Trần Phi Vũ thuyết phục khán giả trong vai thiếu niên tướng quân đẹp mà điên

Đối với một tác phẩm chuyển thể thì khán giả sẽ có phân khắt khe hơn khi đánh giá nhân vật trong phim và trong nguyên tác. Trần Phi Vũ đã thể hiện nhân vật Đoạn Tư như thế nào để thuyết phục người xem?

Tạo hình của Trần Phi Vũ trong vai nam chính Đoạn Tư của phim Bạch Nhật Đề Đăng.

Việc Trần Phi Vũ được lựa chọn cho vai tướng quân Đoạn Tư của phim Bạch Nhật Đề Đăng vẫn liên tục gây ra tranh luận.

Khán giả đã phân luồng ý kiến rõ rệt. Một bên cho rằng nam diễn viên khó có thể hiện được chiều sâu của một nhân vật từng trải và bị quá khứ bào mòn. Phía còn lại lại nhìn nhận đây chính là điểm phù hợp, bởi Đoạn Tư vốn được xây dựng với dáng vẻ thiếu niên nhưng nội tâm đã sớm bị mài mòn bởi những trải nghiệm khắc nghiệt.

Khi phim đi vào những phân đoạn cao trào, đặc biệt là các cảnh nặng về tâm lý, diễn xuất của Trần Phi Vũ dần tạo ra sức thuyết phục riêng, khiến cuộc tranh luận không còn đơn giản là hợp hay không, mà trở thành câu chuyện về cách anh định hình và khắc họa nhân vật.

Thiết lập nhân vật tướng quân Đoạn Tư

Ảnh: Weibo 陈飞宇Arthur

Đoạn Tư là một nhân vật mang tính mâu thuẫn sâu sắc. Sinh ra trong gia đình cao quý nhưng từ nhỏ, Đoạn Tư đã bị Sùng quốc bắt đi, ép trở thành tử sĩ trong tổ chức ám sát Thiên Tri Hiểu. Tuổi thơ bị tước đoạt, nhân tính bị bóp méo trong môi trường tàn khốc, khiến Đoạn Tư trưởng thành với một nội tâm đầy vết rạn.

Sau khi tỉnh ngộ, Đoạn Tư phản kháng và trốn khỏi nơi giam cầm, mang theo thanh kiếm gia truyền Phá Vọng trở về Đại Lương. Từ một kẻ bị điều khiển, hắn dần trở thành tướng lĩnh, rồi vươn lên vị trí thống lĩnh đội quân Đạp Bạch. Hành trình ấy không phải là sự giải thoát trọn vẹn, mà là chuỗi ngày sống cùng những ám ảnh về hai chữ “chém giết” không thể nguôi ngoai.

Ảnh: Weibo 陈飞宇Arthur

Nguyên tác mô tả nam chính Đoạn Tư mang hình hài trẻ tuổi, luôn tươi cười xán lạn, như không màng bất kỳ chuyện gì trong thế gian, nhưng tâm hồn thực chất trưởng thành hơn người đồng trang lứa và cũng đầy rẫy sẹo. Hắn không ngừng tự hỏi bản thân rốt cuộc là người bình thường đang giả điên, hay một kẻ điên cố gắng trở nên bình thường. Sự hoài nghi ấy khiến Đoạn Tư trở nên đặc biệt, vừa đáng sợ vừa đáng thương.

Khi Quỷ vương Hạ Tư Mộ (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) xuất hiện trong đời Đoạn Tư, nàng trở thành ánh sáng soi đường cho Đoạn Tư, bởi nàng luôn khẳng định rằng hắn là người bình thường, chẳng có gì “thú vị” khi so sánh với những linh hồn vặn vẹo đã hóa thành quỷ trong vương quốc nàng cai quản. Chỉ có khi đứng cạnh một người (quỷ) đặc biệt như Hạ Tư Mộ, Đoạn Tư mới cảm thấy rằng mình còn khá bình thường và có được sự bình yên hiếm hoi.

Cảnh phim bùng nổ của Trần Phi Vũ trong phim Bạch Nhật Đề Đăng

Ảnh: Weibo 陈飞宇Arthur

Cảnh đối địch với kẻ thù trong tuyết là phân đoạn phim Bạch Nhật Đề Đăng khiến khán giả thực sự ấn tượng với diễn xuất của Trần Phi Vũ. Mức độ nhập vai vào nhân vật vượt xa mong đợi. Từ cảnh đối đầu trong tuyết cho đến những phân đoạn độc diễn sau đó, biểu cảm, thần thái và động tác đều được nam diễn viên thể hiện rất xuất sắc.

Dù là cảnh đánh võ trong doanh trại để trấn áp kẻ cầm đầu hay cảnh đối đầu với sư huynh giữa trời tuyết, từng biểu cảm vi tế sau khi chiếm ưu thế đều được xử lý tốt. Những đoạn thoại tâm sự với nữ chính cũng tạo được sức cuốn hút riêng, thể hiện rõ sự điên cuồng tiềm ẩn, niềm kiêu hãnh và cả nỗi bi ai của Đoạn Tư.

Quá khứ bị ép buộc gia nhập Thiên Tri Hiểu được lồng ghép dưới dạng hồi tưởng, xen kẽ trong trận chiến với sư huynh Thập Ngũ. Sau khi sát phạt toàn bộ doanh trại quân Bắc Sùng, Đoạn Tư bỏ đi trong trạng thái mệt mỏi. Gặp lại sư huynh nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhuốm màu tàn nhẫn, như đã bị dồn đến bước đường cùng. Thế nhưng, đối với người sư huynh cũng bị bóp méo nhân tính giống mình, Đoạn Tư vẫn giữ lại một phần thương cảm.

Ảnh: Weibo 陈飞宇Arthur

Khi tìm ra sơ hở và lật ngược tình thế chỉ bằng một đòn, giết được Thập Ngũ, Đoạn Tư dường như phát điên. Trong ánh mắt lúc đó, ngoài máu còn có nước mắt, tạo nên một khoảnh khắc vừa dữ dội vừa xót xa.

Sau khi giết sư huynh, cảm xúc của Đoạn Tư thay đổi rõ rệt. Trước hết cảm giác sự may mắn của kẻ vừa thoát chết, tiếp đó là trạng thái hưng phấn và điên cuồng của kẻ đã giết đến đỏ mắt. Hắn cười lớn, nhìn vết máu trên tay, rồi kiệt sức nằm dài trên nền tuyết trắng.

Sự tương phản giữa màu đỏ và trắng hiện lên vừa đẹp đẽ vừa bi thương. Dù đã thoát khỏi hang ổ tăm tối, những dấu ấn quá khứ vẫn còn in sâu. Bên dưới lớp vỏ ngoài ngay thẳng, hào sảng là nỗi buồn hoang mang, lạc lõng. Những ám ảnh ấy luôn bám theo hắn, nhưng lại không có ai thực sự thấu hiểu hay sẻ chia.

Ảnh: Phim Bạch Nhật Đề Đăng

Bước ngoặt xuất hiện khi Hạ Tư Mộ đến. Khung cảnh tuyết trắng từng bị máu che lấp dần trở nên trong trẻo hơn. Bóng dáng nàng trong bộ y phục đỏ hiện ra rõ ràng, như kéo Đoạn Tư trở lại với sự tỉnh táo.

Hắn đã quá mệt mỏi. Mỗi lần cận kề cái chết đều khiến hắn rơi vào trạng thái vừa điên cuồng vừa kiệt quệ. Đứng trước Hạ Tư Mộ, Đoạn Tư bộc lộ nỗi lo sợ sâu kín. Hắn kể về quá khứ của mình, về việc không biết bản thân rốt cuộc là người bình thường giả điên hay kẻ điên giả làm người bình thường. Hắn cũng lo rằng một ngày nào đó sẽ trở thành quái vật như lời sư huynh từng nói.

Hoá ra, điều mà vị thiếu niên tướng quân này sợ không phải là cái chết, mà là việc con người thật của mình quá tệ hại sau lớp vỏ nguỵ trang. Hắn không muốn bị phán xét, cũng không cần sự thương hại. Điều duy nhất Đoạn Tư mong mỏi, dường như là có ai đó có thể chấp nhận toàn bộ con người mình.

Ảnh: Weibo 陈飞宇Arthur

Trong một trường kịch dài này của Bạch Nhật Đề Đăng, diễn xuất của Trần Phi Vũ thực sự để lại ấn tượng với người xem. Cảm xúc của Trần Phi Vũ lúc lên lúc xuống, thu phát tự nhiên, từ điên cuồng, bi thương, đến sự thả lỏng và lưu luyến vô thức khi đối diện với nữ chính, mức độ hoàn thành rất rất cao. Tính cách nhân vật Đoàn Tư cũng từ tập này trở đi thực sự được khắc họa rõ nét.

Diễn xuất là bộ lọc tốt nhất cho diễn viên

Ảnh: Weibo 陈飞宇Arthur

Từng có ý kiến cho rằng Trần Phi Vũ trông quá trẻ tuổi khi đứng cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba, nên khán giả e dè về hiệu ứng trên màn ảnh nhỏ của họ. Tuy nhiên, xét về ngoại hình, cả hai thật sự phù hợp với miêu tả nhân vật từ tiểu thuyết góc.

Hạ Tư Mộ là Quỷ vương đã sống 400 năm, dù mang hình hài thiếu nữ trẻ tuổi vẫn có cái lạnh lùng, hờ hững của người đã nhìn thấy sự thay đổi của thế gian không biết bao nhiêu lần. Đoạn Tư là tướng quân trẻ tuổi, thoạt nhiên có vẻ lõi đời nhưng đứng trước Hạ Tư Mộ thì giở trò làm nũng. Ngoại hình của Trần Phi Vũ thật sự trẻ trung so với Địch Lệ Nhiệt Ba, làm nổi bật sự khác biệt tuổi tác của hai người. Vẻ trẻ trung, gương mặt thanh tú nhưng vẫn giữ được nét nam tính tạo nên sức hút ban đầu cho nhân vật. Đây cũng là yếu tố khiến nữ chính tò mò và dần bị thu hút.

Càng về sau, những phân cảnh đòi hỏi chiều sâu tâm lý của nhân vật Đoạn Tư càng giúp Trần Phi Vũ chứng tỏ rằng mình không chỉ đẹp mã mà còn có thể xuất sắc thể hiện cái điên ẩn dưới tâm hồn của nhân vật nam chính Bạch Nhật Đề Đăng. Vốn dĩ cái chất điên này đã được anh diễn ra trong phim Hiến Ngư, bây giờ lại càng thêm hấp dẫn nhờ thiết lập nhân vật.

Ảnh: Weibo 陈飞宇Arthur

Được biết, trong quá trình quay phim, anh tham gia sâu sắc vào việc xây dựng nhân vật. Một số phân cảnh nổi bật được điều chỉnh dựa trên đề xuất của anh, chẳng hạn như cách tối ưu động tác trong cảnh chặt thủ cấp của tướng địch, hay kỹ thuật di chuyển trong cảnh bị bịt mắt. Anh cũng chủ động trao đổi với đạo diễn để điều chỉnh diễn biến tâm lý, nhằm khiến quá trình càng đánh càng điên cuồng trở nên hợp lý hơn. Ngoài ra, anh còn chú ý đến những chi tiết nhỏ như lớp trang điểm thể hiện vết thương sau chiến trận, góp phần tăng tính chân thực cho nhân vật.

Bề ngoài phù hợp, kỹ thuật diễn xuất lại càng thích hợp hơn. Trần Phi Vũ đã mang đến một phiên bản Đoạn Tư có sức sống riêng trong khả năng của mình, thuyết phục được một bộ phận không nhỏ khán giả của Bạch Nhật Đề Đăng.

BƯỚC VÀO THẾ GIỚI BẠCH NHẬT ĐỀ ĐĂNG:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm