Ngôi nhà hướng nội của chị Nguyễn Trần Hoàng Anh

“Nhỏ mà có võ” là ấn tượng của bất cứ ai lần đầu bước vào căn nhà của chị Nguyễn Trần Hoàng Anh.

Hiện tại, chị đảm nhiệm chức vụ Managing Partner của tập đoàn The Purpose Group. Căn hộ chưa đầy 100m2 của vợ chồng chị nằm ở Đảo Kim Cương, Quận 2, TP. HCM. Con mắt thẩm mỹ của chị, cộng với sự am hiểu của anh, đã tạo ra một môi trường sống tuy nhỏ xinh nhưng tuyệt mỹ. Căn hộ của họ là minh chứng cho việc không cần là đại gia ngàn tỷ, bạn vẫn có thể có một phong cách sống đẳng cấp.

Ngôi nhà của người hướng nội

“Căn hộ này với tôi là một cái duyên,” chị Hoàng Anh chia sẻ. Khi xúc tiến dự án truyền thông cho Đảo Kim Cương, chị đã yêu mảnh đất này ngay từ lần đầu đặt chân đến. Thú vị hơn nữa, vợ chồng chị mang thai đứa con trai đầu lòng ngay sau khi mua nhà.

Anh chị đã quen nhau 11 năm trước khi tiến tới hôn nhân. “Từ đó đến giờ tôi luôn cảm thấy đúng đắn khi đến với anh”, chị Hoàng Anh chia sẻ. Cả hai vợ chồng chị đều thuộc tuýp người hướng nội. “Người hướng nội lấy năng lượng từ chính bản thân mình. Không gian sống không cần quá rộng. Chỉ cần vừa đủ ấm cúng để chúng tôi “sạc” lại năng lượng bản thân”.

Ngôi nhà này do vợ chồng chị tự lên ý tưởng thiết kế. Chị thích phong cách Neo Classic. Thế là anh cố gắng tìm người thiết kế truyền tải được ý tưởng và giám sát thợ thi công. Từng chi tiết wall molding, màu sắc đến bố trí không gian, anh đều cố gắng theo ý tưởng của chị. Chị Hoàng Anh là một người yêu thích thời trang, anh thiết kế tủ kính, bố trí đèn và tự tay bày trí từ quần áo, phụ kiện thời trang cho vợ.

Chồng chị là người thiết kế tủ và tự tay bày trí các món thời trang chị yêu thích

Phòng tắm cũng là không gian quan trọng

Cảm hứng từ những chuyến đi

Chị Hoàng Anh thích đi đây đó và trải nghiệm. Tuy nhiên “nếu đến một đất nước nào đó chỉ để du lịch thì thật chóng vánh”, chị chia sẻ. Vậy là chị quyết định mỗi năm sẽ nghỉ phép, đi học một khóa ngắn hạn nào đó. Ví dụ: biên kịch ở New York hay thiết kế thời trang ở Paris.

Chính vì đi nhiều, học nhiều nên chị luôn mang những nguồn cảm hứng bất tận vào ngôi nhà của mình. Nhiều người không thích sống trong khách sạn vì cảm giác đó không phải nhà của mình. Nhưng cả anh và chị đều thích cảm giác hào hứng trong một khách sạn boutique. Đó là những nơi có thiết kế độc đáo, mang lại những giá trị mới lạ hơn. Đặc biệt, khách sạn nào do nhà thiết kế Philippe Starck sáng tạo thì anh chị phải trải nghiệm qua.

>>> Xem thêm: CÁCH TẠO DỰNG TỦ QUẦN ÁO SÀNH ĐIỆU NHƯNG RẤT HỮU HIỆU

Bước vào căn nhà của chị, mọi người sẽ ngạc nhiên vì không thấy ti-vi trong phòng khách. Ghế sofa được đặt hướng ban công, nhìn ra bãi đáp du thuyền. “Phòng khách với tôi phải thực sự “living-room”, nơi mình có thể phóng tầm mắt ra xa nhất, mọi người có thể quây quần trong niềm hứng khởi nhất”, chị chia sẻ. Do đó, chồng chị đã thiết kế máy chiếu và màn che giấu trên trần nhà. Trong tích tắc, anh có thể biến phòng khách trở thành home theater.

Không gian căn nhà được phân chia bởi kệ trang trí

Phòng khách phải thực sự là “living room”

Trong phòng ngủ của chị có một chiếc đôn nhung. Đây là một trong những món nội thất đầu tiên của căn nhà. “Lúc đó tôi chưa có ý tưởng gì để thiết kế ngôi nhà. Một người bạn đã rủ tôi đi Catherine Denoual. Tôi nghĩ chắc chắn chiếc đôn phải là một phần của ngôi nhà. Và người bạn đó đã tặng nó cho tôi. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi”, Hoàng Anh bộc bạch.

Chiếc đôn xanh Catherine Denoual yêu thích của chị Hoàng Anh

Sở thích sưu tầm

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn nhà của chị là bộ đĩa sứ treo tường. Đây là những chiếc đĩa trong bộ sưu tập Seletti Hybrid Collection của Ý. Mỗi chiếc đĩa được chia làm hai, một nửa phương Đông, một nửa phương Tây.

Những chiếc đĩa mang phong cách eclectic với thiết kế nửa Đông nửa Tây trong bộ sưu tập Seletti Hybrid Collection

Ngoài ra, khách ghé chơi dễ dàng tìm thấy những hộp nến thơm khác nhau của thương hiệu Fornasetti trong ngôi nhà. Mỗi hộp nến in hình một cô gái có biểu cảm gương mặt khác nhau. Đó chính là Lina Cavalieri, nàng thơ của nhà thiết kế quá cố Piero Fornasetti. Ông đã cố gắng sáng tạo ra 500 biểu cảm khác nhau trên gương mặt nàng Lina. Lúc thì cô nheo mắt, lúc thì cô lè lưỡi, có lúc cô giơ ngón tay giữ im lặng.

Trong một chuyến du lịch đến Melbourne, Úc, chị được bạn bè mời uống trà. Cùng thời điểm đó, Royal Albert cho ra mắt bộ sưu tập kỷ niệm 100 năm. Chị được tặng một số bộ từ bộ sưu tập này. Từ đó, chị có động lực để sưu tập. Chồng chị cũng bố trí tủ kính và đèn để trưng bày những set High-Tea của chị. Thỉnh thoảng, chị mời bạn bè thưởng thức trà chiều, cắm hoa, thư giãn.

>>> Xem thêm: MIRANDA KERR THIẾT KẾ ĐỒ SỨ CHO ROYAL ALBERT

Chị Hoàng Anh thích sưu tầm các loại tách trà Hi tea

“Một lần sau khi xem Me Before You, chỉ vì mê nụ cười của anh chàng Sam Claflin, hội các chị em liền tổ chức ngay trà chiều để bàn tán về hình tượng các chàng trai Anh Quốc trong phim ảnh văn chương. Tôi chuẩn bị những viên đá lạnh có hoa mắt mèo bên trong, một ít bánh và hoa. Thế là có một buổi tiệc thật đáng yêu” chị rất hào hứng chia sẻ.

Tín đồ thời trang

Chị Hoàng Anh thích sử dụng phụ kiện để tạo những điểm nhấn đầy bất ngờ. Người phụ nữ có mái tóc ngắn này thích đeo hoa tai. “Đó là cách thay đổi diện mạo và phong cách nhanh nhất”, chị nói, “Ngoài ra, mỗi sáng thức dậy chọn một đôi hoa tai cũng thật thú vị”.

Niềm vui chọn trang sức mỗi ngày

Chị thích trang phục của mình phải có “eclectic” một chút. Tức là phải có sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa, phong cách. Đặc biệt, chị đề cao sự sáng tạo nhưng vẫn dễ phối. Đó là lý do chị yêu thích thương hiệu thời trang Marni. Trong những dịp đặc biệt, chị thích vẻ nữ tính, nhẹ nhàng của thương hiệu Valentino.

“Tôi là một người thích sưu tầm. Mỗi thương hiệu tôi sẽ mua một vài món. Tôi mà có con gái chắc tôi sẽ giao lại hết cho nó. Nhưng nếu không, tôi chờ con dâu vậy (cười)”.

Những niềm vui nho nhỏ

Mỗi ngày của chị bắt đầu từ 5 giờ sáng. Sau khi đưa con đi học chị đến cơ quan từ rất sớm. Là một người hướng nội, chị thích làm việc trong không gian tĩnh lặng, lúc công ty chưa quá đông người. Làm trong ngành truyền thông quảng cáo nên buổi tối chị về nhà khá muộn. Tuy nhiên, chị luôn dành ra một tiếng để chơi với cậu con trai trước khi bé ngủ. Sau đó, vợ chồng chị thưởng thức bữa tối cùng nhau. Cắm hoa với chị Hoàng Anh còn là một cách giảm stress rất hiệu quả.

Cắm hoa với chị cũng là niềm vui

Chị Hoàng Anh luôn lưu giữ từng khoảnh khắc của gia đình

“Hồi chưa có con thì vợ chồng tôi hay đi đây đó khám phá. Có con rồi mọi thứ có vẻ đơn giản hơn nhiều. Do đó, ngôi nhà của tôi phải thật sự thú vị”, chị chia sẻ.

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm