Sự kết hợp kiến trúc và thời trang tại Boutique của Dior ở Seoul

Đây là nơi để bạn mua sắm những mẫu thiết kế mới nhất. Một không gian tuyệt vời để bạn thưởng lãm sự giao hòa khéo léo giữa thời trang, kiến trúc và nghệ thuật

Boutique của Dior với phía trước uốn lượn như hình dáng chiếc váy, phía sau đối lập vuông vức vẻ nam tính của Dior Homme

Ra mắt giới mộ điệu vào trung tuần tháng 6 – 2015, boutique của Dior nổi bật trong hình dáng chiếc váy trắng với những đường cong quyến rũ. Thật lộng lẫy và khác biệt so với những cửa hàng sang trọng gần kề tọa lạc trên con đường đắt đỏ nhất trung tâm Cheongdam-dong, quận Gangnam, Seoul. Tôi đã không kiềm chế được sự thích thú xen lẫn ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng tòa nhà từ xa, cũng như khi tận mắt nhìn ngắm các mẫu thời trang mới nhất được trưng bày và chạm tay vào từng tác phẩm nghệ thuật bên trong 6 tầng lầu của Dior boutique.

Sự kết hợp kỳ công giữa kiến trúc và thời trang cao cấp

Kiến trúc sư Christian de Portzamparc đã được mời làm nhà thiết kế cho boutique. Để chuẩn bị ý tưởng, ông đã dành khoảng thời gian dài quan sát các nghệ nhân nhà nghề thủ công cao cấp làm việc tại cơ sở chính của Dior, 30 đại lộ Montaigne, Paris. Lấy cảm hứng từ các nếp gấp khéo léo trên hai chiếc đầm huyền thoại Cyclone và Cocotte mà Christian Dior thiết kế vào năm 1948, Portzamparc phác thảo bản vẽ đầu tiên tại studio của ông ở Paris vào năm 2011. Khi những đường cong tạo hình chiếc váy trắng lộng lẫy in bóng trên bầu trời Seoul, ông tự hào chia sẻ: “Boutique trông như đóa hoa kiêu hãnh vươn lên từ lòng đất”.

BZ_Dior_Seoul-store_10_15-3

VIP Lounge với bộ ghế Innerblow của Nendo

Quản lý boutique hào hứng khoe: “Đây là công trình hoành tráng nhất tôi được chứng kiến. Mặt ngoài của boutique được ghép lại từ 11 phần rời nhau với những hình dáng uốn lượn khác biệt. Mỗi mảnh ghép được đúc riêng biệt. Đoạn đường vận chuyển từng mảnh ghép đến khu vực xây dựng để lắp ráp được cảnh sát Seoul hộ tống vì mảnh ghép lớn nhất cao đến hơn 20 mét…”. 

Các bức tranh động của họa sỹ Rob Wynne treo dọc lối lên cầu thang

Các bức tranh động của họa sỹ Rob Wynne treo dọc lối lên cầu thang

Không chỉ là cửa hàng thời trang, nơi đây còn là không gian cho bạn chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc và thưởng thức trà chiều kiểu Pháp. Phần tạo ấn tượn mạnh nhất với tôi là các bức tranh động làm bằng họa tiết trang trí tráng gương hình oval treo dọc lối lên cầu thang của họa sỹ Rob Wynne và triển lãm mang tên Lady Dior As Seen By do các nghệ sỹ Hàn Quốc lấy cảm hứng sáng tạo từ chiếc túi Lady Dior tại tầng 4. Bạn còn có thể nhìn thấy nhiều món đồ nội thất của các nghệ sỹ nổi tiếng như Claude Lalanne, Hubert le Gall, Lucas Zallmann… được trưng bày từ tầng trệt đến tầng 5 của cửa hàng.

Café Dior tại tầng áp mái

Café Dior tại tầng áp mái

Tôi được mời thưởng thức món bánh macaron trứ danh của bếp trưởng Piere Hermé. Còn gì tuyệt hơn khi vừa nhấm nháp vị ngọt của từng chiếc macaron tan trên đầu lưỡi, nhấm ngụm trà xanh và thả mình vào từng trang sách của Dior.

Bạn biết chưa?

BZ_Dior_Seoul-store_10_15-9 BZ_Dior_Seoul-store_10_15-10

ESPRIT DIOR

“Tín đồ” của Dior, Chị Thu Hiền, Managing Partner của công ty IMG Global, Việt Nam đã chia sẻ với Bazaar sau chuyến tham quan triển lãm Esprit Dior tại Dongdaemun Design Plaza, Seoul, Hàn Quốc giữa tháng 8 vừa qua: “Tận mắt ngắm hành trình của Dior 70 năm qua mới thấy được sự kỳ công mà các nghệ nhân đã dành hàng giờ thực hiện từng mẫu couture tuyệt vời như thế nào. Tôi càng thêm yêu từng thiết kế Christian Dior dành tặng cho phụ nữ ở mỗi thời đại khác nhau. Bởi ông luôn yêu phụ nữ và muốn làm cho chúng ta mỗi ngày mỗi đẹp hơn, hạnh phúc hơn”.

BZ_Dior_Seoul-store_10_15-1

Bài: Uyên Phạm. ảnh; Kyungsub Shin, tư liệu

Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 10/2015

Xem thêm