Sau khoảng thời gian để khán giả ngóng chờ qua những hình ảnh paparazzi chụp lại trên phim trường, ngày 13/11, The Devil Wears Prada phần 2 đã chính thức tung teaser dài 52 giây. Chưa đầy 24 giờ, teaser thu về hơn 4 triệu lượt xem chỉ tính trên kênh YouTube chính thức của 20th Century Fox, chứng minh sức hút của tác phẩm và sự đón nhận nồng nhiệt từ giới mộ điệu.
Teaser The Devil Wears Prada phần 2 tái hiện lại những phân cảnh kinh điển của phần đầu

Title Card chính thức từ phần 2. Ảnh: 20th Century Fox
Trên nền ca khúc Vogue của Madonna, trailer mở đầu bằng những bước chân của một nhân vật giấu mặt. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn qua lựa chọn trang phục như đôi giày đỏ đinh tán cao 10 phân của Valentino và chiếc váy họa tiết răng sói (houndstooth) đến từ Libertine, ta dễ dàng nhận ra đây là người phụ nữ không bao giờ e ngại trước sự chú ý.

Ảnh: 20th Century Fox
Khi những người xung quanh vội vàng né sang một bên nhường đường, khán giả biết chắc chắn đó chính là Miranda Priestly (Meryl Streep) – Tổng biên tập quyền lực của tạp chí Runway. Bởi ở phần 1, bà cũng đã được giới thiệu theo đúng cách như vậy.
Bà tiến vào thang máy, chính thức tiết lộ danh tính với mái tóc uốn phồng và tạp chí Runway trên tay. Nhưng ngay khi cánh cửa sắp khép lại, một người bất ngờ giữ cửa để bước vào cùng bà. Ai lại đủ liều lĩnh để làm điều đó? Là Andy Sachs (Anne Hathaway). Cô trợ lý còn nhiều vụng về của Miranda ở phần 1 nay đã trở lại với phong thái tự tin và trưởng thành hơn bao giờ hết, khi so sánh với tình tiết ngại ngùng ở phần 1 khi cô phải đi cùng thang máy với “bà đầm thép”.
Cả hai trao đổi ngắn gọn: Andy gửi lời chào, và Miranda lạnh lùng đáp lại, “Cô mất nhiều thời gian thật đấy.” Câu nói có thể chỉ đơn giản là trách nhẹ vì đến muộn trong bối cảnh phim, nhưng trong teaser, đó lại là lời chào hoàn hảo dành cho màn tái xuất của The Devil Wears Prada – bộ phim biểu tượng của làng thời trang, được yêu mến suốt gần hai thập kỷ và nay mới chính thức hé lộ phần tiếp theo.

Cô trợ lý Andy Sachs rụt rè của phần 1 tự tin đứng chung thang máy cùng Miranda Priestly trong phần 2, gợi mở rằng cô có thể đã ở một vị trí khác. Ảnh: 20th Century Fox
Trong teaser, còn một vài phân cảnh thoáng qua đan xen về những sào đồ, chuẩn bị fitting hay sự kiện Met Gala. Đó đều là những điều khán giả đã biết qua những hình ảnh paparazzi chụp được trên trường quay. The Devil Wears Prada 2 vẫn quyết tâm “bí ẩn” cho đến hiện tại khi không tiết lộ có bất kỳ thông báo chính thức về cốt truyện của phần phim mới.
Có tin đồn cho rằng phần 2 sẽ kể câu chuyện về tạp chí Runway và tổng biên Miranda Priestly trong thời thế đối thay, khi đối thủ chính của cô chính là trợ lý cũ Emily Charlton (Emily Blunt), người nay đã trở thành một nữ giám đốc quyền lực trong tập đoàn thời trang xa xỉ. Tuy nhiên, Emily Charlton hoàn toàn không xuất hiện trong teaser, hay nhân vật mới của Simone Ashley cũng vậy.
Teaser đầu tiên, vì thế, không có nhiều tình tiết để khán giả “mổ xẻ”, mà chỉ đơn giản là “ôn” lại những phân cảnh nổi bật bằng phiên bản năm 2025, xoa dịu sự chờ đợi của khán giả, đồng thời để công chúng tiếp tục thảo luận về bộ phim. Thực chất, bộ phim cũng không cần tiết lộ quá nhiều tình tiết giật gân khi chính sự trở lại của phim đã là điều khiến khán giả trông mong.
Những khoảnh khắc thời trang bạn có thể đã bỏ lỡ trong teaser đầu tiên

Anne Hathaway đánh tiếng về “Andy Sachs bản 2025” trong bản phối mang dấu ấn vintage Jean Paul Gaultier từ tháng 7/2025. Đây cũng là tạo hình của cô trong teaser đầu tiên. Ảnh: @annehathaway
Tạo hình của Andy Sachs trong teaser cũng chính là diện mạo đầu tiên được Anne Hathaway tiết lộ về phần phim mới, qua một bài đăng gây bão mạng xã hội, thu hút hơn 888.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn.
Trong khi đó, Miranda Priestly một lần nữa khẳng định vị thế biểu tượng thời trang vượt thời gian. Bà xuất hiện trong bộ trang phục đen sang trọng, điểm nhấn là đôi giày cao gót đỏ – chi tiết mở đầu teaser như một tuyên ngôn quyền lực, cùng chiếc thắt lưng to bản đỏ gợi nhớ đến một trong những tạo hình kinh điển của bà ở phần đầu.

Miranda Priestly trong teaser. Ảnh: 20th Century Fox

Gợi nhớ đến tạo hình của bà ở phần 1. Ảnh: 20th Century Fox.
The Devil Wears Prada 2 sẽ đối đầu với những “bom tấn” nào khi trở lại màn ảnh rộng?
Dự kiến khởi chiếu vào ngày 1/5/2026, ngay trước thềm Met Gala, The Devil Wears Prada 2 sẽ bước vào một mùa phim sôi động khi phải cạnh tranh trực tiếp với loạt phần tiếp theo của nhiều thương hiệu điện ảnh đình đám như Scary Movie 6, Toy Story 5, Minions 3 và Spider-Man: Brand New Day. Dẫu vậy, với sức hút của thương hiệu cùng dàn sao đỉnh cao, phần phim mới có nhiều lý do để không gặp khó trong cuộc đua này.
Thứ nhất, đây là hậu truyện đầu tiên của thương hiệu điện ảnh đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng. Phần phim đầu tiên ra mắt năm 2006 là một hiện tượng toàn cầu, thu về 326 triệu USD và nhận vô số lời khen từ giới phê bình. Gần hai thập kỷ trôi qua, The Devil Wears Prada vẫn giữ vững vị thế là tác phẩm biểu tượng, được trích dẫn, nhắc lại và phân tích trong vô số bối cảnh văn hóa. Đây cũng mới là phần hậu truyện đầu tiên, và sự tò mò của khán giả cao hơn bao giờ hết.

Miranda Priestly, nhân vật trong giới thời trang “iconic” nhất trên màn ảnh. Meryl Streep, Stanley Tucci từng xuất hiện trên hàng ghế show Dolce & Gabbana Xuân Hè 2026 trong tạo hình của nhân vật và khiến đại chúng lẫn giới mộ điệu dành trọn vẹn sự chú ý cho họ. Ảnh: Reuters
Thứ hai, phim hiện đã có sự đón nhận cởi mở hơn từ giới thời trang, giới truyền thông. Nếu như ở phần đầu, bộ phim từng bị giới thời trang xem là “chọc ngoáy” tổng biên tập quyền lực Anna Wintour, khiến ê-kíp gặp khó khăn trong việc mượn đồ từ các thương hiệu xa xỉ hay thuê địa điểm quay, thì giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Chính Anna Wintour gần đây cũng thừa nhận:
“Khi phần đầu ra mắt, nhiều người trong ngành lo ngại bộ phim sẽ khắc họa tôi dưới góc nhìn khó chịu. Nhưng cuối cùng, tôi thấy nó rất hài hước, rất thông minh – tất nhiên, nhờ Meryl Streep. Dàn diễn viên đều tuyệt vời.”
Trong bối cảnh ngày nay, khi marketing và sức ảnh hưởng truyền thông là yếu tố sống còn, việc giới thời trang và truyền thông mở lòng với The Devil Wears Prada đã giúp thương hiệu này phủ sóng trên khắp mặt báo lớn. Loạt hình ảnh paparazzi đăng tải liên tục trong giai đoạn đầu ghi hình khiến phim được biết đến rầm rộ mà chẳng cần đến một chiếc poster.
>>> ĐỌC THÊM: ANNA WINTOUR REVIEW PHIM DEVIL WEARS PRADA (YÊU NỮ HÀNG HIỆU)
Từng bị một số thương hiệu xa xỉ từ chối cho mượn đò, gặp khó khăn trong việc thuê địa điểm, thì ngày trở lại, The Devil Wears Prada 2 được truyền thông săn đón nhất cử nhất động. Ảnh: Getty Images
Thứ ba, sự góp mặt của dàn diễn viên hàng đầu. Phần phim mới đánh dấu sự trở lại của Meryl Streep trên màn ảnh rộng sau 5 năm kể từ Don’t Look Up (2021). Trong khi đó, Anne Hathaway sẽ là tên tuổi không rời khỏi tâm trí khán giả khi cô đang chuẩn bị ra mắt loạt dự án bom tấn: Mother Mary của đạo diễn David Lowery, Verity cùng Dakota Johnson, phim khoa học viễn tưởng Flowervale Street với Ewan McGregor, và siêu phẩm The Odyssey của Christopher Nolan bên cạnh Tom Holland và Zendaya.
Ngoài dàn nhân vật chính quen thuộc, The Devil Wears Prada 2 còn gây tò mò với những màn cameo được đồn đoán sẽ “khuấy đảo” khán giả – bao gồm Lady Gaga và Sydney Sweeney. Với sự kết hợp giữa yếu tố hoài niệm và làn gió mới, bộ phim hứa hẹn trở thành tâm điểm mùa phim 2026.

Lady Gaga trên phim trường The Devil Wears Prada 2 tại Milan. Ảnh: Getty Images

Siêu mẫu Naomi Campbell, người ngồi ngay bên cạnh Meryl Streep trên hàng ghế đầu show Dolce & Gabbana Xuân Hè 2026, hẳn sẽ có mặt trong cảnh phim. Ảnh: Getty Images
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
THE DEVIL WEARS PRADA 2 GHI HÌNH TẠI SHOW DOLCE & GABBANA
THE DEVIL WEARS PRADA 2 GIẢ LẬP MET GALA, AI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC MỜI?
ANDY SACHS CỦA ANNE HATHAWAY THỜI THƯỢNG ĐẾN CỠ NÀO NGÀY TRỞ LẠI THE DEVIL WEARS PRADA 2?
Harper’s Bazaar Việt Nam



