Tùng Mint: “Tôi nghĩ mọi thứ đang đúng thời điểm với mình”

Sau gần một thập kỷ lùi về phía sau để chăm lo gia đình, Tùng Mint trở lại với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Trại Buôn Người, mang theo một diện mạo mới, những thử thách mới và khát vọng được làm nghề theo cách của riêng mình.

tung-mint-trai-buon-nguoi-atvncg-2026

Hai dự án Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 và Trại Buôn Người mà Tùng Mint tham gia đều trở thành những cú nổ lớn của 2026. Ảnh: NVCC

Sau một thời gian dài gần như lui về phía sau sân khấu, Tùng Mint trở lại với hai dự án lớn là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 và Trại Buôn Người. ATVNCG 2026 đưa anh trở lại với âm nhạc, sân khấu và hình ảnh “anh tài”, còn Trại Buôn Người đánh dấu bước tiến rõ nét trên màn ảnh rộng với vai diễn Đại úy Nguyễn Văn Tùng.

Nhưng phía sau sự trở lại tưởng như bất ngờ ấy là cả một hành trình dài mà Tùng Mint chưa từng xem là sự chuẩn bị cho một ngày “tái xuất”. Với anh, đơn giản là tiếp tục làm nghề, chăm sóc gia đình và chờ đến khi cơ hội thực sự đến.

Ảnh: NVCC

HARPER’S BAZAAR: Hai dự án lớn liên tiếp đưa anh trở lại với công chúng. Anh nhìn thành quả hôm nay như một phần thưởng cho những năm tháng đã cố gắng, hay đơn giản là mọi thứ tình cờ đến đúng lúc?

TÙNG MINT: Làm nghề lâu rồi, có những giai đoạn mình chỉ biết tiếp tục làm, tiếp tục sống với công việc và chờ xem điều gì sẽ đến. Có lẽ lần này mọi thứ đúng thời điểm. Nếu không có ATVNCG 2026, chắc mình cũng không có cơ hội làm những điều đang rất muốn làm, đặc biệt là cho mọi người thấy một Tùng Mint khác.

Trước đó, Tùng từng nghĩ hình ảnh của mình phải thật đời: để râu, mặc jeans, nhìn hơi bụi bặm, bình thường một chút. Nhưng đứng trên sân khấu với Cause I Love You, nhìn lại hình ảnh của mình trên màn hình, mình lại nghĩ: “Đây rồi, đây là mình rồi”.

Có người còn đùa rằng đến năm 40 tuổi Tùng mới biết cách sử dụng ngoại hình của mình. Nhưng có lẽ cũng đúng. Bây giờ mình rất thích thời trang, thích hình ảnh và cảm thấy đã chọn đúng “hệ điều hành” của bản thân. Có lẽ sẽ còn đi khá lâu với hình ảnh này.

HARPER’S BAZAAR: Gần 10 năm không xuất hiện quá nhiều trước công chúng, điều gì đã giữ Tùng ở lại với nghề và khiến Tùng quyết định trở lại ở thời điểm này?

TÙNG MINT: Gia đình.

Khoảng thời gian đó, Tùng ở nhà nhiều hơn để chăm hai con, còn Pông (Pông Chuẩn) có công việc và những cơ hội riêng. Mình nghĩ mỗi người nên làm điều mà họ giỏi nhất. Khi Pông có cơ hội để tỏa sáng, Tùng muốn cô ấy được làm điều đó, còn mình ở phía sau lo cho gia đình.

Thực ra ngọn lửa làm nghề chưa bao giờ tắt. Chỉ là có những lúc mình đặt nó sang một bên.

Điều khá đặc biệt là bước ngoặt để Tùng trở lại sân khấu lại đến từ một tai nạn. Nếu không có sự cố xảy ra trong lúc quay Trại Buôn Người, có lẽ hành trình tham gia ATVNCG 2026 của mình cũng bình thường hơn rất nhiều. Sau tai nạn đó, Tùng mới thật sự nghĩ: nếu còn có thể đứng trên hai chân thì tại sao mình lại không bước lên sân khấu?

tung-mint-trai-buon-nguoi-atvncg-2026

Chính gia đình là nơi gìn giữ ngọn lửa nghề trong Tùng Mint, để niềm đam mê ấy chưa bao giờ thực sự tắt. Ảnh: NVCC

“Tùng mới thật sự nghĩ:
nếu còn có thể
ĐỨNG
TRÊN HAI CHÂN
thì tại sao mình lại
không
BƯỚC LÊN SÂN KHẤU?“

HARPER’S BAZAAR: Khoảnh khắc thực hiện cú backflip trên sân khấu hôm ấy có phải một cách để Tùng chứng minh rằng mình vẫn còn có thể làm nghề?

TÙNG MINT: Lúc tai nạn xảy ra, mình còn không cảm nhận được cơ thể bị thương nặng đến mức nào. Đến khi biết tình trạng của mình khá nghiêm trọng, thậm chí nếu điều trị không đúng còn có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng đi lại, Tùng mới thấy mọi thứ đáng sợ.

Nhưng trước khi tham gia chương trình, mình từng nói với Pông rằng kể cả có phải ngồi xe lăn thì Tùng vẫn sẽ đi diễn. Nên đến lúc mình vẫn đứng được bằng hai chân, chẳng lẽ lại chỉ đứng thôi? Ban đầu Tùng còn muốn làm một động tác khó hơn, nhưng bác sĩ cảnh báo không nên mạo hiểm nên cuối cùng chọn cú backflip.

Với Tùng, khi mình đã làm thì muốn làm hết sức. Nhưng sau lần chấn thương, mình bắt đầu nhận ra một chuyện rằng hành trình này còn dài, phía sau Tùng còn có vợ, có con, nên không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc mình muốn làm gì.

Ảnh: NVCC

“Hành trình này CÒN DÀI,
phía sau Tùng còn
CÓ VỢ, CÓ CON,
nên không thể lúc nào cũng
chỉ nghĩ đến việc mình
MUỐN LÀM GÌ“

HARPER’S BAZAAR: Sau những chấn thương, anh có thay đổi cách nhìn về sự tận hiến cho nghề?

TÙNG MINT: Có chứ. Tùng vẫn rất thích hành động, vẫn muốn tự mình thực hiện những cảnh đánh đấm, võ thuật, vẫn muốn làm một diễn viên hành động đúng nghĩa. Nhưng đam mê không có nghĩa là lúc nào cũng phải bất chấp.

Ở tuổi 40, đầu óc của mình đôi khi vẫn nghĩ mình mới 25, 30 tuổi. Nhưng cơ thể thì không phải lúc nào cũng theo kịp. Nên chắc cần phải “tém” lại một chút. Mình không sợ nhưng mình hiểu trách nhiệm của bản thân đã khác trước. Ngày xưa có thể bị thương một chút rồi thôi, bây giờ nếu có chuyện gì thì người ở nhà cũng bị ảnh hưởng.

Tùng vẫn muốn đi xa với nghề, chỉ là cách đi có lẽ cần tỉnh táo hơn.

tung-mint-trai-buon-nguoi-atvncg-2026

Ảnh: NVCC

HARPER’S BAZAAR: Với Trại Buôn Người, điều gì khiến Tùng Mint nhận lời vào vai Đại úy Tùng và dành nhiều công sức để xây dựng nhân vật này?

TÙNG MINT: Đầu tiên là vì Tùng đã làm việc với đạo diễn Tony Dương Bảo Anh qua bốn phần Hùng Long Phong Bá.

Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên mà Tùng cảm thấy mình được “sống” với nhân vật đến cuối, chứ không phải xuất hiện một chút rồi kết thúc. Để chuẩn bị, mình xây dựng cho Nguyễn Văn Tùng cả một câu chuyện phía sau về gia đình, bố mẹ, quá trình lớn lên, vì sao anh ấy trở thành con người như vậy. Tùng cũng tìm hiểu khá nhiều về công việc của cảnh sát chìm, cách theo dõi, cách phải giữ mình trong những tình huống mà một sơ suất nhỏ cũng có thể làm lộ thân phận.

Phim chỉ có khoảng hai tiếng để kể cả một cuộc đời và tính cách của nhân vật, nên mỗi giây xuất hiện trên màn ảnh đều phải được tính toán.

Tùng Mint nghiên cứu, xây dựng cho nhân vật Đại uý Tùng một câu chuyện rõ ràng phía sau để chính anh “cảm” được nhân vật nhiều hơn. Ảnh: NVCC

HARPER’S BAZAAR: Tùng từng có một cái bóng rất lớn là Dương của Bước Nhảy Xì Tin. Ở cột mốc Trại Buôn Người đã vượt mốc 200 tỷ đồng, Đại úy Tùng có khiến Tùng Mint nghĩ đến một “cái bóng” mới?

TÙNG MINT: Tùng không nghĩ mình đã thoát khỏi cái bóng của Dương.

Đến bây giờ vẫn có người gọi Tùng là Dương, vẫn có những khán giả nói Dương là thanh xuân của họ. Nhưng trước đây có thể mình nghĩ đó là một cái bóng cần phải vượt qua, còn bây giờ thì không.

Được trở thành một phần thanh xuân của ai đó thật ra không dễ. Nghĩ lại, mình thấy biết ơn nhiều hơn.

Còn những con số như 100 tỷ, với Tùng, đó là sự yêu thương của khán giả. Kể cả những người tò mò, những người còn tranh luận về bộ phim, họ vẫn đang dành sự quan tâm cho nó. Điều đó đáng quý.

Đại úy Tùng cũng chưa phải một “cái bóng” mới. Mình xem đây là một trong những bước đầu tiên của Tùng ở điện ảnh. Sau vai này, mình muốn thử những nhân vật có chiều sâu tâm lý hơn, vì đó vẫn là vùng mà bản thân chưa khai phá được nhiều.

tung-mint-trai-buon-nguoi-atvncg-2026

Ảnh: NVCC

HARPER’S BAZAAR: Sau ATVNCG 2026, anh từng nói muốn nghiêm túc hơn với âm nhạc. Vậy công chúng sẽ còn thấy một Tùng Mint như thế nào trên sân khấu?

TÙNG MINT: Tùng muốn tên mình thực sự có một vị trí trên bản đồ âm nhạc, chứ không muốn chỉ mượn sức nóng của chương trình để ra một sản phẩm rồi lại quay về với điện ảnh.

Mình hy vọng trong năm nay sẽ có một bài hát được phát hành. Chưa thể nói nhiều về thể loại hay hình thức, nhưng chắc chắn sẽ có những người anh em đã cùng đi với Tùng trong ATVNCG.

Có lẽ ở tuổi này, điều mình thích nhất là không còn phải chọn duy nhất một vai trò cho bản thân. Miễn là còn được làm nghề, còn được thử những điều chưa từng thử, Tùng vẫn muốn đi tiếp.

HARPER’S BAZAAR: Cảm ơn anh Tùng Mint đã dành thời gian cho buổi trò chuyện.

Cú nổ lớn ở tuổi 40 chắc chắn sẽ soi sáng đường để đưa Tùng Mint đi đến những dự án lớn hơn nữa trong tương lai. Ảnh: NVCC

Tùng Mint trở lại đúng vào thời điểm bản thân có nhiều điều muốn nói hơn bằng công việc. Và hành trình phía trước của Tùng dường như không còn là câu chuyện về việc tìm lại ánh hào quang cũ, hành trình của người đàn ông tuổi 40, chiêm nghiệm đường đời đủ rõ để hiểu mình muốn gì, biết điều gì cần giữ lại và cũng sẵn sàng thử thêm những điều chưa từng làm. Có lẽ vì thế, với Tùng Mint, trở lại không có nghĩa là quay về điểm cũ, mà là bắt đầu một chương mới với nhiều tự do hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm