Cara Delevingne hóa nàng thơ cho triển lãm nghệ thuật mới

Ở triển lãm mới nhất, nghệ sĩ Jonathan Yeo cho ra mắt 12 bức chân dung của Cara Delevingne dựa trên cảm hứng từ loài tắc kè hoa.

Tác phẩm Cara học, năm 2015

12 bức chân dung mới của Cara Delevingne đã được Jonathan Yeo tiết lộ chỉ vài ngày trước khi triển lãm lớn nhất sự nghiệp ông diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Đan Mạch. Được biết, triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm mấu chốt trong 25 sự nghiệp của ông.

1168279

Cara trước gương, tác phẩm 2015

Các bức chân dung của Cara Delevingne được hoàn thành dưới cường độ làm việc khổng lồ của các nghệ sỹ. Các bức ảnh bao gồm những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp Jonathan Yeo, như một loạt biến tấu của kĩ thuật sơn dầu để tái hiện chân thực hình ảnh của nữ diễn viên Cara Delevingme – người mà theo Jonathan Yeo là “đối tượng và nàng thơ hoàn hảo” cho dự án này.

Jonathan Yeo chọn Cara Delevingne cho triển lãm vì cô có  khả năng biến hóa “tắc kè hoa”, và hơn nữa cô là người dẫn đầu hoàn hảo cho các chương trình truyền thông tập trung vào xã hội. “Chỉ cần một vài năm trước đây ai cũng nghĩ rằng các máy ảnh đã giết hội họa, nhưng chúng tôi đã bắt đầu thấy nó thực sự đã cứu nền hội họa”, ông tiết lộ. “Nhờ có điện thoại chụp ảnh, và phương tiện truyền thông xã hội như Instagram, chúng ta đều bắt đầu suy nghĩ như họa sỹ.”

Cara khi selfie

Cara khi selfie, tác phẩm năm 2015

Ngoài ra, Cara D. đã làm việc trước ống kính của Yeo 6 lần trong 15 năm qua, cùng ông tạo nên 12 bức chân dung, 9 trong số đó sẽ được trưng bày ở triển lãm này.

Cara đeo kính goggles

Cara đeo kính goggles, tác phẩm năm 2015

“Cách chúng ta tự chụp ảnh chân dung, hay còn gọi là selfie, trong 5 năm qua có nhiều điểm chung với hoạt động của các nghệ sĩ chân dung thời thế kỷ 16 hơn bất kỳ thời kì nghệ thuật nào, kể từ sự ra đời của nhiếp ảnh, ” Yeo cho biết thêm. “Bây giờ không chỉ các diễn viên và chính trị gia là những người muốn đánh lừa chúng ta bằng sự xuất hiện của họ, mà còn là chính trong những người thân cận của chúng ta, cũng lừa nhau bằng nghệ thuật sống ảo.”

Triển lãm mở cửa từ ngày 20-03 đến ngày 30-06, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại Frederiksborg Castle ở Đan Mạch

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm