NTK Thủy Nguyễn: Người đàn bà với nụ cười trẻ thơ

Đằng sau vẻ đẹp trẻ trung và rạng rỡ ấy, mấy ai biết được Thủy Nguyễn là một người mẹ của 3 đứa con và cũng là chủ của một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Người đàn bà có tất cả mọi thứ. Bí quyết của cô ấy là gì?

Tôi gặp Thủy Nguyễn từ nhiều năm trước trong một quán bar nhạc sống nhộn nhịp nơi khu phố tây. Ngày ấy, cô mới là một nhà thiết kế độc lập với một cửa hàng nhỏ bày bán những trang phục do chính tay cô thiết kế và thực hiện. Trong chiếc váy suông dài màu xanh nõn chuối nổi bật, cô vô tư lự thả mình nhún nhảy theo những điệu nhạc sôi động với một nụ cười sáng rỡ dường như không bao giờ tắt trên gương mặt.

Bẵng đi một thời gian không liên lạc, tôi thỉnh thoảng lại thấy nụ cười tỏa nắng ấy trên những trang báo hay thoáng qua trong một chương trình truyền hình dần khẳng định vị trí của mình trong hàng ngũ những nhà thiết kế hàng đầu của Việt Nam.

Gặp lại Thủy Nguyễn trong một ngày nắng cuối năm, vẫn với nụ cười và cách nói chuyện đầy thơ trẻ, chúng tôi hàn huyên như những người bạn cũ trong một quán cà phê quen. Xuất hiện với gương mặt mộc không trang điểm trên làn da trong suốt, mái tóc xù búi cao trên đỉnh đầu nhưng lại gây ấn tượng ngay với đôi môi đỏ gợi cảm, cá tính, Thủy Nguyễn mang theo mình cả một bầu không khí tràn đầy niềm vui. Cô khiến người đối diện như bị cuốn theo làn sóng tươi trẻ và đầy sức sống của cô.

Bên trong người đàn bà nhỏ nhắn người Hà Nội dường như mang một nguồn năng lượng tích cực phát tiết trong từng nụ cười, ánh mắt và cái nhìn đậm chất thiền về cuộc sống. Có lẽ trái tim vô tư và trẻ trung của cô chính là suối nguồn cho niềm hạnh phúc và yêu đời bất tận. “Hạnh phúc hay không là do chính mình định đoạt”, cô bắt đầu cuộc tranh luận về khái niệm hạnh phúc của những người phụ nữ hiện đại như thế.

Sale_Bouche

“Hạnh phúc là do chính mình định đoạt”

BAZAAR: Là một hoạ sỹ, một nhà thiết kế thời trang và tự điều hành công ty thời trang của mình, đâu là niềm đam mê thực sự của Thủy?

Thủy Nguyễn: Ồ, mình còn là một người phụ nữ của gia đình, người bạn của rất nhiều người với những cuộc sống khác nhau. Trong vô vàn những góc sống khác nhau này, mình luôn tìm thấy chính mình với niềm đam mê sống và mưu cầu hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Niềm đam mê thực sự của mình là được sống từng ngày vui vẻ và hữu ích cho bản thân và những người thân yêu.

BAZAAR: Thủy thường xuất hiện rất đơn giản và thoải mái với gương mặt hầu như để mộc mọi lúc. Thế nhưng có đôi khi người ta lại bắt gặp nhà thiết kế Thủy Nguyễn mặc đầm gấm, tô son đỏ ngồi nơi vỉa hè Nguyễn Huệ uống cà phê và cười đùa vô tư với những người bạn. Những lúc như vậy, màu son đỏ thực sự đem lại một sắc thái vô cùng khác lạ trên gương mặt chị. Từ không một vệt phấn son đến một đôi môi như lửa cháy, điều gì đã tạo nên sự khác biệt này?

Thủy Nguyễn: Trong hội họa và cả thời trang, sắc đỏ phải nói là một gam màu nóng và gợi tình nhất. Màu son đỏ hay trang phục đỏ trên cơ thể người phụ nữ chính là một thông điệp kêu gọi sự chú ý của đối phương. Thủy đã chọn son đỏ L’Absolu Rouge Définition là điểm nhấn cho gương mặt của mình khi muốn trang điểm. Hẳn bạn đã biết, màu đỏ không chỉ thể hiện vẻ đẹp khó cưỡng mà còn mang lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Màu đỏ là màu quyền lực thể hiện sức sống, thành công và hạnh phúc. Lý do đơn giản nữa mình là người không thích soi gương và son thì có thể dễ dàng thoa mà không cần dùng đến gương. Đặc biệt vào những ngày cuối năm và năm mới, son đỏ chính là “vũ khí bí mật” giúp mình tỏa sáng trong tích tắc.

Lancome son

“Sau vẻ cổ điển hay trẻ trung, son đỏ còn mang đến ấn tượng về người phụ nữ không ngại đổi mới, thử thách các giới hạn bản thân. L’Absolu Rouge Définition nở rộ như một đóa hồng trên đôi môi người phụ nữ. Ngoài màu đỏ, L’Absolu Rouge Définition còn có thêm 9 sắc son cho người phụ nữ tùy thích thay đổi phù hợp cho cá tính của mình”

BAZAAR: Hiếm thấy người phụ nữ nào lại tự nhận mình không thích soi gương, nhất lại là một hoạ sỹ, một nhà thiết kế – một lĩnh vực thực sự cần sự lung linh phù phiếm. Vậy quan niệm của chị về cái đẹp là gì? Và chị chăm chút cho cái đẹp của mình ra sao?

Thủy Nguyễn: Với mình, cái đẹp của mỗi người, mỗi sự vật, mỗi tác phẩm đến từ nguồn năng lượng lạc quan từ bên trong và phát tiết ra bên ngoài. Cái đẹp thực sự không phải thứ bạn có thể nhìn mà bạn phải cảm. Một khi sở hữu và làm chủ được nguồn năng lượng này rồi, mọi thứ cộng thêm sẽ chỉ là một câu chuyện kể giúp truyền tải được thông điệp về vẻ đẹp của chính mình một cách rõ ràng hơn mà thôi. Chính vì thế, mình cũng luôn ưu tiên chăm sóc cho vẻ đẹp từ phía bên trong bằng chế độ ăn uống, tập luyện và tự cân bằng bản thân. Và thỉnh thoảng, thêm chút phù phiếm từ sắc son đỏ. Thế thôi!

BAZAAR: Xin cảm ơn Thủy Nguyễn về cuộc trò chuyện thú vị này.

Bài: Lynn A.H Nguyễn
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm