Vì sao tập buông bỏ là cách sống tích cực của phụ nữ thành đạt?

Ai cũng mong muốn có tất cả, vậy tại sao lại nên buông? Buông có phải là một lựa chọn tích cực? Hãy nghe nữ doanh nhân Chu Thị Hồng Anh, giám đốc công ty Chu Thị chia sẻ

Khi cuộc sống có quá nhiều căng thẳng, quá nhiều stress thì lẽ đương nhiên, không ai có thể giữ vuông tròn mọi thứ được. Có chăng, con người ta nên học cách chấp nhận, ý thức được thế nào là đủ, và hãy tập buông. Vậy, vấn đề ở chỗ là sẽ buông như thế nào để mọi thứ được tốt đẹp và bản thân mình vẫn giữ được cân bằng?!

Tại sao lại nên … buông?

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có mong muốn mình thật hoàn hảo, có tất cả. Buổi sáng thức dậy, soi gương thấy hôm nay ta xinh đẹp, bước chân xuống giường thấy mình vẫn còn khỏe mạnh, mình có tiền, có những mối quan hệ tốt, rồi mình cũng có một người yêu, có những đứa con hay một gia đình yên ấm. Nhưng, thực tế ai cũng biết rằng tất cả những mơ ước đó không xảy ra vào một thời điểm ở cùng một con người.

Tuổi thơ tôi sống khá ấm êm trong một gia đình khá giả, nề nếp, gia giáo. Tuy nhiên, có những điều tôi thích mà cha mẹ của tôi không thích con gái mình theo đuổi như cầm kỳ thi họa, phiêu lưu mạo hiểm… Khi tôi 20 tuổi, cả nhà tôi sang Mỹ định cư, tôi quyết định ở lại Việt Nam. Nói rằng tôi đã buông gia đình thì không đúng, tôi buông kiểu sống ấm êm nhưng bị lệ thuộc và áp đặt. Tôi một mình rẽ hướng, sống cuộc sống mà tôi mong muốn: đi dạy thêm, đàn ca hát múa, đi đó đi đây, làm những việc yêu thích…

Rõ ràng mỗi giai đoạn trong cuộc đời, chúng ta sẽ đón nhận được những niềm vui khác nhau và cả những lựa chọn đau lòng. Tôi từng có những mâu thuẫn, mất mát trong quan hệ, mất sạch trong công việc làm ăn… Tôi từng có những lúc lo lắng đến mất ăn mất ngủ, có những giai đoạn ngủ không muốn thức dậy. Những ám ảnh chán sống… xảy ra nhiều lần trong đời, rồi tôi hiểu ra, mình cần biết chấp nhận, biết yêu thương mình, biết bảo vệ lẽ sống của mình.

Thay vì nhận ra những điều tốt đẹp và giữ chúng lại cho mình, sao chúng ta lại phải lo lắng quá, hay sợ hãi quá vì những điều đã qua đi hay chưa tới? Cuộc sống chẳng phải sẽ mệt mỏi hơn sao? Vậy thì tại sao chúng ta không học cách chấp nhận để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn?

Buông – Cách sống tích cực của phụ nữ thành đạt

Khi buông rồi tôi muốn mọi sự ngủ yên. Quan trọng là tôi đã nhìn về phía trước, tìm những cơ hội khác, tìm sự cân bằng mới cho mình. Tập buông những gì quá sức, giữ lại niềm vui cho mình với tôi là một lối suy nghĩ tích cực.

Tôi nhìn thấy cách người ta ứng xử khi họ quyết định buông, từ hôn nhân, đến công việc, đến quan hệ bạn bè. Khi không cần nữa, người ta có rất nhiều cách để rũ bỏ, nhưng làm thế nào để không gây tổn thất cho người đối diện, cho chính bản thân mình thì không phải ai cũng làm được.

Không phải sau một cuộc hôn nhân tan vỡ nào người ta cũng có thể đứng lên và nhìn nhau với một sự tôn trọng nhất định.

Trong bất cứ mối quan hệ xã hội nào cũng vậy. Khi bạn thành đạt, bạn có tiền tài, danh vọng, sẽ có rất nhiều người quan tâm, bên cạnh bạn. Một số người tiêu cực sẽ hoài nghi rằng “À, có thể họ bên cạnh vì muốn lợi dụng mình, hoặc họ đang cần sự giúp đỡ. Chắc gì sau này mình không được như bây giờ họ vẫn bên cạnh mình?”. Chính những điều đó, vô hình trung làm cho cuộc sống mỗi ngày thêm nặng nề, chúng ta tưởng rằng mình đang có tiền tài, có danh vọng… nhưng thực ra sự thanh thản thì lại không.

Nói như vậy, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để buông mọi thứ mà bản thân vẫn giữ được thăng bằng. Chúng ta buông chứ không vứt bỏ. Nên, điều quan trọng vẫn ở cách chúng ta đánh giá sự việc và đón nhận nó như thế nào để việc buông trở nên tích cực hơn, đặc biệt với những người phụ nữ thành đạt, khi vốn dĩ bên cạnh họ đã có rất nhiều nỗi lo.

Buông – Cách nắm giữ những điều tốt đẹp

Tôi chia sẻ về cách chúng ta tập buông những gì không phù hợp, những gì là quá sức với mình, điều này không có nghĩa là bản thân tôi đã làm tốt chúng, mà là điều tôi luôn hy vọng mình sẽ làm được trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời. Hôn nhân đổ vỡ vì không hợp nhau, hãy cư xử để sau này đứng dậy, cả hai cùng nhìn nhau bằng sự tôn trọng, vì ít ra, chúng ta đã từng tôn trọng nhau trước đó để đi đến hôn nhân. Bạn bè, có thể xích mích vì một lý do nào đó nhưng đừng vì vậy mà quay lưng hẳn đi với họ. Một mối quan hệ chừng mực hơn, vừa đủ quan tâm như một món quà sinh nhật hàng năm, sẽ làm bạn thấy nhẹ nhàng hơn vì chúng ta vẫn còn nhớ tới nhau, vì chúng ta đã từng là bạn. Thời gian, biết đâu những hiểu lầm sẽ được hóa giải? Những mối quan hệ khi bạn đang thành đạt, hãy xem đó là một niềm vui, vì biết đâu, có thể họ cần mình để tìm kiếm những cơ hội mới, và đâu đó, họ cũng mong muốn rằng, mình sẽ tìm kiếm một cơ hội từ phía họ để họ có thể giúp đỡ mình.

Tất cả, chỉ để giảm bớt quá nhiều sự sợ hãi mà chúng ta vẫn mang theo hàng ngày. Buông từ từ để bản thân được nhẹ nhàng, thanh thản… Buông quá mạnh tay, điều chắc chắn là bạn sẽ bị kéo theo và mọi thứ sẽ nặng nề hơn ban đầu. Học cách chấp nhận để biết thế nào là đủ và tập buông. Rồi bạn sẽ thấy: buông, chính là cách nắm giữ những điều tốt đẹp.

Bài: Chu Thị Hồng Anh. Ảnh: Getty Images

Xem thêm