Triển lãm Symphony of Senses: Bản giao hưởng của những giác quan

Hành trình nơi nghệ thuật gặp gỡ nghệ thuật và văn hóa Việt tỏa sáng trong không gian đối thoại toàn cầu, đó là triển lãm Symphony of Senses.

Gao Xiaowu – nghệ sĩ điêu khắc đương đại Trung Quốc và tác phẩm trưng bày tại triển lãm Symphony of Senses

Giữa lòng Hà Nội vào những ngày cuối năm, Hoang Nam Group mở ra một thế giới nơi vẻ đẹp được cảm nhận bằng đôi mắt, từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim. Triển lãm Symphony of Senses – Bản giao hưởng giác quan kể lại câu chuyện của nghệ thuật qua ngôn ngữ tinh tế nhất: sự hòa điệu của truyền thống và đương đại, Việt Nam và thế giới, con người và cảm xúc. Showroom Phố Xinh Hà Nội biến thành “vũ trụ thẩm mỹ”, nơi mỗi góc nhỏ là một trường phái, mỗi tác phẩm là một phần ký ức của thế giới. Và mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều mang một nhịp thở rất Việt Nam.

Hành trình của nghệ thuật từ Bát Tràng đến Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản

Triển lãm Symphony of Senses như đi qua những lát cắt thời gian. Đầu tiên là nghệ thuật làng nghề Việt Nam, đặc biệt là Bát Tràng, cái nôi của nghề gốm với tuổi đời hơn 700 năm.

Ông Dương Quốc Nam – CEO của Hoang Nam Group – đã tìm hiểu về gốm cổ, lắng nghe câu chuyện về hoa văn, men cổ… để thuyết phục được Nghệ nhân Nhân dân Trần Độ tham gia triển lãm. Mỗi tác phẩm của nghệ nhân Trần Độ giống như một di sản sống. Bóng dáng gốm men ngọc thời Lý, gốm hoa nâu thời Trần, gốm hoa lam thời Lê hay gốm men rạn thời Lê – Nguyễn, được nghệ nhân phục dựng bằng cả đời nghiên cứu.

Tác phẩm của nghệ sĩ David Kracov

Bên cạnh đó là Minh Long – niềm tự hào của gốm sứ Việt, LC Home – thương hiệu gốm thủ công mang bản sắc Việt ra thế giới, cùng nhiều nghệ nhân ưu tú khác như Nguyễn Danh Tú, Phạm Quỳnh Dương, tất cả hòa vào nhau tạo nên một “bộ sưu tập văn hóa Việt” đầy chiều sâu.

Symphony of Senses còn quy tụ những tên tuổi quốc tế được tôn vinh trên bản đồ nghệ thuật thế giới: Richard MacDonald – bậc thầy điêu khắc hình thể, David Kracov – người kể chuyện bằng sắc màu và năng lượng, Randy Cooper – phù thủy của bóng đổ, Renzhe Studio – giao thoa giữa văn hóa Á Đông và tinh thần đương đại, Michael Aram – nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ gốc Armenia với nghệ thuật chế tác kim loại tinh xảo và thương hiệu Gordon Gu – tinh hoa nghệ thuật pha lê băng đảo.

Mỗi nghệ sĩ là một tiểu vũ trụ và nhiệm vụ của ông Dương Quốc Nam – như ông nói – là “đặt họ vào đúng quỹ đạo để tỏa sáng”.

Những giác quan thức dậy trong triển lãm Symphony of Senses

Tác phẩm Ba ngôi Tam Bảo của họa sĩ Trần Quốc Long

Không gian triển lãm được thiết kế theo cấu trúc năm giác quan, một “nghi thức cảm nhận cái đẹp”.

Đầu tiên là Thị giác. Hội họa Việt Nam hiện diện với đầy đủ các trường phái, gồm tranh của các họa sĩ Thành Chương, Lê Thiết Cương, Bùi Xuân Phái… Cùng các tác phẩm sơn dầu của D&C Gallery & Luxury Decor, bộ sưu tập nghệ thuật sơn mài của Hà Linh Thư…

Đặc biệt, nghệ thuật Glass Hammering (kỹ thuật vẽ bằng cách gõ búa lên kính) của nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thăng khiến người xem choáng ngợp khi mỗi nhát gõ búa trên mặt kính tạo nên một “đường bút” trừu tượng, vừa mạnh mẽ vừa huyền nhiệm.

Những tác phẩm của Gordon Gu tại triển lãm mở ra đối thoại mới giữa thủ công Á Đông và tư duy tạo hình đương đại

Thứ hai là Thính giác. Tiếng đàn piano của Đức Trí vang lên như một sợi chỉ kết nối toàn bộ không gian, lúc thì như mưa nhẹ, lúc lại như những nhịp tim rộn rã. Âm nhạc là nghệ thuật duy nhất không cần phiên dịch, nó đi thẳng vào cảm xúc.

Thứ ba là Khứu giác. Không thể thiếu sự góp mặt của LUXASIA với những hương thơm tinh tế từ Maison Francis Kurkdjian, mỗi nốt hương là một mảnh ký ức mở ra.

Maison Francis Kurkdjian – Hương thơm trở thành chất thơ của không gian

Thứ tư là Xúc giác. Từ gốm, pha lê, kim loại đến lụa, nhung, khách tham quan được tự tay cảm nhận từng chất liệu. “Chạm” ở đây là một cách đối thoại với nghệ thuật.

Thứ năm là Vị giác. Trà sư – kỷ lục gia Ngô Thị Thanh Tâm mang đến hơn 1.000 ấm chén Tử Sa độc đáo. Nghệ thuật pha trà Long Tĩnh, tinh hoa văn hóa của Hàng Châu, Trung Quốc, cũng được tái hiện.

Không gian thưởng trà tại triển lãm

Một trong những không gian tâm đắc của ông Dương Quốc Nam chính là phòng trà đạo. Đối với đối tác, trà giúp trao đổi công việc. Nhưng trong gia đình, không gian trà đạo trở thành nơi ta sống chậm lại giữa thời đại công nghệ phát triển: “Ngồi với nhau bên chén trà, chuyện trò với con cái, đôi khi quan trọng hơn cả những bữa tiệc lớn”, vị doanh nhân chia sẻ. Với sự kết hợp nội thất Hoang Nam Group cùng tinh thần thiền tĩnh, phòng trà trở thành “trái tim mềm” của triển lãm, nơi mọi cảm xúc trở về đúng nhịp.

Thông điệp từ người khai mở không gian Symphony of Senses

Doanh nhân Dương Quốc Nam – CEO của Hoang Nam Group và Nghệ nhân Nhân dân Trần Độ

Ông Dương Quốc Nam hy vọng rằng: “Giữa nhịp sống vội, triển lãm sẽ là khoảnh khắc để chúng ta chậm lại – cùng ngắm, cùng lắng nghe, cùng trò chuyện về những điều đẹp đẽ. Và hơn hết, để chúng ta nhớ rằng văn hóa Việt, nghệ thuật Việt, khi được đặt trong một ngữ cảnh xứng đáng, luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ, không hề thua kém bất kỳ quốc gia nào”.

Đó là một Bát Tràng sâu sắc như mạch ngầm văn hóa, một Hà Nội đương đại đang chạm tới thế giới, và một Hoang Nam Group đang kiên trì tạo dựng cầu nối giữa truyền thống và tương lai.

THÔNG TIN CHO BẠN

Địa chỉ: Hoang Nam Art Gallery I Phố Xinh Hà Nội, 17 Tố Hữu, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
Triển lãm Symphony of Senses mở cửa tự do và miễn phí đến ngày 13/02/2026.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm