Khi đàn ông hy sinh cho người phụ nữ mình yêu

Vua Edward VIII chấp nhận từ bỏ ngai vàng để được sống bên cạnh người yêu. Thời nay, đàn ông có dám hy sinh đến thế cho người phụ nữ của mình?

Đám cưới của Edward và Wallis Simpson tại lâu đài Château de Candé, Pháp

Có người nói: “Hy sinh hạnh phúc bản thân cho người mình yêu mới là yêu đích thực”. Không ai có thể phủ nhận điều này bởi muôn đời nay, hy sinh vốn là đặc tính của tình yêu. Dù ở thời đại hay nền văn hóa nào, các đôi lứa luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Thế nhưng, số đông phụ nữ vẫn cho rằng mình phải hy sinh nhiều hơn nam giới để duy trì mối quan hệ tình cảm. Quả thật, trong cuộc sống, ta rất dễ bắt gặp các trường hợp phụ nữ chấp nhận từ bỏ sự nghiệp hoặc nhiều điều khác vì tình yêu. Trong khi đó, hiếm người đàn ông được công nhận là biết hy sinh vì tình yêu. Phải chăng họ chỉ thích thụ hưởng tình cảm và sự quan tâm từ người phụ nữ của mình?

Trước khi luận tội các quý ông, tôi xin kể lại một chuyện tình xảy ra cách đây hơn một thế kỷ nhưng đến nay vẫn làm say đắm lòng người. Thiên tình sử đầy sóng gió này đã thể hiện trong bộ phim đoạt giải Oscar năm 2011, The King’s Speech (công chiếu tại Việt Nam vào ngày 10–6). Đó là chuyện tình giữa hoàng tử nước Anh Edward và người phụ nữ mang tên Wallis Simpson. Hoàng tử đã từ bỏ ngôi vua vì muốn được chung sống với người mình yêu.

Chuyện tình của vua Anh

King Edward VIII Meet Wallis Simpson

Sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt xanh đa tình và phong thái lịch lãm, Edward là chàng trai trong mơ của các công nương cao quý. Hơn nữa, Edward đã được chọn để kế vị ngôi vua. Trong khi đó, Wallis Simpson chỉ là cô gái thường dân, nhan sắc không mặn mà, lại có hai đời chồng. Thế mà chỉ ba lần gặp gỡ, trong mắt Edward, người phụ nữ bình thường ấy trở nên vô cùng đặc biệt.

Đầu năm 1932, Wallis mời hoàng tử đến nhà dùng bữa tối. Hai người mải mê trò chuyện đến bốn giờ sáng hôm sau. Vào tháng 8–1934, tại bữa tiệc đáng nhớ trên du thuyền của Edward, hai người nhận ra tình cảm dành cho nhau. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu bị phá vỡ. Từ đó, Edward thường xuyên lui tới nhà Wallis.

Mọi chuyện trở nên rắc rối sau khi vua George V qua đời vào tháng 1–1936. Hoàng tử trở thành vua Edward VIII, còn Wallis ly hôn người chồng thứ hai. Khi tình yêu lớn dần theo thời gian, nhà vua công khai mối quan hệ và tỏ ý muốn cưới Wallis làm vợ.

Người dân nước Anh bàn tán, thất vọng và nghi ngờ trước mối tình khập khiễng này. Không những thế, hoàng gia xem cuộc hôn nhân này đi ngược với tôn giáo và đạo đức bởi lẽ truyền thống Anh giáo không cho phép một vị vua hạ thấp bản thân để cưới một phụ nữ đã hai lần ly hôn.

Nhà vua đã cố gắng đưa ra giải pháp để bảo vệ tình yêu của mình nhưng đều thất bại. Edward phải đứng trước ba con đường: một là chấm dứt tình cảm với Wallis, hai là vẫn giữ mối quan hệ và chính phủ đình công, cuối cùng là từ bỏ ngôi vua. Tình hình căng thẳng đến mức Wallis phải rời khỏi Anh và đến Pháp để trốn tránh cơn thịnh nộ của người dân.

Vào 10 giờ sáng ngày 10–12–1936, vua Edward VIII tuyên bố thoái vị vì: “Tôi không thể đảm đương nhiệm vụ và trọng trách của một vị vua nếu không có sự giúp đỡ, ủng hộ của người phụ nữ tôi yêu”.

Sau đó, Albert, em trai Edward, lên làm vua và phong cho ông làm bá tước Windsor. Edward và Wallis tổ chức một đám cưới nhỏ tại lâu đài Château de Candé, Pháp. Khách mời chỉ vỏn vẹn 16 người và không một ai thuộc hoàng gia Anh đến chúc mừng. Tuy nhiên, đôi tình nhân này vẫn cảm thấy thật ấm áp và sống hạnh phúc đến cuối đời.

edward-wallis

Liệu đàn ông có biết hy sinh?

Đọc xong chuyện tình này, hẳn có nhiều phụ nữ vẫn suy nghĩ: người đàn ông dám từ bỏ tất cả vì tình yêu như ông hoàng Edward thật hiếm có. Nhìn chung, phái mạnh vẫn quá thờ ơ với vợ hay người yêu của mình. Vậy có thể bạn đã nghĩ tiêu cực.

Theo chuyên viên tâm lý Trần Thị Tâm Nhàn, Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt, khi yêu, nam và nữ đều hy sinh như nhau mới có tình yêu bền vững. Thế nhưng, tại sao nhiều phụ nữ không nhận ra hoặc đánh giá không đúng sự hy sinh của phái mạnh? Trước tiên, chúng ta cùng xem lại thế nào là hy sinh.
Hy sinh là từ bỏ điều quý giá để đạt một điều tốt đẹp khác. Do đó, bạn đừng nhầm lẫn giữa hy sinh và sự điều chỉnh bản thân để đạt sự cân bằng trong tình yêu. Ví dụ, một phụ nữ trách chồng: “Nếu không yêu và lấy anh, tôi có thể tập trung vào công việc và bây giờ đã lên chức tổng giám đốc”. Thực ra, người phụ nữ đó không hy sinh cho tình yêu, bởi trong thời điểm quyết định lấy chồng, cô chưa có chức vị tổng giám đốc. Hy sinh là phải đánh mất cái gì đó hiện hữu và đã thuộc về bạn, chứ không phải những điều trong tưởng tượng.

BZ173_WallisSimpson_7_11P

Hơn nữa, hy sinh xảy ra tự nguyện và tự nhiên nên đôi khi người trong cuộc không nhận thức được. Phái đẹp sống thiên về cảm tính nên có lúc ngộ nhận hành động của mình là hy sinh, rồi kết luận mình phải đánh đổi nhiều hơn nam giới. Các chị em không nhận ra sự hy sinh của người yêu một phần là do biểu hiện tâm l. nam và nữ khác nhau. Trong khi phái yếu thường thể hiện tình cảm qua lời nói, cách chăm sóc bữa ăn, trang phục…, đàn ông lấy sự nghiệp làm đầu nên biểu lộ sự hy sinh qua trách nhiệm mang lại cuộc sống no đủ cho gia đình, vợ con.

Bên cạnh đó, trong cuộc sống bận rộn của những người thành đạt, đàn ông khó lòng từ bỏ công việc hoặc các mối quan hệ để chăm sóc một nửa của mình 24/24. Nếu anh ấy đã tranh thủ giảm bớt thời gian cho những thú vui cá nhân để ở bên cạnh và lo lắng cho bạn, như thế đã là hy sinh.

Ngoài ra, sự hy sinh đến mức nào còn tùy thuộc tính cách mỗi người. Nếu đã chấp nhận, thấu hiểu người đó, bạn luôn biết thời điểm nào anh ấy đang quan tâm đến bạn mà không cần so sánh, ganh tỵ với chồng/người yêu của bạn bè.

Chia sẻ ý kiến

• DIỄN VIÊN THANH THÚY 

Trước khi yêu Thúy, anh Thịnh từng nói: “Đá banh là niềm đam mê của anh. Anh thà bỏ bạn gái chứ không bao giờ bỏ đá banh!”. Thế nhưng, thực chất, từ khi yêu nhau, anh chủ động giảm thời gian đi đá banh để ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Thúy.

Khi Thúy tham gia “Bước nhảy hoàn vũ”, anh Thịnh phải tự sửa soạn quần áo và ăn cơm tiệm thường xuyên nhưng không hề than phiền. Vì vậy, Thúy cảm thấy trong tình yêu, nam giới cũng hy sinh nhiều như phụ nữ. Anh Thịnh của Thúy là một minh chứng.

• ANH KHOA VÕ, CHUYÊN VIÊN PHÒNG TỔNG HỢP

Hy sinh là đức tính không thể thiếu trong tình yêu và không phân biệt nam hay nữ, chỉ khác ở cách thể hiện và tùy mức độ tình cảm đối với người mình yêu. Theo tôi, khi yêu, nam giới thường thể hiện sự hy sinh qua các hành động như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đối phương để dễ dàng chia sẻ vui buồn.

Bên cạnh đó, đàn ông cũng nên tôn trọng sự tự do của người yêu trong một chừng mực nhất định. Khi yêu ai, tôi sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi về mình để cô ấy nhận được những điều tốt đẹp hơn.

Sức hút của Wallis

BZ-trangsuc-Cartier

• Tuy nhan sắc không mặn mà nhưng phong cách ăn mặc của nữ công tước này nổi tiếng sang trọng và thanh lịch. Bà không bao giờ xuất hiện trong trang phục thường ngày. Nhà thiết kế yêu thích của bà là Hubert de Givenchy và Marc Bohan của Christian Dior.

• Bà luôn chú trọng giữ vóc dáng. Chỉ cần tăng 57g, ngay lập tức, bà áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

• Wallis có niềm đam mê đặc biệt với các món nữ trang. Bộ sưu tập trang sức cá nhân của bà đã được nhà đấu giá Sotheby bán với giá kỷ lục 53,5 triệu đô-la Mỹ vào năm 1987. Bộ sưu tập gồm 214 món nữ trang.

Bài: Phương Thảo. Ảnh: Getty Images. Trân trọng cảm ơn chuyên viên tâm lý Trần Thị Tâm Nhàn đã tư vấn cho bài viết

Bazaar Việt Nam

Xem thêm