
Phương Mỹ Chi trong tà áo dài đỏ thắm, cất giọng trên sân khấu “80 năm – Tự hào Việt Nam” tối 2/9, để lại dấu ấn riêng biệt trong chuỗi các sự kiện trọng đại của Tết Độc Lập. Ảnh: Phương Mỹ Chi
Buổi sáng 2/9, Quảng trường Ba Đình vang dậy tiếng bước chân đều tăm tắp của đoàn diễu binh, diễu hành. Những lá cờ đỏ rực trải dài trên khán đài, hòa cùng tiếng quân nhạc hào hùng, gợi nhớ hành trình 80 năm lịch sử dân tộc. Giữa hàng ngũ nghệ sĩ tham gia biểu diễn, hình ảnh Phương Mỹ Chi trong tà áo dài hoà thanh cùng Mỹ Tâm và Hoà Minzy khiến khán giả chú ý. Chất giọng trong trẻo cất lên giữa không khí trang nghiêm đã để lại dấu ấn đặc biệt, như một nhịp cầu nối thế hệ.
Khi màn đêm buông xuống, dòng người lại tìm đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nếu buổi sáng là âm hưởng hùng tráng của quân binh, thì buổi tối là khúc ca của nghệ thuật, âm nhạc và ánh sáng cùng nhau kể tiếp câu chuyện về niềm tự hào Việt Nam. Sân khấu “80 năm – Tự hào Việt Nam” rực rỡ mở màn, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hào hùng, da diết đến sôi động, trẻ trung.
Trong không khí ấy, Phương Mỹ Chi một lần nữa trở lại. Cô cùng dàn nghệ sĩ trẻ như DTAP, Isaac, Trúc Nhân, mang đến sự tươi mới nhưng vẫn đậm chất Việt. Giọng ca của cô, từ buổi sáng trên Quảng trường Ba Đình cho đến buổi tối giữa lòng phố cổ, giống như sợi chỉ nối dài, thắp sáng tinh thần dân tộc xuyên suốt cả ngày lễ trọng đại.
Hành trình Made in Vietnam khép lại trên đất Hà Thành

Phương Mỹ Chi cùng DTAP khép lại hành tự hào Việt Nam tại Hà Nội với hơn 10 nghìn khán giả. Ảnh: Phương Mỹ Chi
Từ lúc kim đồng hồ điểm 19h30, chương trình “80 năm – Tự hào Việt Nam” đã mở ra như một chuyến tàu nghệ thuật xuyên suốt Bắc Nam. Những sáng tác trong dự án Made in Vietnam của DTAP vang lên, như Nhà tôi có treo một lá cờ, Rừng vàng biển bạc, được thể hiện bằng giọng hát Isaac, Suboi và chính nhóm DTAP. Mỗi ca khúc là một bức tranh, với màu xanh của đồng lúa, màu đỏ của quốc kỳ, và nhịp sống sôi động của đất nước hòa quyện, đánh thức niềm tự hào dân tộc.
Hàng nghìn ánh mắt dõi theo từng tiết tấu, như thể cùng ngồi chung trên chuyến tàu ký ức. Khi âm nhạc vang lên, quảng trường hóa thành sân khấu chung của cộng đồng, khán giả cùng đồng hành với các nghệ sĩ trong một bản hòa ca rực rỡ.
Chuyến hành trình ấy khép lại tại Hà Nội – trái tim của Tổ quốc, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đây là điểm dừng trọn vẹn và cũng là lời hẹn ước về sự tiếp nối của một tinh thần Việt Nam luôn vươn xa.
Phương Mỹ Chi, tiếng hát trẻ trung trong đêm Tết Độc Lập

Ảnh: Phương Mỹ Chi
Ở phần sau chương trình, sân khấu bất ngờ bừng sáng khi Phương Mỹ Chi xuất hiện tại đêm nhạc Tết Độc Lập. Từ Vũ trụ có anh đến Rock hạt gạo, cô gái từng được gọi là “chị Bảy” nay mang một diện mạo chín chắn, nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng mộc mạc, truyền cảm.
Khán giả càng xúc động hơn khi giai điệu Bài ca Đất phương Nam vang lên. Điệp khúc ấy được hát đồng thanh, từng tiếng ca như sợi chỉ đỏ kết nối hàng nghìn con người, tạo thành làn sóng cảm xúc lan rộng khắp quảng trường.
Đáng chú ý, trong tiết mục, Phương Mỹ Chi cất cao giọng nói: “Cha ông ta ngày xưa đã rất rực rỡ, đã hi sinh trong thời bom đạn để đổi lấy hòa bình hôm nay. Vậy hà cớ gì trong thời bình mà chúng ta lại sống hời hợt?”
Câu nói ấy như một nhát gõ vào tâm thức, nhắc khán giả nhớ rằng sự an yên hiện tại không tự nhiên mà có. Đó là thành quả được trả bằng máu và nước mắt, là ký ức của những thế hệ đã đi qua lửa đạn. Trong tiếng reo hò, khoảnh khắc ấy để lại dư âm lắng đọng, gợi nhắc mỗi người về trách nhiệm sống trọn vẹn và biết ơn hơn với hiện tại.
Từ lễ diễu binh đến ánh đèn sân khấu

Ảnh: Phương Mỹ Chi
Trước khi góp mặt trong đêm diễn cùng ngày 2/9, Phương Mỹ Chi đã xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh trọng đại. Giữa dàn nghệ sĩ kỳ cựu, hình ảnh giọng ca trẻ khoác áo dài tinh khôi gợi lên sự tiếp nối của thế hệ. Khán giả nhìn thấy trong đó một nét trong trẻo, hồn nhiên nhưng đầy quyết tâm của tuổi trẻ Việt Nam.
Trên trang cá nhân, cô chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc cùng đồng nghiệp hát vang trong buổi lễ: “Phải nhiều năm nữa mới gặp lại không khí hào hùng đầy giá trị kỉ niệm mừng ngày trọng đại của Đất Nước, Phương Mỹ Chi xin phép được lưu giữ hình ảnh của mình gom nhặt từ nhiều kênh truyền thông Quốc gia để kỉ niệm niềm vinh dự ý nghĩa này.”
Cô còn hóm hỉnh tiết lộ, đêm trước ngày trọng đại, bản thân diện sẵn áo dài để ngủ vì nôn nao chờ đợi. Sáng hôm sau, khi đến điểm tập kết, Phương Mỹ Chi lại viết: “Chợp mắt cái đã tới sáng rồi cả nhà ơi.” Sự hồn nhiên đó càng khiến khán giả yêu mến, bởi đằng sau ánh hào quang sân khấu, cô vẫn giữ nét giản dị của một cô gái trẻ mang trong mình tình yêu nồng nàn dành cho đất nước.
TOÀN CẢNH SỰ KIỆN A80:
NGUYỄN MINH CÔNG ĐẠI DIỆN THẾ HỆ NHÀ THIẾT KẾ TRẺ GÓP MẶT TẠI LỄ HỘI ĐỘC LẬP – 80 NĂM TỰ HÀO VIỆT NAM
NHÀ THIẾT KẾ THỦY NGUYỄN KỶ NIỆM ĐẠI LỄ VỚI BST ÁO DÀI SẮC MÙA HẠNH PHÚC
STYLIST KỂ CHUYỆN TÁI HIỆN TRANG PHỤC LỊCH SỬ CHO MV NỖI ĐAU GIỮA HÒA BÌNH CỦA HÒA MINZY
Harper’s Bazaar Việt Nam



