TRƯƠNG NGỌC ÁNH: “KHI YÊU ÁNH SẼ CHÁY HẾT MÌNH”

Ẩn trong vẻ đẹp kiêu sa của Trương Ngọc Ánh là niềm đam mê chưa bao giờ vụt tắt, là trái tim nóng cùng cái đầu lạnh để luôn vững bước

Đầm, Nguyễn Công Trí. Hoa tai, vòng tay và nhẫn, Trollbeads

Trong thời trang, hôm nay bạn có thể thành công, nhưng ngày mai bạn có thể thất bại. Rất tiếc chúng tôi phải nói lời tạm biệt với bạn ở đây. Chúc bạn giữ mãi được niềm đam mê với thời trang và rèn luyện để thành công hơn trong sự nghiệp sáng tạo của mình. Tạm biệt bạn”, Trương Ngọc Ánh nghiêm khắc kết thúc phần phát biểu của mình trong vai trò host của chương trình Project Runway – Nhà Thiết kế Thời trang Việt Nam. Chị chăm chú nhìn theo bóng hai thí sinh đang cúi đầu, rơm rớm nước mắt và rời khỏi sàn diễn. Đèn sân khấu tối lại. Ngọc Ánh quay sang nhìn những giám khảo còn lại của chương trình. Mắt chị cũng đỏ hoe.

Đó là Trương Ngọc Ánh.

Khi yêu Ánh sẽ cháy hết mình

Từng phát biểu để đóng cảnh nóng đạt phải diễn với cái đầu lạnh, nhưng ngoài đời Ánh là người nồng nhiệt khi yêu. Phải nhìn thấy vẻ sôi nổi của Ánh khi chị nói: “Yêu là phải cho hết không toan tính, đến khi không còn gì để cho mới thôi. Tôi sẽ cháy hết mình vì khi yêu là sướng mà. Cách đây 10 năm tôi đã yêu anh Sơn như thế, bất chấp dư luận, mặc cho bao lời đồn đại quanh cuộc hôn nhân đó. Thậm chí có người còn ác miệng cho rằng bé Devon (tên tiếng Anh của Bảo Tiên) không phải là kết quả tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng khi bé ra đời giống anh như hai giọt nước thì người ta đã để chúng tôi được yên”.

Khi nhắc về chồng cũ, Ánh vẫn giữ vẻ trìu mến và trân trọng. Tôi thích cách xử lý này của chị. Khi tình yêu và hôn nhân không còn vẻ đẹp như ý muốn, việc dừng lại đúng lúc là cách tốt nhất để không làm tổn thương cho cả hai. Bên cạnh đó, giữ cho con gái được ổn định mọi cảm xúc là ưu tiên hàng đầu của cả hai người. Luôn luôn bên cạnh bé Bảo Tiên là bố hoặc mẹ nếu người kia bận việc. Chị khoe: “Mới đây hai mẹ con Ánh đã đến Singapore nhân dịp Giáng Sinh. Không biết Devon lấy đâu ra năng lượng mà lôi Ánh đi suốt mấy ngày ở Universal rồi chơi mãi không biết chán các trò chơi ở đảo Sentosa?”. Trong lời than thở âu yếm ấy là cả niềm hạnh phúc vô bờ của người mẹ khi nói đến con gái của mình.

Đầm hai lớp ren và xuyên thấu, Rue des chats. Hoa tai và vòng tay, Trollbeads

Đầm hai lớp ren và xuyên thấu, Rue des chats. Hoa tai và vòng tay, Trollbeads

“Điều Ánh quan tâm nhất là con gái và gia đình, dù điều gì tồi tệ xảy ra cũng sẽ bảo vệ bằng mọi cách ”

Nồng nhiệt khi yêu, Ánh hẳn không để mình cô đơn một giây phút nào? Ngọc Ánh cho biết Kim Lý và chị hiện đang có tình cảm với nhau. Đã có một giai đoạn, tình cảm của hai người có chút trục trặc và họ tạm xa nhau một thời gian. Nhưng có thể nói Ánh luôn ở trong tim của Kim Lý khi anh từng tâm sự: “Ba tôi đã bảo tôi khi về Việt Nam, hãy yêu cô gái xuất thân gốc Bắc. Dù mạnh mẽ và độc lập, cô ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho mái ấm của gia đình. Người phụ nữ như thế thật hấp dẫn”. Thật mừng là họ đã trở về trong vòng tay nhau. Mặc dù vậy, Ánh vẫn rất thận trọng, vì đã từng đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước.

HARPER’S BAZAAR: Liệu đây sẽ là bờ bến vững chắc cho trái tim của chị?

TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Tôi không thích đứng núi này trông núi nọ, không đắn đo suy tính khi đã yêu. Tôi cũng chẳng biết thế nào là vững chắc hay không. Cứ quan tâm đến tình cảm hiện tại để xây đắp cho tương lai nếu có thể. Đó là điều quan trọng nhất. Có vậy thì mới hạnh phúc.

HARPER’S BAZAAR: Kết quả tình yêu với anh Sơn là bé Bảo Tiên. Còn với Kim Lý, chị có ý định kết hôn và cho anh một đứa con?

TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Yêu là đam mê nhưng để kết hôn phải tỉnh táo, tôi sẽ sẵn sàng có thêm đứa con nữa. Khi yêu tôi không toan tính và để cảm xúc cuốn mình theo. Nếu toan tính quá thì sự lãng mạn sẽ không có và chẳng còn thi vị.

Là một người phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, Ánh cho rằng phụ nữ phải chủ động lựa chọn những người đàn ông đi qua cuộc đời mình. Đến, dừng, ở hay ra đi đều do mình. Chị bảo: “Trong mỗi cuộc tình có những cái sướng và có những cái khổ không ai biết, chỉ có mình mới thấu hiểu mọi chuyện. Không nên đổ thừa hoàn cảnh. Ngay cả việc lùi ra sau hay tiến lên phía trước người đàn ông của mình cũng do người phụ nữ muốn hay không mà thôi. Vì vậy, mình phải tự quyết định”.

HARPER’S BAZAAR: Quanh những lời đồn về cuộc sống riêng tư, chị đối phó như thế nào?

TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Có nhiều người chọn cách buông và mặc kệ với mọi việc xung quanh nhưng mấy ai làm được. Có khi Ánh cũng phải… gồng, phải đeo mặt nạ vì cách mình chọn sống như thế nào sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh. Đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, họ bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố và phải lo toan nhiều. Càng đa đoan lại càng truân chuyên. Có lúc Ánh cô đơn và khóc một mình nhưng không vì thế mà gục ngã.

Từ bỏ những điều không cần thiết để bước tiếp vì cuộc sống là cách Ánh chọn. “Khi càng lên cao mình càng đơn lạnh, chỉ có ở dưới kia mới ấm áp thôi. Nhưng hãy hỏi chính mình là thích leo xuống để hưởng sự ấm áp đó hay leo lên tiếp”. Tất nhiên Bazaar biết rõ câu trả lời chị sẽ chọn.

HARPER’S BAZAAR: Chị có vẻ đẹp sắc sảo và thông minh nên có rất nhiều đàn ông ngưỡng mộ. Đâu là tiêu chuẩn cho người được chị chọn yêu?

TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Người tôi yêu phải đủ tinh tế và sâu sắc để biết tôi muốn gì, cần gì để chia sẻ. Đôi khi chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ chạm vào trái tim tôi rồi chứ chẳng cần gì to tát cả. Tôi chẳng cần tiền của người đó. Cuộc sống vốn phức tạp nên nhiều người đàn ông chỉ thích phụ nữ đơn giản, có lẽ tôi chẳng phải là người được nhiều đàn ông chọn để yêu đâu nhỉ!”.

Đầm ren cổ chữ V đính nút trước thân, Rue des chats. Hoa tai và dây chuyền, Trollbeads

Đầm ren cổ chữ V đính nút trước thân, Rue des chats. Hoa tai và dây chuyền, Trollbeads

Phụ nữ phải luôn xinh đẹp

Ánh thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện với những trang phục khoe dáng hợp mốt và nhận được nhiều lời khen. Khi trả lời phỏng vấn của Bazaar, chị đeo một chiếc vòng tay của Trollbeads có họa tiết hình trái tim chạm khắc tinh xảo. Thương hiệu Đan Mạch này ra đời từ năm 1976 với những sản phẩm độc đáo, các thiết kế tinh xảo được chế tác bằng tay. Mỗi mẫu trang sức có câu chuyện rất thú vị ở phía sau, vì lẽ đó mà chị đã quyết định nhận lời mời trở thành đại sứ của thương hiệu tại khu vực châu Á.

HARPER’S BAZAAR: Ánh này, chị luôn xuất hiện trước công chúng với diện mạo hoàn hảo. Quá an toàn như thế có lúc nào chị thấy nhàm chán?

TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Được mọi người ưu ái bao nhiêu năm nay thì mình phải cố gắng chỉn chu sao cho xứng đáng với những gì mình đang nhận được. Tôi đã trải qua bao kinh nghiệm rồi, đến thời điểm này tôi vẫn không ngừng hoàn thiện mỗi ngày.

Quan sát chị tại buổi chụp ảnh trang bìa Harper’s Bazaar kỳ này, ngay cả lúc nhiếp ảnh gia chụp ảnh hậu trường, chị cũng cẩn trọng tạo dáng sao cho đẹp nhất. “Đã là người của công chúng thì không nên luộm thuộm và nhếch nhác, vì khi nhìn vào bức ảnh họ không hiểu câu chuyện thật sự là gì, họ không hiểu mình đang làm gì và rồi sẽ đánh giá. Công chúng không hiểu công việc của Ánh có lúc làm việc liên tục đến 3 giờ khuya, 6 giờ sáng hôm sau thức dậy đã phải làm việc tiếp. Chỉ cần xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi, người ta sẽ đánh giá và hiểu lầm, tạo nên những điều không hay”.

HARPER’S BAZAAR: Có khi nào chị thấy mệt vì quá cẩn trọng?

TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Tất nhiên, nhưng Ánh chấp nhận và lấy điều đó làm động lực để hoàn thiện bản thân.

HARPER’S BAZAAR: Chị rất đẹp khi cười thoải mái với khuôn miệng rộng và giọng cười vang khanh khách. Tôi rất yêu vẻ đẹp đó của chị, nhưng khi xuất hiện trước công chúng chị rất tiết chế?

TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Tôi không phải là người quá an toàn và cẩn trọng đến mức dè chừng tất cả đâu. Có lúc vui tôi cười đùa tẹt ga để xả stress, những lúc bên bạn bè sẽ sẵn sàng quậy hết mình nhưng không để lộ ra ngoài, cẩn thận vẫn hơn chứ nhỉ!

Ánh khẳng định đã là phụ nữ thì phải biết chăm chút bản thân, phải biết yêu thương mình và luôn đẹp. Khi đẹp mới tự tin và làm được tất cả mọi điều mình muốn.

Đầm lệch vai, Rue des chats. Nhẫn và vòng tay, Trollbeads

Đầm lệch vai, Rue des chats. Nhẫn và vòng tay, Trollbeads

BZ000_CoverInterview_TNA_1_16-2

Thích thử thách để hoàn thiện mình

Chọn nghiệp diễn là vì Ánh luôn muốn sống nhiều cuộc đời khác nhau. Chị coi đó là trải nghiệm và là thử thách với bản thân. Nếu cứ cho Ánh đóng mãi một vai diễn như trong Áo lụa Hà Đông thì sẽ rất chán. Đã làm nghệ thuật phải luôn nuôi cảm xúc, phải yêu mới cháy hết mình được. Chị luôn tìm cách thích nghi với mọi hoàn cảnh: “Nhiều người nghĩ thế không phải sướng, nhưng tôi thích những sự khó khăn để kích thích mình phải chinh phục. Thử hình dung nếu cứ đóng mãi một kiểu vai diễn, không còn thấy khó nữa thì cuộc sống cứ như vậy mãi. Đó không phải tính cách của Ánh. Với Hương Ga, tôi vào vai cô gái giang hồ, đến Truy sát, Ánh lại là một nữ cảnh sát hình sự. Biết đâu đến vai tiếp theo, tôi sẽ vào vai gái điếm?”.

HARPER’S BAZAAR: Chị có sẵn sàng chịu xấu nếu đạo diễn yêu cầu tăng lên 10kg hay… cạo trọc đầu?

TRƯƠNG NGỌC ÁNH: Tôi sẵn sàng nếu vai diễn đó tạo hứng thú cho tôi. Nghệ thuật là một sự hy sinh bản thân, nếu cháy hết mình thì kết quả sẽ không phụ lòng. Những bộ phim như Áo lụa Hà Đông hay Hương Ga đều đã đạt được các kết quả tốt với nhiều giải thưởng. Tôi dốc toàn lực với các vai diễn đó như thể ngày mai không còn cơ hội đóng phim nữa. Ánh luôn nói với lớp đàn em rằng một khoảnh khắc xuất hiện trên màn ảnh có thể tồn tại vĩnh viễn. Vậy hãy cống hiến hết những gì mình có.

Khi đóng phim Truy sát, chị đã bị chấn thương tưởng chừng hư luôn con mắt bên trái tại phim trường. Ánh vẫn gắng gượng chịu đựng không một lời ca thán. Chị nghỉ dưỡng thương chỉ vài tiếng đồng hồ, yêu cầu được chữa trị ngay tức thời để trở lại với vai diễn, không làm ảnh hưởng đến ê-kíp.

Khi chia tay, Ngọc Ánh hào hứng nói với Bazaar: “Mùa hè năm nay Truy sát sẽ ra rạp đấy, nhớ đến ủng hộ Ánh nhé”. Chắc chắn rồi!

Áo, Rue des chats. Vòng tay hạt vàng và đá ruby, Trollbeads

Áo, Rue des chats. Vòng tay hạt vàng và đá ruby, Trollbeads

“Tôi thích sống lạc quan”

  • Khi stress, Ánh shopping và đi cắt tóc. những lúc quá căng thẳng chỉ cần ôm con gái thật chặt và hôn con thì chị sẽ giải tỏa ngay.
  • Ánh rất mê vận động nên boxing, chạy với cường độ cao và fitness là những môn được chị chọn để giữ dáng.
  • Sách chị đang đọc là cuốn Đường xưa mây trắng của hòa thượng Thích nhất Hạnh.
  • Trong vai trò host của chương trình truyền hình thực tế Project Runway vietnam, Ánh luôn quan tâm đến việc đưa ra những lời giải thích chân thành, cụ thể và rõ ràng, để hướng dẫn cho các tài năng trẻ. chị mong các bạn không bị ngộ nhận về khả năng thật sự của bản thân, luôn cố gắng học hỏi và vươn lên khẳng định chính mình.

***

Địa chỉ mua sắm: Trollbeads: XB-11444, Tầng trệt, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q. 1, TP. HCM. Hotline: 0122 333 6060. Fanpage: www.facebook.com/Trollbeadsvn

Bài: PHẠM NGỌC LƯU UYÊN.

Ảnh: TANG TANG.

Ý tưởng và tổ chức chụp ảnh: HỒNG HẠNH.

Stylist: MÌ GÓI.

Trang điểm và làm tóc: HÀ TUẤN ĐẠT

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm