Phỏng vấn độc quyền Rita Ora: “Tự do như cánh chim đại bàng”

Lắng nghe những chia sẻ chân thật của Rita Ora qua buổi phóng vấn đặc quyền với Harper's Bazaar Việt Nam

Cả ê kíp Harper’s Bazaar Việt Nam khẩn trương rà soát lại mọi việc đã được chuẩn bị từ hơn một tháng qua cho 30 phút tổ chức chụp ảnh chiều nay với nhân vật bìa tháng 3/2016. Và khi Rita Ora xuất hiện trong chiếc đầm safari màu xanh pastel đơn giản với chiều cao không quá nổi bật, vẻ tỏa sáng một cách lạ thường của cô đã cho chúng tôi rất nhiều năng lượng. Thần thái của giọng ca trẻ – người được dự báo sẽ là kẻ tiếm ngôi của cô ca sỹ da màu Rihanna – cuốn hút sự chú ý của mọi người.

Chúng tôi hiểu được vì sao hàng ngàn người hâm mộ đã không ngừng nhún nhảy theo từng giai điệu của Rita trên sân khấu chương trình âm nhạc H-Artistry 2015 – Dám chinh phục ước mơ, tại nhà thi đấu Nguyễn Du cách đây không lâu.

Chúng tôi cảm thấy thời gian Rita dành cho buổi chụp ảnh quá ít, nhưng một trong những quản lý của cô quả quyết: “Bạn đừng lo, Rita chụp ảnh nhanh lắm, chỉ chừng 15 phút thôi. Bạn chuẩn bị câu hỏi đi, sẽ có đủ thời gian cho bài phỏng vấn mà!”. Có lẽ đây là một kỷ lục mới của Harper’s Bazaar trong việc thực hiện ảnh bìa.

Từ góc phòng, tôi chăm chú quan sát. Thay quần áo, dặm lại lớp trang điểm và bàn bạc với chuyên viên trang điểm về màu son môi, cô gái 26 tuổi người Anh sinh ra ở Kosovo này hoàn toàn gần gũi và lễ độ với tất cả mọi người. Cô đỡ thỏi son từ tay chuyên viên trang điểm Ghy, mượn một cái gương rồi tự tay tô son thay vì chờ được nắn nót từng nét cọ, cô mỉm cười: “Thoa son thế này nhanh hơn nhiều!”. Chứng kiến cảnh này, tôi tự nhủ: “Rita thật dễ thương và luôn biết mình cần gì”.

142-BZ000_CoverInterview_RitaOra_3_16-output

Phong thái của một ngôi sao quốc tế

Camera và đèn đã sẵn sàng, Rita lộng lẫy trong chiếc đầm đậm chất Á Đông của nhà thiết kế Cory Trần. Ánh đèn flash bắt đầu nháy đều, bỗng Rita Ora ra hiệu mọi người dừng lại.

Nhạc! Cô cần nhạc để tạo cảm hứng cho shoot ảnh. Người trợ lý trẻ mau chóng xuất hiện với một chiếc loa nhỏ, tôi bắt đầu tò mò và tự đoán thầm xem cô sẽ chơi nhạc của ai? Chắc hẳn phải là album của chính mình?

Tiếng nhạc bắt đầu vút lên, Whitney Houston! Hình ảnh một cô gái 26 tuổi với nụ cười như nắng sớm đầy dễ thương lập tức biến mất! Rita Ora thoát xác thành một diva với ánh nhìn sâu thẳm và quyến rũ. Biểu cảm gương mặt của cô thay đổi theo từng ánh chớp của đèn flash, photographer hào hứng bấm máy liên tục và cả studio lặng đi trước sự hóa thân của cô. Bộ ảnh với 3 bộ trang phục được Rita thể hiện trong vỏn vẹn chưa đầy 20 phút!

Mỗi trang phục là cả một tác phẩm nghệ thuật cầu kỳ với những đường cắt cúp độc đáo cùng chất liệu vải với họa tiết hoa lá, chim muông mang đậm phong cách châu Á. Mỗi động tác lắc người của Rita là một khoảnh khắc đẹp, gợi cảm trên từng khuôn hình.

Tôi nghe tiếng chị gái của Rita thốt lên từ phía sau photographer: “Đẹp quá Rita ơi, trông em cứ như một geisha trong phim vậy!” Còn chúng tôi, những người đang theo dõi buổi chụp thầm thốt lên: “Wow, Rita quả là quá chuyên nghiệp”.

145-BZ000_CoverInterview_RitaOra_3_16-output

Đam mê ca hát và sớm thành danh, ngôi sao nhạc pop nước Anh Rita Ora, với những màn trình diễn sôi động đầy cảm hứng, đã chiếm trọn trái tim của khán giả Việt. Ở tuổi 26, Rita Ora đã có được những hợp đồng giá trị và lịch biểu diễn trên khắp toàn cầu. Cô nhận được hơn 20 đề cử tại các chương trình danh tiếng như MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards, Billboard Music Awards, World Music Awards… Dường như đó chưa phải là tất cả, Rita đã tiếp tục thử sức ở lĩnh vực điện ảnh qua các vai diễn trong Fifty Shades of Grey, Fast & Furious 6… Cô cũng nhận lời làm huấn luyện viên trong các cuộc thi The Voice 2015, giám khảo The X-Factor 2015 tại Anh…

Sau khi hoàn thành buổi chụp, Harper’s Bazaar và Rita đã có cuộc trao đổi ngắn gọn.

BAZAAR (BZ): Có không ít nữ ca sỹ xinh đẹp, quyến rũ và nổi loạn, điều khác biệt gì khiến Rita Ora là Rita Ora?

RITA ORA (R.ORA): Tôi sống chân thực với bản năng của mình và tôi cho phép mình được tận hưởng sự tự do được là chính bản thân mình.

BZ: Sự tự do như Rita nói có thực sự hiện hữu trong giới showbiz không?

R.ORA: Mỗi con chim đại bàng đều tự do chọn cho mình một đường bay riêng biệt. Tôi đã hoạt động trong môI trường này gần 10 năm và tôi đã cho mình được sải cánh tự do, giải tỏa những khuôn khổ để thực sự là chính mình.

BZ: Bí quyết nào để Rita luôn thoải mái là chính mình, khi nhất cử nhất động của Rita đều được hàng triệu con mắt dõi theo?

R.ORA: Ồ, không có bí quyết gì đâu, chẳng qua là bạn chỉ cần kiên nhẫn với bản thân và đừng để mọi thứ bên ngoài tác động vào mình quá nhiều. Tôi cũng đã tốn rất nhiều năm chỉ để nhận ra điều này. Tuy nhiên tôi đã phải trưởng thành nhanh hơn rất nhiều so với nhiều người. Các hãng đĩa đã ký hợp đồng từ khi tôi 14 tuổi và tôi đã bắt đầu cuộc sống của một teenager song song với cuộc sống showbiz từ đó.

BZ: Chỉ lưu lại Việt Nam trong thời gian rất ngắn, Rita đã kịp có ấn tượng gì về nơi này chưa?

R.ORA: Thú thực là tôi chưa được ngắm nghía nhiều đất nước của bạn, nhưng tôi thực sự yêu quí những người mà tôi đã có cơ hội làm việc cùng. Các bạn đối xử với tôi thật tốt và ai cũng tràn đầy hứng khởi cho đêm diễn. Tôi còn muốn quay lại Việt Nam biểu diễn nhiều hơn nữa trong tương lai.

BZ: Một câu hỏi vui: nửa đêm, một trận động đất xảy ra, Rita phải chạy ngay ra khỏi nhà và chỉ có thể mang theo bên mình một thứ, vậy sẽ chọn thứ gì và tại sao?

R.ORA: Tôi sẽ cứu chiếc laptop màu đỏ của mình, tất cả nhạc và ý tưởng về những bài hát hay album mới của tôi đều nằm trong đó.

BZ000_COVER_3_16ok1

BZ: Nếu có thể gặp và trò chuyện với bất cứ một người quá cố nào, người đó sẽ là…

R.ORA: Ca sỹ chính của nhóm Queen, Freddie Mecury. Tôi thực sự chỉ muốn biết ông đã làm gì trong những bữa tiệc lừng danh của mình và trò chuyện với ông về âm nhạc.

BZ: Rita dự định sẽ làm gì trong 5, 10 năm tới?

R.ORA: 5 năm tới tôi sẽ tiếp tục ca hát, 10 năm sau hy vọng là cũng thế. Ca hát thực sự là niềm đam mê bất tận của tôi. Và, có lẽ tôi sẽ làm gì đó với thú vật, trở thành bác sỹ thú y chăng? Những con vật luôn khiến tôi vui và hạnh phúc. Tôi cũng có một chú chó tên Cher.

BZ: Điều gì khiến Rita luôn có thể giữ mình trong thế giới phức tạp của những ngôi sao và những buổi tiệc bất tận?

R.ORA: Gia đình. Tôi có một gia đình tuyệt vời và họ luôn bên cạnh, nhắc nhở tôi về những điều quan trọng và giữ tôi không lạc lối.

Photographer: Mark Nicdao 

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm