La Vân Hi một mình kiêm 3 vai trong “Trường Nguyệt Tẫn Minh”

Cùng lúc đảm nhận 3 vai diễn trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi nhận “cơn mưa lời khen” nhờ lối diễn xuất tự nhiên và linh hoạt.

Màn “lột xác” của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Tạo hình của La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ảnh: Youku

Năm năm về trước, hình ảnh Dạ thần Nhuận Ngọc của Hương mật tựa khói sương ôn nhu, dịu dàng, không màng địa vị và danh lợi lại vì số phận đưa đẩy mà hắc hóa đã để lại cảm xúc khó phai trong lòng khán giả. Vai diễn này không chỉ đưa tên tuổi của La Vân Hi lên một bước tiến mới mà còn trở thành hình mẫu lý tưởng cho các tác phẩm tiên hiệp sau này. Có thể nói, rất khó để diễn viên nam sở hữu khí chất thần tiên thoát tục tựa hình tượng trong truyện, nhưng La Vân Hi đã làm được điều này.

Vốn sở hữu vẻ ngoài hiền dịu nhưng sang Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi đã cho thấy màn “lột xác” vô cùng hoàn hảo. Một Đạm Tài Tẫn mưu mô, tàn ác nhưng cũng có lúc yếu lòng trước người mình yêu đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả. Đây cũng là vai diễn đánh dấu bước chuyển mình của La Vân Hi trong dòng phim tiên hiệp.

Từ nghệ sỹ ballet tài năng…

Từ nghệ sỹ ballet tài năng…

Ảnh: Weibo

La Vân Hi xuất thân trong một gia đình thư hương ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nơi đây còn được mệnh danh là Thiên Phủ Chi Quốc, đất nước thiên đường hoặc thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc. Vì bố là giáo viên dạy múa, nên từ nhỏ anh đã theo học múa dân gian, sau đó dần chuyển sang học ballet.

Năm 2003, nhờ tiết mục biến tấu Vương Tử Hồ Thiên Nga mà La Vân Hi tiến vào chung kết giải múa đơn cúp học sinh lần thứ 7. Đến năm 2005, anh đồng thời trúng tuyển vào Học viện Vũ Đạo Bắc Kinh và Học viện Hý Kịch Thượng Hải. Anh lựa chọn Học viện Hý Kịch Thượng Hải, khoa trình diễn ballet chuyên nghiệp để học tập.

Sau khi tốt nghiệp, anh trở thành giáo viên dạy múa, làm việc tại Ma Cao và ở quê nhà một thời gian. Đến năm 2010, anh quay lại làng giải trí với tư cách là thành viên nhóm nhạc JBOY3 và sau đó là nhóm Song Tử JL.

…Đến diễn viên trẻ đầy triển vọng

La Vân Hi trong bộ phim điện ảnh Gặp Anh Ở Thời Gian Đẹp Nhất

La Vân Hi trong Gặp Anh Ở Thời Gian Đẹp Nhất.

Tuy gia nhập làng giải trí dưới cương vị ca sỹ nhưng La Vân Hi sớm nhận ra rằng chỉ an vị với con đường âm nhạc sẽ không bền vững. Nhóm JBOY3 tan rã sau chỉ hai năm hoạt động là minh chứng. Cho sự nghiệp solo, anh quyết định lấn sân sang điện ảnh.

Năm 2014, La Vân Hi thành công casting vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Gặp Anh Ở Thời Gian Đẹp Nhất. Tiếp đến, anh bắt đầu thu hút sự chú ý qua vai diễn Hà Dĩ Thâm thời trẻ trong tác phẩm đình đám một thời Bên Nhau Trọn Đời. Dù chỉ xuất hiện trong vài tập đầu nhưng vẻ ngoài điển trai, điềm tĩnh của anh đã ghi đậm dấu ấn trong lòng khán giả.

Sau đó, La Vân Hi tiếp tục tập trung vào mảng truyền hình, nhận nhiều vai diễn khác nhau từ chính đến phụ để trau dồi khả năng diễn xuất của mình. Tuy chưa đạt được thành tích nổi bật nhưng anh vẫn được đánh giá là một trong những diễn viên tài năng dù không theo học khoa diễn xuất.

La Vân Hi vụt sáng với vai nam phụ trong Hương Mật Tựa Khói Sương (2018)

La Vân Hi vụt sáng với vai phụ trong Hương Mật Tựa Khói Sương

La Vân Hi trong Hương Mật Tựa Khói Sương.

Sau một thời gian dài kiên trì và nỗ lực, sự nghiệp của La Vân Hi cũng bắt đầu khởi sắc. Năm 2018, nhân vật Dạ thần Nhuận Ngọc của anh trong Hương Mật Tựa Khói Sương được công chúng hết lời khen ngợi nhờ lối diễn xuất ấn tượng cùng phong thái “ôn nhuận như ngọc”. Sự chuyển biến tâm lý của Nhuận Ngọc, từ một người dịu dàng và chân thành đến khi hắc hóa đều được La Vân Hi thể hiện một cách xuất sắc.

Nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương, anh đã được công nhận là diễn viên hạng A trong làng nghệ thuật Hoa Ngữ. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với nhiều dự án khác như Bạch Phát Vương Phi, Nguyệt Thượng Trọng Hỏa

Những thành công đến từ “chuyện tình màn ảnh” ngọt ngào nhưng đầy trắc trở với Bạch Lộc

“Chuyện tình màn ảnh” ngọt ngào nhưng đầy trắc trở với Bạch Lộc

La Vân Hi và Bạch Lộc trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương.

Năm 2020, mối tình thanh mai trúc mã của La Vân Hi và Bạch Lộc trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương đã gây sốt khắp các nền tảng xã hội. Một Viên Soái thông minh, điển trai, lạnh lùng trên thương trường nhưng lại có phần trẻ con khi đối diện với người thương đã chiếm trọn trái tim của biết bao thiếu nữ. Bên cạnh đó, “phản ứng hóa học” bùng nổ của cặp đôi cũng khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá đỗi ngọt ngào.

Bộ phim gây sốt Trường Nguyệt Tẫn Min

Ảnh: Youku

Khép lại những khoảnh khắc hạnh phúc thời hiện đại, La Vân Hi và Bạch Lộc cùng nhau viết lên chuyện tình cổ trang đau thương, đầy trắc trở trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ngay khi bộ phim lên sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho khả năng diễn xuất cùng tạo hình như bước ra từ trong nguyên tác của La Vân Hi.

La Vân Hi tạo sức hút trong phim mới.

Ảnh: Youku

Trong tác phẩm này, anh đảm nhận cùng lúc 3 vai diễn: một Ma Thần vô cảm, một Đạm Tài Tẫn không từ thủ đoạn và một Minh Dạ mang trên mình sứ mệnh bảo vệ chúng sinh. Có thể thấy, vai diễn mới này là một thử thách lớn dành cho La Vân Hi, đồng thời cũng giúp anh đa dạng hóa hình tượng nhân vật trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Sức hút của La Vân Hi trong phim Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Ảnh: Youku

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm