Thái Lê Minh Hiếu: Chú ngựa trẻ xuất phát sớm để được đi xa hơn

Trong không khí đầu năm Bính Ngọ, chàng trai tuổi Nhâm Ngọ Thái Lê Minh Hiếu xuất hiện như một chàng chiến mã trẻ, sẵn sàng phi nhanh về phía trước

Nói về những ngôi sao tuổi Ngọ, Thái Lê Minh Hiếu thuộc lứa út, sinh năm Nhâm Ngọ (2002), như một chàng chiến mã trẻ, sẵn sàng phi nhanh về phía trước mà chẳng ngại địa hình gồ ghề.

Bước chạy sớm của chú ngựa trẻ

Bắt đầu với vai trò người mẫu, sau đó xuất hiện trong các MV ca nhạc, Thái Lê Minh Hiếu từng được công nhận về ngoại hình có sức hút thị giác. Bề ngoài, khán giả sẽ thấy đó là con đường thuận lợi. Thế nhưng, bên trong, Hiếu vẫn luôn cảm thấy có gì đó “thiếu thiếu” như cảm giác của một chú ngựa đang trên đường chạy của người khác. Hoàn thành tốt công việc, nhưng Hiếu vẫn chưa tìm thấy không gian để kể câu chuyện của chính bản thân.

Âm nhạc, vì thế, không đến như lựa chọn ngẫu nhiên. Hiếu nhận ra những cảm xúc, những va vấp tuổi trẻ và những điều chưa kịp nói có thể được giải phóng trọn vẹn qua giai điệu và ca từ. “Khoảnh khắc đó Hiếu hiểu ra, đây là con đường mình muốn đi lâu dài”.

Cứ thế Tân Binh Toàn Năng và cái tên Thái Lê Minh Hiếu gặp nhau tại giao điểm mà vốn dĩ cả hai từng xem nhau là đường thẳng song song. Trong chương trình, Hiếu gây chú ý bởi thái độ cầu tiến và tinh thần học hỏi nghiêm túc. Anh thẳng thắn đối diện với những hạn chế của bản thân khi nhận góp ý chuyên môn. Trải qua các vòng sát hạch khắc nghiệt, cả những thời điểm sức khỏe không ở trạng thái tốt nhất, Hiếu vẫn giữ tinh thần lạc quan và nỗ lực cải thiện từng ngày.

Thái Lê Minh Hiếu: Ngựa non nhưng không háu đá

Xa gia đình từ sớm, chú ngựa trẻ Thái Lê Minh Hiếu học về tốc độ không chỉ qua những bước chạy nhanh, mà bằng chính hành trình trưởng thành khi một mình băng qua thành phố xa lạ. Sài Gòn vốn xưa nay là nơi không cho phép thế hệ trẻ chậm chân. Nó buộc những người trẻ như Hiếu phải học tính “chủ động, khả năng thích nghi và chịu áp lực”.

Đã có giai đoạn Hiếu nghi ngờ chính mình, khi nỗ lực chưa kịp mang lại kết quả tương xứng. Thành công của người khác khiến anh chậm lại rồi tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng. “Rồi mình học được cách chữa lành thông qua việc thay đổi góc nhìn. Hiếu chọn nhìn lại hành trình của chính mình, soi chiếu mình của hôm nay với mình của hôm qua một cách kiên nhẫn. Khi nhận ra mình đang tiến lên, dù chậm, Hiếu thấy trân trọng bản thân hơn”.

Chính giai đoạn phải tồn tại ấy lại giúp anh hình thành một dạng tình yêu đặc biệt: tình yêu dành cho cơ hội. Khi mọi thứ không đến dễ dàng, người ta học cách trân trọng từng vai diễn nhỏ, từng sân khấu đầu tiên, từng khoảnh khắc được làm nghệ thuật.

Song, ở thời điểm hiện tại, trải qua đôi lần vấp ngã, Thái Lê Minh Hiếu không xem “sức trẻ” là lợi thế để bứt tốc mù quáng. Với anh, sức trẻ đơn giản là dám thử, dám sai và còn đủ thời gian để dám học lại từ đầu. Trong thế giới nơi ai cũng muốn nhanh hơn, ý thức rõ sự non nớt của mình, Hiếu chọn giữ tinh thần cầu thị để không bị tốc độ cuốn đi. “Càng dấn thân với nghề, Hiếu càng thấy mình còn nhiều điều phải học, nhiều cung đường phải chinh phục”.

Hiếu đặt niềm tin vào nghệ thuật như chú ngựa vững chân trên đường đua của mình. Anh ôm ấp tình yêu ấy trong thầm lặng, đủ bền để tiếp tục tiến lên và đủ sâu để không chạy sai hướng.

Đường dài mới biết ngựa hay

Trước đây, Hiếu từng nghĩ thành công là nhiều người biết đến. Ở hiện tại, Hiếu hình dung sự nghiệp như hành trình dài hơi. Điều anh tìm kiếm bây giờ là cơ hội được kết nối với khán giả và những đồng nghiệp “cùng tần số”. “Quan trọng nhất là sau mười hay hai mươi năm nữa, mình vẫn còn yêu nghề và muốn tiếp tục làm nên những sản phẩm chất lượng hơn nữa”.

Thành công đến sớm là món quà, song cũng là phép thử. Với Hiếu, điều cần cẩn trọng nhất là sự tự mãn và không để đánh mất bản thân. Bởi đã có lúc anh nhận ra mình chạy theo ánh nhìn của người khác nhiều hơn là mong muốn thật sự bên trong. “Từ đó, Hiếu luôn nhắc mình giữ tâm thế của người mới bắt đầu, học hỏi một cách có chọn lọc để mỗi bước đi đều chắc chắn”.

Giữa nhịp sống gấp gáp ấy, gia đình là điểm tựa giúp Hiếu giữ cân bằng. Ba mẹ không tạo áp lực việc phải thành công rực rỡ, chỉ mong con vui với con đường mình chọn. Tình yêu đó âm thầm nhưng đủ vững chắc để neo giữ chú ngựa trẻ khi mỏi gối trên đường dài.

Bước sang năm Bính Ngọ, Thái Lê Minh Hiếu mong khán giả sẽ thấy mình ở một phiên bản chín chắn hơn trong suy nghĩ và âm nhạc, nhưng vẫn giữ năng lượng trẻ trung. Như anh chọn câu nói của cổ nhân làm kim chỉ nam: “Đường dài mới biết ngựa hay”. Hiếu không vội vàng nhưng chú ngựa Nhâm Ngọ sẽ không dừng lại. Để có những bước tiến dài trong sự nghiệp ở độ tuổi đẹp nhất, Harper’s Bazaar Việt Nam mong Hiếu đủ nhanh để không bỏ lỡ, đủ bền để đi đến tận cùng.

***Êkíp thực hiện***

Giám đốc Sáng tạo: Lee Khuat
Chỉ đạo Nghệ thuật: Huy Vo
Nhiếp ảnh gia: An Bảo
Họa sĩ 3D: @trio_visual, @lame.apollos, @raionday, @daitr.0512.
Stylist: Ampecillin (OCEAN Styling)
Trợ lý Stylist: Huỳnh Hải Đăng (OCEAN Styling)
Trang điểm: Trương Đan, Khai Minh, Hưng Phạm
Làm tóc: Ngân Huỳnh
Lighting: Trần Trường
Production: Đình Phú

Thời trang: TRAN HUNG, Maison LONG, FENG Atelier, VINCENZO, An Heritage, Guyehi Studios.

THÁI LÊ MINH HIẾU TRONG TÂN BINH TOÀN NĂNG:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm