Mùa đông tuyết trắng tại Chur, ngôi làng cổ nhất Thụy Sĩ

Đây là địa điểm tuyệt vời để tận hưởng thiên đường mùa đông tại Thụy Sĩ

Thụy Sĩ winter

Ngôi làng cổ nhất của Thụy Sĩ là điểm đến lý thú vào mùa đông. Ảnh: Insta @churtourismus

Có rất nhiều ngôi làng, thị trấn cổ tại đất nước Thụy Sĩ. Nổi tiếng nhất là Grindelwald, lần đầu tiên được nhắc tới trong sách sử vào năm 1146. Tuy nhiên, ngôi làng cổ nhất ở Thụy Sĩ lại là thị trấn Chur ở tiểu bang Grisons, nằm trong thung lũng Grisonian Rhine.

Những điểm đặc biệt của Chur, ngôi làng cổ nhất Thụy Sĩ

Khảo cổ học cho thấy con người đã sinh sống ở khu vực Chur từ khoảng năm 3000 trước Công Nguyên. Sau đó nơi này trở thành cứ điểm của quân đôi La Mã vào thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, của Công giáo vào thế kỷ thứ 4, rồi liên tục bị chiếm đóng bởi những thế lực khác.

Vì lịch sử này, ngôi làng cổ nhất Thụy Sĩ có sự giao thoa văn hóa phong phú. Đến đây, bạn sẽ bị bất ngờ khi thấy người dân không chỉ nói tiếng Đức, mà còn sử dụng thổ ngữ tiếng Đức địa phương gọi là tiếng Alemanni, cùng tiếng Romansh và Ý như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Thành phố nằm bên hữu ngạn sông Rhine còn sở hữu những khu kiến trúc cổ vẫn được bảo tồn tuyệt đẹp ngày nay. Các khối kiến trúc liên tục được trùng tu để duy trì sự an toàn. Đồng thời thị trấn này cũng cấm xe hơi ở nội thành để bảo tồn vẻ đẹp cổ kính.

Khi nào nên đến Chur đi du lịch?

Là một “viên ngọc” quý lâu đời ít người biết, ngôi làng cổ nhất Thụy sĩ Chur là một địa điểm tuyệt đẹp vào mùa đông. Bạn sẽ như lạc vào trong bộ phim cổ khi dạo quanh những con đường lát đá ngập tràn trong tuyết trắng mà không có một bóng dáng xe hơi nào. Những bảng ghi chú màu đỏ đặt quanh thị trấn sẽ giúp bạn tìm ra các điểm đáng tham quan trong làng, bao gồm:

Nhà thờ có niên đại hơn 800 năm

Bên trong nhà thờ Chur. Ảnh: Chur Tourism

Nhà thờ chính của thị trấn Chur được xây dựng từ khoảng 1154 và 1270. Sau khi trải qua đợt đại trùng tu, nhà thờ mở cửa trở lại vào tháng 10 năm 2007. Có thể xem nhà thờ như kiến trúc quan trọng nhất ở ngôi làng cổ nhất Thụy Sĩ này. Để đến đây, bạn sẽ đi qua Phố cổ. Những con hẻm ngoằn ngoèo đưa bạn trực tiếp đến Cung điện Giám mục.

Sân băng ngoài trời Quader

Thụy Sĩ

Ảnh: chur.graubuenden

Nếu ai muốn trải nghiệm các môn thể thao mùa đông thì ngôi làng cổ nhất Thụy Sĩ là địa điểm vô cùng thích hợp. Sân băng ngoài trời Quader tọa lạc tại trung tâm thành phố, chỉ cách ga xe lửa hai phút đi bộ. Sân băng này nổi tiếng là một địa điểm lãng mạn bởi ánh đèn cùng những bản nhạc du dương. Hãy để bản thân bị mê hoặc cùng bầu không khí cổ tích bởi các tòa nhà trường học Quader hùng vĩ làm nền phía sau.

Thụy Sĩ

Insta: @petersmariana

Có hai khu vực trong sân băng ngoài trời Quader. Một khu vực dành riêng cho những người đam mê khúc côn cầu. Trong khi khu vực còn lại dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi có thể thỏa mình vui chơi trượt tuyết. Sân băng còn có các dụng cụ hỗ trợ người đi xe lăn trượt tuyết nữa đấy. Một chiếc lều sưởi nhỏ bên cạnh sân băng mang đến sự ấm cúng, nơi bạn có thể nghỉ ngơi và thưởng thức các đồ uống nóng.

Núi Brambrüesch

Ảnh: My Switzerland

Từ trung tâm thành phố đến thẳng khu thể thao mùa đông – ở Thụy Sĩ, điều đó chỉ có thể thực hiện được ở Chur. Sử dụng cáp treo, du khách sẽ đến được ngọn núi Brambrüesch với độ cao 2200m so với mực nước biển. Đây là nơi có rất nhiều hoạt động cho những người đam mê thể thao mùa đông.

Khung cảnh trắng xóa tuyệt đẹp cho những người đam mê thể thao mùa đông. Ảnh: chur.graubuenden

Vào mùa đông, có 20 km đường trượt tuyết tự nhiên dành cho người thích trượt tuyết. Ngoài ra, còn có đường trượt băng bằng ván trượt dài 6 km. Địa hình ở đây cũng vô cùng hoàn hảo cho ai thích tận hưởng đi dạo ngắm cảnh. Các thiết bị và khóa học có sẵn tại Trường Thể thao AIS ở trên núi Brambrüesch.

Làm sao đến được Chur? Hãy sử dụng tuyến tàu lửa Bernina và Albula

Đây là tuyến tàu rất nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Ảnh: Shutterstock

Vì Chur là ngôi làng cổ nhất Thụy Sĩ nên phần lớn phố xá không phù hợp để xe ô tô ra vào. Do đó, nhiều người thậm chí không chọn xe ô tô khi đến đây du lịch. Lựa chọn được ưa thích là hệ thống tàu lửa của Thụy Sĩ.

Nếu bạn đi đến Chur từ St. Moritz hoặc Pontresina, bạn sẽ được tận hưởng một hành trình tuyệt đẹp dọc theo Tuyến Bernina và Albula. Đây được cho là một tuyệt tác của kỹ thuật đường sắt vì chạy xuyên qua dãy núi Graubünden nhờ các công trình nhân tạo, cầu cạn và đường hầm xoắn ốc.

Tuyến tàu lửa này được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2008. Tuyến đường tàu Albula giữa Chur và St. Moritz được cho là tuyến đường núi đẹp nhất thế giới.

Khung cảnh mùa đông trắng xóa tuyệt đẹp của Thụy Sĩ có thể ngắm từ trên tàu. Ảnh: Shutterstock

Đặc biệt, chuyến tàu lửa này có màu đỏ nên cực nổi bật khi khung cảnh phủ tuyết trắng xóa. Với mục đích đi để trải nghiệm, chuyến tàu không hề vội vã khi đi từ điểm này sang điểm khác. Vì thế, du khách có thể vô tư chụp hình quang cảnh cùng chuyến tàu.

TIN LIÊN QUAN:

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm