Suzy “khởi nghiệp” trong phim mới với loạt hàng hiệu sang chảnh

Bộ phim "Start up" của Suzy khiến khán giả băn khoăn về loạt "sạn". Nhưng không thể phủ nhận, Tình đầu quốc dân vẫn sang và đẹp bất chấp trong từng khung hình

 

Tình đầu quốc dân Suzy vừa trở lại màn ảnh nhỏ qua phim Start-Up. Bộ phim này nói về ước mơ khởi nghiệp của giới trẻ. Và hiện tại đang công chiếu toàn cầu trên Netflix song song với Hàn Quốc.

Cốt truyện đầy tinh thần vượt khó của Start-Up

Bae Suzy vào vai Seo Dal Mi, một cô gái luôn mơ ước được trở thành Steve Jobs của giới công nghệ Hàn. Bố mẹ cô ly dị. Cô chọn theo bố, người có ý tưởng kinh doanh mới mẻ, nhưng nghèo rớt mùng tơi. Chị gái của cô, Won In Jae, thì theo mẹ. Người mẹ đi bước nữa khi kết hôn cùng người đàn ông giàu có.

Mở đầu Start Up, cuộc sống của hai chị em rất khác nhau. Won In Jae đã trở thành một người phụ nữ thành đạt nhờ tiền bố dượng đầu tư cho. Còn Dal Mi, giàu hoài bão nhưng lại chẳng có một xu dính túi. Cô phải chạy vạy làm thêm để kiếm tiền khởi nghiệp.

Cuộc sống của Dal Mi rất gần gũi với nhiều bạn trẻ. Vì vậy, dù mới chỉ công chiếu hai tập đầu tiên, Start-Up đã có lượt view đáng nể tại Hàn Quốc.

Thời trang Bae Suzy trong Start-Up

Dù câu chuyện tràn đầy cảm hứng, nhưng Start-Up vẫn có một “hạt sạn to đùng”: chính là thời trang của Bae Suzy!

Cụ thể, ở đầu phim, nhân vật Dal Mi của Suzy nghèo đến mức độ phải tự “mông má” đôi giày gãy gót. Trong khi đó, cô nàng lại được mặc toàn hàng hiệu đắt đỏ. Chi tiết khiên cưỡng này khiến không ít khán giả khó chịu.

Tuy nhiên, nếu không quá “soi” điểm bất cập này, thì Start-Up là drama Hàn Quốc khá hấp dẫn. Bên cạnh đó, phong cách của Suzy trong phim hẳn sẽ là gợi ý hay ho cho chị em vào mùa lạnh.

Đồ mặc nhà cũng cao cấp

Nếu có một điều bạn cần biết về giới khởi nghiệp công nghệ, đó là trước khi thành công, các nhà sáng lập dành rất nhiều thời gian co cụm ở nhà. Họ chẳng ra đường, chẳng ăn chơi, dành toàn tâm toàn ý cho đứa con tinh thần. Nhiều công ty lớn bây giờ, như Apple hay Google, vốn được bắt đầu từ một garage chứa xe xoàng xĩnh.

Vì vậy, dễ hiểu vì sao gu thời trang mặc nhà của Seo Dal Mi lại được trau chuốt trong Start-Up. Các bộ sweat shirt, sweat pants ấm áp và thoải mái. Chúng thường được làm bằng cotton êm ái. Tuy nhiên thì giá của chúng chẳng hề rẻ khi so với một cô gái có cuộc sống cơ cực.

Còn chiếc hoodie xám cô mặc tại hội thảo công nghệ đến từ thương hiệu Maison Kitsuné. Sương sương cũng đã hơn 200 đô la Mỹ.

Seo Dalmi (Bae Suzy thủ vai) mặc áo hoodie Maison Kitsuné

Bộ sưu tập túi “con nhà giàu”

Không chỉ có quần áo đắt tiền từ những thương hiệu nội địa Hàn và quốc tế, nhân vật Dal Mi của Suzy còn sở hữu loạt túi hiệu nổi tiếng. Trong phân cảnh bữa tiệc (ảnh dưới), cô diện bộ suit của AVOUAVOU giá không dưới 1,500 đô-la Mỹ. Đi kèm là chiếc túi Lady Dior, có mức giá 4,400 đô.

Ngoài ra thì Dal Mi cũng có không ít thiết kế túi lạ mắt trong bộ sưu tập của mình. Như chiếc túi color block của Loewe. Hay túi da của Lanvin, Ferragamo. Giá của các sản phẩm này rơi vào khoảng gần 1,500 đô la Mỹ. Bán hết chúng đi thì chắc chắn cô gái này đủ tiền khởi nghiệp, nhỉ?

Trang sức, đồng hồ giá “khủng”

Cuối cùng, nếu khéo để ý, bạn hẳn đã nhìn ra một vài món phụ kiện nho nhỏ nhưng có giá sốc của Dal Mi. Nhân vật của Suzy ăn vận khá xuề xoà khi đi phát biểu. Nhưng không quên nhấn nhá bằng chiếc đồng hồ dây da của Cartier. Chiếc đồng hồ này có mức giá gần 5000 đô-la Mỹ. Trong phân cảnh ở văn phòng, cô nàng lại mang chiếc đồng hồ Tank Louis của Cartier có giá gần 10,000 đô la Mỹ.

Còn ai dám bảo Dal Mi của Start Up nghèo lại nuôi mộng viển vông chứ!

Seo Dal Mi làm thêm tại tiệm cafe để tích góp vốn khởi nghiệp. Nhưng trên tay cô lại có đồng hồ Tank siêu sang của Cartier. Ảnh: TvN

>>> Xem thêm: DIOR PHÁ LỆ VÌ BAE SUZY: LẦN ĐẦU TIÊN THIẾT KẾ HAUTE COUTURE XUẤT HIỆN TRÊN THẢM ĐỎ HÀN QUỐC

Harper’s Bazaar Vietnam

Xem thêm