Doanh nhân Đường Thu Hương kể về kỷ niệm đáng nhớ với bộ trang sức đầu tiên

Doanh nhân Đường Thu Hương kể lại kỷ niệm đáng nhớ về món trang sức đầu đời

Nhắc đến trang sức, bạn nghĩ đến điều gì? Sự sang trọng, lấp lánh của những viên đá quý, sự bắt mắt, nổi bật của những thiết kế độc đáo, khiến người ta phải choáng ngợp hay một hình thái, phong cách thuộc về ai đó?

Nhà thiết kế Giorgio Armani từng nói: “Sự sang trọng không phải là nổi bật, mà phải được ghi nhớ!”

Nếu trang sức là sự sang trọng thì trang sức cũng chính là điều cần được ghi nhớ bằng những kỷ niệm, ký ức đẹp đẽ hơn là một món đồ làm đẹp vẻ ngoài cho chúng ta.

Những năm đầu tiên đi làm, trang sức vẫn là một thứ gì đó xa xỉ đối với tôi. Không phải bản thân không thích, mà ở thời điểm đó, thành quả mình đạt được quan trọng hơn việc mình phải có những món đồ đắt tiền để xây dựng bản thân.

Nhưng cũng phải đến khi sở hữu bộ trang sức đầu tiên tôi mới hiểu, việc yêu thương chính mình, đầu tư và làm đẹp cho bản thân, xây dựng hình ảnh tốt cũng là một phần giúp mình tự tin để đạt được những thành công lớn, và là cách để xây dựng niềm tin từ sự chỉn chu, hoàn mỹ.

Sau này, những lần tôi từng thích, từng yêu một món đồ xa xỉ nào đó vẫn rất nhiều. Và tất nhiên trên hành trình đạt được những thành quả, trang sức cũng là một trong những mục tiêu. Những ký ức lần đầu sở hữu bộ trang sức mình thích vẫn luôn hiện diện đâu đó trong tầng tầng lớp lớp những ký ức khác, vẫn đôi lúc khiến tôi xúc động và thật lòng trân quý.

Cảm giác lần đầu tiên đứng giữa resort sang trọng ở Siem Reap – Campuchia; nhìn thấy bộ trang sức được thiết kế với kiểu dáng độc đáo và bắt mắt… thật sự rất khó quên. Trong không gian xinh đẹp, ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên, màu đỏ của bộ trang sức đột nhiên trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Tôi gần như bị cuốn hút bởi sự tinh xảo và kiểu dáng đặc biệt này. Từng viên đá ruby được đặt để một cách khéo léo khi kết hợp với hình ảnh chú báo đầy uy quyền và mạnh mẽ. Từng chi tiết nhỏ đến đường nét thiết kế đều bộc lộ vẻ đẹp đặc trưng của đá ruby và sự sang trọng.

Trong tích tắc, tôi đã quyết định sở hữu bộ trang sức này! Vậy là Happy Panther – bộ trang sức đầu tiên, đã được mua bằng số tiền tôi tích cóp trong những năm đầu đi làm.

Nhưng nếu chỉ có vậy mà sự kiện này đáng nhớ thì… có vẻ không hợp lý lắm. Thông thường, sẽ có ít nhất hai lý do để chúng ta ghi nhớ câu chuyện nào đó: Một là rất buồn cười, hai là rất cảm động. Đúng vậy, câu chuyện của tôi nằm ở vế thứ nhất!

Lần đầu quyết định chi một số tiền lớn để sở hữu bộ trang sức mình thích cũng thật không dễ dàng. Mình cũng thấy tiếc tiếc vì đi làm vất vả lắm mới có được số tiền này. Cứ ngẩn ngơ nhìn mãi bộ trang sức, đầu thì liên tục “nhảy số” mua rồi tiếp theo mình làm gì, số tiền lớn như thế làm được bao nhiêu thứ. Cứ vừa tiếc nuối, vừa muốn sở hữu vì quá đẹp!

Happy Panther – bộ trang sức đầu tiên để lại nhiều kỷ niệm với doanh nhân Đường Thu Hương

Người ta có câu: “Mua hàng nhớ phải trả giá”, ngẫm nghĩ có khi chính là dùng cho lúc này. Đồ hiệu thì đã làm sao, mạnh dạn trả giá có khi lại được hời. Nghĩ là làm, tôi tự tin tiến bước vào cửa hàng bắt chuyện với nhân viên. Vòng vo tam quốc, hết bộ này đến bộ kia tôi mới dám chỉ đích danh bộ trang sức mà mình “nhắm”. Rồi lại nhẹ nhàng thử vào và “sang tai” với các chị nhân viên.

Đại loại như tôi mang bộ trang sức này không chỉ vừa hợp, vừa đẹp, mà còn vừa khéo mua được với giá hợp lý, nhân viên bán hàng vừa dễ thương vừa phục vụ tốt… Tôi sẽ đi kể sẽ với bạn bè, người thân, đối tác thế là brand sẽ có thêm thật nhiều khách mới.

Thật ra đã nhiều năm rồi, tôi không còn nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ nhớ rằng mình đã vận dụng hết tài ăn nói để được bớt giá. Thế là tôi được bớt thêm 5%. Tự cảm phục mình và vui ra mặt.

Bất chợt Cửa hàng trưởng hỏi: “Cô rất giỏi thuyết phục, có muốn làm sale cho thương hiệu này không!”

Tôi vừa vui và cũng không quên tranh thủ “có” còn vui vẻ hỏi lại: “Vậy tôi có được thêm ưu đãi của nhân viên không?”

Ngày hôm đó, cửa hàng trang sức ở Siem Reap đã có một trận cười vỡ bụng vì sự xuất hiện của tôi.

Dù đã qua nhiều năm như thế, mỗi khi nhắc lại tôi vẫn nhớ rất rõ từng cảm xúc ngày hôm đó. Niềm vui sướng khi sở hữu bộ trang sức mình thích, sự vô tư, ngây ngô của tuổi đôi mươi và những khát khao rất nhỏ bé nhưng đã thay đổi suy nghĩ của mình trong những năm sau này.

Trang sức vốn là một điều gì đó vừa thân thuộc với tôi, vừa là một điều kỳ diệu và đặc biệt. Từ những món trang sức nhỏ tôi được Mẹ cho, đôi lúc là chiếc vòng, chiếc nhẫn để tôi biết yêu cái đẹp. Cho đến những món trang sức độc đáo tôi may mắn được cô ruột trước đây là chủ tiệm vàng và trang sức có tiếng tặng để biết cảm thụ cái đẹp và chỉn chu diện mạo. Tôi luôn trân quý và cất giữ chúng cẩn thận cho đến ngày hôm nay.

Nhưng đâu đó trong một góc ký ức, bộ trang sức này vẫn là bộ đắt giá nhất, không phải đắt ở số tiền mà tôi phải trả, mà đắt vì Happy Panther đã được mua bằng những nỗ lực mà bản thân tôi cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

Happy Panther không phải là bộ trang sức đẹp nhất, cũng không phải là bộ đắt nhất ở cửa hàng, nhưng đó lại là bộ trang sức vô giá nhất đối với tôi. Tôi đã luôn xuất hiện cùng Happy Panther vào những dịp đặc biệt và quan trọng nhất, đồng hành cùng nhau ở tất cả các sự kiện và đi qua những cột mốc, giai đoạn khác nhau trong cuộc đời.

Sự phai màu theo năm tháng của bộ trang sức này là một minh chứng tuyệt vời nhất của thời gian, rằng chúng tôi, đã cùng nhau đi qua mọi thăng trầm trong cuộc sống; cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt nhất. Mà khi nhìn thấy sự cũ kỹ, tôi biết bộ trang sức này đã giúp tôi ghi dấu lại mọi ký ức, mọi cảm giác đẹp nhất trong đời mình.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhìn lại Happy Panther, tôi vẫn luôn cảm nhận rất rõ những cảm xúc đã từng đi qua, những kỷ niệm đã từng nhận lấy. Trong một góc tủ trưng bày trang sức của tôi, Happy Panther vẫn luôn có một vị trí đặc biệt mà không có bất kỳ bộ trang sức nào có thể thay thế.

Sau này, tôi có thể sở hữu những bộ trang sức đắt tiền hơn, nhưng chưa bao giờ tôi mang về nhà món trang sức chỉ đơn giản vì mình thích và vì nó làm đẹp cho chính mình. Mỗi một bộ trang sức đều gắn liền với một kỷ niệm nào đó, hoặc ít nhất bộ trang sức đó đã cùng tôi đi đến những nơi đâu; trải qua những ký ức như thế nào và cảm nhận mọi điều cùng tôi ra sao.

Chiếc vòng bạc cùng tôi lần đầu ngồi ghế giám khảo; chiếc nhẫn vàng tự mua vào năm ký kết thành công hợp đồng lớn đầu tiên. Mỗi năm lại thêm một chiếc charm thể hiện một mục tiêu/ước mơ đạt được, chiếc nhẫn đầu tiên tặng Mẹ sau một năm đi làm. Chiếc vòng cổ tặng chị nhân ngày kết hôn hay chiếc nhẫn cầu hôn, vòng tay đầu tiên mình nhận được từ người thương,… vẫn luôn là những món trang sức vô giá bởi chúng cất giữ cả một ký ức tươi đẹp.

Vậy với bạn, món trang sức đắt tiền lần đầu tiên mua được là khi nào và bạn có còn nhớ kỷ niệm khi lần đầu sở hữu chúng không?

TIN LIÊN QUAN:

Tác giả: Đường Thu Hương
Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar

Xem thêm