Nước hoa The Last Day of Summer: Hương thơm ngày cuối hạ từ Gucci

Chai nước hoa cao cấp gợi nhớ mùi hương của rừng thông ẩm ướt của một ngày cuối hạ, đầu thu ở châu Âu

Kỷ niệm của bạn trong ngày giao mùa là gì? Từ hạ chuyển sang thu, ở Sài Gòn có lẽ là mùi của đất ẩm sau cơn mưa rào, ở Hà Nội là cái thơm nức mũi của cốm non. Còn đối với Alessandro Michele, giám đốc sáng tạo Gucci, ngày giao mùa gợi nhớ những chuyến dạo chơi trong rừng thông, kết thúc những ngày hè ở đồng quê để trở về thành phố. Ông đã gói gọn ký ức tuổi thơ của mình vào chai nước hoa The Last Day of Summer, thuộc dòng nước hoa cao cấp The Alchemist’s Garden từ Gucci.

The Alchemist’s Garden, dòng nước hoa Haute Parfum từ Gucci

Khi Alessandro Michele được nâng tầm lên thành giám đốc sáng tạo Gucci, thế giới phát hiện ra ông không chỉ giỏi thiết kế thời trang mà còn có tình yêu đặc biệt với nước hoa. Năm 2017, Alessandro Michele giới thiệu chai nước hoa đầu tay Bloom; và năm 2019 tiếp nối với dòng hương thơm cao cấp đầu tiên cho thương hiệu Ý, The Alchemist’s Garden, bắt tay cùng “cái mũi” chế tác nước hoa Alberto Morillas.

Dòng hương thơm The Alchemist’s Garden rất đặc biệt. Với bảy chai nước hoa, ba loại nước thơm và bốn loại tinh dầu thơm, chúng được thiết kế để có thể layer chồng lên nhau. Bạn sử dụng không chỉ một mùi thơm duy nhất, mà kết hợp các sản phẩm cùng nhau, từ đó tạo nên hương thơm độc nhất vô nhị cho bản thân.

Tất nhiên, nếu muốn sử dụng từng mùi hương riêng biệt thì bạn hoàn toàn có thể. Dòng The Alchemist’s Garden của Gucci đều sử dụng nguyên liệu cao cấp nhất, được chế tác dựa trên cảm hứng của thuật giả kim thời cổ.

“Mỗi chai nước hoa sử dụng một mùi hương làm trọng tâm: Oud, hổ phách, violet, diên vỹ, mimosa, hoa hồng, hương gỗ”, Alberto Morillas nói. “Chúng tôi chơi đùa với hương thơm không khác gì một nhà giả kim xưa thử nghiệm với công thức để tạo ra vàng”.

The Last Day of Summer, ngày cuối hạ, đầu thu đóng gói trong chai nước hoa

Mỗi chai nước hoa trong dòng The Alchemist’s Garden đều đại diện cho một nốt hương chủ đạo. The Last Day of Summer của Gucci mang sắc thái của gỗ và hương đất mẹ nồng ấm. Gợi lên mùi hương đặc biệt của sự chuyển mùa, The Last Day of Summer với những nốt hương quý phái và ấm áp được tạo nên từ cây tuyết tùng, cây bách và nhục đậu khấu.

Lấy cảm hứng từ những hộp đựng nước hoa trưng bày trên kệ gỗ trong các tiệm thuốc cổ, chai nước hoa có thiết kế bằng sứ trắng muốt điểm xuyết bằng họa tiết màu vàng gold sang trọng. Chai sứ hạn chế để công thức bên trong tiếp xúc với không khí và ánh nắng, hai nhân tố gây ôxy hóa mùi hương.

Hương thơm của The Last Day of Summer ra sao?

Đại đa số những người từng trải nghiệm qua đều đồng tình: Chai nước hoa này không giống những chai nước hoa họ gỗ khác. The Last Day of Summer từ Gucci gợi nhớ một khu rừng thông ẩm ướt thay vì bếp lửa gỗ nồng cháy. Cỏ vetiver gợi nhớ mùi rêu phong. Hoắc hương được cân bằng với vị ngòn ngọt từ nhục đậu khấu. Đến khi tầng hương cuối lắng đọng thì vị gỗ trầm ấm mới thoang thoảng hiện ra.

Về độ sâu lắng, chai nước hoa này chắc chắn sử dụng nguyên liệu chất lượng tốt nhất vì mùi hương lâu phai, lên đến 7 – 9 tiếng đồng hồ. Đầu xịt tạo nên một lớp sương mỏng, phủ nhẹ lên làn da, chứ không như những đầu xịt cấp thấp tạo ra những giọt lớn bé không đồng đều. Dùng qua đên, đến ban sáng, bạn sẽ vẫn cảm thấy cơ thể lưu lại mùi hương quyến luyến.

ĐỊA CHỈ MUA SẮM

Diamond Plaza: 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Q. 1

Takashimaya Việt Nam: 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, Q.1

Parkson Hùng Vương: 126 Hùng Vương, phường 12, Q.5

Robins Crescent Mall: 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Q.7

>>> Xem thêm: MỘT NGÀY DU LỊCH Ở GRASSE, KINH ĐÔ NƯỚC HOA CỦA THẾ GIỚI

Ảnh: Gucci
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm