Thảo Trang: Ca sĩ mang màu sắc “Kỳ Đà Hoa”

Cuộc đời cho thế nào thì mình đón nhận vậy thôi

Xuất thân từ cuộc thi âm nhạc Vietnam Idol, sở hữu giọng hát và phong cách cá tính, sự xuất hiện của ca sĩ Thảo Trang sau lớp mặt nạ Kỳ đà hoa tại Ca Sĩ Mặt Nạ tạo nhiều bất ngờ và xúc động cho khán giả. Lâu lắm rồi, người xem mới có dịp thưởng thức giọng ca nội lực và phong cách trình diễn đa sắc màu của cô trong một chương trình giải trí. Càng đồng cảm hơn, khi Thảo Trang có những phút giây trải lòng về những thăng trầm cuộc sống từ lúc làm mẹ. 

Thảo Trang tìm lại hướng đi âm nhạc

Ca Sĩ Mặt Nạ là sân khấu đầu tiên đánh dấu sự quay trở lại của Thảo Trang, sau nhiều năm vắng bóng tại các chương trình âm nhạc trên truyền hình. Khi tham dự, cô và các ca sĩ khác phải mang những bộ mascot khá nặng để đem đến màn trình diễn ấn tượng. 

Khó khăn là vậy, Thảo Trang vẫn xem đây là trải nghiệm ý nghĩa. “Sự yêu mến của khán giả, ban cố vấn tại trường quay, sự thăng hoa của ban nhạc làm tôi quên đi sự khó chịu khi mang trên mình bộ mascot”.

Dù chỉ đi đến một nửa chặng đường của Ca Sĩ Mặt Nạ, hành trình âm nhạc khó quên mà chương trình mang lại giúp Thảo Trang nhìn nhận nhiều điều sau 15 năm ca hát. Cô nhận ra thế mạnh âm nhạc của mình, kết nối lại với lượng fan trung thành trước đây và có thêm nhiều người hâm mộ mới. 

Lựa chọn phong cách khác biệt

Ngay những ngày đầu ca hát, Thảo Trang đã gắn liền với hình ảnh và âm nhạc cá tính, có phần kén người nghe. Chủ nhân các ca khúc Dù đã có, Nơi ấy bình yên cho rằng, đây là điểm đặc trưng giúp cô xây dựng thương hiệu riêng giữa nhiều ca sĩ.

Khi được hỏi liệu Thảo Trang có nghĩ thị trường âm nhạc Việt Nam chấp nhận phong cách độc lạ như cô, nữ ca sĩ nhận định: “Tôi nghĩ có nhưng mà không nhiều. Tuy vậy, theo tôi, ca sĩ nên có màu sắc riêng, không nên pha lẫn. Điều này giúp bạn không dễ bị đào thải giữa thị trường âm nhạc có sự cạnh tranh khốc liệt”. 

Không ngại bị so sánh, Thảo Trang luôn kiên định với chất riêng trong âm nhạc. Cô không giới hạn bản thân trong một dòng nhạc mà tự tin thể hiện nhiều thể loại từ R&B, Rock, Dance, cho đến Soul hay Pop. 

Cuộc đời Thảo Trang thay đổi từ khi có con

Đang hoạt động sôi nổi, Thảo Trang im ắng gần ba năm. Nói về điều này, cô cho hay: “Từ khi có con, tôi muốn dành hoàn toàn thời gian cho bé, trở nên cứng cáp hơn trước khi quay trở lại”. Được biết Thảo Trang đang là mẹ đơn thân vì ba của con trai cô đã qua đời trong một tai nạn. Con trai của Thảo Trang nay đã vào lớp một.

Đối diện với chuyện buồn dễ khiến nhiều người gục ngã, Thảo Trang vẫn bình tĩnh chia sẻ: “Tuổi thơ trải qua nhiều cơ cực đã rèn luyện tôi tính cách mạnh mẽ. Tiếp xúc với nhiều người đã làm mẹ, chứng kiến nhiều câu chuyện còn đau lòng hơn mình. Tôi thấy nỗi đau của mình vẫn chưa là gì”. Nữ ca sĩ cũng thổ lộ: “Tôi nghĩ là ở cách đón nhận. Cuộc đời cho thế nào thì mình đón nhận vậy thôi”.

Ở thời điểm hiện tại, những bài hát của Thảo Trang được đánh giá là “chín muồi”. Trước nhận xét tích cực này, Thảo Trang bộc bạch: “Bây giờ tôi trải đời hơn, đủ tự tin, nội lực để xử lý bài hát một cách sâu lắng”. 

Ca khúc Ước mơ của mẹ được cô thể hiện mới đây, chính là bài hát gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả vì những cảm xúc chân thật về người mẹ.

Trở lại với các dự án âm nhạc

Sau chương trình Ca Sĩ Mặt Nạ, Thảo Trang sẽ cho ra mắt ca khúc Nắng hát, một sản phẩm của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Cô mong muốn mang đến nguồn năng lượng tích cực, mới mẻ cho khán giả.

Thảo Trang hào hứng tiết lộ, cô sẽ quay MV Nắng hát với một nhóm nhạc nữ.  Qua MV, cô muốn đề cao giá trị của người mẹ hiện đại: “Dù bận rộn với công việc hay chăm con vẫn không nên quên bản thân mình, phải chăm chút và giữ được chất riêng”.

Tiếp theo Nắng hát, nữ ca sĩ sẽ đánh dấu chặng đường âm nhạc với liveshow kỷ niệm 15 năm. Khách mời dự định trong chương trình sẽ là các ca sĩ Thu Minh và Đức Phúc.

Cuối buổi trò chuyện với Harper’s Bazaar, Thảo Trang không quên chiêm nghiệm con đường ca hát đã qua: “Tôi luôn kiên định với phong cách âm nhạc của mình. Không cần phải là nghệ sĩ thì mới có cá tính, nếu bạn có chất riêng thì hãy thể hiện ra”. 

**Ê-kíp thực hiện**

Art Director: Thịnh Chocolate
Photographer: Quang Khuê
Makeup Artist: Hà Đức Sang
Costume: Nhà Mốt 9192
Hair: Lâm Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm