Ngọc Minh Trà Cốt mở đầu hấp dẫn, tập cuối kết thúc nhạt nhoà

Vốn là một bộ phim được kỳ vọng nhiều khi khai thác chủ đề nữ quyền, đấu tranh gia tộc, nhưng cuối cùng Ngọc Minh Trà Cốt lại khiến khán giả hụt hẫng.

bzvn-ngoc-minh-tra-cot-mo-dau-hap-dan-ket-thuc-nhat-nhoa-9

Hầu Minh Hạo vai Lục Giang Lai, Cổ Lực Na Trát vai Vinh Thiện Bảo nhận về kết cục nào ở tập cuối phim Ngọc Minh Trà Cốt? Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Ngọc Minh Trà Cốt xoay vòng người xem với những cao trào về tranh đấu gia tộc, thương nghiệp, mưu mô ở giai đoạn nửa đầu phim nhưng càng về những tập cuối, cốt truyện càng đuối dần. Không ít khán giả đã bỏ phim giữa chừng bởi nội dung về nữ quyền gây tranh cãi và cốt truyện có phần tạp nham, lỏng lẻo ở giai đoạn cuối phim.

Có thể nói so với các tác phẩm khác của Vu Chính, sự quan tâm mà khán giả dành cho Ngọc Minh Trà Cốt có phần “nguội lạnh” hơn rất nhiều. Do đâu mà bộ phim này lại đi chệch hướng kỳ vọng đến như vậy?

Những lí do khiến Ngọc Minh Trà Cốt gây thất vọng trong nửa cuối câu chuyện

Nội dung phim ôm đồm quá nhiều tình tiết

bzvn-ngoc-minh-tra-cot-mo-dau-hap-dan-ket-thuc-nhat-nhoa-11

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Ngọc Minh Trà Cốt mở đầu bằng câu chuyện tranh giành địa vị trong gia tộc của nữ chính Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát thủ vai) và các tiểu thư nhà họ Vinh. Để trở thành nữ chủ nhân mới của trà trang, các chị em trong gia tộc giăng bẫy lẫn nhau, không ngần ngại liên kết với người ngoài để hạ gục đối thủ.

Ngoài cuộc chiến giành quyền thừa kế giữa các chị em, mâu thuẫn giữa các đời gia chủ (ông-cháu) cũng được triển khai qua nhiều chương mục, thậm chí còn xen kẽ nhiều vụ án mạng. Hậu quả của việc ôm đồn quá nhiều chủ đề và yếu tố chính là lấn át không gian khai thác riêng của từng chủ đề. Khán giả cho rằng cứ chọn bừa ra vài tập liền nhau của phim là lại có thể tạo thành một bộ phim ngắn mới.

bzvn-ngoc-minh-tra-cot-mo-dau-hap-dan-ket-thuc-nhat-nhoa-7

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Toàn bộ nội dung nhìn có vẻ phong phú, nhưng thực chất lại thiếu đi trọng tâm cốt truyện, khiến khán giả cứ bị ngắt mạch cảm xúc mỗi khi đang thấy hứng thú, thực sự rất đáng tiếc.

Dù có những cốt truyện như dẹp loạn tuần phủ Tưởng Ích Khiêm và giải quyết hôn ước giả của Yến lang quân mang lại kết thúc nhịp độ nhanh, nhưng một số bước ngoặt then chốt bị chỉ trích là hơi vội vàng, độ phức tạp của phần quyền mưu ở đoạn kết có phần giảm đi.

Giải quyết được vấn đề “trọng nam khinh nữ” nhưng vô tình tạo ra chủ đề “trọng nữ khinh nam”

bzvn-ngoc-minh-tra-cot-mo-dau-hap-dan-ket-thuc-nhat-nhoa-12

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Ngọc Minh Trà Cốt được xây dựng với chủ ý làm nổi bật vai trò và tiếng nói của nữ giới, một hướng tiếp cận vốn không sai và thậm chí rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên, cách bộ phim lựa chọn để thể hiện điều đó lại khiến thông điệp dần lệch hướng. Thay vì khắc họa nữ quyền như sự bình đẳng, tự chủ và tôn trọng lẫn nhau, phim nhiều lần dựa vào việc hạ thấp nam giới, dung túng cho những hành vi mạt sát, bạo lực và coi thường trật tự ứng xử căn bản.

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Trong bối cảnh một gia tộc thương nhân lớn, nơi lẽ ra phải đề cao lễ nghĩa, quy củ và đạo làm người, nhiều nhân vật từ quản sự, nô tì đến tiểu thư  lại thường xuyên dùng lời lẽ xúc phạm, hành xử thô bạo với người khác mà không phải trả giá tương xứng.

Điều này không chỉ khiến bức tranh xã hội trong phim trở nên thiếu thuyết phục, mà còn làm mờ đi tính lương thiện thứ đáng lẽ phải hiện diện trong từng lời nói, cử chỉ và quyết định.

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Có lẽ, điểm đáng tiếc nhất của Ngọc Minh Trà Cốt không nằm ở tham vọng nói về nữ quyền, mà ở chỗ phim vô tình biến một thông điệp tích cực thành cảm giác bất bình đẳng giới theo chiều ngược lại.

Nữ quyền, suy cho cùng, không phải là sự áp đảo hay phủ định giá trị của giới còn lại, mà là xây dựng một xã hội nơi mọi con người đều được nhìn nhận bằng sự tôn trọng và nhân ái. Nếu bộ phim lựa chọn một cách kể chuyện tiết chế hơn, đặt trọng tâm vào phẩm chất, trí tuệ và đạo đức thay vì mâu thuẫn cực đoan, thông điệp về bình đẳng giới có lẽ sẽ thuyết phục và bền vững hơn.

Tuyến tình cảm đứt gãy và gượng ép của nam nữ chính khiến thiết lập nhân vật bị sụp đổ về những tập cuối phim Ngọc Minh Trà Cốt

bzvn-ngoc-minh-tra-cot-mo-dau-hap-dan-ket-thuc-nhat-nhoa-6

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Ban đầu, bộ phim xây dựng hình tượng nam chính Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo thủ vai) tài giỏi, chính khí, mưu lược bao nhiêu thì kết cục lại tự lật độ thiết lập nhân vật bấy nhiêu.

Lục Giang Lai với mưu trí của mình, hoàn toàn có thể đứng vững trên quan trường, cũng có thể phò trợ người mình yêu là Vinh Thiện Bảo chấn hưng gia tộc, giữ vững vị thế trên thương trường. Cuối cùng, mọi thứ lại hoàn toàn đảo ngược.

Câu hỏi khán giả đặt ra là tại sao cứ phải gán cho nam chính một thân phận con trai Quốc công, rồi nữ chính “anh hùng cứu mỹ nhân” ngược đời, biến nam chính thành một kẻ yếu đuối? Quan trọng nhất khi phim vốn xây dựng cho nam chính một tính cách có đầu óc, thế mà lại bị những gia quy vô lý trói buộc. Thật sự quá đáng tiếc cho nhân vật Lục Giang Lai.

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Tuyến tình cảm của nam nữ chính còn khiến khán giả hụt hẫng hơn rất nhiều. Ví dụ điển hình trong tập 30, sau khi Lục Giang Lai và Vinh Thiện Bảo xác nhận tình cảm dành cho nhau, cùng với mối quan hệ thân mật đã có, dù Vinh Thiện Bảo cố tình lạnh nhạt với Lục Giang Lai, anh vẫn không ngừng nói những lời đường mật với nàng và công khai thể thiện tình cảm trước mặt mọi người.

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Không ít khán giả cho rằng họ hoàn toàn không cảm nhận được Vinh Thiện Bảo dành tình cảm gì cho Lục Giang Lai. Xuyên suốt bộ phim, cảm xúc dường như chỉ đến từ một phía Lục Giang Lai, còn Vinh Thiện Bảo luôn đặt gia nghiệp và toan tính lên trước.

Dù kịch bản nhiều lần gợi ý rằng nàng ấy có khái niệm riêng về tình yêu nhưng những gì thể hiện trên màn ảnh lại không đủ để thuyết phục. Mỗi khi người xem vừa chớm tin rằng nàng có tình cảm, thì ngay sau đó lại là những lựa chọn và hành động khiến mối quan hệ trở nên xa cách.

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Đặc biệt, các tình tiết trước ngày cưới Yến lang quân càng làm tuyến tình cảm này mất đi sự đồng cảm, không nói thật kế hoạch, một đêm thân mật rồi sáng hôm sau khóa cửa nhốt Lục Giang Lai lại, tất cả tạo cảm giác thiếu tin tưởng và tôn trọng.

Đúng lúc người xem đang đắm chìm trong cảnh tình cảm lãng mạn của hai người, cốt truyện ngay lập tức chuyển hướng sang mô hình đấu đá trong gia tộc, bắt đầu một vòng mới về cảnh Vinh Thiện Bảo tranh giành quyền lực với cha, mẹ kế và gia tộc. Điều này khiến những khán giả đang mong đợi nhiều cảnh tình cảm hơn giữa nam nữ chính cảm thấy khá thất vọng.

Ảnh: 玉茗茶菇电视剧微博

Dù phim cố lý giải đó là sự hy sinh vì tương lai người mình yêu, nhưng kịch bản và diễn xuất chưa tạo được chuyển biến cảm xúc đủ rõ. Kết quả là mối quan hệ này thiếu sự phát triển tự nhiên, không cho thấy hai nhân vật trưởng thành cùng nhau qua tình yêu, mà giống như một cặp đôi được gắn kết bằng yêu cầu của kịch bản hơn là bằng rung động từ đáy lòng.

Ngọc Minh Trà Cốt cuối cùng đã kết thúc với 36 tập phim. Không thể không thừa nhận những điểm sáng về diễn viên, tạo hình trang phục, cảnh quay đẹp mắt nhưng một bộ phim hấp dẫn không nên chỉ nằm ở những tình tiết mang tư tưởng hiện đại mà cần giữ một nhịp độ hài hoà cho tổng thể nội dung.

NỘI DUNG PHIM NGỌC MINH TRÀ CỐT:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm