Phạm Đăng Anh Thư: Nhà thiết kế áo cưới không chạy theo xu hướng

Từ một cửa tiệm nhỏ nằm trong hẻm, Phạm Đăng Anh Thư đã đưa JoliPoli trở thành một trong những thương hiệu cưới hàng đầu Việt Nam

Phạm Đăng Anh Thư: Nhà thiết kế áo cưới không chạy theo xu hướng

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư trong chiếc áo cưới JoliPoli do chính chị thiết kế

Harper’s Bazaar gặp Phạm Đăng Anh Thư tại cửa hàng váy cưới JoliPoli Couture ngay trung tâm Quận 3, TP. HCM. Khác với vẻ xa hoa, lộng lẫy của những chiếc váy cưới, chủ nhân của JoliPoli xuất hiện vô cùng giản dị. Chị diện một chiếc đầm trơn, tóc búi cao, trang điểm nhẹ nhàng và không đeo bất kỳ món trang sức nào. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị nói: “Không ai nghĩ tôi là nhà thiết kế của JoliPoli. Bởi những chiếc váy cưới luôn cầu kỳ, lộng lẫy mà tôi thì chỉ thích đơn giản”.

Hot girl trở thành nhà thiết kế váy cưới

Phạm Đăng Anh Thư: Nhà thiết kế áo cưới không chạy theo xu hướng

Phạm Đăng Anh Thư từng là Quán quân của HotVteen năm 2006. Đây là cuộc thi tìm kiếm các gương mặt teen nổi bật toàn quốc. Chị bắt đầu nổi lên cùng thời điểm với Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Wanbi Tuấn Anh, Khổng Tú Quỳnh… Giải thưởng là bảo chứng giúp Anh Thư dễ dàng bước vào con đường nghệ thuật. Nhưng, Thư chọn thời trang.

“Thời điểm đó, các bạn tuổi teen như tôi rất khó để tìm thấy trang phục phù hợp. Bởi vậy tôi muốn có một thương hiệu đồ đi tiệc và biểu diễn dành cho thanh thiếu niên”, Anh Thư bộc bạch. JoliPoli ra đời và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều ngôi sao tuổi teen lúc bấy giờ. Thành công bước đầu giúp Anh Thư mạnh dạn chuyển ngành học từ Thiết kế Nội thất sang Thiết kế Thời trang của Đại học Kiến trúc TP. HCM.

Thời gian trôi đi, những cô gái tuổi teen của JoliPoli trưởng thành. Họ cũng chính là những người đầu tiên đặt Anh Thư thiết kế váy cưới. Khi ấy, chị nhận thấy Việt Nam chủ yếu là những mẫu váy cưới vay mượn từ các thương hiệu quốc tế hoặc nhập từ Trung Quốc.

“Những cô dâu muốn sở hữu chiếc váy cưới mang phong cách cho riêng mình sẽ rất khó tìm được mẫu ưng ý”, Anh Thư cho hay. Nhờ đi vào thị trường ngách, cộng với sự sáng tạo và chăm chỉ, Phạm Đăng Anh Thư từng bước dẫn dắt JoliPoli từ một cửa tiệm nhỏ trở thành thương hiệu cưới hàng đầu Việt Nam. Hiện nay, JoliPoli có hai chi nhánh trong nước và 30 đại lý phân phối trên thế giới.

Nhà thiết kế áo cưới không chạy theo xu hướng

Phạm Đăng Anh Thư: Nhà thiết kế áo cưới không chạy theo xu hướng

Phạm Đăng Anh Thư cho rằng mình may mắn vì tiếp cận với nhiều ngành học. Chị từng học chuyên Văn, sau đó chuyển sang chuyên Toán. Lên đại học, Anh Thư học thiết kế nội thất, rồi chuyển sang thiết kế thời trang.

Hành trình đó mang đến cho chị tư duy logic và góc nhìn đa chiều. “Một cái gì đó được gọi là đẹp, nghĩa là nó hợp lý về khoa học thị giác. Bởi thế tôi luôn biết dừng đúng lúc để những thiết kế đủ lộng lẫy nhưng không sến”, chị khẳng định. Nhà thiết kế cho biết tiêu chí để chiếc váy cưới của chị luôn trường tồn với thời gian là “trang phục cưới của tôi không chạy theo xu hướng tức thời. Bởi hình cưới là hình mà mỗi năm nhìn lại một lần. Ba mươi, bốn mươi năm sau, bạn vẫn nhìn lại nó. Nên điều tiên quyết nhất trong thiết kế của tôi là phải có giá trị trường tồn với thời gian”.

Bên cạnh đó, kỹ thuật dựng phom 12 mảnh độc quyền của JoliPoli giúp những cô dâu dù gầy hay tròn khi mặc vào cũng đều giúp cơ thể quy về tỷ lệ vàng. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp thương hiệu luôn được yêu mến.

Người chứng kiến những khoảnh khắc đẹp

Khánh Thi diện váy cưới JoliPoli trong lễ cưới cùng Phan Hiển

Là nhà thiết kế váy cưới và tổ chức hôn lễ cho nhiều khách hàng, trong suốt 13 năm qua Phạm Đăng Anh Thư chứng kiến nhiều khoảnh khắc xúc động. Chị chia sẻ:

“Bạn có thể đưa cho ai đó một bộ trang phục đẹp. Nhưng thứ khiến họ xúc động rơi nước mắt thì chỉ có thể là chiếc váy cưới mà thôi”.

Chị kể thêm: “Tôi từng tổ chức đám cưới cho một khách hàng. Sau đó, tôi làm đám cưới cho con gái của anh ấy và tiệc thôi nôi cho cháu của họ luôn. Trong lễ cưới của người con gái, cô dâu lên sân khấu nói lời cảm ơn cha mẹ và khóc. Là người chứng kiến khách hàng của mình từ chú rể trở thành bố cô dâu và đứng khóc cùng con trong những giây phút thiêng liêng như vậy, cảm xúc của tôi tuyệt vời lắm! Đó là những khoảnh khắc thật đặc biệt tôi không bao giờ quên”.

Phạm Đăng Anh Thư: Nhà thiết kế áo cưới không chạy theo xu hướng

Cô dâu Đoàn Di Băng và chú rể Nguyễn Quốc Vũ trong đám cưới kỷ niệm 10 năm

Anh Thư đùa rằng, để đôi tân nhân có những giây phút trọn vẹn trong lễ cưới, ngoài việc thiết kế và tổ chức đám cưới, chị còn kiêm luôn cả vai trò là nhà tâm lý giải quyết stress tiền hôn nhân. “Vậy nên, nhiều khách hàng sau này trở thành bạn bè thân thiết của tôi” – nhà thiết kế chia sẻ.

Phạm Đăng Anh Thư: Nhà thiết kế áo cưới không chạy theo xu hướng

Cô dâu Đoàn Di Băng diện váy cưới phát sáng của JoliPoli

Nói về kế hoạch trong năm 2023, Anh Thư cho biết sẽ đẩy mạnh thị trường sang các nước Trung Đông và củng cố lại thị trường Việt Nam. Chị hy vọng năm nay, sẽ tổ chức một show diễn lớn về câu chuyện hậu trường để đem toàn bộ những nhân tố của JoliPoli lên sân khấu. Điều này không chỉ để tri ân ê-kíp đã đồng hành cùng Anh Thư, mà còn là dịp để mọi người hiểu vì sao áo cưới của JoliPoli đắt tiền như vậy.

Một số mẫu thiết kế của Phạm Đăng Anh Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam 

Xem thêm