
Phim Cho Yeo Jeong đóng gây ấn tượng từ The servant (2010). Ảnh: Instagram @lightyears81
Cho Yeo Jeong (Jo Yeo Jeong) sinh ngày 10-2-1981, tại Seoul, Hàn Quốc. Năm 16 tuổi, cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Ceci, bắt đầu bước vào làng giải trí. Từ đó, Yeo Jeong chăm chỉ tham gia nhiều bộ phim cũng như các chương trình truyền hình. Tuy nhiên, trong 10 năm đầu sự nghiệp, cô vẫn loay hoay, chưa tìm được cú hích để tỏa sáng.

Ảnh: Instagram @lightyears81
Đến năm 2010, Yeo Jeong đảm nhận vai nữ chính táo bạo trong bộ phim dán nhãn 18+ Người hầu. Bộ phim đưa cô một bước vụt sáng thành sao. Cũng từ đây, Yeo Jeong được gắn mác là nữ diễn viên chuyên đóng cảnh táo bạo của màn ảnh Hàn.
Dưới đây là 10 phim nổi bật nhất của Cho Yeo Jeong.
1. Các tập phim có sự tham gia của Cho Yeo Jeong: Giấu mặt – Hidden Face (2024)

Hidden Face là một bộ phim ly kỳ tâm lý, bí ẩn và có yếu tố gợi cảm của Hàn Quốc, được đạo diễn bởi Kim Dae Woo, với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như: Song Seung Heon, Cho Yeo Jeong và Park Ji Hyun. Đây là phiên bản làm lại của bộ phim Tây Ban Nha The Hidden Face (2011). Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn, trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên có phân loại R vượt mốc 1 triệu lượt xem tại các rạp địa phương kể từ năm 2019.
Seong Jin (Song Seung Heon) là một nhạc trưởng tài ba, người dẫn dắt dàn nhạc nơi mà Soo Yeon (Cho Yeo Jeong), vị hôn thê của anh, là một nghệ sĩ chơi đàn cello xuất sắc. Cuộc sống của họ tưởng chừng như hoàn hảo cho đến một ngày, Soo Yeon đột ngột biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, chỉ có một đoạn video ngắn. Trong đoạn video, Soo Yeon nói những lời đầy bí ẩn, nhưng không ai có thể giải thích được sự mất tích của cô.
Seong Jin rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Khi thời gian trôi qua, anh bắt đầu cảm thấy sự thu hút mạnh mẽ đối với Mi Joo (Park Ji Hyun), nữ nghệ sĩ cello thay thế Soo Yeon trong dàn nhạc. Mối quan hệ giữa họ ngày càng phát triển. Vào một đêm mưa bão, khi cả hai không thể kìm chế cảm xúc, Seong Jin và Mi Joo đã ngủ với nhau.
Trong khi Seong Jin và Mi Joo chìm đắm trong mối quan hệ đầy tội lỗi, Soo Yeon, người mà mọi người nghĩ là đã mất tích, lại bị nhốt trong một căn phòng kín, không thể thoát ra. Cô phải chứng kiến tất cả những cảnh phản bội của người yêu.
2. Tarot (2024)

Các tập phim có sự tham gia của Cho Yeo Jeong Tarot là bộ phim kinh dị tâm lý Hàn Quốc. Tác phẩm kết hợp ba câu chuyện ngắn trong series Tarot với nội dung xoay quanh những người bị cuốn vào lời nguyền của những lá bài tarot, nơi mỗi lựa chọn sai lầm có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Được đạo diễn bởi Ashbun và viết bởi Kyung Min Sun, phim có sự tham gia của các diễn viên như Cho Yeo Jeong, Park Ha Sun, Kim Jin Young, Ko Kyu Pil và Seo Ji Hoon.
Câu chuyện phim gồm ba phần:
• Santa’s Visit: Ji Woo (Cho Yeo Jeong), một người mẹ đơn thân, nhận công việc bán thời gian ở siêu thị vào dịp Giáng sinh, để lại con gái một mình ở nhà. Tuy nhiên, sau khi nhận một lá bài tarot, cuộc sống của cô nhanh chóng bị xoay vần khi những sự kiện kỳ lạ và đáng sợ bắt đầu xảy ra.
• Going Home: Kyung Rae (Ko Kyu Pil), một người chồng phản bội và là một doanh nhân, phải đối mặt với một chuyến đi taxi kỳ quái vào giữa đêm, nơi anh ta nhận ra rằng mình đang đối diện với những hậu quả không thể lường trước từ sự phản bội của mình.
• Abandon Me: Một tài xế giao hàng kỳ cựu bắt gặp những hiện tượng bí ẩn và quái dị khi đang làm nhiệm vụ, khiến anh phải đối mặt với những điều không thể lý giải.
Mỗi câu chuyện trong Tarot là một cảnh tượng rùng rợn, khám phá sự tương tác giữa những lựa chọn của con người và những tác động không thể kiểm soát từ các thế lực huyền bí.
3. Cho Yeo Jeong phim: Đẳng cấp thượng lưu – High class (2021)

Đẳng cấp thượng lưu là phim truyền hình dài 16 tập, dán nhãn cho thanh thiếu niên từ 15 tuổi trở lên.
Phim Cho Yeo Jeong đóng thuộc thể loại kinh dị, lấy bối cảnh tại ngôi trường quốc tế. Ngôi trường này nằm trên một hòn đảo xinh đẹp, được mệnh danh là thiên đường của trẻ em. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp đẽ đó là những lời nói dối, âm mưu, bí mật kinh hoàng.
Trong phim, Cho Yeo Jeong đảm nhận vai Song Yeo Wol – một nữ luật sư xinh đẹp, tài năng. Cô đã kết hôn và có một cậu con trai đáng yêu. Cuộc sống tưởng chừng viên mãn cho đến khi chồng cô gặp tai nạn và mất tích. Yeo Wol bị cáo buộc là nghi phạm. Sau khi chứng minh mình trong sạch, cô cùng con trai chuyển đến hòn đảo thiên đường sinh sống.

Yeo Wol hy vọng bắt đầu lại cuộc sống tốt đẹp tại nơi ở mới. Tuy nhiên, những tin đồn về cô và chồng lan truyền không ngừng trong trường. Yeo Wol và con trai trở thành nạn nhân của bạo lực tinh thần. Từ đây, những bí mật khó tin về sự mất tích của chồng Yeo Wol dần phơi bày.
>>> Đọc thêm: 15 bộ phim Hàn Quốc về giới thượng lưu tràn ngập màn đấu trí đầy drama
4. Phim Jo Yeo Jeong: Lừa em, cưng tiêu rồi – Cheat on me, if you can (2020)

Kang Yeo Joo (Cho Yeo Jeong thủ vai) là nhà văn nổi tiếng, chuyên viết những câu chuyện tình ái hấp dẫn. Hôn nhân của ba mẹ cô từng bị chia cắt bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Vì vậy, Yeo Joo rất ám ảnh về việc này. Các tác phẩm của cô thường lên án vấn nạn ngoại tình. Đặc biệt, cô thẳng tay trừng trị những “con giáp thứ 13” trong các câu chuyện của mình.
Chồng Yeo Joo là Han Woo Sung (Go Jun thủ vai) – một luật sư phong độ, tài năng. Một ngày nọ, trực giác cô mách bảo chồng mình đang ngoại tình. Yeo Joo bắt đầu công cuộc thu thập bằng chứng để vạch mặt người bạn đời.
Trong lúc tìm kiếm chứng cứ ngoại tình của chồng, Yeo Joo lại rơi vào lưới tình với cậu trợ lý trẻ tuổi Soo Ho (Kim Young Dae). Câu chuyện trở nên kịch tính khi chồng cô biết được chuyện này. Anh dùng nó để đảo ngược tình thế, buộc tội Yeo Joo là kẻ bội bạc trước.
>>> Đọc thêm: 30 phim ngắn Hàn Quốc hay nhất định phải xem
5. Phim Cho (Jo) Yeo Jeong: Ký sinh trùng – Parasite (2019)

Ký sinh trùng là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải Cành cọ vàng và giải Oscar. Đặc biệt, tại giải Oscar (2020), bộ phim mang về 4 giải thưởng lớn gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất và Phim quốc tế hay nhất.
Bộ phim Cho Yeo Jeong đóng kể về gia đình gồm 4 người nghèo, sống trong căn nhà tồi tàn ở Hàn Quốc.
Một ngày nọ, cậu con trai Ki Woo (Choi Woo Sik) được giới thiệu công việc làm gia sư tiếng Anh cho con gái gia đình giàu có. Khi đến làm việc, cậu choáng ngợp với vẻ giàu sang cùng lối sống của những người có tiền. Ki Woo tìm cách đưa bố, mẹ và em gái vào làm để cùng hưởng thụ. Ông bố Kim Gi Taek (Song Kang Ho) vào làm tài xế. Bà mẹ Park Chung Sook (Jang Hye Jin) làm giúp việc. Cô em gái Kim Gi Jung (Park So Dam) nhận công việc gia sư dạy vẽ.

Gia đình 4 người nghèo dần dần “ăn bám” ngôi nhà giàu bằng nhiều cách khác nhau. Cuộc sống tiếp diễn cho đến một đêm mưa gió, họ bị người giúp việc cũ phát hiện. Từ đây, hàng loạt tình huống cao trào, bạo lực và kinh dị diễn ra.
Trong phim Ký sinh trùng, nữ diễn viên Cho Yeo Jeong vào vai Choi Yun Gyo – bà chủ của ngôi biệt thự giàu có.
>>> Đọc thêm: Top 20 phim đoạt giải Oscar hay nhất mọi thời đại
6. Nữ tỷ phú – Woman of 9.9 billion (2019)

Nữ tỷ phú sở hữu cốt truyện kịch tính, dàn diễn viên chắc tay, xứng đáng là phim truyền hình bom tấn ở thời điểm cuối năm 2019.
Jung Seo Yeon (Cho Yeo Jeong) là người phụ nữ không bằng cấp, không địa vị xã hội, chủ yếu ở nhà làm nội trợ. Thỉnh thoảng, cô nhận công việc dọn dẹp nhà cửa thuê để có thêm thu nhập. Cô luôn bị chồng coi thường, đánh đập.
Cuộc đời Seo Yeon bắt đầu thay đổi từ sau chuyến du lịch ngoại ô. Trong chuyến đi, cô phát hiện một chiếc container chở đầy tiền đang gặp nạn. Cô quyết định chiếm lấy số tiền đó để đổi đời. Không may, đó là “tiền bẩn” của một nhóm xã hội đen. Sự tham lam che mờ mắt khiến Seo Yeon phải trả giá bằng những chuỗi ngày kinh hoàng và đau đớn.
Seo Yeon là nhân vật nhiều màu sắc, biến hóa khôn lường, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Các tập phim có sự tham gia của Cho Yeo Jeong thể hiện rõ nét màn hóa thân xuất sắc của nữ diễn viên.
>>> Đọc thêm: Top 33 phim Hàn hay nhất năm 2022 với rating cao ngất
7. Phim Cho Yeo Jeong đóng: Thế giới tươi đẹp – Beautiful world (2019)

Thế giới tươi đẹp là phim Cho Yeo Jeong đóng, lấy chủ đề bạo lực học đường. Park Soo Ho (Nam Da Reum) là nam sinh thường xuyên bị bắt nạt. Đỉnh điểm của nạn bạo lực là khi cậu bị xô ngã từ sân thượng và rơi vào hôn mê.
Bố mẹ của Soo Ho là Park Moo Jin (Park Hee Soon) và King In Ha (Choo Ja Hyun) vô cùng đau đớn và căm phẫn. Họ quyết tâm đấu tranh đến cùng để người gây ra tội phải đền tội. Tuy nhiên, con đường phơi bày sự thật gặp muôn vàn trắc trở. Thế lực bên kia vô cùng giàu có và quyền lực.
Oh Jin Pyo (Oh Man Seok) và Seo Eun Joo (Cho Yeo Jeong) là bố mẹ của cậu học sinh gây ra tội ác. Họ dùng tiền và quyền để che đậy lỗi lầm của đứa con trai hư hỏng.
8. Cô nàng chăm chỉ – Casa Amor: Exclusive for ladies (2015)

Cô nàng chăm chỉ là phim hài Hàn Quốc, chuyển thể từ bộ phim Upside down của Brazil.
Baek Bo Hee (Cho Yeo Jeong) là giám đốc tiếp thị của công ty đồ chơi số một Hàn Quốc. Cô xinh đẹp, thành đạt, là người đam mê và cống hiến hết mình cho công việc. Trong một lần không may, Bo Hee phạm phải sai lầm, gây ảnh hưởng lớn cho công ty. Vì lỗi này, cô bị sa thải.
Cuộc sống của Bo Hee lâm vào bế tắc khi chồng cô cũng bỏ đi sau sự việc đó. Trong những ngày tháng buồn bã, cô kết bạn với người hàng xóm tên Oh Nan Hee (Clara Lee).
Nan Hee là chuyên gia tình dục nghiệp dư với một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm hỗ trợ chuyện phòng the. Tuy nhiên, cửa hàng đang trong tình trạng ế ẩm, sắp phá sản. Bằng kinh nghiệm làm việc lâu năm, Bo Hee quyết định giúp đỡ Nan Hee vực dậy tình hình kinh doanh.
>>> Đọc thêm: 20 bộ phim Hàn Quốc hay và có điểm số iMDb cao nhất trên Netflix
9. Phim Cho Yeo Jeong đóng: Hậu cung – The Concubine (2012)

Hậu cung là phim Cho Yeo Jeong đóng chính với nhiều cảnh quay táo bạo, nóng bỏng.
Hwa Yeon (Cho Yeo Jeong) là con gái xinh đẹp của một quan đại thần. Cô đem lòng yêu Kwon Yoo (Kim Min Joon) – một chàng trai xuất thân tầm thường. Trớ trêu thay, Hwa Yeon lại lọt vào mắt xanh của thế tử Seong Won (Kim Dong Wook). Thái hậu (mẹ của thế tử) vốn không vừa ý chuyện này. Bà tìm cách tiến cử Hwa Yeon vào cung làm phi tần của hoàng đế (anh trai Seong Won).
Sau khi trở thành vương phi, Hwa Yeon hạ sinh được một hoàng tử và lên ngôi hoàng hậu. Một thời gian sau, nhà vua băng hà. Seong Won vẫn còn nặng tình với chị dâu Hwa Yeon. Thái hậu lo sợ sự tồn tại của Hwa Yeon và tiểu hoàng tử duy nhất có thể đe dọa quyền lực của con trai. Bà lập âm mưu hạ sát mẹ con Hwa Yeon. Cùng lúc này, người tình năm xưa Kwon Yoo cũng xuất hiện bên cạnh Hwa Yeon.
>>> Đọc thêm: 28 phim hậu cung Trung Quốc hay nhất dành cho khán giả mê cung đấu
10. Người hầu – The servant (2010)

Người hầu là phiên bản mới của câu chuyện dân gian nổi tiếng Hàn Quốc The story of Chunhyang.
Bang Ja (Kim Joo Hyuk) là kẻ vô gia cư, địa vị thấp hèn, đang làm người hầu cho gia đình giàu có. Cậu chủ của Bang Ja là Lee Myong Ryong (Ryu Seung Beom) – con trai của một gia đình dòng dõi quý tộc. Trong một lần theo cậu chủ đi chơi, Bang Ja chạm mặt và lập tức si mê Chun Hyang (Cho Yeo Jung).
Chun Hyang là con gái của một kỹ nữ, nổi tiếng với dung mạo xinh đẹp. Bang Ja học mọi cách để quyến rũ, chiếm lấy thân xác của Chun Hyang. Hai người bắt đầu mối quan hệ lén lút sau lưng cậu chủ Myong Ryong.
Tuy nhiên, Chun Hyang muốn Bang Ja giúp cô cưới được Myong Ryong để bước chân vào giới quyền quý. Cả hai lên kế hoạch đưa cậu chủ Myong Ryong vào tròng. Mọi việc tiếp diễn suôn sẻ cho đến khi một sai lầm nhỏ xảy ra.

Ảnh: Instagram @lightyears81
Được khán giả biết đến từ những vai diễn táo bạo, Cho (Jo) Yeo Jeong không ngừng nỗ lực để thể hiện bản thân trong nhiều dạng vai khác nhau. Những tác phẩm sau này của cô chứng minh rằng cô không phải là người chỉ biết diễn những “cảnh nóng”. Bạn có thể xem các bộ phim Cho Yeo Jeong đóng để thấy nội lực của nữ diễn viên nhé.
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam