Con trai nhà sáng lập Mango bị bắt vì tình nghi giết cha

Cảnh sát Catalonia đã bắt và đang thẩm vấn Jonathan Andic, con trai của nhà sáng lập Mango Isak Andic, về những nghi vấn xoay quanh tai nạn của người bố năm 2024

Ông Isak Andic (phải), nhà sáng lập Mango, và con trai cả Jonathan. Ảnh chụp năm 2012. Ảnh: BCN

Cảnh sát Catalonia (Tây Ban Nha) vừa bắt giữ Jonathan Andic, con trai của Isak Andic, và đang thẩm vấn anh về những vụ việc xoay quanh cái chết của cha mình. Hiện tại, anh đã được tại ngoại sau khi nộp tiền lãnh 1 triệu Euro, nhưng sẽ không thể rời Tây Ban Nha vì bị tịch thu hộ chiếu trong giai đoạn điều tra tiếp diễn.

Tóm tắt nhanh sự việc

Ông Isak Andic, người trở thành tỷ phú tự thân sau khi sáng lập chuỗi thời trang Mango, đã tử nạn vào tháng 12 năm 2024. Khi đi leo núi Montserrat, ngọn núi nằm ngay ngoại ô Barcelona, ​​ông đã rơi xuống vực từ độ cao khoảng 100 mét. Người duy nhất chứng kiến cái chết của nhà sáng lập Mango là con trai Jonathan, khi đó 43 tuổi và là con cả trong số ba người con của ông.

Ban đầu, việc của ông Isak Andic được xem là một tai nạn, nhưng sau đó cảnh sát Catalonia cho biết đang điều tra vụ việc như một vụ giết người. Nhật báo Tây Ban Nha El País đưa tin rằng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng trực tiếp, nhưng đã “phát hiện ra một loạt manh mối, khi xâu chuỗi lại, khiến họ không cho rằng [cú ngã] chỉ là một tai nạn đơn thuần”. Nghi phạm lớn nhất chính là người con trai Jonathan Andic.

Vì sao con trai nhà sáng lập Mango bị tình nghi là thủ phạm? Câu chuyện về sự thành công của Mango và cái bóng quá lớn từ người cha

Ông Isak Andic và siêu mẫu Kate Moss trong lễ trao giải Mango Fashion Awards năm 2012. Ảnh: Shutterstock

Ông Isak Andic đã trở thành tỷ phú tự thân sau khi xây dựng tập đoàn toàn cầu Mango.

Sinh năm 1953 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong một gia đình Do Thái, Isak Andic cùng gia đình đã di cư đến Catalonia (Tây Ban Nha) vào cuối những năm 1960. Lúc đó, ông bắt đầu bán áo thun cho các bạn học trong trường cấp ba để kiếm tiền tiêu vặt.

Sau đó, ông bán buôn quần áo trong các khu chợ ở vùng Catalonia, trước khi mở cửa hàng thời trang Mango đầu tiên vào năm 1984 cùng với anh trai Nahman. Lúc này, Tây Ban Nha vừa thoát khỏi chế độ độc tài kéo dài hàng thập kỷ, và người tiêu dùng khao khát thay đổi phong cách thời trang. Mango đã thành công nhanh chóng khi giới thiệu trang phục đa dạng màu sắc và mẫu mã ở mức giá phải chăng.

Ngoài sự nhạy bén về sản phẩm, ông Isak Andic còn là nhà kinh doanh mưu lược. Nhận thấy rằng việc kinh doanh sẽ thuận lợi hơn nếu thương hiệu vận hành nhiều cửa hàng ở nhiều khu vực dưới cùng một cái tên, ông đã mau chóng khai trương thêm nhiều cửa hàng Mango khắp châu Âu.

Với sự liều lĩnh của mình, ông Isak Andic đã đặt nền móng cho một đế chế kinh doanh thời trang khổng lồ, hỗ trợ ngành dệt may Tây Ban Nha cùng với tập đoàn Inditex sở hữu Zara.

Ông Isak Andic từng đến Việt Nam năm 2015, tham quan các cửa hàng ở Hà Nội. Ảnh: Internet

Nhà sáng lập Mango có ba người con, trong số họ, con trai cả Jonathan Andic trở thành người thừa kế của cha sau khi gia nhập tập đoàn từ 2005. Ban đầu phụ trách dòng thời trang nam, Jonathan Andic sau đó dần dần tiếp quản nhiều trọng trách hơn. Khi ông Isak Andic mất vào năm 2024, Jonathan Andic trở thành phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn.

Nhiều nguồn tin cho biết rằng hai cha con thực chất không hòa thuận.

Đầu tiên vì vấn đề kinh doanh. Nhà sáng lập Mango từng giao phó việc kinh doanh cho con trai cả vào năm 2014, nhưng chỉ một năm sau đã thu hồi quyết định này vì Jonathan không đủ sức điều hành. Cụ thể, Jonathan đã hướng Mango xuống phân khúc thời trang thấp hơn với mong muốn mở rộng thị trường, nhưng cuối cùng khiến công ty lỗ năng. Lợi nhuận ròng năm 2015 đạt 11,8 triệu euro, giảm so với 113,4 triệu euro ba năm trước đó. Ông Isak Andic phải chọn một người ngoài gia đình làm CEO. Theo báo chí Tây Ban Nha, đây là quyết định đã gây ra mâu thuẫn không thể hàn gắn trong mối quan hệ giữa cha con.

Kế đến vì vấn đề quyền thừa kế. Ông Isak Andic đã ly hôn với vợ Neus Raig Tarragó và có bạn đời mới là vận động viên golf chuyên nghiệp Estefania Knuth từ năm 2018. Có vẻ như các con của ông không thích bà, và họ đã nhiều lần tranh cãi liên quan đến quyền thừa kế. Khi qua đời, ông Isak Andic có khối tài sản ròng ước tính đạt 4,5 tỷ đô-la Mỹ và là người đàn ông giàu có nhất Tây Ban Nha.

Đến nay, gia đình Andic vẫn khẳng định rằng họ tin tưởng vào sự vô tội của Jonathan Andic. Người phát ngôn gia đình chia sẻ: “Gia đình Andic muốn bày tỏ sự tôn trọng đối với các cuộc điều tra đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng có liên quan, như họ đã làm cho đến nay. Họ cũng tin tưởng rằng quá trình này sẽ được kết thúc càng sớm càng tốt để chứng minh sự vô tội của Jonathan.”

CUỘC SỐNG CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU:

Trích dẫn Guardian, People, The Cut
Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm