Doanh nhân Phan Ánh Tuyết Hương: “Sau đổ vỡ là thấy cầu vồng”

“Đừng quá gồng nữa nha các nàng phụ nữ bản lĩnh” là chia sẻ mà cũng là lời nhắn nhủ của doanh nhân Phan Ánh Tuyết Hương với những phụ nữ gặp phải ngã rẽ đột ngột trong cuộc sống như chị

Với giới nữ doanh nhân Sài thành, chị Phan Ánh Tuyết Hương không phải là một cái tên xa lạ. Từng là người đồng sáng lập hệ thống trường Anh ngữ lớn nhất khu vực phía Nam, khi chuyển sang kinh doanh bất động sản với công ty Danh Khôi Việt, chị cũng đạt nhiều thành công. Chị còn có cổ phần trong công ty gia đình Bình Minh chuyên sản xuất dù xuất khẩu qua Pháp và đồ chơi sang Mỹ. Những tấm ảnh đẹp và các chia sẻ sâu sắc, đầy lạc quan về đời sống xã hội, nuôi dạy con cái, phong cách hưởng thụ cuộc sống… của chị trên trang cá nhân luôn nhận được sự yêu thích của bạn bè. Chỉ khi trò chuyện với chị, mới biết được những ngã rẽ đột ngột và khúc quanh trắc trở của người phụ nữ toàn diện tuổi Mùi này. Câu chuyện của chị khiến người ta tin rằng đổ vỡ dẫu đáng sợ nhưng nếu đủ sức mạnh để vượt qua nó, sẽ tìm thấy được cho mình nhiều cơ hội tốt hơn.

BAZAAR (BZ): Chị đã vượt qua được nỗi đau? Tôi thấy chị khá thoải mái và lạc quan khi chia sẻ về đổ vỡ hôn nhân của mình?
Tuyết Hương (TH): Sau khi chia tay quả là một quãng thời gian hụt hẫng. Sự nghiệp của mình và ông xã từng cùng dựng lên, thành công quá nhanh và nguy cơ cũng đến nhanh như thế. Bạn hãy tưởng tượng một người đàn ông có nhiều người ngưỡng mộ, lại điều hành một công ty về điện ảnh, tiếp cận rồi quen với một cô diễn viên. Sự việc xảy ra, tôi nóng tính, không kiềm chế được. Khi lấy chồng, mình hy sinh nhiều lắm, cãi gia đình, không có bạn bè và thời gian riêng cho bản thân, bận rộn công việc và chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi: tại sao mình cũng đẹp, cũng chăm chỉ làm ăn… mà cuộc đời lại đối xử với mình như thế? Sự phẫn nộ không kiềm chế được khiến mọi thứ tan vỡ rất nhanh. Hiện nay, tôi với anh coi nhau như bạn. Khi anh thất thế, tôi không dang tay giúp bằng tiền mà là người bạn ủng hộ tinh thần nhưng chuyện quay lại thì không. Điều cốt lõi cho bất cứ mối quan hệ nào tồn tại và phát triển là phải có niềm tin.

BZ: Người ta nói đừng tin ai 100%, phải chừa lại đâu đó vài mươi % quan sát, để khi “có biến” sẽ khỏi bị sốc, chị nghĩ sao?
TH: Nếu chỉ một người mắt nhắm mắt mở, còn người kia dùng kính hiển vi để soi thì cái cảm giác an toàn cho cả hai cũng đều biến mất, trước sau gì cũng đứt một khi kéo quá căng. Nếu có cố tìm ra được cái gì đó bất thường, liệu mình có can đảm từ bỏ? Nếu nghi ngờ oan lại là tự dày vò nhau để đẩy cả hai vào cái kềm siết chặt mỗi ngày. Tình chồng vợ không đơn giản như cái áo để nếu không cần nữa thì vứt bỏ đi. Nhưng nếu không sống vui vẻ, luôn dày vò, khổ đau thì chẳng khác nào sống trong địa ngục.

BZ: Chị nghĩ gì về tình yêu sau hôn nhân?
TH: Chắc rằng không một phụ nữ nào muốn cô đơn dù họ có đầy đủ mọi thứ: tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, bạn bè, con cái… Cô đơn chẳng khiến người ta chết được nhưng đôi lúc rất buồn nếu không có bàn tay để nắm. Dù biết rằng mình độc lập, bản lĩnh, không có đàn ông vẫn sống được vì có con cái, bạn bè, có hàng tỉ việc khác để làm. Thế nhưng nếu như có được một người cùng mình vui hưởng cuộc sống, có được những ngày dắt tay nhau đi trong chiều thu lá đổ, ngồi ăn chung một mâm cơm và kể chuyện đời thường cũng ấm hơn nhiều việc phải lầm lũi một mình đi mãi một con đường. Nhưng tìm kiếm một người đủ hiểu để san sẻ cùng nhau, để đừng sống cảnh đồng sàng dị mộng, có lẽ không đơn giản. Tôi vẫn muốn nói với những người bạn gái thành đạt và cả chính mình rằng: đừng “gồng” nữa nha các nàng phụ nữ bản lĩnh đang lo toan đủ thứ chuyện trong cuộc đời!

BZ: Những chuyện chị chia sẻ cho thấy cuộc đời quả đầy những nghịch lý thú vị?
TH: Đàn ông thích phụ nữ hiền lành, đảm đang, không rượu bia, không cà phê thuốc lá, không bài bạc…, nói chung là người phụ nữ của gia đình. Cho nên nhiều nàng học đủ thứ để được chuẩn “công, dung, ngôn, hạnh” những mong chồng vui và yêu nàng hơn. Chồng không biết có vui không nhưng nàng chắc là không vui vì không còn sống cuộc đời của nàng. Nàng sống như con cá đã cắn câu. Rồi một ngày nàng phát hiện chồng có bồ, nàng vật vã khóc lóc, đặt ra 1001 câu hỏi, lý do, tại sao? Tiếc là nàng quá ngoan, quá chuẩn mực, nên nàng không đủ bao dung, độ lượng để vượt qua bão. Nàng bị bão đánh và cùng với bão… đánh tan gia đình!

BZ: Kinh doanh bất động sản thời gian vừa qua gặp nhiều khó khăn, công ty của chị đã vượt sóng như thế nào?
TH: Bất động sản gặp khó khăn ở dự án thôi còn chúng tôi chọn đi theo hướng khác: mua những nhà nền đất ở các khu ven đô, tập trung chăm sóc khách hàng trung lưu. Mình làm tư nhân, làm cho mình nên đặt yêu cầu rất cao cho thành công. Nói thật, tôi chỉ từng thất bại vì đầu tư quá nhiều rút về không kịp, kiểu kinh doanh đúng tính cách của người phụ nữ, không muốn bỏ phí mối nào. Giờ tôi thu gọn lại, đầu tư có trọng điểm. Đời tôi thường không gặp thất bại về kinh doanh, chỉ gặp thất bại trong tình cảm vì tính quá nguyên tắc và cầu toàn. Đàn ông Việt Nam chăm sóc bản thân rất dở, họ chịu đựng sự cô đơn sau ly hôn cũng… dở hơn phụ nữ. Còn phụ nữ sau khi lập gia đình họ trở thành “siêu nhân” vì làm được mọi thứ thiên bẩm của người mẹ, người vợ, người dâu, người con và gánh luôn trách nhiệm làm cha nếu như họ ly hôn với người đàn ông thiếu trách nhiệm. Phụ nữ sau khi ly hôn lại trở nên mạnh mẽ, tự chủ cao hơn, có nhiều thời gian hơn cho bản thân, cho công việc và cho con cái.

BZ: Trải qua nhiều thăng trầm, chị tâm niệm điều gì để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn?
TH: Tôi nghĩ trong cuộc sống cũng như trên thương trường, nếu được thì nắm giữ, nếu mất thì buông! Khi cảm thấy bi quan nhất, cứ nhìn vào những bệnh nhân đang nằm đau đớn chờ chết mà không có cách gì cứu vãn để thấy rằng sức khỏe mình và người thân có được là quan trọng nhất trên đời. Vậy tại sao phải ngồi tiếc nuối và buồn? Đứng dậy, mỉm cười và bước tới thôi!

BZ: Cảm ơn chị đã chia sẻ.

* Bí quyết sống vui của doanh nhân Tuyết Hương:
– Để giữ sức khỏe tôi tập yoga và đi bộ. Yoga giúp cho sức khỏe dẻo dai, tinh thần thoải mái, nhưng bạn phải tập đều đặn và theo hướng dẫn của giáo viên vì có những động tác người này tập tốt nhưng lại có hại với người kia.

– Đi bộ cũng rất tốt nếu bạn đi đúng cách để giúp tiêu hao năng lượng, giữ vòng eo không bị “phát triển” khi tiệc tùng nhiều. Nhưng nếu bạn bị bệnh về khớp, về tim mạch… thì phải có những lời khuyên từ bác sỹ.
– Thoải mái tinh thần khi thực hiện các sở thích cá nhân: du lịch, khám phá ẩm thực các nước, trang trí nhà cửa, vẽ tranh, cắm hoa.

phu-kien

Son môi, Shiseido; Túi xách, Céline; Giày đính hoa, vòng cổ đính đá, Louis Vuitton; Hoa tai ngọc trai, Chanel

* Thương hiệu thời trang yêu thích: Túi xách Chanel, Dior, LV Giày Salvatore Ferragamo, Louboutin. Mỹ phẩm Shiseido, Chanel, Dior. Trang phục đi làm của shop Thụy An.

Bài: Việt An – Tổ chức chụp ảnh: Lộc Đỗ – Ảnh: Anh Khoa

Trân trọng cảm ơn cà phê M2C đã hỗ trợ Bazaar thực hiện hình ảnh

Xem thêm