Tâm sự của giày cao gót: tôn sùng hay lên án?

Thử chỉnh tần số tiếp nhận âm thanh để lắng nghe tâm sự của một đôi GIÀY CAO GÓT xinh đẹp đang giãi bày về mối oan khiên của mình

Sở hữu lớp da bóng mịn màng không tỳ vết, những đường cong hoàn mỹ chết người, đôi gót cao thanh thoát và phần đế đỏ cháy bỏng đầy đam mê, tôi đẹp. Điều này là hiển nhiên và có lẽ cũng không có gì quá đáng khi tôi cực kỳ tự hào về vẻ đẹp của mình.

Từ lúc đứng sau khung cửa kính được trang hoàng lộng lẫy, tôi càng kiêu hãnh hơn khi mọi cặp mắt đều bị hút chặt về phía mình đầy thèm muốn.

Hoặc tôn sùng, hoặc lên án 

Không lâu sau, tôi có cuộc gặp gỡ định mệnh với Madame. Hôm ấy, trên con đường mua sắm hoa lệ, Madame bắt gặp tôi khi đứng bên kia đường. Không như những người khác chỉ nhìn mà xuýt xoa, trầm trồ, Madame bước thẳng vào nhà chúng tôi không chút do dự. Và cuộc sống mới tuyệt vời của tôi bắt đầu từ đây.

Trong căn nhà sang trọng của Madame, tôi ở cùng phòng với nhiều cô bạn xinh đẹp. Một số cùng họ với tôi trong khi số khác mang những cái tên và quốc tịch khác nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn nổi bật nhất nhờ chiều cao của mình.

Cũng bởi chiều cao đó mà nhiều người nhìn tôi e ngại. Nhưng có sao đâu, chính điều này đã biến tôi thành người bạn đồng
hành được Madame yêu quý nhất. Đó cũng là một trong hai thái cực tình cảm mà dòng họ tôi thường nhận được: hoặc đam mê đến điên cuồng, hoặc lên án tới cùng. Chúng tôi là vậy, không sinh ra để người đời hờ hững.

Với chúng tôi, người đời hoặc đam mê đến điên cuồng hoặc lên án tới cùng. Chúng tôi là vậy, không sinh ra để người đời hờ hững

Tình yêu của Madame dành cho tôi thậm chí còn được đẩy lên tới mức tôn sùng. Chính những người như Madame mới trân quý tôi theo cách mà tôi xứng đáng được hưởng. Nhiều khi ra đường, nhìn các bạn khác bị hành hạ, mài gót xuống đường hay oằn mình dưới những dáng đi khuỳnh khuỳnh, tôi thật xót xa. Madame lại khác, nàng biết cách sải những bước chân thanh thoát đầy kiêu hãnh với chúng tôi.

Ấy vậy mà nhiều người không hiểu chuyện gọi tôi là dụng cụ hành xác. Họ lên án Madame không biết quan tâm đến cơ thể. Thậm chí có những vị bác sỹ đáng kính còn tuyên bố thẳng thừng rằng chúng tôi là thảm họa cho sức khỏe cũng như cấu trúc xương của người mang. Họ viện đến những bằng chứng hùng hồn như trật mắt cá, đau lưng dưới hay các thương tổn vĩnh viễn cho ngón chân. Thật nực cười cho những phán quyết kiểu như: giày cao gót thực sự chẳng đem lại chút lợi ích nào và đi giày cao gót là đang lao vào địa ngục.

Tạo vật cho người quyến rũ

Thế nhưng hỡi ôi, họ có mảy may hiểu chút gì về tâm lý của những người như Madame. Chúng tôi đem lại một dáng đi đầy gợi cảm, nhờ đó mà nghiễm nhiên được phong là liều thuốc tăng cường sự tự tin cho những ai biết song hành cùng mình. Mà ích lợi của sự tự tin có lẽ tôi không cần giải thích dài dòng làm gì.

Có lẽ nhiều người không biết nhưng để chọn chúng tôi làm bạn đường, Madame cũng đã quan tâm hơn đến sức khỏe đấy chứ. Nàng chăm chỉ tập gym hơn vì biết rằng với cơ bụng khỏe mạnh, những cơn đau lưng sẽ ít ghé thăm hơn. Ngoài ra, với việc “đổi ca” giữa tôi và những đôi giày thấp hơn, Madame cũng đã tập luyện cho cơ chân mỗi ngày.

Cũng nhờ có tôi mà nàng luôn tự nhắc nhở mình phải giữ dáng đi thật chuẩn. Lý do là để có thể bước đi thoải mái trên giày cao gót, lưng lúc nào cũng phải thật thẳng. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu đã cho thấy những chuyển động xương chậu của phụ nữ khi họ bước đi trên chúng tôi cũng có tác dụng tương tự như một bài tập kegel vậy. Đây lại là bí quyết vô cùng quý báu giúp thêm lửa cho đời sống tình dục.

Tôi biết khi đọc đến đây, đa phần các bạn là fan của tôi. Còn nếu chưa phải ư (chắc là tôi còn thiếu kinh nghiệm tự quảng cáo), chỉ xin bạn nhớ cho rằng tôi là một tạo vật dành cho những phụ nữ mong muốn mình luôn quyến rũ và phong cách hơn.

BZ_Fashion-talk_giay-cao-got-1

Bài: Spicy Lynn. Ảnh: Getty Images
Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm