
Photo: Windy Nguyễn
Tea Time with Harper’s Bazaar là một trong những dự án dài hơi mở màn cho năm 2026 của Harper’s Bazaar Việt Nam. Đây là chuỗi chương trình trò chuyện thân mật được tổ chức định kỳ hàng tháng, nơi Harper’s Bazaar mời nhóm các nhân vật có tầm ảnh hưởng gặp gỡ trong không gian được thiết kế như “sanctuary”. Ở đây những vị khách mời sẽ tạm gác lại ánh hào quang để chia sẻ câu chuyện đậm chất cá nhân một cách chân thật và cởi mở.
Trong kỳ đầu tiên, Tea Time with Harper’s Bazaar đã chọn chủ đề Self-love (Yêu bản thân) cùng với ba chị đẹp: Minh Hằng, Bùi Lan Hương và Đồng Ánh Quỳnh. Trong không gian ấm áp, riêng tư tại Harper’s Bazaar Villa, bên ấm trà ngát hương loài sen bách diệp của Hồ Tây – Hà Nội và những chiếc bánh tinh tế đến từ Buttery Cake & Cafe, ba người phụ nữ đã cùng nhau trải qua buổi trà chiều thân mật, rộn rã tiếng cười và cả những khoảnh khắc lắng đọng.

Photo: Windy Nguyễn

Photo: Windy Nguyễn
Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Trần Quỳnh Anh – Managing Director của Harper’s Bazaar Digital và Tony Dương – Giám đốc Điều hành Career Pass Institute, cuộc trò chuyện đã mở ra những lát cắt về tình yêu bản thân trong cuộc sống, trong âm nhạc và trong cách mỗi người đối diện với chính bản thân mình.
Là một trong những khách mời số đầu tiên Tea Time with Bazaar, Bùi Lan Hương xuất hiện với một tâm thái thoải mái và chia sẻ tự nhiên về những chủ đề xoay quanh việc yêu bản thân.

Photo: Windy Nguyễn
HARPER’S BAZAAR: Khoảnh khắc nào khiến chị cảm thấy mình cần phải yêu bản thân?
BÙI LAN HƯƠNG: Tôi là một người khá “dory”* nên hỏi tôi về khoảnh khắc nào thì sẽ không nhớ đâu. Nhưng tôi có một triết lý và quan niệm sống yêu thích đó là luôn cố gắng để bản thân tốt hơn mỗi ngày, ngày hôm nay tốt hơn hôm qua.
*Dory ở đây là chú cá Dory mau quên trong bộ phim hoạt hình Đi Tìm Nemo
HARPER’S BAZAAR: Trong cuộc sống hàng ngày, hoạt động nào khiến chị cảm thấy được yêu bản thân?
BÙI LAN HƯƠNG: Tôi thích ở nhà, thích ngủ, thích đọc sách, xem phim, thích đưa trí não của mình vào thế giới khác ngoài thế giới mình đang sống hàng ngày. Đưa tâm hồn của mình đến nơi mà trí não muốn đi. Đó là cách để tôi thư giãn bản thân.

Photo: Windy Nguyễn
HARPER’S BAZAAR: Đó là self-love trong cuộc sống, còn đối với âm nhạc thì như thế nào?
BÙI LAN HƯƠNG: Với âm nhạc, tôi nghĩ người nghệ sỹ nào cũng sẽ có hai giai đoạn. Một là khi còn trẻ, yêu nghề một cách rất ngây ngô. Chỉ cần được hát, được nhảy là đã thấy vui và hạnh phúc.
Nhưng khi làm nghề lâu năm, người nghệ sĩ nào cũng phải đối diện với một áp lực nhất định, đó vừa là gánh nặng, vừa là động lực. Họ lúc nào cũng phải tự hỏi mình: tiếp theo sẽ làm gì? dừng lại hay phải nghĩ ra điều gì đó để đi tiếp. Vượt qua được một “ải” rồi lại bước sang một “ải” khác. Thành công hôm nay không đảm bảo cho ngày mai, ca khúc được yêu thích hôm nay cũng không có nghĩa ngày mai nó vẫn “hot”.
Với Nữ hoàng, tôi thấy đây là một tuyên ngôn rất đẹp nhưng cũng rất khó. Những khái niệm như “nữ hoàng” hay “nữ thần” luôn tiềm ẩn ranh giới mong manh giữa sự kiêu hãnh và phô trương. Để ca khúc ấy chạm được số đông, thông điệp phải đủ đúng và đủ thật. Nữ hoàng không phải là tuyên ngôn về quyền lực hay sự độc tôn, mà là câu chuyện của một người phụ nữ đã có tất cả, nhưng chỉ khi ở bên người mình yêu, trái tim của anh mới trở thành “châu báu” quý giá hơn mọi phú quý khác.

Photo: Windy Nguyễn
HARPER’S BAZAAR: Ở Chị đẹp đạp gió, Bùi Lan Hương gây sốt không chỉ bởi giọng hát mà còn ở tính cách hài hước, dí dỏm. Vậy phía sau sân khấu, chị là người hướng ngoại hay hướng nội?
BÙI LAN HƯƠNG: Tôi là người hướng nội nhưng trong các cuộc chơi, tôi thích những cái gì đó “vô tri”. Đại loại là không quá mức nghiêm túc quá. Có rất nhiều điều phức tạp ở trong cuộc sống rồi nên mình thích vô tri với bạn bè và mình bày ra những cái vô tri đó.
HARPER’S BAZAAR: Bước sang năm mới, chị mong cầu điều gì cho chính mình?
BÙI LAN HƯƠNG: Mình là người trước khi làm gì thường suy nghĩ quá kỹ. Có khi vì vậy mà bị mất năng lượng và không theo kịp trend. Nên nếu có điều gì thật sự yêu và quyết tâm, thì mình cứ làm, đừng cân nhắc lên xuống kỹ quá.
HARPER’S BAZAAR: Nếu được viết một bức thư tay gửi cho chính mình ở cột mốc nào đó trong quá khứ hoặc tương lai, chị sẽ viết điều gì?
BÙI LAN HƯƠNG: Chăm sóc sức khỏe thật kỹ càng, chăm chỉ học tập và học nhiều thứ tiếng nhất có thể.

Photo: Windy Nguyễn
HỎI ĐÁP NHANH CÙNG BÙI LAN HƯƠNGHB: Một cụm từ mô tả bạn trong đời sống?BÙI LAN HƯƠNG: Kỹ tính HB: Một cụm từ mô tả con người bạn trong nghệ thuật?BÙI LAN HƯƠNG: Chi tiết. HB: Một món ăn yêu thích nhất?BÙI LAN HƯƠNG: Phở gà HB: Điều tự hào nhất trong năm nay?BÙI LAN HƯƠNG: Mua một căn nhà to hơn để cả gia đình sống với nhau vui vẻ và thoải mái hơn. HB: Điều thú vị về Bùi Lan Hương ít người biết?MINH HẰNG (trả lời thay Bùi Lan Hương): Thú vị là tính từ rất đúng để nói về Bùi Lan Hương. Nếu trước đây, chưa tiếp xúc mà nghe nhạc của Hương có thể thấy đây là một người rất già dặn, từng trải, hướng nội. Nhưng khi đã tiếp xúc thì không hề già (cười), Hương rất thú vị và khó đoán. |
THẾ GIỚI QUAN CỦA BÙI LAN HƯƠNG:
BÙI LAN HƯƠNG: NUÔI DƯỠNG BẢN SẮC TỪ SỰ LẤP LÁNH NỘI TÂM
BÙI LAN HƯƠNG KỂ VỀ KỈ NIỆM KHI CÙNG THU ÂM NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO VỚI PHAN MẠNH QUỲNH
Harper’s Bazaar Việt Nam



