
Phim Niệm Vô Song do Đường Yên, Lưu Học Nghĩa đóng chính. Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Niệm Vô Song chính thức lên sóng và ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bộ phim tiên hiệp đánh dấu sự trở lại của Đường Yên với dòng phim cổ trang sau nhiều năm vắng bóng, nhưng cũng gây tranh cãi khi nữ diễn viên bị cho là không còn phù hợp với hình tượng thiếu nữ.
Bên cạnh những ý kiến chê bai về tạo hình và visual của Đường Yên, một số khán giả vẫn đánh giá cao khí chất và diễn xuất của cô. Liệu Niệm Vô Song có thể lội ngược dòng và chinh phục khán giả trong những tập tiếp theo?
Đường Yên 42 tuổi “cưa sừng làm nghé” đóng vai cô gái 17 tuổi trong phim Niệm Vô Song

Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Ngay khi lên sóng, Niệm Vô Song đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Tâm điểm của những bàn luận đó chính là ngoại hình của Đường Yên.
Từng là mỹ nhân cổ trang đình đám với vẻ đẹp thanh thoát trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Cẩm Tú Vị Ương, nhưng Đường Yên khiến khán giả hoang mang khi nhận vai nữ chính Cơ Đàm Âm. Theo nguyên tác, nhân vật này mới 17 tuổi. Trong khi đó, Đường Yên sinh năm 1983, bây giờ đã 42 tuổi, thực sự dù trẻ hơn tuổi thật đến mấy cũng không còn nét đẹp ngô nghê như thiếu nữ tuổi trăng rằm.
Bên cạnh đó, lớp trang điểm quá dày vô tình làm lộ rõ dấu hiệu tuổi tác của nữ diễn viên. Lớp phấn quá dày, khi camera quay cận cảnh gương mặt khiến làn da trông có vẻ thô ráp, sau đó lại bị filter cho trở nên nhạt nhòa, vô hồn.

Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Kiểu tóc cầu kỳ cũng không phù hợp với hình ảnh thiếu nữ tuổi trăng rằm. Khi cô vén tóc mái, đường nét khuôn mặt trở nên cứng nhắc, thiếu đi nét thanh thuần.
Ngược lại với kiểu tóc, những bộ váy áo lại đơn điệu, thiếu điểm nhấn. Không ít khán giả cho rằng tạo hình này giống các bộ phim tiên hiệp của thập niên 2010, thời váy áo thường gồm nhiều lớp vải tối giản, không theo bất kỳ phong cách cổ phục cụ thể nào. Xu hướng mới bây giờ là trang phục có nhiều chi tiết thêu thùa, đính kết, hoặc mô phỏng phong cách của một bối cảnh cụ thể nào đó trong lịch sử Trung Quốc.
Kết hợp với màu phim lạnh lẽo, bối cảnh sơ sài, Niệm Vô Song bị đánh giá là có gu thẩm mỹ lỗi thời.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận chất lượng kịch bản phim

Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Lý do khiến dòng phim tiên hiệp ngày càng xuống dốc có thể quy về hai vấn đề chính: Một là, cốt truyện rập khuôn, một màu. Hai là diễn viên không đủ thực lực để nâng tầm bộ phim. Ngay cả những diễn viên từng “thống trị” thể loại này như dàn hoa 85 cũng có lúc thất bại. Ví dụ như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch đóng chính đã flop vì kịch bản và diễn xuất đều không đạt kỳ vọng.
Nhìn vào Niệm Vô Song, có thể thấy Đường Yên vẫn giữ được con mắt chọn kịch bản rất tốt. Cụ thể, Niệm Vô Song vừa phát sóng đã nhanh chóng giành vị trí số một trên bảng xếp hạng phim mới, chứng tỏ sức hút và chất lượng của phim.

Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Khác với những bộ phim tiên hiệp cổ trang khác, Niệm Vô Song có nhịp phim vô cùng nhanh gọn. Cốt truyện theo chân thánh nữ Vô Song (Đường Yên đóng) hạ phàm, trở thành Cơ Đàm Âm, để ám sát Nguyên Trọng (Lưu Học Nghĩa thủ vai) – Tộc trưởng của Hữu Hồ tộc, nhằm đem thánh vật Tay Thần của thần giới trở về.
Đoạn mở đầu phim, Nguyên Trọng bị lên án là kẻ phạm vào tội ác tày trời, không xứng được được Tay Thần (Tay trái của Thần) chọn. Tất nhiên, anh bị oan. Nếu là phim khác, chỉ riêng việc vạch trần sự thật về nỗi oan của Nguyên Trọng có khi đã mất đến 20 tập. Nhưng trong Niệm Vô Song, nỗi oan khuất này được làm sáng tỏ trong chỉ hai tập phim. Đến tập 4, Cơ Đàm Âm đã bất chấp tất cả để cứu Nguyên Trọng. Và đến tập 6, phim tiếp tục mở ra những bí ẩn mới.
Với nhịp độ như vậy, khán giả không dám tua nhanh, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Bù lại, nhịp phim nhanh nhưng không hề rối, mọi chi tiết được rành mạch, logic phim vẫn chặt chẽ.

Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Bước đầu tiên: Lên Núi
Ở tập đầu phim, sau khi biết người sở hữu Tay Thần chính là Đại tư tế của tộc Hữu Hồ, Cơ Đàm Âm đã lợi dụng cơ hội tham gia đoàn cống phẩm của nhân tộc để cùng lên núi. Là một Thần nữ, nàng không thể trực tiếp sử dụng thần thuật ở nhân gian hay tiên giới, nên đây là cách duy nhất để tiếp cận Đại tư tế.
Tuy nhiên, Cơ Đàm Âm dù không cố ý lại vô tình để lộ bản thân là Thần nữ sống trên Thần giới, không hiểu những mưu toan của nhân tộc và tộc Hữu Hồ, tính cách đơn thuần và ngay thẳng. Nhưng tất nhiên, nàng cũng không phải người thiếu suy nghĩ.
Ví dụ, dù biết rõ người đứng trước mặt mình chính là Đại tư tế, nàng vẫn giả vờ không nhận ra, tận dụng cơ hội để thể hiện lòng trung thành, khiến đối phương chú ý đến mình trước. Một nước đi tưởng như đầy sơ hở, nhưng thực ra lại rất khéo léo và có tính toán.

Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Bước hai: Phát hiện sự thật
Cơ Đàm Âm vốn có khả năng nhìn thấu thiện ác. Nàng biết nếu lấy đi Tay Thần, Nguyên Trọng sẽ mất mạng, và nàng không nỡ ra tay. Vì vậy, nàng không ngừng tìm hiểu sự thật về Nguyên Trọng, sử dụng thần thuật để lắng nghe những lời đồn đại và phát hiện rằng hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương.
Năm đó, khi Nguyên Trọng được Tay Thần lựa chọn, đại trưởng lão Hữu Hồ đã lợi dụng máu của hắn để luyện đan. Cha mẹ và người thân của Nguyên Trọng vì muốn cứu con trai mà bị cả tộc Hữu Hồ tàn sát. Toàn bộ tộc lừa hắn rằng hắn có thể thành thần, nhưng thực chất chỉ khiến hắn chịu đủ mọi giày vò và đau khổ. Trên cổ hắn còn bị đeo một xiềng xích áp chế sức mạnh.
Khi nhìn thấu sự thật, Cơ Đàm Âm càng không thể ra tay vì thương xót Nguyên Trọng. Dù bị Thần tộc tra khảo, nàng vẫn kiên quyết giữ vững lựa chọn của mình.

Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Bước thứ ba: Bảo vệ
Cơ Đàm Âm vừa muốn lấy lại Tay Thần, vừa muốn giữ mạng cho Nguyên Trọng, nên đã chọn một cách vẹn toàn đôi đường. Đối với Thần giới, trăm năm của nhân gian và tộc Hữu Hồ chỉ như một cái chớp mắt. Vì vậy, nàng quyết định ở bên Nguyên Trọng đến khi hắn qua đời, sau đó mới lấy lại Tay Thần.
Trong khoảng thời gian này, nàng phải luôn ở bên hắn mà không được động lòng. Vế thứ nhất thì dễ, nhưng vế thứ hai lại quá khó. Cả hai đều không phải những kẻ vô tình, ngày ngày ở bên nhau, cộng thêm sự xót xa mà Cơ Đàm Âm dành cho Nguyên Trọng, tình cảm nảy sinh là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu nàng thực sự động lòng, hồn phách sẽ tiêu tan, vậy làm sao có thể bảo vệ Nguyên Trọng? Bí ẩn mới được đặt ra, từng bước tiếp theo của họ đều là một ẩn số.
Niệm Vô Song có cốt truyện không quá dễ đoán. Tuy nhiên, điểm trừ là một số câu thoại trúc trắc, có cảm giác lỗi thời cũng không khác gì tạo hình. Nếu có thể bỏ qua hai điểm này thì đây là tác phẩm sẽ làm thỏa mãn fan phim tiên hiệp thích kịch bản có chiều sâu.
Liệu Niệm Vô Song có phải tác phẩm tiên hiệp cuối cùng của Đường Yên?

Ảnh: Weibo Niệm Vô Song
Những năm gần đây, các nữ diễn viên thuộc lứa 85 đều tìm kiếm sự chuyển mình. Thỉnh thoảng họ quay lại với dòng phim cổ trang nhưng không đặt trọng tâm sự nghiệp ở thể loại phim này nữa. Đường Yên cũng không ngoại lệ.
Bộ phim Phồn Hoa đã giúp Đường Yên hoàn thành bước chuyển mình trong sự nghiệp. Các dự án sau đó của nữ diễn viên đều thiên về thể loại đô thị trinh thám, gần như không có tác phẩm nào thuộc thể loại cổ trang. Bộ phim cổ trang gần đây nhất mà Đường Yên tham gia là Yến Vân Đài tận từ 2020.
Chính vì vậy, Niệm Vô Song không chỉ đánh dấu sự trở lại của Đường Yên với dòng phim cổ trang tiên hiệp, gợi nhớ về hình ảnh Tử Huyên năm nào, mà còn có thể là bộ phim tiên hiệp cuối cùng của cô. Đây là lý do mà fan hâm mộ của nữ diễn viên trân trọng từng khoảnh khắc.
Trên thực tế, trong phim, hoàn toàn không có thông tin nào cho thấy Cơ Đàm Âm là thiếu nữ 17 tuổi. Những người chưa đọc nguyên tác sẽ không biết thông tin này. Do đó, nếu bỏ qua chi tiết cập rập này thì màn hóa thân của Đường Yên không tồi. Đặc biệt bởi cô phối hợp cùng Lưu. Học Nghĩa, nam thần cổ trang có khả năng diễn xuất cực kỳ tốt.
Nếu bạn không quá để tâm đến vấn đề tạo hình diễn viên, Niệm Vô Song vẫn là bộ phim thuần tiên hiệp rất đáng xem.
TIN LIÊN QUAN:
18 BỘ PHIM THÀNH CÔNG NHẤT CỦA DIỄN VIÊN TÀI SẮC ĐƯỜNG YÊN
CÁI ĐẸP, ĐIÊN CỦA LƯU HỌC NGHĨA CỨU VỚT RATING XUÂN HOA DIỄM
TOP 8 PHIM LÀM NÊN TÊN TUỔI “MỸ NAM CỔ TRANG” LƯU HỌC NGHĨA
Harper’s Bazaar Vietnam