Chanel Haute Couture Thu Đông 2026 kể chuyện cổ tích về Coco Chanel

Chanel đã tự tay viết nên câu chuyện cổ tích của đời mình, và Matthieu Blazy đã kể câu chuyện này trong BST Haute Couture Thu Đông 2026

Không gian show diễn Chanel Haute Couture Thu Đông 2026. Ảnh: Chanel

Matthieu Blazy đã chứng minh rằng sàn diễn thời trang không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày những bộ trang phục đẹp mắt mà còn có thể kể một câu chuyện, như một bộ phim hay một vở kịch. Và cho bộ sưu tập Chanel Haute Couture Thu Đông 2026, vị giám đốc sáng tạo đã chọn kể một câu chuyện cổ tích. Quả thật phù hợp vì haute couture luôn nằm giữa ranh giới thực tế và tưởng tượng, nơi mà kỹ nghệ thủ công cho phép những giấc mơ trở thành hiện thực.

Matthieu Blazy đã biến không gian trình diễn thành một thế giới cổ tích với những dây leo và hoa lá. Khung cảnh này là tiền đề cho bộ sưu tập mang tên Gaby and the Beanstalk (tạm dịch: Gaby và Cây Đậu Thần). Nếu cái tên này nghe quen thuộc, đó là vì cái tên này được chơi chữ từ truyện cổ tích Jack và Cây Đậu Thần. Còn Gaby? Đó là cái tên thân mật dành cho Gabrielle “Coco” Chanel.

Matthieu Blazy giải thích rằng cuộc đời của nhà sáng lập Chanel giống với hành trình của Jack. Khi cuộc đời trao cho bà một cơ hội, bà đã nắm lấy nó để vươn lên chạm tới thành công, giống với Jack tìm ra hạt giống thần để vượt qua tầng mây cao vời vợi. “Bà đã leo lên nấc thang thành công để tìm kiếm con gà đẻ trứng vàng của mình, bằng cách may quần áo cho những người phụ nữ,” giám đốc sáng tạo nói.

Mở đầu show diễn Chanel Haute Couture Thu Đông 2026 là người mẫu, mặc trang phục được vải guipure họa tiết như những hạt đậu, tay cầm trong tay cuốn sách cổ Les Fées, Contes des Contes từ chính thư viện cá nhân của Gabrielle “Coco” Chanel. Không có đạo cụ nào tốt hơn để kể câu chuyện cổ tích của Chanel.

Những chi tiết kỳ ảo xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập: dây leo bám trên gót giày, một chiếc ví cầm tay mang hình dáng một chú gấu đang ngủ, và những chiếc cúc biến từ vịt con thành thiên nga. Trang sức mô phỏng những dây leo của cây đậu thần, quấn quanh những hạt đậu là ngọc trai lúc lỉu.

Ảnh: Chanel

Kết lại show Chanel Haute Couture Thu Đông 2026 không phải váy cưới như thông lệ, mà là với chiếc đầm đen Little Black Dress đã được Coco Chanel nâng tầm. Đó cũng là lời tri ân cho chính bà, người phụ nữ chưa bao giờ kết hôn.

Giống như những câu chuyện cổ tích hay nhất, bộ sưu tập cân bằng giữa tưởng tượng và hiện thực, nhắc nhở khán giả rằng thời trang cao cấp không chỉ đơn thuần là sự trốn thoát, mà còn là việc biến cuộc sống thường nhật thành điều phi thường.

TIN TUẦN LỄ THỜI TRANG HAUTE COUTURE:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm