Wren Evans ra mắt ca khúc Để Ý đậm chất Y2K, nối tiếp bản hit Từng Quen

Một ca khúc "thay lời muốn nói" để các chàng trai và cô gái thả thính lẫn nhau trong mùa lễ trưởng thành và tựu trường

Tối 13/6/2024, Wren Evans bất ngờ tung audio cho ca khúc Để Ý trên khắp các nền tảng âm nhạc, mang âm hưởng trẻ trung, mới lạ khác hẳn những ca khúc trước đó. Đây là sản phẩm âm nhạc chính thức sau album của năm Loi Choi, được mong chờ sẽ đánh dấu cú trở lại bùng nổ của anh chàng Dân Tổ.

Chất thanh xuân vườn trường lãng mạn trong ca khúc mới Để Ý

Để Ý là ca khúc R&B nhẹ nhàng, gây nghiện mang âm hưởng hiphop cùng với nhịp trống, synth và tiếng brass riff đậm chất đầu những năm 90s. Ca khúc dễ dàng chiếm lấy trái tim của người nghe nhạc cùng các fan của Wren Evans với giai điệu chậm rãi và lời bài hát ngọt ngào, tình cảm lấy cảm hứng từ những câu chuyện tình yêu của người trẻ.

Theo Wren Evans, Để Ý là ca khúc chuyển mình rất đỗi nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng mượt mà từ Loi Choi. Để Ý mang không khí dễ chịu, trẻ trung của Loi Choi hoà quyện với phong cách Y2K hoài niệm.

Cho tác phẩm lần này, nam nghệ sỹ Gen Z tái hợp cùng producer Daisy Le Garçon mang đến những âm thanh cá tính, ngọt ngào tựa như những thước phim.

Để Ý được Wren Evans tung lên bất ngờ sau những loạt hint có nhắc đến những cụm từ như “eyes on me” (nhìn tôi này), “look at me” (nhìn anh đi),… cùng với biểu tượng đôi mắt nói lên xúc cảm. Anh chàng khiến fan thích thú khi đánh đố hàng loạt ẩn ý cho ca khúc mới, với thông điệp: Để ý tình yêu của anh này!

Câu chuyện được Wren Evans mang đến cho Để Ý chính là những khoảnh khắc thanh xuân ngọt ngào, tình cảm chớm nở và mong chờ được đối phương để ý. Bài hát mang lại cảm giác quen thuộc của một mùa hè hoài niệm trong ký ức của những năm 2000, dưới khoảng sân trường lấp lánh ánh nắng, nữ sinh nhìn về phía crush của mình và tình cờ chạm mắt. Cô gái nhìn về phía crush với ánh mắt ngưỡng mộ và tình yêu học trò ngây ngô mà không biết rằng crush cũng có chút Để Ý tới mình.

Ca khúc Để Ý được người nghe khen ngợi có lời hát tinh tế, nhịp nhàng như Từng Quen, nhưng lại tích cực, tươi sáng hệt như ca khúc được fan yêu thích trong album LoiChoi: Cầu Vĩnh Tuy. 

Lời bài hát dịu dàng cũng dễ khiến bất kỳ ai liên tưởng đến chuyện tình “gà bông” thời đi học, ngọt ngào đến rung rinh: “Giữa trưa sao anh vẫn ngồi đắm say. Vì ai mà nắng to nhưng chưa chịu về”, đó cũng là những khoảnh khắc say đắm và cuồng nhiệt khó tìm thấy đâu khác ngoài tình yêu tuổi trẻ “Hình như khi ấy muốn đứng lại gần… Tại sao anh không tiến tới một lần? Tại sao khi nghe tên em làm mình chẳng thể tập trung như xưa?”

Hình ảnh trẻ trung, đáng yêu mùa tựu trường

Hình ảnh cho ca khúc được lấy cảm hứng dựa trên hình ảnh thiếu niên boycrush những năm 90s và 2000s đầy tươi trẻ và năng lượng. Để Ý là những cảm giác thanh xuân đầy mộng mơ, vườn trường, nơi Wren Evans đóng vai là chàng trai trưởng đội tuyển thể thao trường học khiến nữ chính cứ thế phải rung rinh.

Với hình ảnh trẻ trung theo kiểu boycrush / giáo thảo, Anh Wren Dân Tổ khiến dân tình bất ngờ khi vào vai anh trai học đường cực mượt. Để Ý với đoạn điệp khúc bắt tai, gây nghiện và phần lời bài hát tan chảy “làm con tim lung lay” được dự đoán sẽ sớm trở thành ca khúc xu hướng mới của mùa lễ trưởng thành và tựu trường của các bạn trẻ năm nay.

TIN VPOP MỚI:

Tạp chí Thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm