Trường Tương Tư: Tưởng là ngôn tình, hóa ra là phim chữa lành

Đây không chỉ là phim ngôn tình mà là một câu chuyện về chữa lành trái tim tổn thương

Review phim Trường Tương Tư: Ẩn dưới nội dung ngôn tình là những thông điệp sâu sắc về sự chữa lành. Ảnh: WeTV

Bộ phim Trường tương tư 2 chiếu trên WeTV kết thúc với việc tộc trưởng Đồ Sơn Cảnh từ bỏ địa vị và quyền lực, cùng nàng Tây Lăng Cửu Dao – Tiểu Yêu biệt xứ, sống mai danh ẩn tích.

Tiểu Yêu xinh đẹp, tài năng, vây quanh là những chàng đẹp trai, uy quyền: hoàng đế Tây Viêm Thương Huyền, tộc trưởng Xích Thủy Phong Long, cho đến yêu quái chín đầu quyền lực Tương Liễu. Ai trong số họ dường như đều hơn đứt chàng Đồ Sơn Cảnh mà nàng lựa chọn. Vậy Đồ Sơn Cảnh có gì hay mà nàng yêu đắm đuối?

Tương Liễu và Tiểu Yêu. Ảnh: Weibo

Nhìn lại những gì Tiểu Yêu đã trải qua: Từ nhỏ, mẹ đã xa nàng để dẫn quân ra trận. Bà hứa sẽ sống trở về, nhưng rồi ra đi mãi mãi. Nàng có ông ngoại – vua của Tây Viêm, và anh họ – ca ca Thương Huyền. Tưởng sẽ được ở bên họ mãi mãi, nhưng ông ngoại bắt nàng lên đỉnh Ngọc Sơn xa diệu vợi để tu luyện. Trước khi chia tay, Thương Huyền hứa lớn lên sẽ đi tìm nàng về. Suốt 70 năm, nàng chờ mòn mỏi. Rồi Tiểu Yêu lưu lạc đầu đường xó chợ, bị giam 30 năm, tưởng chết. Dường như mọi người đều bỏ rơi nàng. Nàng không còn niềm tin vào cuộc sống.

Thoạt nhìn, tưởng như Trường tương tư là bộ phim ngôn tình về một cô gái và bốn chàng trai. Nhưng không. Phim bàn về nhiều vấn đề sâu sắc hơn, trong đó có chữa lành tổn thương tâm lý.

Tiểu Yêu đại diện cho những người phụ nữ bị tổn thương sâu sắc. Vết thương của họ thường đến từ việc bị lừa dối, phản bội và bỏ rơi từ những người mà họ từng tin tưởng. Những trải nghiệm đau đớn này khiến họ trở nên khép kín, cực đoan và không mở lòng ra nữa.

Trong tình cảnh này, chỉ có chàng trai thực sự đặc biệt mới có thể chinh phục và chữa lành trái tim tổn thương.

Đó là Diệp Thập Thất, một chàng trai nghèo khổ được nàng cứu. Khi gặp nàng, Diệp Thập Thất cũng là một người bị tổn thương và không muốn sống nữa. Họ đã chữa lành cho nhau. Tình yêu và hy vọng nhen nhóm trở lại.

Diệp Thập Thất hóa ra lại là tộc trưởng Đồ Sơn Cảnh, người bị huynh trưởng Đồ Sơn Hầu hãm hại. Khi phục hồi địa vị của mình, Đồ Sơn Cảnh vẫn yêu nàng hết mình, yêu một cách nhu nhược. Khán giả phát chán khi thấy lúc nào chàng cũng chỉ biết cười hiền lành. Hỏi gì cũng chỉ trả lời một từ: “Được”. Khi gặp tình huống khó khăn, chàng luôn chảy nước mắt và trưng ra bộ mặt đau khổ xuôi xị! Chẳng ai thích chàng, trừ Tiểu Yêu.

Các tình tiết gay cấn trong phim tăng dần, với việc Đồ Sơn Cảnh buộc phải cưới Phòng Phong Ý Ánh. Một lần nữa bị phản bội, trái tim tan vỡ, Tiểu Yêu hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Nàng tuyệt vọng kết hôn với tộc trưởng Xích Thủy Phong Long, người không yêu nàng.

Chàng trai “nhu nhược” Đồ Sơn Cảnh vậy mà giấu mặt, nhờ người cướp nàng lại từ trong đám cưới. Không chỉ thế. Chàng lặng lẽ điều tra về việc bị Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Ý Ánh hãm hại. Chàng làm tất cả những việc này, dù bị Tiểu Yêu nghi ngờ và quay lưng lại với chàng, chỉ để có thể đàng hoàng sóng đôi bên nàng.

Review phim Trường Tương Tư: Đồ Sơn Cảnh hóa ra là người sắp đặt mọi thứ. Ảnh: Weibo Đặng Vi

Định mệnh trớ trêu. Lần thứ hai, Đồ Sơn Cảnh lại bị huynh trưởng Đồ Sơn Hầu hãm hại và ngã xuống sông mất tích. Lần này, chàng không cô đơn trong nỗi đau bị phản bội. Chàng biết Tiểu Yêu chờ chàng. Tình yêu và niềm tin của nàng đã giúp chàng quyết sống để trở về – bởi vì chàng không thể để Tiểu Yêu thất vọng lần nữa.

Đồ Sơn Cảnh đại diện cho chàng trai kiên nhẫn, có tấm lòng chân thành và tình yêu không điều kiện. Chỉ người đặc biệt như thế mới có thể chữa lành cho người phụ nữ đã bị thương tổn sâu sắc như Tiểu Yêu. Và cuối cùng, chàng có được tình yêu và lòng tin của nàng.

Chủ đề chữa lành đã được đề cập thật tinh tế trong Trường tương tư. Đây thực sự là một bộ phim tâm lý xã hội. Thông điệp của bộ phim khi khép lại là: Chữa lành trái tim tổn thương không phải là hành trình ngắn ngủi. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng của cả hai người. Hơn thế nữa, sự tin tưởng không thể xây dựng chỉ qua lời nói khoa trương, mà còn phải bằng những hành động thực tế.

Mong rằng trong cuộc sống, những nàng Tiểu Yêu sẽ luôn tìm thấy chàng Đồ Sơn Cảnh của mình.

REVIEW PHIM TRƯỜNG TƯƠNG TƯ:

Harper’s Bazaar Việt Nam

Xem thêm