút phòng vé qua các bom tấn hành động. Trong Made in Korea, Hyun Bin chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh lãng tử quen thuộc để hóa thân thành Baek Ki Tae, một con người tham vọng, lạnh lùng và mang bản năng sinh tồn sắc bén.
Nhân vật của anh không gây ấn tượng bằng những bộc phát dữ dội, mà bằng chiều sâu tâm lý: một kẻ sẵn sàng chà đạp mọi giới hạn đạo đức để giành lấy quyền lực trong thời cuộc hỗn mang. Đây là màn lột xác đáng chú ý, cho thấy Hyun Bin không ngần ngại phá vỡ chính hình tượng đã làm nên tên tuổi của mình.
Jung Woo Sung vai nam chính Jang Geon Young

Jung Woo Sung vai Jang Geon Young. Ảnh: Disney+
Là một trong những tài tử gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc, Jung Woo Sung vừa để lại dấu ấn mạnh mẽ với bom tấn lịch sử 12.12: The Day, nơi anh tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất nội tâm tinh tế và đầy chiều sâu.
Trong vai công tố viên Jang Geon Young, Jung Woo Sung khắc họa một người đàn ông lạnh lùng, kiên định và gần như cứng rắn đến tàn nhẫn với chính mình. Nhân vật theo đuổi công lý như một lý tưởng tuyệt đối, sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc cá nhân để không thỏa hiệp với cái ác.
Sự đối đầu giữa một Hyun Bin “cháy bỏng tham vọng” và một Jung Woo Sung “lạnh lùng chính trực” hứa hẹn mang đến những màn đấu trí nghẹt thở của những kỳ phùng địch thủ được mong chờ bậc nhất năm.
Review phim Made In Korea: một Đại Hàn những năm 70 được tái hiện hoàn hảo trên màn ảnh nhỏ

Ảnh: phim Made In Korea
Lấy bối cảnh những biến động dữ dội định hình Hàn Quốc thập niên 1970, Made In Korea khéo léo pha trộn âm mưu chính trị, sự nhập nhằng đạo đức và những cuộc chơi quyền lực mang tính sinh tử. Song, chính điều này đôi lúc khiến phim bị đè nặng bởi chính tham vọng kể chuyện của mình.
Lịch sử không phải là yếu tố trọng tâm nhưng là điểm sáng: Mối quan hệ mèo-vờn-chuột giữa hai nhân vật chính Baek Ki Tae (Hyun Bin) và Jang Geon Young (Jung Woo Sung) là động cơ dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Mỗi lần đối đầu lại bóc trần thêm một lớp thỏa hiệp, không chỉ của cá nhân mà còn của cả bộ máy nhà nước.
Đáng chú ý, loạt phim không áp đặt lên khán giả gánh nặng kiến thức lịch sử khô cứng. Khác với Uncle Samsik, người xem cần hiểu sâu về chính trị và kinh tế Hàn Quốc để nắm bắt trọn vẹn thì Made in Korea sử dụng lịch sử như phông nền. Trọng tâm luôn là con người, quyền lực và hệ quả. Chủ yếu, Made in Korea tập trung phản ánh cách quyền lực bẻ cong đạo đức con người.

Ảnh: Disney+
Diễn xuất của Hyun Bin và Jung Woo Sung: Hyun Bin mang đến một màn trình diễn tiết chế nhưng đầy sức nặng. Baek Ki Tae của anh điềm tĩnh, khó đoán, với những chi tiết nhỏ như khả năng sử dụng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn hay sự bình thản trước áp lực, tất cả đều gợi lên một tầm nhìn toàn cầu và cơn khát kiểm soát âm thầm. Jung Woo Sung cũng không hề lép vế, khắc họa Geon Young như một con người dần bị chính sự cứng nhắc của mình nuốt chửng.

Ảnh: Disney+
Bối cảnh năm 70 được tái hiện tốt: về mặt hình ảnh, bộ phim đạt độ hoàn thiện cao. Thiết kế sản xuất tái hiện thập niên 1970 một cách thuyết phục, từ những con phố mưa ướt đến các văn phòng mờ khói thuốc. Các cảnh hành động gọn gàng, dứt khoát, trong khi phần nhạc nền jazz mang lại cao trào vừa đủ mà không lấn át câu chuyện.

Ảnh: Disney+
Mạch truyện đôi khi “bị tham”: Thực chất, Made in Korea không hoàn toàn hoàn hảo. Mạch truyện đôi lúc trở nên dày đặc với nhiều tuyến phụ cạnh tranh sự chú ý. Một vài nút thắt được giải quyết quá thuận lợi, làm giảm tính thuyết phục. Tuy nhiên, việc bộ phim đã được xác nhận cho mùa 2 cho thấy người xem cần thêm kiên nhẫn để các mảnh ghép dần hoàn chỉnh.
Nhìn chung, hai tập đầu của bộ phim đã đáp ứng kì vọng cao từ phía người hâm mộ. Để review, từ diễn xuất, bối cảnh, cách kể chuyện của biên kịch của Made In Korea đều khiến khán giả tò mò để tiếp tục chờ đợi những tập tiếp theo của bộ phim.
Tập 3-4 của phim Made In Korea phát hành vào ngày 31/12, tập 5 vào ngày 7/1 và tập cuối cùng – tập 6 vào ngày 14/1
PHIM HÀN THÁNG 12/2025 CÓ GÌ?
REVIEW PHIM IDOL I: LIỆU CÓ GÌ ĐỘT PHÁ TỪ SOOYOUNG (SNSD)?
PRO BONO: MIẾNG HÀI PHÁP LUẬT MÙA CUỐI NĂM TỪ JUNG KYUNG HO
Harper’s Bazaar Việt Nam



