Em Xinh “Say Hi” Tập 10: Live Stage 4 tăng độ khó với cơ chế hot chair

Em Xinh "Say Hi" tập 10 mang đến 6 tiết mục đột phá, từ robot futuristic đến nghệ thuật hát Xẩm, khẳng định chất lượng âm nhạc và sự sáng tạo.

Sau chiến thắng ấn tượng của Liên quân 2 tại vòng ba, 20 Em Xinh bước vào Live Stage 4, chặng thi bản lề mang tính quyết định cho hành trình tại Em Xinh “Say Hi”. Giai đoạn mới đi kèm cơ chế hot chair, tiếp tục tăng độ khó cho cuộc thi khi mang lại thêm một thử thách chồng chất.

Ở vòng này, mỗi Em Xinh được chấm điểm cá nhân từ khán giả. Điểm số đội là tổng điểm cá nhân của từng thành viên. Sau mỗi bốn tiết mục, đội giữ vị trí hot chair, dẫn đầu bảng, sẽ nhận thêm 20 điểm cá nhân cho mỗi thành viên. Sáu Em Xinh có tổng điểm thấp nhất toàn bảng sẽ buộc phải dừng cuộc chơi. Hệ thống điểm số biến thiên và luật chơi khắc nghiệt khiến mỗi người đều xem sân khấu này là màn trình diễn cuối cùng.

Các tiết mục tại vòng 1 Live Stage 4 Em Xinh “Say Hi”

Đội Phương Ly nói lên câu chuyện nữ quyền với concept futuristic

Em Xinh "Say Hi"

Ảnh: VieOn

Mở màn Tập 10 Em Xinh “Say Hi”, đội Phương Ly mang đến ca khúc Chẳng Phải Anh Đâu với concept futuristic. Lấy cảm hứng từ hình ảnh con mắt đại diện cho những thế lực thao túng phụ nữ, tiết mục kể câu chuyện của năm cô gái quyết tâm phá bỏ những xiềng xích vô hình. Mỗi Em Xinh đứng trên bục thang với vũ khí riêng, đính kèm trên trang phục, như chiến binh từ tương lai.

Câu hát chủ đề “Who run the show now? Not you, not you, boy!” (Ai là người quyết định cuộc chơi? Chẳng phải cậu đâu cậu bé à) do chính đội trưởng Phương Ly đặt bút sáng tác, thể hiện lập trường nữ quyền rõ ràng. Giai điệu Arena Rock cùng hook được lặp lại xuyên suốt tạo nên không khí cuồng nhiệt như một trận cổ động sân vận động. Từng lời ca khẳng định phái nữ không còn phụ thuộc, mà đang tự mình kiểm soát cuộc đời: “Xinh đẹp cũng chẳng vì anh đâu / Thời gian không dành cho anh đâu / Tự tin chẳng phải vì anh đâu”.

Đội Bích Phương biến sân khấu Em Xinh “Say Hi” thành thiên cung

Em Xinh "Say Hi"

Ảnh: VieOn

Tiết mục Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời của đội Bích Phương tiếp nối mạch sáng tạo đã được thiết lập từ Cầm Kỳ Thi Họa. Lần này, các Em Xinh hóa thân thành những cô gái vùng cao, một ngày quyết định trèo lên thiên đình để hỏi ông trời tại sao người thương vẫn chưa tỏ tình. Không gian sân khấu được kiến tạo như cõi thần tiên với hiệu ứng thị giác tráng lệ, nơi chất liệu dân gian được chuyển hóa thành hình ảnh nghệ thuật đầy tính biểu tượng.

Phần âm nhạc là sự kết hợp giữa giai điệu ngũ cung và điện tử hiện đại. Đặc biệt, nhóm còn chuyển phần tụng Kinh Bát Nhã thành lời hát thì thầm, giữ nguyên nhịp mõ truyền thống nhưng dễ tiếp cận với khán giả đại chúng.

Lamoon mở đầu bằng giọng ca mềm mại đặc trưng, trong khi Mỹ Mỹ thể hiện sự lột xác ấn tượng, rũ bỏ hình ảnh Hip Hop gai góc để trở nên dịu dàng, nữ tính. Kết thúc tiết mục là phần solo của đội trưởng Bích Phương kết hợp cùng vũ đạo nhóm, một khoảnh khắc giao thoa giữa văn hóa dân tộc và tinh thần biểu diễn đương đại.

Đội LyHan kể câu chuyện tình mẫu tử xúc động

Em Xinh "Say Hi"

Ảnh: VieOn

Mang đến không khí trầm lắng và xúc cảm sâu sắc trong tập 10 Em Xinh “Say Hi”, đội LyHan kể lại câu chuyện tình mẫu tử bằng ca khúc Lắm Lúc, một bản ballad được sáng tác bởi chính Tiên Tiên, phối khí bởi MAIQUINN. Tiết mục càng thêm xúc động khi sử dụng ngôn ngữ ký hiệu xuyên suốt màn biểu diễn, do chính Em Xinh Miu Lê và Bảo Anh đề xuất, dưới sự hướng dẫn chuyên môn từ thầy Nguyễn Hoàng Lâm và phiên dịch Trần Thị Kiện.

Sân khấu được thiết kế như một chiếc nôi ánh trăng, nơi cảm xúc về tình mẹ được gói gọn trong từng động tác múa và từng khung hình sân khấu. Tiên Tiên mở đầu bằng tiếng đàn piano cùng giọng hát trầm ấm, dẫn dắt khán giả vào thế giới nội tâm nơi tình mẹ là vĩnh cửu. Các Em Xinh thể hiện vũ điệu ngón tay, vừa múa vừa dùng ký hiệu, thể hiện tình cảm với mẹ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, qua cả lời ca lẫn cử chỉ.

Đội Lâm Bảo Ngọc khép lại vòng đầu Live Stage 4 bằng concept bàn cờ vua

Em Xinh "Say Hi"

Ảnh: VieOn

Khép lại vòng đầu tiên, đội Lâm Bảo Ngọc trình làng Bad Liar, tiết mục giàu tính ẩn dụ với concept bàn cờ vua. Đội trưởng Lâm Bảo Ngọc chia sẻ rằng các Em Xinh không chỉ là “quân tốt” trên bàn cờ cuộc sống, mà là những đấu sĩ không bao giờ lùi bước.

Âm nhạc bắt đầu với phần rap fast flow của Liu Grace, tiếp nối là giọng ca nội lực của Phương Mỹ Chi. Ngay cả Lâm Bảo Ngọc, thường gắn liền với giọng ca nội lực và khả năng lên nốt cao chót vót, cũng bất ngờ “flex” khả năng rap.

Tiết mục như bản tuyên ngôn về sự kiên cường, nơi các thành viên tận dụng sức mạnh cá nhân để bồi đắp cho chiến thắng tập thể. Vũ đạo, âm nhạc và thông điệp tạo nên một tổng thể mạnh mẽ, mang đậm tinh thần thi đấu quyết liệt.

Các tiết mục tại vòng 2 Live Stage 4

Đội Lâm Bảo Ngọc kết hợp hát Xẩm và Hip Hop

Ảnh: VieOn

Mở đầu vòng hai, đội Lâm Bảo Ngọc táo bạo kết hợp hát Xẩm với nhạc Hip Hop trong tiết mục Duyên. Sân khấu phủ sắc hồng, trang phục mang họa tiết dân gian trong form dáng thời trang đường phố. Các giường tre di động cùng hiệu ứng ánh sáng tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo. Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan và nghệ sĩ Hà Myo đóng vai trò cố vấn âm nhạc cho màn trình diễn giàu bản sắc dân tộc này.

Các Em Xinh luân chuyển vai trò. Lâm Bảo Ngọc trở lại sở trường nốt cao, trong khi Saabirose và Liu Grace đảm nhận phần hát. Phương Mỹ Chi bất ngờ rap và được hỗ trợ bởi Pháo Northside, pha lẫn chất dân gian thường thấy với chất dí dỏm đường phố. Tiết mục khép lại bằng một tiểu phẩm Chèo cổ, như một lời tri ân văn hóa Bắc Bộ được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại.

Đội Bích Phương hoá các cô nàng ngoài hành tinh xinh đẹp, khép lại tập 10 Em Xinh “Say Hi”

Em Xinh "Say Hi"

Những cô gái đến từ hành tinh tình yêu, mang theo tín hiệu yêu thương và thông điệp “hãy nói ra” bằng vũ đạo disco đầy màu sắc.

Tập 10 Em Xinh “Say Hi” khép lại bằng một trong những tiết mục sáng tạo nhất chương trình: Cách (Yêu Đúng) Điệu từ đội Bích Phương. Các Em Xinh hóa thân thành những cô gái ngoài hành tinh, hạ cánh xuống Trái Đất bằng một chiếc UFO khổng lồ. Cả năm như được nhân bản hàng loạt bằng công nghệ.

Ca khúc disco với lời chơi chữ về việc “phát tín hiệu” yêu đương, thể hiện sự bối rối trong những tình cảm chưa được thổ lộ. Lối dàn dựng sân khấu cùng đạo cụ “phi hành gia” do Quỳnh Anh Shyn chuẩn bị khiến khán giả thích thú. Đội trưởng Bích Phương tâm sự: “Chúng tôi đầu tư hết mình cho sân khấu, để khi nhìn lại, có thể tự hào về những gì đã làm được.”

Tập 11: Thời khắc quyết định

Hai tiết mục cuối cùng của vòng hai Live Stage 4, Tín Hiệu Yêu (đội LyHan) và Cứ Đổ Tại Cơn Mưa (đội Phương Ly), sẽ lên sóng trong tập 11. Đây là giai đoạn then chốt, nơi mọi điểm số sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bảng xếp hạng chung cuộc. Trong bối cảnh luật loại nghiêm khắc đang chực chờ, khán giả không khỏi lo lắng cho số phận sáu Em Xinh có điểm số thấp nhất. Một hồi kết đang dần hiện ra, đầy cảm xúc, đầy hồi hộp, nhưng cũng là lời khẳng định cho những trái tim kiên cường vẫn vững bước dưới ánh đèn sân khấu.

HÀNH TRÌNH CỦA CÁC EM XINH:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm