Khám phá du thuyền xa hoa của vợ chồng tỷ phú Melnichenko

A– du thuyền của đôi vợ chồng tỷ phú Melnichenko là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các vùng biển, gợi sự tò mò, thích thú cho nhiều blogger và người hâm mộ

Có lẽ không phải người phụ nữ nào cũng may mắn trở thành chủ nhân chiếc du thuyền sang trọng nhất nhì thế giới như Aleksandra Melnichenko, cựu người mẫu Nam Tư. Cô và chồng, Andrey Melnichenko, luôn trìu mến gọi chiếc du thuyền với cái tên ngắn gọn: A.


Trên đỉnh phù hoa


Aleksandra Melnichenko chào mừng chúng tôi lên thuyền. Đầm dài, Carolina Herrera

Aleksandra Melnichenko chào mừng chúng tôi lên thuyền. Đầm dài, Carolina Herrera

Niềm tự hào của cặp vợ chồng trẻ Melnichenko ngốn hơn 300 triệu đô-la Mỹ cho việc chế tạo và hơn nửa triệu đô-la Mỹ chỉ để làm đầy khoang nhiên liệu. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của du thuyền dài gần 120m này không chỉ nằm ở những chi phí đắt đỏ đó.
Là tác phẩm của nhà thiết kế tài ba Philippe Starck, A có thiết kế bên ngoài vô cùng lạ mắt của xu hướng vị lai. “Anh Philippe đã biến giấc mơ của chúng tôi về một ngôi nhà thần tiên thành sự thật. Dù sao, để chắc chắn mọi thứ được thực hiện đúng ý, tôi vẫn theo dõi sát sao từng bước một trong quá trình thiết kế nội thất đấy!”, cựu người mẫu 38 tuổi hào hứng kể.

Chiếc đầm đuôi xòe đầy quyến rũ và mái tóc xoăn dài của Aleksandra Melnichenko khiến tôi liên tưởng đến nàng tiên cá xinh đẹp. Và vị hoàng tử của nàng tiên cá này không ai xa lạ, chính là Andrey Melnichenko, người đứng vị trí thứ 105 tỷ phú giàu nhất thế giới trong danh sách của tạp chí Forbes với gia sản hơn 8 tỷ đô-la Mỹ.

Trên ban-công của du thuyền, trông Aleksandra quyến rũ như một nàng tiên cá thật sự. Đầm dài, Roberto Cavalli

Trên ban-công của du thuyền, trông Aleksandra quyến rũ như một nàng tiên cá thật sự. Đầm dài, Roberto Cavalli

Cặp uyên ương này đã sáng tạo một biểu tượng riêng, đánh dấu vương quốc của mình với duy nhất một chữ cái: A. Khi được hỏi về ý nghĩa của nó, nữ chủ nhân bật mí rằng đây là chữ cái đầu tiên trong tên của vợ chồng cô, cũng là sự kết nối giữa họ. Biểu tượng này xuất hiện ở mọi đồ vật trên du thuyền từ khăn ăn cho đến máy bay phản lực.

Hình dáng tinh tế và tối giản bên ngoài thường khiến người khác tò mò về nôị thất bên trong của A. Từ các bức tường được phủ bằng lá bạc đến những chiếc ghế độc đáo phủ da cá sấu có đuôi như đang ngoe nguẩy trên sàn nhà đều chứng tỏ gu thẩm mỹ tinh tế trong việc trang trí nội thất cho tổ ấm của Aleksandra.

Đại sảnh theo phong cách tối giản thêm ấn tượng và độc đáo nhờ những chiếc ghế phủ da cá sấu của hãng Michel Haillard

Đại sảnh theo phong cách tối giản thêm ấn tượng và độc đáo nhờ những chiếc ghế phủ da cá sấu của hãng Michel Haillard

Luôn có ít nhất 35 thủy thủ đoàn túc trực trên chiếc du thuyền rộng khoảng 7.300m² này

Luôn có ít nhất 35 thủy thủ đoàn túc trực trên chiếc du thuyền rộng khoảng 7.300m² này

 

Phòng ăn được chăm chút tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất

Phòng ăn được chăm chút tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất

Đôi vợ chồng thường tận dụng không gian rộng lớn trên du thuyền để tổ chức những buổi tiệc sang trọng. Việc có thể mời các nữ ca sỹ nổi tiếng như Jennifer Lopez, Whitney Houston, Christina Aguilera đến ca hát và góp vui cho buổi tiệc là chuyện quá đỗi bình thường đối với họ. Tuy vậy, đôi lúc Aleksandra chỉ muốn được tận hưởng những giây phút yên tĩnh trên du thuyền cùng chồng và Vala, chú chó maltese thuần chủng.

Niềm đam mê bất tận


Có lẽ tài sản quý báu nhất trên du thuyền đối với Aleksandra Melnichenko chính là tủ quần áo của cô. Bên trong tủ chất đầy những chiếc đầm lộng lẫy của các nhà thiết kế nổi tiếng như Azzedine Alaïa, John Galliano, Versace, Christian Lacroix… và chỉ có thể mở cửa được bằng chính dấu vân tay của nữ chủ nhân xinh đẹp.

Cựu ngôi sao nhạc pop vui vẻ huyên thuyên về những chiếc đầm cô sở hữu. Đó là chiếc đầm Versace màu ngọc bích, món quà của cha mẹ tặng cô vào năm 14 tuổi. Đó là chiếc đầm nặng gần 36kg, do John Galliano thiết kế, mà cô mặc trong lần sinh nhật lần thứ 30. Aleksandra tâm sự: “Phong cách cá nhân của tôi hoặc cực kỳ đơn giản hoặc hoàn toàn khác người. Tôi ghét những thứ lơ lửng, trung bình”.

Cứ vào tháng Giêng và tháng Bảy, Aleksandra, tín đồ thời trang thứ thiệt, lại lên đường đến Paris tham dự các show diễn thời trang. Cô là một trong những khách hàng đầu tiên của Riccardo Tisci khi anh mới làm việc cho nhà Givenchy. Aleksandra còn gần như phát khóc khi nghe Christian Lacroix tuyên bố đóng cửa. Fashionista này tâm sự: “Tôi yêu cái đẹp nên rất ngưỡng mộ những người đang làm thế giới ngày một đẹp đẽ hơn”.

Aleksandra tựa người vào một chiếc thuyền tốc độ cao nằm bên trong du thuyền A. Đầm dài, Giorgio Armani

Aleksandra tựa người vào một chiếc thuyền tốc độ cao nằm bên trong du thuyền A. Đầm dài, Giorgio Armani

Không chỉ đam mê thời trang, Aleksandra còn gìn giữ các bộ tranh nghệ thuật của Claude Monet và bộ sưu tập đồ nội thất từ thế kỷ XVIII. Tuy nhiên, cô có ý định nhường lại bộ sưu tập của mình cho một viện bảo tàng nào đấy sau khi qua đời. “Khư khư giữ nghệ thuật cho riêng mình thì thật là ích kỷ”, cô triết lý.
Nhìn từ một góc độ nào đó, tôi phát hiện Aleksandra Melnichenko có nét tương đồng thú vị với Daphne Guinness, người tôn sùng thời trang như một nghệ thuật chân chính. Còn về tính cách, phần nào nữ chủ nhân của chiếc du thuyền xa hoa này gợi nhớ đến minh tinh quá cố Elizabeth Taylor, người tuyên bố mình có nhiệm vụ bảo vệ cái đẹp.
Quả thật, với quan điểm sống đó, Aleksandra sẵn sàng mạnh tay chi trả cho những bộ trang phục cô không bao giờ mặc vì đó là một phần quan trọng trong bộ sưu tập. Cô giải thích: “Thời trang là loại hình nghệ thuật dễ tiếp cận nhất. Bạn thấy đấy, trang phục cho phép chúng ta sáng tạo nên nghệ thuật của riêng mình”.

Phòng ngủ chính của hai vợ chồng tỷ phú Melnichenko lấy sắc trắng tinh khiết làm màu sắc chủ đạo

Phòng ngủ chính của hai vợ chồng tỷ phú Melnichenko lấy sắc trắng tinh khiết làm màu sắc chủ đạo

Bài: Derek Blasberg. ảnh: Douglas Friedman. Chuyển ngữ: Mai Hương

Xem thêm